Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Có vị Anh hùng cùng tiếng con tim nứt vỡ - 2

11 Bình luận - Độ dài: 1,049 từ - Cập nhật:

"Ngài Shindou! Khoan đã! "

"《Kiếm Ánh sáng》 ! “

Không màn đến lời cảnh báo của Worrock, thanh kiếm Excalibur từ Shinsou của Shindou lóe sáng đe dọa Ma vương. 

Đó chính là ánh sáng từ kỹ năng [Thần thánh thuật] nhận được từ Kỹ năng đặc biệt [Anh hùng]. 

Uy lực đủ để làm phai nhòa các kỹ năng thông thường khác. 

Thứ này sẽ cộng thêm hiệu quả chuyên dụng Sát ma của [Thánh kiếm của Anh hùng Excalibur] tạo nên cả tấn sáng thương. 

Dù có là Ma vương đi chăng nữa cũng phải nhận không ít sát thương nếu bị đánh trúng trực diện. 

Đúng, nếu bị đánh trúng trực diện. 

"Ôi. "

"Hn!? "

Ma vương dùng một tay chặn đòn tấn công giống như diễn lại lúc Gouda lao đến. 

Lần này trên tay ả có cầm một thanh kiếm nhưng nó không liên quan đến tình cảnh hiện giờ vả. 

Nhìn kiểu gì thì khoảng cách sức mạnh so với Ma vương cũng thuộc mức tuyệt vọng dù chúng tôi có làm gì đi chăng nữa. 

Ma vương dồn ít lực vào cánh tay đã chặn đòn của Shindou để hất cậu ấy ra. 

Thế nhưng Shindou bay đi như đang đùa. 

Năng lực gian lận đến mức nào vậy. 

Thôi tha đi mà. 

"Ma vương ơi. Có cần giúp không? "

"Không. Ngươi đi đánh với Thập nhị sứ đồ đi. Chúng yếu đi rồi nênì ngươi xử được chứ nhỉ."

Nhân lúc Ma vương và con rồng đang nói chuyện, nhóm Worrock tiến đến bao quanh Shindou để bảo vệ cậu nhưng bị con rồng quật bay đi. 

Nó đang chặn không cho bên đồng minh hợp lực. 

Giống như một nước cờ đã được lên kế hoạch trước, ngăn chặn đường chạy của địch và dần dần đi đến chiếu bí. 

"Guh… !《Thái dương sáng rọi》! "

"Hah! Yếu đuối. "

Shindou bắn ra Thần thánh thuật. 

Nhưng tia sáng đã bị kiếm của Ma vương nhẹ nhàng chia cắt. 

"Trả lại này!《Hắc ám soi rọi》! "

"Guh… !? "

Lần này Ma vương bắn ra một luồng bóng tối. 

Đừng nói phép thuật của Shindou, nó còn mạnh hơn cả đòn của con rồng mới nãy. 

Phát tấn công nuốt trọn Shindou. 

A, xong rồi… 

"Guh… ! "

"Ồ. Còn sống luôn sao. Quả nhiên ngươi khác với những Anh hùng khác. "

Tôi nghĩ vậy nhưng Shindou vẫn sống mặc dù tả tơi. 

Dù vậy tình hình không chuyển biến đi chút nào. 

Nếu là truyện tranh thì giờ đây sẽ có một kỳ tích khiến lật ngược tình thế nhưng đây là hiện thực tàn khốc.

Dù vũng vẫy thế nào cũng không thể xóa nhòa được khoảng cách sức mạnh.

Chuột không thể thắng được mèo.

"Nhưng mà để ngươi trưởng thành thì phiền phức lắm. 

Nên biết khi chưa mạnh thì hơn. 

Thôi, tạm biệt nhé. Hỡi Anh hùng non trẻ. "

Ma vương tiến đến gần Shindou tàn tạ và nâng kiếm lên. 

Và rồi phát chém với tốc độ không tưởng giáng xuống Shindou, người không chút chống cự, lần này thì… 

"Uooooooo! "

"Hừ!? "

Trước khi trúng, Worrock đẫm máu do chiến đấu với con rồng phóng đến giữa Shindou và Ma vương rồi nâng khiên lớn lên để chặn thanh kiếm đen của Ma vương. 

Đổi lại tấm khiên rạn nứt thấy rõ nhưng Worrock không quan tâm đến và hét lớn. 

"Emma! Mang ngài Shindou chạy đi! Với [Đôi cánh của Thiên sứ] của cô thì sẽ thoát được thôi!"

"N, nhưng… "

"Hoàn thành sứ mệnh của Thập nhị sứ đồ đi! Chúng ta không thể đánh mất niềm hi vọng của Nhân loại được! "

"... Được rồi. "

Chấp nhận tiếng hét của Worrock, Emma nâng quyết tâm. 

Đột nhiên ánh mắt của Emma lướt qua hướng này và chạm phải ánh mắt của tôi. 

Ngạc nhiên chưa. 

Thế nhưng Emma nhanh chóng rũ bỏ cảm xúc đưa tay phải về phía Shindou và tay trái về phía tôi và Ivi rồi phát động. 

Kỹ năng chuyên dụng của Shinsou. 

"[Đôi cánh hỗ trợ của Thiên sứ] - Khởi động! "

"C, cái gì vậy!? "

Sau lưng ba người chúng tôi mọc ra một đôi cánh thiên sứ giống như của Emma. Rồi chúng tôi nổi lên, không quan tâm đến ý chí của chúng tôi. 

Do Ivi không nhìn thấy gì nên ngạc nhiên. Đây chính là [Đôi cánh hỗ trợ của Thiên sứ Angel Wing]. 

Cho đối tượng chỉ định mọc ra mội cặp cánh bằng Ma thuật và hỗ trợ cho đối tượng khả năng bay lượn giống như động cơ phản lực. 

Và hình như Emma có thể tự mình điều khiến cặp cánh giống như hiện giờ. 

Thế nên cô mới có thể đưa hai người mất khả năng chuyển động và một tên mất hết ý chí bỏ chạy hết tốc lực. 

"Đừng hòng thoát! "

"Không đi được đâu! Ta sẽ chặn ngươi lại bằng cả tính mạng này! "

"Gao ồ! "

"Ây! Phiền quá! Cơ mà Dragright! Làm tốt việc được giao xem nào! Đi học hỏi Mamori đi! "

"Thứ lỗi! Bọn này mạnh hơn tôi nghĩ! "

Trong khi đoạn hội thoại xảy ra, chúng tôi đã bay đi bằng tốc độ tăng dần. 

A, có lẽ nào, tôi sẽ được cứu. 

Nhưng dù có sống được thì tôi cũng làm được gì. 

Thôi rồi. 

Con tim đã đổ vỡ. 

Xin lỗi, thầy Carpaccio. 

Giấc mơ trở thành Vua cơ bắp đã tan biến rồi. 

Tôi không thể trở thành một Anh hùng đứng vững trên chiến trường nữa.

Tôi, còn không phải là Anh hùng. 

Cơn sợ hãi tột cùng đã bóp vụn con tim này, chỉ để lại một đứa thua cuộc. 

Chúng tôi bay đi để lại tiếng vang rền sau lưng. 

Âm thanh của Worrock và Garuda đang vứt bỏ mạng sống để chiến đấu với cơn khủng bố. 

Được hai người đó bảo vệ, và được mang đi bởi Emma. 

Một con chó thua cuộc đã mất đi tinh thần sống đã được cứu vớt, như một món hàng vô giá trị kèm theo sau Anh hùng.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tên dễ nhầm wớ
Xem thêm
shindou vs shinsou dễ nhầm quá đọc mà thấy rối
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ngừng spam đi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Uầy, màn gank team của ma vương quá ảo, mamori giết hết sp, ma rồng cho ulti đánh hết tạp nham ma vương gánh team quá ảo , tội cho mấy anh hùng nào đó
Xem thêm
Giờ mà bọn anh hùng chết chắc end truyện luôn quá.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Ngon. Hóng. Thanks trans.
Xem thêm
TRANS
Ôi cứ tưởng chết cả đám rồi chứ, kiểu này thì còn drama dài dài :)
Xem thêm