Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 51: Chú tâm lắng nghe chuyện của cấp trên!

11 Bình luận - Độ dài: 1,263 từ - Cập nhật:

"Thật ra ta muốn tổ chức lễ nhậm chức cho Thống lĩnh mới nhưng trước khi đó, ta sẽ kể cho ngươi nghe mục đích của chúng ta. "

"Mục đích, sao? "

"Đúng. Mục đích của kẻ được chọn làm Ma vương. Những kẻ khác chỉ hứng thú với mỗi dục vọng của chúng nên không chăm chú lắng nghe gì hết.

Thế nên ta sẽ mừng lắm nếu ngươi chịu chăm chú lắng nghe. "

 

Và như thế, Ma vương bắt đầu kể.

Cứ như muốn kể chuyện cho ai đó đến mức không chịu được ấy, kết cục là cao hứng tám chuyện.

 

"Mục đích của chúng ta là phục sinh vị [Ma thần] đã bị Nữ thần phong ấn từ thời cổ đại!

Sau đó hủy diệt loài người nhờ Gia hộ của Ma thần, tạo nên một thế giới thống trị bởi ma thú! "

 

Phục sinh Ma thần.

Lần đầu nghe chuyện bị Nữ thần phong ấn nhưng đại khái là giống như chuyện cổ tích của Leaf.

Còn mục tiêu của Ma vương là thống trị thế giới, điều này thì bình thường rồi.

Động cơ… thôi khỏi hỏi cũng được.

Không hứng thú.

 

"Ma thần giống như đấng sinh thành của tất cả ma thú, dù đang bị phong ấn như bây giờ nhưng ngài vẫn có thể bổ nhiệm các Ma vương qua lời sấm và ban sức mạnh.

Sau đó sẽ được Ma thần giao cho tạo tác tối cao của ngài, Lâu đài Ma vương và được kỳ vọng sẽ phá được phong ấn! "

 

Hn?

Mới nghe được một từ không thể bỏ qua.

Lâu đài Ma vương là Tạo tác của Ma thần?

Theo như tôi nghĩ, Lâu đài Ma vương chính là Hầm ngục.

Và tạo tác tối cao của Ma thần.

Có nghĩ là người xây nên Hầm ngục, hay cụ thể hơn là tạo ra Lõi hầm ngục là Ma thần sao.

… Nghe được thôi cũng phát khiếp.

Không muốn hắn làm kẻ địch tí nào.

 

"Nơi phong ấn Ma vương là Tổng bản doanh của Nữ thần giáo, thủ đô của Thánh quốc Elphrit!

Chúng ta cần kết hợp giữa sức mạnh của Ma vương từ bên ngoài và sức mạnh của Ma thần từ bên trong để có thể giải trừ phong ấn!

Để làm được, ta cần nhờ vào sức mạnh áp đảo Ma thần để nghiền nát bọn con người chống đối và tạo dựng thế giới hỗn độn được thống trị bởi Ma thú! "

 

Ma vương chú tâm kể chuyện.

Cơ mà sao lại bằng sức mạnh áp đảo của Ma thần.

Lẽ nào Ma thần mạnh hơn nhiều so với Ma vương?

Có khi chỉ số lên cả triệu mất.

Sặc… thật sự không muốn làm kẻ địch đâu.

 

"Thế, ừm, mục tiêu của ta là thế đó.

Hồi sinh Ma thần và dùng sức mạnh này để xây dựng một thế giới mới dành cho Ma thú chính là giấc mơ của ta.

Nếu bắt lũ con người phục tùng rồi phá hủy thủ đô của Thánh quốc Elphrit là chiến thắng thuộc về chúng ta.

Dễ hiểu chứ? "

 

Ừm, đúng thế.

 

"Và, chuyện về mục đích, hay đúng hơn là tham vọng của ta đến đây là kết thúc.

Có câu hỏi gì không? "

"Vậy thì… "

 

Tôi cho Automata giơ tay lên và hỏi.

Một chuyện tôi cực kỳ nghi vấn.

 

"Ngài Ma vương không thể một mình đột kích cái đất nước đó sao? "

 

Nếu có thể phá hủy được thì sẽ không cần trợ giúp của tôi, được vậy thì tuyệt quá.

 

"Không thể. Dù làm thế nào thì một mình ta cũng không thể xông được vào Tổng bộ của Nữ thần giáo được. "

"Thế còn cách dùng chức năng dịch chuyển của Hầm ngục để kéo quân chọc tuyến sau thì sao. "

"Thế cũng không thể. Có một bọn quái dị được gọi là [Nhập nhị Tông đồ] được Nữ thần gia hộ.

Một nửa trong số chúng được đưa ra chiến trường nhưng nửa còn lại ở lại bảo vệ thủ đô.

Dùng chức năng dịch chuyển để gửi tầm một đội quân đến thì chúng sẽ bị Thánh Kỵ sĩ đoàn chỉ huy bởi Thập nhị tông đồ quét tan gần tường thành.

Thực tế ta đã thử rồi.

Nếu làm thật thì ít ra phải dốc toàn quân để bao vây thủ đô. "

 

Quân đoàn yêu quái đó là gì vậy.

Tôi, phải đối đầu với mấy đứa đó đó hả?

Ar… xong cái dạ dày rồi.

 

“Chúng thật sự phiền phức.

Dù giết được bao nhiêu đứa trên chiến trường nhưng xong rồi lại có đứa khác nhận được gia hộ của Nữ thần và tiếp tục gia nhập vào Thập nhị sứ đồ.

Giết cỡ nào cũng xuất hiện tiếp.

Không thể diệt tận gốc được.”

 

Có nhiều lính dự phòng thế sao.

Tính sao giờ, cứ như ác mộng vậy.

Nghĩ lại thì chúng ngang kèo với Quân đội Ma vương cơ mà nhỉ.

Ừm, bên nào cũng toàn yêu quái sao.

Hiểu gòi

 

“Còn câu hỏi nào không?”

“Thế thì cụ thể tôi nên làm gì?”

“Về chuyện đó… ngươi không cần hợp tác với Quân đoàn ma vương, cứ một mình thích quậy gì thì quậy.

Nói cách khác là cứ làm như ngươi muốn.

Nghiêm túc hơn là nếu ngươi có thể đánh sập được một quốc gia nào thôi thì cũng đã giúp ta nhiều lắm.”

“Đã rõ.”

 

Tôi nghĩ ả muốn tôi xoay sở đánh đổ một quốc gia chứ gì, nhưng tôi sẽ im lặng.

Tốn sức làm mới được cho phép tự ý hành động

Không nên nói những chuyện không cần thiết.

 

“Còn câu hỏi gì nữa không?”

“Không có gì đặc biệt nên xin hết.”

“Vậy à. Thế thì ta phải trở về Lâu đài Ma vương rồi.

Nếu rời khỏi chiến trường quá lâu thì mấy Quân đoàn khác sẽ bị Thập nhị sứ đồ nghiền nát mất.”

 

Thập nhị sứ đồ đó dữ vậy.

Trước lúc tôi rùng mình, Ma vương đứng phắt dậy và mở Menu.

Chắc hẳn muốn dùng chức năng dịch chuyển.

Thế nhưng giữa chừng lại đột nhiên nhớ ra gì đó nên ngừng lại.

Về nhanh đi hộ cái.

 

“À đúng rồi. Nếu có gì muốn nhắn với ta thì hãy dùng thứ này.

Nhờ tham khảo từ ngươi mà ta đã nảy ra ý khá hay đấy.”

 

Ma vương bảo thế và mở ra một ma pháp trận trên bàn, ở giữa dần xuất hiện một thứ.

Một hình nhân có thiết kế giông giống Ma vương phiên bản chibi (Thân bằng 2 lần đầu).

Kết quả giám định là Automata.

Tệ rồi.

 

"Sau khi ta rời khỏi, có chuyện gì cứ nói với Hình nhân này.

Do cần nó để liên lạc với ta lúc cần thiết nên giữ gìn cẩn thận đấy.”

 

Những lời này là từ Automata chứ không phải Ma vương.

Ả biết dùng thành thạo thế luôn.

 

“Fufufu. Để đặt tên luôn, Hình nhân Liên lạc Chaos-chan nhỉ.

Trông khá tốt đấy nhỉ.

Thôi tạm biệt nhé, Mamori!”

 

Tiếp theo Ma vương phất áo choàng rồi biến mất.

Thứ còn sót lại là Hình nhân Chaos-chan.

… Trước hết là Cơn bão số một mang tên Ma vương đã hiện giờ đã tan.

 

“Hờ--... Sợ vãi--....”

 

Và rồi, tôi ngồi trong không gian sống, thở dài cực mạnh.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Chaos chan :))
Xem thêm
này hơi khác với bé nhện nhể
Xem thêm
Ma vương đúng chất ma vương.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
Flag diệt thần:))
Xem thêm
Để lại giám sát viên là chính chứ liên lạc gì
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Đợi chị mạnh lên r chị bảo m
Xem thêm
Chắc sau này xử cả ma thần luôn
Xem thêm