Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 49: Chuẩn bị đàm phán

25 Bình luận - Độ dài: 665 từ - Cập nhật:

"Ủa? Hả? "

 

Leaf ngu ngơ, không biết là do bị dịch chuyển đột ngột hay do bóng tối của Hầm ngục.

Trước hết bơ đi rồi bế nó lên.

 

"Ế!? "

 

Chỗ Automata và Leaf được dịch chuyển đến là phía dưới con dốc trước lối vào Tầng hai.

Nơi đây có một ít độc nên không hợp làm chỗ đàm phán.

Automata vẫn bế Leaf đi lên Tầng một.

Và trên nóc hang, tôi gắn đèn điện, hay đúng hơn là Ma thạch phát sáng giống trong phòng sinh hoạt.

Lát nữa thu lại.

Nếu còn sống.

 

"Chói !? "

 

Leaf trên tay Automata thét lên trước khi được đặt xuống sàn, rồi tôi tạo một cái bàn và hai cái ghế.

Những thứ này cũng để lát nữa thu lại.

Nếu còn sống.

 

Nơi đàm phán đã được chuẩn bị hoàn tất.

Tiếp theo là giải thích tình huống cho nó.

 

"Bây giờ sẽ có người đến chỗ này. Tuyệt đối không được làm người này khó chịu. "

"Là sa-... "

"Mệnh lệnh. "

"Vâng. "

 

Nô lệ thật tiện lợi vào những lúc thế này.

Chỉ cần một câu lệnh là muốn làm gì cũng được.

 

"Và, ngươi hãy đứng sau ta, nếu có gì ta không biết thì hãy giải thích.

Đây cũng là mệnh lệnh. Không làm thì nát."

"Em làm! Em làm mà nên đừng doạ nữa! "

 

Không dừng đấy.

Đây là cách giúp ngươi kiếm động lực.

Nếu sợ bị trừng phạt thì cố sức mà làm.

 

A.

Giờ mới để ý là Leaf vẫn mang dáng vẻ tàn tạ từ lúc mới mua đến giờ.

Cứ thế này đưa ra trước mặt Ma vương thì thật khó coi.

 

"Trước hết hãy cởi ra. "

"Làm gì, tự nhiên bảo thế!? "

"Kệ, cởi ra. Mệnh lệnh."

"V, vâng… "

 

Leaf thẹn thùng cởi đồ.

… Mặc dù đã biết nhưng nó thật sự là con trai.

Không có ngực và có **.

Một thứ không muốn nhìn tý nào.

 

"Mặc cái này vào. "

 

Tiếp theo tôi ra lệnh cho nó mặc một bộ đồ thích hợp mới mua bằng DP.

Biết thế này lấy vài bộ đồ của kẻ xâm nhập hay dân làng thì tốt quá.

Mà, hao phí chừng này không nhằm nhò vào đâu nên kệ đi.

Bộ đồ rách rưới thì đổi DP.

 

"Ể… Quần áo đâu ra thế… ? Còn bộ kia biến mất…? "

"Mặc vào nhanh lên. Muốn nát à? "

"Em xin lỗi! "

 

Thiệt là.

Hở xíu là ngạc nhiên rồi dừng làm việc, đúng là một nô lệ vô dụng.

Hãy giáo dục lại sau.

Nếu lúc đó tôi còn sống.

 

Giờ thì phần chuẩn bị đã hoàn tất.

Và Ma vương cũng sắp đến nơi rồi.

 

"Mệnh lệnh. Trừ những lúc cần thiết ra thì hãy im lặng.

"Đã rõ! "

 

Tốt lắm.

Giờ chắc không có chuyện nó ngạc nhiên hét lên khiến Ma vương khó chịu đâu nhỉ.

Chắc là trước khi hét lên Dấu ấn nô lệ sẽ phát động.

 

Cuối cùng cũng tới….

 

"Chào mừng ngài. Thưa Ma vương đáng kính.

 

Trong cự ly mắt thường của Automata thấy được, cũng là nơi ánh sáng chiếu đến, Ma vương xuất hiện.

Automata yên lặng cúi chào.

Leaf nghe thấy từ Ma vương, ngay lúc hiểu ra và định thét lên thì Dấu ấn nô lệ đã khiến nó im lặng.

Ngon.

 

"Ồ. Không ngờ có đứa cố tình ra đây tiếp đón đấy. Ngươi đúng là một kẻ khôn ngoan nhỉ. "

 

Ma vương trông như đang vui gật gật đầu.

Vui vì được tiếp đãi thế này sao?

 

"Leaf, kéo ghế ra giúp ngài. "

"V, vâng! "

"Xin mời ngồi. "

"Ừ. Tốt lắm. "

 

Và thế, sau khi xác nhận Ma vương đã ngồi, Automata cũng ngồi xuống ghế.

Leaf đứng sau lưng Automata như mệnh lệnh.

 

Nào, buổi đàm phán sống còn bắt đầu.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

yuri go brrr
Xem thêm
??????????ko hiể-nhanh quá
Xem thêm
Chào mừng.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
haha nếu còn sống sẽ thành câu của miệng mất
Xem thêm
Date a live:))
Xem thêm
UwU hóng yuri nào
Xem thêm
Sẽ có yuri chăng?
Xem thêm
bộ ma vương đó là gái à ?
Xem thêm
TRANS
@Nitobe: đọc kĩ chương trước đi, ma vương có ngoại hình như nữ sinh cấp hai còn gì :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời