Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Có những Anh hùng cùng trận chiến chống Quân đoàn Ma vương

17 Bình luận - Độ dài: 1,683 từ - Cập nhật:

"Xem ra không ổn rồi… "

Worrock đứng đối mặt với Ma vương, giọng nói nồng hậu thường ngày của ông giờ đã thành tiếng khàn khổ sở. 

Đồng thời vô số người từ Kị sĩ đoàn ra dẫn Đức vua trốn chạy vào trong Giáo hội. 

Tôi cũng muốn chạy. 

Nhưng chân không cử động được do quá sợ hãi! 

"Cào xé ━━ [Wild Claw] ! "

"Tung cánh đi ━━ [Anger Wing]! "

Trong khi tôi bất động, Garuda và Emma sử dụng Shinsou sau Worrock. 

Tay của Garuda mọc ra móng vuốt hàng thật của loài thú. 

Sau lưng Emma thì xuất hiện một đôi cánh thiên thần rực rỡ. 

"Vì thắng lợi của chúng ta ━━ [Tiler Fang]!”

Tiếp theo, Ivi cũng dùng Shinsou. 

Và hiệu quả chuyên dụng cường hóa cho đồng minh [Gia hộ của người chiến thắng Tiler Fang] kích hoạt khiến cho tất cả thành viên ở đây tăng lượng lớn chỉ số. 

Đoàn quân Kị sĩ được cường hóa hướng kiếm về phía Ma vương. 

Thế nhưng họ không cử động. 

Không thể cử động. 

Có lẽ họ hiểu khoảng cách sức mạnh giữa họ và Ma vương. 

Nếu khinh suất tấn công thì chỉ có chết. 

Thế nhưng có những thằng ngu không hiểu chuyện. 

"Này này. Không làm thì tránh ra để bố. "

Kẻ cầm đầu nhóm bất lương trong lớp, Gouda phun ra câu ngu người đấy và bước lên phía trước. 

"Bố *éo biết Ma vương là cái khá gì nhưng trùm team địch dám bước đến tận đây cơ, ngu người. 

Thế để bố giết hộ cho nè! "

"Daichi!? Dừng lại! "

Không chịu nghe lời cảnh báo của Ivi, Gouda phóng thẳng đến Ma vương. 

Nhóm bất lương ngay lập tức kéo theo sau. 

"Hủy diệt ━━ [Power Sword] ! "

Gouda dùng thanh kiếm Shinsou vừa xuất hiện chém Ma vương. 

Kỹ năng đặc biệt của Gouda là [Vua phá hoại] giúp hắn có chỉ số tấn công cao đến ngu ngốc và cộng hưởng được với Shinsou. 

Nếu nhận một đòn của Gouda hiện giờ thì thầy Calpacco cũng chết ngay lập tức. 

Ma vương nhận lấy đòn tấn công… 

Bằng một tay và chặn đứng. 

"Cái!? "

"Hahaha! Nhột vậy bay! "

Và Gouda ăn trả một cú đấm phản kích. 

Tôi thấy đó là một đấm rất nhẹ nhàng. 

Còn không xoay hông. 

Không dồn lực vào. 

Một cú đấm yếu đuối không thể nào so được với thầy Carpaccio. 

Quả đúng là từ con gái, trông chả đau chút nào. Tôi thấy được ảo giác đó. 

Thế nhưng, cú đấm đó ngay lập tức phá tan phòng thủ từ Shinsou của Gouda, đục một lỗ ở bụng hắn. 

"A… Arrrrrrrrrrrr!? "

Gouda rống lên như sắp bay cả linh hồn ra ngoài. 

Nghe thấy tiếng rống đó, nhóm bất lương đang hí hửng tấn công đã dừng bước. 

Giờ thì chúng hiểu tình hình rồi.

Hồi nãy chắc còn nghĩ là thắng được. 

Thế nên giờ đứng đơ do không thể tin nổi khung cảnh trước mặt. 

"Uwa, yếu dữ. Trông còn yếu hơn cả chỉ số nữa. Vậy là dự cảm của nhỏ đúng rồi. "

Ma vương nói thế và đá vào Gouda đang ôm bụng dưới mặt đất để giết hắn. 

"[Đôi cánh hỗ trợ của Thiên sứ] Phát động! "

"Raarrr! 《Vuốt trảm》 ! 

Garuda phóng thẳng đến Ma vương với tốc độ không tưởng để gây cản trở. 

Sau lưng anh ta có một đôi cánh Thiên sứ giống Emma. 

Không kịp mất! 

Nhưng mạnh quá! 

Nhanh nữa! 

Tiếp bước theo Galruda, Ivi cũng lao đến tấn công. 

Và cũng mọc cánh nữa. 

Không kịp mất! 

Nhưng mạnh quá! 

Nhanh nữa! 

"Chúng tôi sẽ cản đường Ma vương! Các Anh hùng mau chạy đi! "

"Chắc ta để tụi nó trốn được á? Dragright! Giết tụi Anh hùng trong khi ta giữ chân bọn này! "

Nhóm Worrock chiến đấu với Ma vương khiến chúng tôi cảm thấy có chút hy vọng. 

Và giọng nói của Ma vương tát thẳng vào mặt. 

Kẻ nhận mệnh lệnh đó là con rồng khổng lồ. 

Con rồng bay lên chuẩn bị khè ra hơi thở quen thuộc. 

Trong miệng của con rồng bắt đầu phát ra ánh sáng đen. 

Đó là! 

Cột tia bóng tối hồi nãy!? 

"Ai cho phép! Ta sẽ không để ngươi quấy phá đất nước này nữa đâu! 《Hỏa ngục gươm》! "

Cùng lúc với tia sáng bắn ra từ con rồng, từ kiếm của Ivi cũng bắn ra một ngọn lửa chặn lại. 

Những người khác trong Kỵ sĩ đoàn dùng Phép thuật hỗ trợ thêm. 

Thế nhưng con rồng vẫn mạnh hơn. 

Quá mạnh! 

"Mọi người! Cùng giúp đỡ nào! Bừng sáng ━━ [Excalibur] ! "

"Ư, ừm! Quét sạch mọi thứ  [Caladbolg]!"

"Hiểu rồi! Kết tạo thần chú ━━ [Grimoire]

Nhóm Shindou dùng Shinsou liên tục dùng đòn tấn công từ xa hỗ trợ Ivi. 

Những bạn cùng lớp khác cũng bừng tỉnh và bắt chước hỗ trợ theo. 

Tôi cũng góp chút sức nhỏ mọn để trợ giúp. 

Chút sức thật đấy! 

[Uoooooo! ] 

"Chậc!? "

Phép thuật tổng hợp từ mọi người đã triệt tiêu được hơi thở của con rồng. 

Và cứ thế phá tan hơi thở và thổi bay cơ thể to lớn của con rồng. 

Được rồi! 

Phản công thành công con quái vật đó rồi! 

Vẫn còn hi vọng! 

Thắng được! 

Ngay khi tôi ôm ấp hi vọng đó… 

"Đuổi theo! Phải giết cho được con rồng đó và hỗ trợ Thập nhị sứ đ… Guhah!? "

[Đoàn trưởng!? ] 

Một nắm đấm được phủ bởi ngọn lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi và lao đến quất thằng vào mặt Ivi. 

Một đòn tấn công lộ chút dấu hiệu đến mức Ivi còn không thể phòng thủ nổi và bị đâm bay lút vào trong Giáo hội. 

Tôi nhìn sang kẻ đã tấn công, và mọi suy nghĩ trong đầu đều biến mất. 

Tại vì đó là người tôi biết rất rõ. 

"Thầy Carpaccio… ? "

Thầy Carpaccio giữ nguyên tư thế vừa đấm Ivi, thường thì thầy rất nhiệt huyết nhưng giờ thì yên lặng thiếu sức sống. 

Tôi thấy nó chỉ là thứ gì đó mang hình dáng của thầy Carpaccio thôi. 

Trong khi tôi đang hoảng loạn vì cơn sốc bất thình lình, thời gian vẫn trôi. 

Lần này là một tia đóng băng bay từ đâu đến gần công trúng Maki. 

"Hả? Kyaaaaa!? "

"Saika!? 

Đòn tấn công trong khoảnh khắc đã bị kiếm chặn lại nhưng hai người đã bị thương. 

Và hướng mắt đến nơi đã bắn tia đóng băng, lại một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. 

"Ông Randolph… !? "

Maki rất thân thiết với ông Randolph, cô giữ chặt vết thương và hét lên thất thanh. 

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. 

Dòng sự kiện chảy quá nhanh khiến đầu bị quá tải. 

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. 

Cơn ác mộng không dung thứ nghiền nát những đứa đang chìm trong giấc mơ trở thành kẻ vô địch Dị giới. 

"Gyaaaaahh!? "

Lần này là tiếng thét của Gouda, tên gần như đã ngủm. 

Khi nhìn sang, tôi thấy một người con gái đeo mặt nạ đang thọc tiết Gouda. 

Liên tục, liên tục. 

Gouda biến thành thịt băm và không còn động đậy. 

"Ơ… chết rồi sao… ? "

Ai đó trong lớp thì thầm. 

Chết rồi. 

Một người trong lớp chết rồi 

Ngay lúc nhận ra hiện thực, tôi vả mồ hôi lạnh và run lẩy bẩy do sợ hãi cộng sống lưng buốt giá. 

Đúng thật là tôi không ưa gì Gouda. 

Tính cách xấu, tự tiện, hay bắt nạt mấy người không thể dùng Shinsou. 

Thế nhưng chúng tôi thuộc cùng lớp, cùng cảnh ngộ. 

Nói cách khác là hẳn chết xong có khi tiếp theo là đến bọn tôi. 

Não bộ không thể theo kịp sự kiện nhưng vẫn lý giải chính xác được một điều. 

Đây là một thế giới đang trong giai đoạn chiến tranh, mà chiến tranh là sẽ có người chết. 

Anh hùng cũng phải chết. 

Ngây thơ. 

Quá ngây thơ. 

Suy nghĩ của chúng tôi ngây như cốc trà sữa đậm đến mức còn sót đường không tan được chìm xuống dưới đáy, đến độ nếm thử thôi là sẽ nôn hết những gì trong dạ dày. 

"《Thánh đấu khí》! "

Trong khi đã có vài người nôn tháo khi thấy đống thịt vụn Gouda và tôi thì thở gấp như vỡ phổi thì, 

Shindou đã dùng Ki năng đặc biệt [Anh hùng] để phát động kỹ năng chuyên dụng đã lĩnh hội được và xông thằng tới chỗ người con gái đó.

Thế nhưng kiếm đang chém đến của Shindou lại đột nhiên ngừng lại. 

Không phải người con gái phòng vệ. 

Mà là Shindou tự dừng. 

Nếu hỏi tại sao thì ngay lúc Shindou hành động, người con gái đó đã cởi bỏ mặt nạ. 

Shindou không thể chiến đấu sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó được. 

Tại vì người đó có khuôn mặt của người từng được Shindou yêu mến. 

"Ơ? "

Chuyện không hay càng thêm không tốt. 

Sự kiện khó hiểu lại thêm khó giải thích. 

Thứ được gọi là hiện thực chạy không thèm chờ não của chúng tôi. 

Tôi nghĩ vậy cứ như để trốn tránh hiện thực. 

"Mamori… ? "

Shindou thì thầm tên cô gái ấy. 

Người là Thần tượng lúc học trung học. 

Bạn ấy đẹp đến mức không một ai quên được khuôn mặt tuyệt trần đấy dù đã không đến trường một thời gian. 

Và cô gái như thế, mới nãy đã giết bạn cùng lớp mà không chút lay động. 

Honjou Mamori, nhìn chúng tôi bằng thứ biểu hiện cứ như một con búp bê lạnh lẽo. 

Và rồi quay sang Shindou đang tròn xoe mắt run run, Honjou vung kiếm. 

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Chết dưới tay gái đẹp là một đặc ân :)))
Xem thêm
Cứ phải thế này nó mới thích, chứ lâu nay tôi ngộ độc với đám anh (k)hùng trẻ trâu suốt ngày phật mẫu với cả bài ca tình bạn cùng một đôi mắt màu hường rồi :))
Xem thêm
Đám anh hùng chết hết, ma vương huỷ diệt cả thế giới end truyện
Xem thêm
Drama. Nhưng mà đoạn này thích vãi.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Híííííííííttttttt haààààààààà. Tui thích..... hồ...hô...hô...hố........Thanks trans vì...hít..hít...hàààà.
Xem thêm
tháo mặt nạ gây stun+silence cực mạnh
Xem thêm
drama bổ phổi vcl:))
Xem thêm
Thôi, chết vì gái xinh r :))
Xem thêm