Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 42: Dọn dẹp hoàn tất

18 Bình luận - Độ dài: 797 từ - Cập nhật:

Golem đã tấn công dân làng ngay lúc Automata ra lệnh.

Những kẻ đẩy gia đình của trưởng làng hét lên "Sao không như cô nói!", nhưng tôi chưa nói điều gì kiểu như đưa gia đình trưởng làng ra thì tôi sẽ tha.

Vốn dĩ không có lý do gì để giữ lời với bọn này cả.

 

Thế là, dân làng đã bị giết sạch.

Dù chỉ là đám tạp chủng nhưng do số lượng khá nhiều nên cũng thu được chút DP.

Thế nhưng còn lâu mới bù lại lượng đã dùng cho Automata.

 

Sau khi thanh trừng dân làng, tôi đổi xác chết thành DP và cho Thây ma ông già đốt làng bằng Hỏa thuật.

Khu vực vòm băng cách ly ngôi làng cháy rực, dù còn tên nào sống sót thì giờ cũng sẽ chết trong ngọn lửa.

 

Và, sau đó, tôi đi thu thập và đổi những gì còn sót lại để xóa dấu vết.

Cuối cùng cứ để hỏa thuật làm tan vòm băng, và rồi, ủa lạ thật đấy.

Có ai thấy ngôi làng nào biến mất không dấu tích trong một đêm không!

Bất ngờ, trước ** sau! (Một chương trình cải tạo mọi thứ của Nhật)

Và giờ sẽ khó tìm thấy Hầm ngục hơn một chút… tốt đấy!

 

Nhưng chắc đội điều tra nguyên nhân sẽ đến nhỉ.

Cả đội lần theo dấu của đội chinh phạt nữa.

Mà, chuyện đó thì đã có kế sách riêng, cứ trông đợi vào kế hoạch 'đây chỉ là hang động đơn thuần' thuận buồm xuôi gió.

Ngoài ra giờ lo chuyện bên Quân đoàn ma vương hơn.

Nếu không làm chúng hiểu nhầm được thì tổ chức thêm Bữa tiệc tàn sát nữa.

 

Dù sao thì, công chuyện ở ngôi làng này đã được giải quyết ổn thỏa.

Dọn dẹp hoàn tất!

Thật may vì xong trước khi trời sáng.

Vất vả rồi tôi ơi!

 

Và thế, tôi đưa Golem và Thây ma ông già đã xong việc về.

Cơ mà nếu chỉ có mỗi Golem thì chúng sẽ có điểm yếu là không xài được phép thuật.

Mỗi khi cần phép thuật lại phải triệu hồi Thây ma ông già, vừa phiền vừa nguy hiểm.

Thây ma ông già có sức chống chịu kém và không thể tái sử dụng như Golem nên khi ra trận mà nằm xuống sẽ là một thiệt hại lớn.

Được rồi.

Chuẩn bị sắm Máy chế tạo Gargoyle để tạo ra một quân đoàn xài phép thuật có thể vứt được nào.

 

Sau đó, tôi vừa chế tạo Máy chế tạo Gargoyle và hệ thống tự động giống bên golem, vừa đồng thời cho Automata di chuyển đến thị trấn Bardor cách đây nửa ngày trời.

Những lúc thế này Tư duy song song thật tiện lợi.

Dù làm vài chuyện cùng lúc thì đầu cũng không bị rối.

 

Và, giờ vẫn đang nửa đêm.

Bình thường thì đi vào đêm khuya sẽ rất nguy hiểm thế nhưng trong Hầm ngục thì tối cỡ nào cũng nhìn được nên không ảnh hưởng đến tôi.

Trong bán kính 10 mét quanh Khu vực Hầm ngục ảo, tất cả đều hiện lên Màn hình và Automata nhìn rõ như có trang bị mắt hồng ngoại.

 

Nhân tiện tôi quan sát bằng hai tầm nhìn, một là của Automata một là từ trên cao xuống.

Tôi đã điều khiển chị Giáp sống bằng tầm nhìn từ trên cao xuống từ trước đến giờ nên không làm thế này thì không thể bình tĩnh được.

Và dù nhìn hai màn hình cũng không bị rối, Tư duy song song đúng là tiện lợi.

Và thêm cả kỹ năng Năng lực tính toán chồng lên nữa nên rất chắc.

 

Tại sao không ai luyện tập những kỹ năng tiện lợi thế này nhỉ?

Hay là luyện tập Kỹ năng thật sự rất khó sao.

Nếu không thì tại sao những người trải qua chiến trường như Ông già cũng không có những kỹ năng đó.

Chắc hẳn có liên quan đến bổ trợ trưởng thành của Anh hùng.

 

Ngoài ra có thêm nỗ lực điều khiển đồng thời bẫy và chị Giáp sống để luyện tập hai kỹ năng này.

Ban đầu không có những kỹ năng hỗ trợ phải nói là muốn khóc luôn nên độ thành thục đã tăng lên dữ dội bù cho nỗ lực, chắc vậy.

Ừ.

Hẳn là có liên quan rồi

 

Trong khi ngồi suy nghĩ chuyện đó, Automata vẫn không dừng chân.

Cứ thế này thì khoảng giữa trưa ngày mai là đến nơi.

Tiện thể suy nghĩ về kế hoạch sau này thôi.

 

Và thế, đêm sự kiện đem lại diệt vong cho làng Maya đã trôi qua.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Dark vãi.
Tks trans
Xem thêm
Tầm này ma vương cũng éo ác với hủy diệt bằng chị rồi :V
Xem thêm
thời chị chưa dịch chuyển thì ma vương nó đánh sập mấy nước rồi
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
ngọt nước vcl
Xem thêm
Bé tỉnh v:))
Xem thêm
Rip
Xin các chế hãy yên nghỉ
Xem thêm