Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 44: Mua nô lệ

11 Bình luận - Độ dài: 1,402 từ - Cập nhật:

"Hướng này thưa quý khách. "

"Vâng. "

 

Đi đến chỗ tên đàn ông lần trước chỉ, tôi (Automata) đã ghé qua công ty nô lệ có bán nô lệ và sau khi chờ đợi ở một nơi giống phòng chờ, tôi được hướng dẫn đến một phòng riêng.

 

Lý do tôi đi mua nô lệ rất đơn giản.

Do lần trước đã thấy Thây ma bất tử dẫn theo nô lệ nên tôi biết nhận ra thế giới này có tồn tại Dấu ấn nô lệ, một thứ khiến bô lệ không thể làm ngược ý chủ nhân.

Phương pháp cưỡng chế giải trừ Dấu ấn nô lệ có hay không thì tôi không rõ nhưng cơ bản thì nô lệ không thể làm ngược lại.

Nữ kiếm sĩ bị làm bẫy dụ goblin đã chứng minh những mệnh lệnh bảo nô lệ đi chết cũng không thể làm ngược lại được.

 

Có nghĩa là bịt miệng nô lệ rất đơn giản.

Đơn giản nhất là lệnh cho nô lệ không được nói, cấp bách hơn thì ra lệnh tự sát là bịt được miệng ngay.

Người chết không thể nói.

Một người đã giết không biết bao mạng để bịt miệng tôi đây nên nói không sai đâu.

Giả dụ như có bị biến thành Thây ma thì người chết cũng không thể khai thông tin.

 

Thế nên, làm gì với nô lệ cũng không vấn đề.

Ví dụ như hỏi chúng những thường thức không-biết-thì-thật-lạ của thế giới này thì cũng không vấn đề gì.

Nếu như ra đường hỏi những kẻ khác thì sẽ thế nào?

Giống như khi ở Nhật tự dưng hỏi rằng "Ngôi sao này tên là gì vậy hèn? ".

Chắc chắn sẽ bị đánh giá rằng 'Não tên này lỏng vài con vít rồi’.

Thế nên tôi cần nô lệ.

 

Nhưng sợ rằng tinh thần tôi phải chịu đựng việc Automata ở cùng con người 6 tiếng đồng hồ, ngày bốn lần.

Không sao.

Nô lệ không phải con người nên ổn.

Nô lệ không phải con người nên ổn.

Được.

Kết thúc tự kỷ.

 

Sau khi kết thúc tự kỉ, cánh cửa phòng riêng vang lên tiếng cốc cốc rồi một tên đàn ông gầy còm xuất hiện.

Phía sau là hộ vệ.

Giám định cái đã.

ーーー

Con người Lv2

Tên: Jorge

ーーー

 

Chỉ số yếu lắm nên bỏ qua.

Nhưng hắn có kỹ năng Diễn xuất nên không hoàn toàn vô năng.

Xem ra kỹ năng này không thuộc hệ chiến đấu.

Nhân tiện chỉ số của hộ vệ sau khi giám định thấy khoảng trung bình 600, khá mạnh.

Hơi thấp hơn Thây ma ông bác lúc còn sống nên tôi biết được khoảng sức mạnh như thế nào.

Mà, tầm này Golem Hắc thiết là đủ thắng.

 

"Cám ơn ngài đã chờ. Chào mừng đến với thương hội Abington. Hôm nay ngài đã cân nhắc loại nô lệ nào chưa. "

 

Tên thương nhân nô lệ tên Jorge mỉm cười.

Huệ… tởm như cóc ghẻ.

Tiếp đón khách hàng thì tìm cách nào tốt hơn xíu không được à?

 

"Một nô lệ có thể dùng phép thuật. "

 

Thế nhưng tôi không để chuyện đó lộ ra mặt (mặc dù vốn dĩ Automata đang đeo mặt nạ nên không lộ mặt) và nói lên yêu cầu.

Tại vì nhân dịp này tôi đang muốn hỏi cách nhớ được phép thuật.

 

"Ồ, ra vậy, ra vậy.

Đúng thật là quý khách là mạo hiểm giả giống như bề ngoài nên cần một người phía sau bảo vệ khi chiến đấu nhỉ? "

"Mà, kiểu kiểu vậy. "

 

Lần này không cần sửa lại.

Không cần nói thông tin chi tiết cho thương nhân.

 

"Giá cả ước chừng bao nhiêu ạ? "

"Cỡ chừng này. "

"Ra vậy. Vậy ngài còn yêu cầu nào khác không? "

"Thế thì một nô lệ biết nhiều thứ. "

"Đã rõ. Thế thì chúng tôi sẽ đi chuẩn bị. Mong ngài chờ một lát. "

 

Sau đó, thương nhân nô lệ rời khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn Automata và tên đàn ông đã dẫn tôi đến phòng riêng.

Kết quả giám định của hắn là tầm 25.

Ruồi như Rick.

Không đáng làm kẻ địch của Automata.

 

Trong khi cảnh giác con ruồi đó, tôi luyện tập ở Phòng Boss để giết thời gian.

Đối thủ là Thây ma bất tử.

Tên này khác Thây ma khác ở chỗ có thể tự động phục hồi ngay lập tức nên là một bao cát chuẩn không cần chỉnh.

 

Cứ thế chơi đùa chờ đến khi tên thương nhân nô lệ trở lại cùng với vài nô lệ con người ăn mặc chỉnh chu.

Những tên con trai trông thi thức.

Rất nhiều loại.

Thế nhưng trong số đó có một người làm tôi chú ý.

 

ーーー

Bán Elf Lv14

Tên: Leaf

 

HP: 65/65

MP: 220/220

 

Tấn công: 8

Phòng thủ: 16

Ma thuật: 180

Kháng phép: 30

Tốc độ: 24

 

Kỹ năng

 

[Phong Thuật Lv5] [Trị liệu Lv4]

ーーー

 

"Elf? "

"Vâng. Một thiếu niên Elf ạ. Mặc dù hỗn huyết.

Thế nhưng dạng này vẫn rất hiếm trong quốc gia của con người này. "

 

Đứng đằng đó là mộ Bán Elf mang sắc đẹp trung tính, bề ngoài tầm học sinh gần lên trung học.

Khi tôi đang muốn một lời giải thích thì đã nhận được câu trả lời.

Cơ mà có những chủng tộc khác ngoài con người bình thường sao, ở thế giới này.

Trước giờ không để tâm nhưng giống như những gì thương nhân nô lệ nói, đây là đất nước của con người.

Tôi không biết tường tận sự tình nhưng có thể tưởng tượng ra được.

 

Ngay tức khắc, tên thương nhân nô lệ đưa cho Bán Elf một viên đá lạ, Đá giám định, và Bảng chỉ số được hiện ra.

Tôi không cần do chức năng giám định nhưng với những tên bình thường thì cần thứ này để xác nhận nô lệ.

 

"Như ngài đã thấy, dòng máu Elf chảy trong huyết quản giúp cậu bé này có chỉ số nghiêng về hệ phép thuật, Lv cũng khá cao.

Thêm nữa, người Elf thường sống lâu nên rất hiểu biết, cậu bé này đã sống lâu hơn vẻ ngoài nhiều nên tri thức cũng rất sâu rộng.

Đã có một thời cậu đã đi cùng với bố mẹ là mạo hiểm giả đi chu du khắp các đất nước."

"Ồ. "

 

Tôi hưởng ứng với bài thuyết minh của thương nhân nô lệ.

Tôi không dùng vào chiến đấu nên chỉ số thế nào cũng được.

Thế nhưng đã đi qua nhiều đất nước, chắc hẳn có hiểu biết về nhiều nước, rất hấp dẫn.

Không tệ đâu.

 

"Có thể dùng vào chiến đấu, với lại vẻ ngoài có thể dùng làm thú cưng nữa.

Thế nhưng đứa nô lệ này đã từng được dùng vào mục đích đó trước khi bị bán trở lại làm nô lệ, nói ngắn gọn là hàng đã qua sử dụng.

Mặc dù vậy đây vẫn là hàng được đề xuất. "

"Vậy à. "

 

Đúng thật là Bán Elf này khá ưa nhìn.

Không lạ khi bị dùng để *****.

Thế nhưng vẻ ngoài nó nghiêng về bên gái đẹp hơn trai đẹp nên khả năng cao sẽ bị dùng cho nam hơn là nữ.

Có nghĩa là thông đấy.

… Thật là, chuyện đó thì sao chả được.

Tại vì tôi chả quan tâm đến chuyện đó.

Tư tưởng đang bị Goblin xâm thực rồi sao?

Éc, tưởng tượng đến cảnh không hay rồi.

 

"Thế thì, chúng tôi xin nói thêm về những nô lệ khác. "

 

  

Sau đó, thương nhân nô lệ tiếp tục thuyết minh nhưng không có tên nào lọt vào mắt xanh của tôi cả, cuối cùng tôi đã mua Bán Elf.

Với vẻ ngoài gây ít khó chịu cho tôi nhất, đó là lý do đứng đầu.

Nếu có con người lọt vào tầm mắt tôi sẽ khiến tôi nhớ đến cảm giác khó chịu, khoan tính đến Automata, vẻ ngoài của một tên sẽ ở chung với mình rất quan trọng.

Vấn đề về vệ sinh tinh thần.

 

Mà, chuyện đó để sau.

Và thế, tôi đã thu đoạt được một món hàng mang tên nô lệ.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Shota hả?
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
tội nghiệp bờ mông ấy, xin chia buồn cùng bé
Xem thêm
Rát đis :v
Xem thêm
Mông em nó đã nở hoa quỳnh roài
( ̄▽ ̄)
Xem thêm
ôi giời ơi trap kìa:)
Xem thêm
1 bé trap :)
Xem thêm