Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 41: Tra khảo

37 Bình luận - Độ dài: 1,197 từ - Cập nhật:

"Đưa trưởng làng ra đây. "

 

Tôi điều khiển Automata thông báo bằng giọng máy móc.

Ngay sau đó, dân làng đều tập trung ánh nhìn đến một người.

Và người đó nghiêm nghị tiến đến trước mặt Automata.

 

"Ngài là trưởng làng của ngôi làng này sao? "

"Đúng thế. "

 

Hắn là một tên đàn ông quá tuổi trung niên đô con.

Kết quả Giám định chỉ số thấy Tấn công đạt 250.

Khá mạnh đấy.

Nhưng nhìn những vết tích dữ dội đó, chắc hẳn đã đánh lộn với golem.

 

"Ngài có gia đình chứ? "

"... Tại sao lại hỏi vậy. "

"Không tiếp nhận câu hỏi. Và nếu không trả lời, tất cả dân làng phía sau ngài sẽ bị giết chết."

 

Nghe xong thông báo, trưởng làng rùng mình, và một nhóm người phía sau đẩy ba người hình như là gia đình của trưởng làng lên phía trước.

Thật khó coi.

Không hổ danh loài người.

Thật khó coi.

 

"Tụi bay dám… ! "

"X, xin lỗi trưởng làng! Hãy tha thứ cho bọn tôi!"

 

Nhận lấy ánh mắt giận dữ của trường làng, những người dân đã đẩy ba người kia ra run rẩy.

Tụi đấy, dù tôi không giết cũng bị trưởng làng giết à.

Mà, sao cũng được.

 

Ba người bị đẩy ra là một cặp nam nữ trẻ cùng với một đứa con trai dưới 10 tuổi.

Cháu nội với vợ chồng con trai nhỉ?

 

Tôi cho Automata đi đến gần ba người.

 

"Cháu trai ngài sao? "

"..."

"Trả lời đi."

"... Đúng thế."

 

Trưởng làng trả lời giống như sắp ói máu.

Được.

Có hiệu quả đây.

Tôi nhanh chóng cho Automata tóm lấy đứa cháu trường làng.

 

"Hiih!? "

"Này! "

"Xin hãy im lặng."

"Kuh…! "

 

Ôm lấy cháu trai, Automata đi đến trước mặt trưởng làng và làm điều cần làm.

 

"Từ bây giờ tôi sẽ có vài câu hỏi. Xin hãy trả lời trung thực. Nếu nói dối hoặc có thái độ phản kháng, đứa cháu trai này sẽ phải chịu đau. "

"Ngươi dám! "

"Đây cũng là thái độ phản kháng nhỉ. Thế thì đầu tiên…"

 

Tôi cho Automata cầm lấy ngón tay út phải của cháu trai trưởng làng, và bẻ.

 

"Ááá-! "

"Roi! "

"Là lỗi của ngài thưa trưởng làng. Xin hãy nghĩ cho cháu trai và ngoan ngoãn trả lời câu hỏi. "

 

Trường làng cắn răng đến mức tưởng chừng như sắp vỡ, nắm chặt nắm đấm đến mức máu chảy câm nín kiềm chế sự kích động.

 

"Vậy, xin phép hỏi.

Làng ta gần đây có thiệt hại do ma thú gây ra phải không nhỉ.

Các ngài đã có phương án gì, hay là đã nhờ sự trợ giúp từ đâu đó chăng, xin hãy nói tôi biết. "

"... Tôi đã đưa nhiệm vụ cho Hội mạo hiểm. "

"Và? "

"Mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ không trở lại và mạo hiểm giả đi tìm kiếm cũng không trở lại.

Sau khi báo cáo lên Hội mạo hiểm, họ đã phái mạo hiểm giả mạnh hơn đến và chúng tôi chỉ phải trả một số tiền nhỏ. "

 

Hừm.

Mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ chắc là chỉ nhóm ba người ban đầu.

Và mạo hiểm giả đuổi theo là Thây ma ông bác lúc còn sống nhỉ?

Ra là hắn đi tìm ba người đó à.

 

"Sau đó? "

"Mạo hiểm giả được cho là mạnh nhất thị trấn Bardor đã đến nhưng cũng không trở lại, thế nên Hội mạo hiểm bó tay. "

 

Mạo hiểm giả mạnh nhất thị trấn… Thây ma bất tử nhỉ?

Đúng thật là hắn dùng được Shinsou, trong một thị trấn ở nông thôn nên đã được đặt biệt danh là mạnh nhất.

Thế Hội mạo hiểm bó tay?

Sau đó vẫn còn kẻ xâm nhập đấy.

 

Ngón áp út phải của cháu trai trưởng làng bị Automata bẻ.

 

"Đauuuuuuu! "

"Cái gì!? Tao đã trả lời thật mà! "

"Là nói dối. Phần Hội mạo hiểm giả đã bó tay.

Hoặc là ngài còn nhờ nơi khác phải không? "

 

Đây là để 'kề dao vào cổ (a.k.a Đe dọa).

Sau Thây ma bất tử còn có tên chạy nhanh và Ccông chúa bị hành.

Thế nhưng nếu họ không phải đến Hầm ngục của tôi do nhận nhiệm vụ của làng, đơn thuần chỉ là trên đường dạo chơi của công chúa cũng không lạ.

Nếu là trường hợp đó thì đúng là trường làng đã không nhờ trợ giúp từ nơi khác, hoặc là đã nhờ nhưng bị từ chối.

Bên nào là đúng?

 

"Xin hãy trả lời. Ngài đã nhờ trợ giúp từ nơi khác nhỉ. "

"... Thật sự ta không nhờ trợ giúp từ nơi khác.

Chỉ là có một lần khi nói chuyện với một nhóm mạo hiểm giả lạ thì họ bảo cứ giao cho họ rồi phóng đi mất.

Chỉ có vậy thôi. "

 

Mạo hiểm giả lạ…

 

"Đấy là một cô gái trẻ và một tên đàn ông phải không? "

"Ừ, đúng vậy. "

 

Vậy là đúng rồi.

Chính là tên chạy nhanh và công chúa bị hành.

 

"Thế thì, câu hỏi tiếp theo.

Sau những mạo hiểm gì đó, binh lính của đất nước có đến phải không?

Các ngài có nói chuyện họ chưa trở lại cho ai khác biết chưa? "

"Hả? Lính của đất nước? Chuyện đó là sao? "

 

Giả nai à.

Tôi bẻ cổ tay cháu trai.

 

"Gyaaaaaah!

"Chờ đã! Tôi thật sự không biết! Thề có nữ thần chứng giám! Người cô nhắc đến không đến làng này! "

 

Nữ thần gì đó tôi không biết.

Thế nhưng không giống với nói dối.

Có khi đội chinh phạt đã bỏ qua làng này mà đi thẳng đến từ thị trấn gần đây?

Để cứu công chúa bị hành nên họ gấp rút hành quân nửa ngày trời, không phải là không thể.

 

Nếu thế thì trưởng làng không biết gì về đội chinh phạt sao.

Tôi nghĩ nếu ông ta biết về hướng di của nhóm đó thì sẽ biết chút ít về phương hướng của đất nước, thê nhưng không biết thì chịu thôi.

 

Vậy thì kệ đi.

Chỉ cần biết do cái làng này mà một chuỗi sự kiện đã diễn ra là được.

 

"Thế thì câu hỏi cuối cùng. Ngài nghĩ gì về Hầm ngục? "

Hầm ngục?... Ta thấy đó là một nơi nguy hiểm. "

"Vậy à. "

 

Ngay khi nghe xong câu trả lời, tôi bẻ đầu cháu trai trưởng làng.

Tiếng crắc vang lên và cháu trai trưởng làng ngừng cử động.

 

"a… "

"Tra hỏi đến đây là kết thúc. Ngài chết được rồi. "

"Màyyyyyyyyy! "

 

Trưởng làng chìm trong cơn tức giận chạy đến và ăn một đấm, không cần xài đến kiếm.

Đầu trưởng làng nhận một đấm của Automata trở thành trái cà chua bị nghiền nát.

Yếu đuối.

 

Giờ thì xử lý đám còn lại nào.

 

Tôi ra lệnh cho đám Golem dọn dẹp tất cả trước khi trời sáng.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

tôi cực thích mấy em như này
Xem thêm
Đọc lại sau 2 năm. Phê thôi rồi.
Xem thêm
ước gì là bạn trai của ẻm
Xem thêm
giờ còn ước không hay có vợ r
Xem thêm
TRANS
CVTER
Đọc lại nhưng vẫn thấy phê hơn hút cỏ =))
Xem thêm
Extremely dark fantasic =))
Thế mà lại thích hơn nhiều đứa main nhân từ kết cục ăn lol =))
Xem thêm
Hm cạn lời ????
Xem thêm
Yead, 1 thể loại dark và drama.
Xem thêm
Dark. Super dark.
Tks trans
Xem thêm
Hmmm có vẻ hơi biến chất quá thì phải
Xem thêm