Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 72: Giải thích tình hình

16 Bình luận - Độ dài: 854 từ - Cập nhật:

"Vâng thưa Ma vương. Tôi đây. "

"Ừm. Ổn định lại hết chưa? "

"Vâng. "

Tôi đã định thần lại sau cú sốc Shindou chạy trốn. 

Cơ mà Ma vương lo lắng nên không liên lạc lại từ lúc đó đến giờ sao? 

… Không ngờ cấp trên lại tốt tính đến thế. 

Tôi phải không thể hiện hành động lỗ mãng nào trước khi có thể nắm chắc chiến thắng trong tay.

"Vậy thì tốt. Thế, ta sẽ thông báo kế hoạch tác chiến. Được không?"

"Vâng."

"Tốt. Vậy bắt đầu từ tình hình hiện giờ."

Sau khi mói thế, trên tay của Chao's-chan xuất hiện một tờ giấy được cuộn lại thành hình trụ. 

Cuộn giấy rất lớn. 

Lớn hơn nhiều so với Chao's-chan. 

Và Chao's-chan nhảy xuống khỏi ngai vàng mini và đặt cuộn giấy lên sàn. 

Do kích cỡ nên làm việc khá khó khăn nên tôi cho Mamori-chan giúp đỡ. 

Nhìn hai hình nhân hì hục làm việc khiến tôi vô thức cảm thấy yên bình. 

Sau thử thách gian nan, cuối cùng tờ giấy cũng được trải rộng trên sàn. 

Thứ được vẽ ở trên giấy là bản đồ. 

Nhưng không phải bản đồ quốc gia hay bản đồ thị trấn tôi có trong kho mà là Bản đồ thế giới. 

Và gần một nửa đã bị tô mực đen. 

"Giờ thì, có lẽ ngươi đã biết, đây chính là Bản đồ thế giới. 

Và phần màu đen là những quốc gia đã bị Quân đoàn Ma vương của ta đánh đổ. 

Thế, chỗ này là ở đây, Vương quốc Wolfeus. 

Mục tiêu của chúng ta là đây, Thánh quốc Elphrit. "

Chao's-chan nói thế và chỉ vào hai điểm. 

Một điểm là một quốc gia rộng lớn nằm sát một quốc gia đã bị tô màu đen. 

Điểm còn lại là đất nước lớn nhất trên bản đồ. 

Chỗ đó đánh dấu bằng hình tròn màu đỏ. 

Đấy là Thánh quốc Elphrit à. 

"Như ngươi đã biết, trận chiến lần này đã giúp chúng ta hủy diệt được Vương đô của Wolfeus. 

Vì thế, đất nước này sẽ sớm sụp đổ toàn bộ thôi. 

Mà, đất nước này ngoan cố hơn dự tính, dù mất đầu nhưng vẫn giãy được. 

Nhưng Dragright đang ở Vương đô. 

Bên ngoài là Quân đội của ta. Bên trong là Dragright. 

Với thế gọng kìm này thì quá lắm vài tháng nữa là quốc gia này bay màu thôi. "

Chao's sử dụng bút và mực từ đâu đó không biết bắt đầu tô màu đen lên Vương quốc Wolfeus. 

Nhìn dáng vẻ hai tay nắm cây bút tô tô khiến tôi thấy thật đáng yêu trong chốc lát. 

"Cuối cùng thì như ngươi thấy đấy. "

"Ra vậy. Nếu đi theo đường ngắn nhất thì sau khi đánh bại ba quốc gia nữa là sẽ đến Thánh quốc Elphrit nhỉ. "

"Đúng thế! "

… Kế hoạch của Ma vương tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ. 

Phải cấp tốc mạnh lên thôi. 

"Và tiếp theo là kế hoạch tác chiến. 

Việc của ngươi là xâm nhập vào đất nước như lần này phá đánh phá nội bộ của chúng như lần này. 

Mấy tên não cơ bắp khác không nhận nổi việc này đâu. "

"Đã rõ. "

Thế thì đầu tiên là thu thập thông tin và chăm chỉ phá được gì thì phá à. 

Tôi không có tình nghĩa gì phải cống hiến tận lực cho Ma vương nên không cần chạy đua với thời gian. 

Làm việc ở chừng mực không làm khó chịu Ma vương và thời gian còn lại để cường hóa cho bản thân. 

"Và còn nữa. Đúng là sẽ mở được đường tiến quân nếu đánh bại ba đất nước đó, thế nhưng chỉ là ở mức độ tối thiểu. 

Nếu muốn kéo toàn quân bao vây thành lũy thì phải mở thêm những đường tiến quân khác nữa. 

Mà, đó là công việc của những Thống lĩnh khác. 

Giờ ngươi cứ nhớ rằng dù đánh đổ ba đất nước đó cũng chưa thể ngay lập tức tiến đánh được. "

"Vâng. "

Được thế tốt quá. 

Thời gian chuẩn bị càng dài càng tiện. 

"À, còn cái nữa, ta luôn phải thường trực trên tiền tuyến. 

Đừng trông chờ ta sẽ giúp sức như lần này nếu ta không quá rảnh nhé. "

"Đã rõ. "

Nói cách khác là tự lo liệu chứ gì. 

Mà, cứ cho là đã được cấp phép tự do hành động là được. 

Trong thời gian này phải mài bén nanh vuốt hết mức có thế. 

"Thế thì đến đây là kết thúc. 

Chúc vận may theo ngươi trên chiến trường, Mamori. "

"Vâng. "

"Và cứ giữ lấy tấm bản đồ nhé. 

Ta đi đây! "

Và thế, sau khi leo lên lại ngai vàng mini, Chao's-chan ngừng hoạt động. 

Giờ thì đến lượt tôi hành động nhỉ. 

Tôi nhìn tấm bản đồ qua màn hình tầm nhìn của Mamori-chan. 

Mục tiêu tiếp theo là láng giềng của Vương quốc Wolfeus.

Cộng hòa Avaldia.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

đánh 1 vương quốc mà dễ v á
Xem thêm
Có mùi yuri ....
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Lji
Dark quá, chắc phá hủy thế giới xong hết truyện. Thanks tran.
Xem thêm
Xong cái quốc gia này rồi.
Tks trans
Xem thêm
Poor Avaldia:))
Xem thêm
Trễ 1 tí ak bạn êi
Xem thêm
TRANS
Nghe như khủng bố....
Xem thêm