Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 78: Công việc đầu tiên của Mạo hiểm giả

8 Bình luận - Độ dài: 1,180 từ - Cập nhật:

"Buhiiiii!? "

Bị kiếm mithril của Automata chém, con ma thú to lớn đi bằng hai chân, Orc thét lên tiếng thét tuyệt mệnh. 

Chúng tôi đang ở trong khu rừng cách khá xa thị trấn Barom. 

Do quãng đường như vậy nên chúng tôi đã trú tại ngôi làng đã đưa ra nhiệm vụ hôm qua một đêm và sáng nay vào rừng. 

Sau đó, Automata đã đương đâu với hơn 20 con orc. 

"Buhii! "

"Buhiiiii! "

"Buuhiiiii! "

Xem ra orc bị chọc tức do đồng bọn bị giết, chúng không chần chừ xông đến. 

Thế nhưng chúng không gây nhiều nguy hiểm với Automata. 

Chỉ số trung bình của cả bọn chỉ tầm 200.

Khác với goblin, đám quái này không con cầm đầu. 

Không cần đến viện trợ từ Hầm ngục, chỉ mỗi mình Automata cũng đủ tiêu diệt toàn bộ. 

"《Lưỡi dao gió》! "

"Buhiih!? "

Thêm vào đó, Phong thuật yểm trợ của Leaf tấn công vào orc. 

Cho đến giờ Leaf không được sử dụng vào mục đích đấu nhưng nếu có các trang bị cao cấp nâng cao chỉ số thì orc không có cửa với Leaf. 

Lưỡi dao bằng gió được tạo ra từ phép thuật chém đứt đầu orc, máu bắn ra từ mặt cắt như đài phun nước đẩy bay đầu orc lên không trung kèm theo mạng của nó. 

Một lượng nhỏ kinh nghiệm và DP được thu vào. 

Sau đó, chúng tôi cứ thế mà giết toàn bộ số orc. 

Mấy con muốn bỏ chạy thì bị cắt chân trước khi chết, những con xông đến thì bị chém bay đầu. 

Sau vài phút, xung quanh chất đầy xác orc. 

Đây là công việc của Mạo hiểm giả sao. 

Dễ như ăn bánh. 

Chỉ như đang tập luyện điều khiển Automata. 

Nếu công việc kiếm cơm dễ thế này thì không cần phải mất công đến Hầm ngục của tôi đâu, Mạo hiểm giả à. 

Mang trong lòng cảm giác khó chịu khó tìm hiểu đó, tôi thu thập mũi của orc làm bộ phận chứng minh nhiệm vụ. 

Những nhiệm vụ chinh phục ma thú được chứng minh bằng những bộ phận đặc thù như thế này do Hội đặt ra. 

Leaf đã nói vậy. 

Nhân tiện thì người điều tra rừng và tìm ra chỗ ở của orc cũng là Leaf. 

Leaf bảo là đã từng làm Mạo hiểm giả nhưng không ngờ rằng lại mang lại nhiều lợi ích như thế này

Trước hết phải tỏ lòng biết ơn với thú cưng, tôi xoa đầu nó. 

"Wa!? "

"Phiền ngươi rồi. Làm tốt lắm. "

"A, vâng! "

Leaf cười vui vẻ. 

Tôi muốn bảo vệ nụ cười này. 

Ngay cả chỉ là nói đùa nhưng quả nhiên từ giờ phải hạn chế cho Leaf xem những nơi có thảm sát mới được. 

Nên để độ hảo cảm của thú cưng ở mức cao. 

Công việc thu thập mũi orc vẫn diễn ra trong khi tôi suy nghĩ. 

Leaf đã từng bảo, thị orc rất ngon nên nổi tiếng, nếu phân tách và đem bán thì sẽ thu về rất nhiều. Nhưng phiền lắm nên thôi.

Nhờ cướp phá bao nhiêu làng thị trấn rồi nên giờ không thiếu tiền. 

Thay vào đó tôi đã đổi xác orc. 

Khoan bàn đến những con tầm thường, miễn là quái vật thì vẫn đổi được thành kha khá DP. 

Cụ thể, một con bằng tầm mười người. 

Có nghĩa là 20 con thu được lần này bằng khoảng 200 người. 

Nói thẳng ra là bằng lợi ích từ một ngôi làng nhỏ. 

Tính sao giờ. 

Công việc Mạo hiểm giả này kiếm được nhiều hơn tôi nghĩ. 

Đến mức có thể lấy làm nghề tay trái sau khi nghỉ việc ở Quân đoàn Ma vương. 

Trong khi tôi đang chìm trong suy nghĩ về tương lai xa, đột nhiên một mũi tên bay về phía Automata. 

"Chủ nhân!? "

"Không sao. "

Nhờ vào Năng lực tính toán, độ linh hoạt của não bộ tôi đã cao hơn hẳn nên có thể dễ dàng dùng kiếm mithril chặn lấy mũi tên. 

Sau đó, tôi cho tầm nhìn của Automata hướng về phía mũi tên bắn ra. 

Ở đó có có một tên đã từng thấy. 

"Chào, các cô gái. Hôm qua dám làm thế với tao cơ đấy. "

Hắn nói thế và đi ra khỏi bụi cỏ đang nấp, hắn là tên trẻ trâu hôm qua đã làm phiền tôi ở Hội mạo hiểm. 

Ngoài ra có thêm một dám trông như phường trộm cắp theo sau tên tên trẻ trâu. 

Có vẻ lời đồn đen tối cô tai mèo đã nói là sự thực nhỉ. 

"Chủ nhân! Không ổn rồi, chúng ta đã bị bao vây! "

Khi tôi nhìn tên trẻ trâu bằng cặp mắt như đang nhìn một nên ngốc đang đi kiếm chuyện thì Leaf đã rung rung đôi tai Elf và nói vậy. 

Ngược lại tôi chỉ ngân dài "hnnnnn" đáp lại. 

Tôi chỉ thấy rằng mồi tăng thêm nên kiếm chác cũng tăng thêm một chút. 

Cả đám xác định đi là vừa rồi. 

Dù tôi không có dự định cho Leaf xem cảnh thảm sát nhưng nếu là tự vệ thì không vấn đề gì nhỉ. 

Trước tiên, để đề phòng kẻ địch mạnh, tôi sẽ chuẩn bị quân tiếp viện từ Hầm ngục. 

Khi tôi nghĩ vậy, một tên hói to lớn đậm chất đạo tặc xuất hiện. 

Nói là to lớn nhưng không đến mức như tên tộc khổng lồ lần trước, chỉ tầm con người thôi. 

"Nè, Dell. Con nhỏ mang mặt nạ đó có thật là hàng hiếm không thế? 

Mấy đứa đeo mặt nạ thường để che vết thương trên mặt cơ mà. "

"Không cần lo. 

Mắt nhìn gái xinh của tao không bao giờ sai. "

"Hah. Mà, sau khi vui vẻ xong còn bán được giá cao thì không than phiền được gì hết nhỉ. 

Tao trông đợi vào con mắt đó đấy, ngài đẹp trai. "

Tên cướp nói thế và liếm láp Automata bằng ánh mắt. 

Thấy thế, đám còn lại cũng không kìm ánh mắt dâm dục. 

Thứ rác rưởi không khác gì goblin và đám bám đuôi. 

Uế vật phải nhanh chóng bị trừ khử. 

"A… aaa… "

Trong khi tôi đánh thức sát ý và chuẩn bị gửi chiến lực từ Hầm ngục đến thì bỗng dưng chú ý đến biêu hiện lạ của Leaf. 

Khuôn mặt xanh xao nhưng ánh mắt chứa đựng những cảm xúc mạnh mẽ đó đang lườm tên cướp khét lẹt. 

… Sao thế nhờ? 

"Người quen sao Leaf? "

"... Vâng. Hắn là… ! Hắn là kẻ thù của… bố… ! "

… Ồ. 

Lại chạm mặt nhau sao, đúng là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu. 

Nhìn Leaf tỏa sát khí nồng nặc đến tên cướp, tôi không biết nói gì thêm. 

Chỉ có một điều. 

Đó là, tinh thần giết chóc của tôi đã bùng lên.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hm thôi xong bọn cướp rồi nên tập xác định liền đi là vừa
Xem thêm
đồ sát hết tụi nó đi, thiến cmn đi, đừng cho chúng nó đẻ trứng (có gì đó hơi sai sai? mà thôi kệ):))
Xem thêm
Ngon, giết chóc bắt đầu.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm