Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 1,074 từ - Cập nhật:

Thượng thần đại giới, là một không gian tối tăm vô tận, không có điểm dừng, nơi đây trống rỗng không có bất kì một vật chất nào tồn tại !! Thứ có thể miêu tả nơi này chỉ có bốn từ, đó chính là ''Lạnh lẽo, cô đơn!''

Nhưng thời gian là thứ có thể thay đổi mọi thứ, ngay cả ''Thượng thần đại giới'' cũng không phải ngoại lệ. Một tia sáng bé nhỏ như một chú đóm nhỏ lạc đường trong đêm tối không trăng không sao, mây mù che kín...

Thứ ánh sáng nhỏ ấy cứ lớn dần, lớn dần cho đến khi nó bộc phát hoàn toàn, thứ ánh sáng với nhiệt độ lớn đến mức không có điểm dừng... Đó là một màn trình diễn ánh sáng khổng lồ. Cảnh tượng giống như một người họa sĩ tài hoa vẽ thêm cảnh tượng để hoàn thiện kiệt tác suất sắc có một không hai của mình bằng một cây Noel khổng lồ đang tỏa sáng lấp lánh trong đêm không lạnh lẽo, cùng cô bé nghèo đang co rúm lại đứng bên, với hai tay đang chắp lại cầu nguyện...

Lúc này đây, một thứ giống với ''sóng chuẩn tinh suất hiện'' chỉ khác là nó lớn hơn sóng chuẩn tinh rất nhiều, nếu để so sánh thì sóng chuẩn tinh chỉ là một hạt bụi nhỏ bỏ trong hàng triệu xa mạc rộng lớn...

''Lõi năng lượng sự sống'' chính thức ra đời...! Thực thể đầu tiên suất hiện ở ''Thượng thần đại giới'' từ trước tới nay.

Uỳnh...!!! cứ như vậy một vụ nổ Big-Bang đầu tiên suất hiện, điểm khởi đầu cho các vật chất năng lượng khác được sinh ra sau này. Thứ tạo ra vụ nổ lớn này đó chính là ''Lõi năng lượng sự sống''

------------------

Trải qua thơi gian dài ''Thượng thần đại giới'' lúc này là một vùng không gian rộng lớn và bao la, nó vượt xa khái niệm của tất cả về thế giới đa vũ trụ hiện tại. Nó không chỉ bao gồm một vũ trụ duy nhất mà hàng trăm, hàng ngàn, thậm trí hàng triệu vũ trụ song song tồn tại cùng nhau.

Mỗi vũ trụ trong thế giới khổng lồ này có tính chất và điều kiện tự nhiên riêng biệt. Một số vũ trụ có thể tương tự như vũ trụ của chúng ta đang sống ( vũ trụ thứ 83 thuộc vùng không gian Chiêm Hắc Hóa), có hệ mặt trời, hành tinh và quá trình hình thành sao và vũ trụ con. Trong số đó, một số các vũ trụ khác có thể tuân theo quy luật vật lý khác và có cấu trúc khác nhau, có thể tồn tại ở một chiều không gian bổ sung, các quy luật vật lý có thể gia tăng hoặc giảm đi.

Việc duy trì và quản lý thế giới khổng lồ này là rất phức tạp. Chính vì thể một liên minh có tên ''Thượng Thần'' bởi bảy vị thần toàn năng làm chủ để có thể duy trì sự cân bằng và tồn tại của các vũ trụ, họ được sinh ra trực tiếp từ ''Lõi năng lượng sự sống''. Bọn họ có nhiệm vụ theo dõi và sửa chữa các vấn đề hoặc sự cố sảy ra ở các vũ trụ, và đôi khi có thể thực hiện các cuộc điều chỉnh để đảm bảo rằng mỗi vũ trụ đang hoạt động theo cách tốt nhất có thể.

Trong số đó có Ngũ Thượng Thần và Lục Thượng thần là được sinh ra cùng một vỏ bọc năng lượng, có thể nói họ là cặp song sinh cùng trứng...

Có lẽ từ khi sinh ra bảy người họ đã bị gắn với các danh phận đứng đầu nên công việc của họ đảm nhiệm cũng nhiều đến đáng thương, họ làm như những cỗ máy xuyên suốt thời gian dài lịch sử...Cũng bởi lẽ đó mà toàn bộ thần vũ trụ rất thương và quý họ, giá họ có thể làm thay nhưng khổ lỗi năng lực bản thân không cho phép...

Có lẽ do làm việc với cường độ không ngừng nghỉ mà gần như các Thượng thần đã trở lên khó chịu hơn...Đã có người ước bản thân không được sinh ra, người đó không ai khác chính là Lục Thượng Thần, người mạnh nhất trong cả bảy Thượng thần...

Sự kiện rõ nhất về Lục Thượng Thần gần nhất đó chính là cái chết của thần vũ trụ 112. Chỉ vì có chút thái độ không đúng với Lục Thượng Thần mà bị phán tội chết. Cảnh tượng cái chết của một vũ trụ tuy nhìn bền ngoài có vẻ không đáng sợ nhưng thực tế bên ngoài vũ trụ cá nhân đối tượng cai quản lại khủng khiếp đến mức khó có thể hình dung được.

Toàn thân thể của thần vũ trụ 112 là một vũ trụ thu nhỏ, giống với vũ trụ của cậu ta đang cai quản, từng chút từng chút thân thể của cậu ta  tan ra cho đến khi gặp được Ngũ Thượng thần cứu giúp, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng kéo sự sống cuối cùng của cậu ta bằng một hành tinh nhỏ bé (sau này là địa cầu).

Sau sự kiện lần đó, các thần vũ trụ trở nên thận trọng hơn...nhất là với Lục Thượng Thần!

''Như này cũng đã coi như hoàn thành rồi...!'' Ngũ Thượng Thần cầm một hành tinh trên tay vẻ mặt đắc ý và tâm huyết ngắm nhìn.

Hành tinh trên tay của cô là một kiệt tác được mô phỏng theo trái đất ( địa cầu). Cũng có con người, các động vật, thảm thực vật...Nhưng điều khác biệt ở nơi đây đó chính là, thế giới này lấy Thuật lực làm gốc, thứ sức mạnh mà con người ở trái đất chỉ có thể đọc qua các cuốn tiểu thuyết huyền huyễn hư cấu không có thật...

''Em trai, ta nhất định sẽ đưa em tới đây sống.'' Nụ cười đầy hạnh phúc của Ngũ Thượng Thần nhìn chăm chú vào một đối tượng, một cậu bé loài người từ khi được sinh ra cho đến lúc này cô nhìn thì đứa bé đã lên tám tuổi...

Đại lục đại Thuật Giới....

No description available.

Lục Thượng Thần Rayna- Vị thần tạo ra Thuật Giới

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ừm, hành văn theo mình thấy ổn á, tuy nhiên thiếu chất việt, có lẽ tác giả đọc khá nhiều truyện trung.
Xem thêm