Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 46: Oshiete Half Elf - Sensei 2

8 Bình luận - Độ dài: 1,243 từ - Cập nhật:

"Thế, câu hỏi tiếp theo. Ma vương là gì? "

 

Leaf lại ngớ người với câu hỏi này.

Biểu cảm cứ như 'Thím vừa nói gì vậy?' ấy

 

"Xin lỗi… sao từ nãy đến giờ ngài toàn hỏi những chuyện ai cũng biết như vậy? "

 

Cuối cùng cũng muốn lật kèo

Đừng hỏi ngược lại, đồ Nô lệ!

Sao cũng được, trả lời nhanh đi!

 

"Không đáp lại câu hỏi bằng câu hỏi. Trả lời nhanh. "

"Ế, err…"

"Không nhanh lên ta nghiền nát ** giờ. "

"Éc!? "

 

Hình như đe dọa có hiệu quả, Leaf bối rối và bắt đầu đáp lại bình thường.

Có vẻ như chẳng cần ra mệnh lệnh bằng Dấu ấn nô lệ hay nghiền nát **.

 

"M, Ma vương được cho là vua của ma thú xuất hiện mỗi vài trăm năm một lần.

Hắn sẽ đột nhiên xuất hiện vào ngày nào đó, dẫn đầu bầy ma thú lớn tấn công con người.

Ma vương hiện tại đã xuất hiện 10 năm về trước và các quốc gia ngay bây giờ chắc chắn cũng đang chiến đấu. "

 

Ra là thế.

Vua của ma thú.

Nói cách khác là Ma vương.

Mà, đúng như dự đoán.

Lúc biết Vua Goblin là Thống lĩnh thì tôi đã nghĩ có liên quan gì đến ma thú rồi.

 

"Tiếp đi."

"Tiếp gì… em nên kể gì về Ma vương?"

"Kiểu mục đích ấy? "

"Mục đích… mục đích của Ma vương… ? "

 

Leaf chìm vào suy nghĩ.

… Đúng thật bảo người bình thường trả lời chi tiết về Ma vương thì quá sức rồi.

Giờ dù cầu cho có ai đó đến kể cho nghe về thường thức nhưng làm gì dễ thế được.

 

Nhưng khi tôi định bỏ cuộc để chuyển sang câu hỏi tiếp theo thì Leaf thét lên tiếng 'A!' nhỏ.

Nhớ ra gì đó sao!?

 

"Giờ mới nhớ, trong câu truyện cổ tích của Elf mẹ em thường kể có một chuyện nói về việc đó. "

"Chi tiết. "

"Err, ừmm, hình như là… Ma vương đang chiến đấu vì mục đích hồi sinh cho vị thần của ma thú, [Ma thần], em nghĩ là vậy.

Nhưng do đã nghe từ rất lâu về trước nên em không chắc cho lắm… "

 

Leaf không tự tin nói thế.

Ma thần?

Lại một từ mới tăng lên.

Tôi muốn ngủ sớm thế mà điều muốn hỏi lại tăng lên rồi.

 

"Ma thần đó là gì? "

"Em không biết. Người đó không xuất hiện cả trong các câu chuyện cổ tích khác. Có lẽ câu chuyện đó chỉ là được chế ra… "

 

Hừm…

Đến đây rồi mà bí ẩn cuối cùng vẫn là bí ẩn, thật khó chịu.

Nhưng mà không biết thì chịu thôi.

Không quà cáp không thể đem đi tặng, không biết gì không thể nói lời khai.

 

Trước hết cứ biết Ma vương là cầm đầu của ma thú và đang muốn chiến tranh với loài người là được.

Đây là thông tin rất quan trọng.

Tại vì nếu Ma vương và Con người bận đánh nhau thì hẳn sẽ bỏ lơ tôi.

Nếu vận đỏ, Quân đội ma vương sẽ không đưa đội điều tra đến luôn.

Mặc dù biết là địch không đến vẫn tốt hơn nhưng vẫn phải chuẩn bị đề phòng.

 Thế, câu hỏi tiếp theo. Anh hùng là gì? "

"Lại hỏi về thường thức. "

"Ý kiến? "

"Không ạ! Thế nên đừng nghiền ạ! "

 

Tôi cho Automata đưa tay ra và làm động tác bóp chặt, Leaf thấy thế hai tay túm lấy đáy quần rồi nói tiếp trong khi run rẩy.

Quả nhiên nghiền ** đau đến thế sao,

Phải đau rồi.

Tên bám đuôi tấn công tôi cũng bị cơn đau như thế mà.

 

"Anh hùng được cho là những Vị cứu thế được Nữ thần gửi đến để đánh bại Ma vương. "

 

Nữ thần.

Nhắc mới nhớ Trưởng làng làng Maya cùng có nhắc đến Nữ thần.

Ngoài ra Anh hùng là đầy tớ của Nữ thần à.

Tôi nhận ra một điều.

Trong danh hiệu Anh hùng có một câu giải thích.

ーーー

Anh hùng

 

Là danh hiệu được trao cho những người được Thần linh lựa chọn để đi đến dị giới, họ có định mệnh sẽ chiến đấu với Ma vương để bảo vệ nhân loại.

ーーー

 

Vị thần đưa ra đoạn giải thích này nếu cũng loại tồn tại với Nữ thần thì hẳn họ có liên kết với nhau.

Mà, đồng thời có thêm danh hiệu [Kẻ bị dịch chuyển nhầm] tôi đây thì không có nhiều liên can đến đâu.

Thế nhưng vụ Anh hùng, thế ngoài tôi ra còn có Anh hùng khác à.

Tôi muốn biết thêm thông tin này.

Để đề phòng khi đối địch.

 

"Có khoảng bao nhiêu Anh hùng? "

"Không, hiện tại không có ai. Ít nhất là không có 2 năm trước lúc em bị bắt làm nô lệ. "

 

Hửm?

Là thế nào?

Nếu chiến đấu với Ma vương là sứ mệnh của Anh hùng thì Anh hùng cũng phải xuất hiện gần như cùng lúc với Ma vương chứ, lạ lùng.

Do độ khó khăn của nghi thức triệu hồi sao?

Thực tế việc triệu hồi tôi đến cũng kết thúc trong thất bại.

 

Cơ mà cách triệu hồi Anh hùng cụ thể là làm thế nào nhỉ?

Tôi bị dịch chuyển nhầm, thế nghĩa là địa điểm triệu hồi đã được quyết định từ ban đầu.

Hỏi Leaf xem sao.

Chỉ là hỏi nô lệ thôi nên không sao.

 

"Làm sao đưa Anh hùng đến được? "

"Em không biết nhưng người ta nói rằng những người theo Nữ thần Giáo đã nhận được lời sấm truyền của Nữ thần và đang làm gì đó. "

 

Nữ thần giáo?

Lại một từ lạ tăng lên.

 

"Nữ thần giáo là?"

"Là những theo tôn sùng Nữ thần. Họ nhận lời sấm truyền từ Nữ thần và hoạt động vì thế giới.

Trong trận chiến với Ma vương họ là những người cố gắng nhất. "

 

Có nghĩa là một tập thể có thể đối đầu trực diện với những con yêu quái kiểu Ma vương và đám tùy tùng Vua Goblin sao.

Gì vậy, đáng sợ quá.

Chắc chắn một ổ Shinsou trong đó.

Tưởng tượng thôi là thấy ghét rồi.

Làm ơn đi đập nhau với Ma vương rồi tự tạch hộ mị.

 

Vấn đề đó đến đâu thì đến.

Tôi đã hỏi hết những gì muốn hỏi trong giới hạn.

Mặc dù còn vấn đề về tiền bạc nữa nhưng đó không phải chuyện cần biết gấp nên để lần sau.

 

Được.

Ngủ thôi.

 

"Hỏi đáp kết thúc. Ta đi ngủ. "

"Ủa!? Mới trưa thôi mà!? "

"Liên quan gì. Ngoài ra, đừng kể nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta với ai khác. Đây là mệnh lệnh."

"À vâng. "

"Tốt, ngủ ngon. Có chuyện gì thì gọi ta dậy.

Nhân tiện nếu ngươi dám làm gì lạ lùng thì cẩn thận nát ** đấy. "

"Không có đâu! "

 

Thế thì tốt.

Cuối cùng tôi đặt báo thức reo nếu có chuyện gì xảy ra với Hầm ngục hoặc Automata rồi chui lên giường.

Tắt điện phòng ngủ và màn hình xong quấn chăn.

Xong rồi, chúc ngủ ngon một lần nữa.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Toàn đòi nghiền **. Ác dã man.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
Tội nghiệp cho bé trap này... sai một lần là xem như không còn cơ hội luôn...
Thanks trans.
Xem thêm
ác thế hở cái đòi nghiền nát ** ngta:))
Xem thêm
AUTHOR
Fan cứng của nhện có khác
Xem thêm