Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 54: Học tập Phép thuật trên đường đến Vương đô

9 Bình luận - Độ dài: 1,983 từ - Cập nhật:

Automata dẫn Leaf đi bộ nửa ngày trời (do giữa đường Leaf mệt và còn phải cho nó ăn khi bụng reo nữa), cuối cùng cũng đến thị trấn Bardol.

Trên đường đi, tôi có nghe chuyện từ Leaf rằng nếu đi xe ngựa liên tục từ Bardol thì mất mười ngày để đến Vương đô.

Nô lệ thôi mà gì cũng biết.

Quả nhiên là vớ được đồ ngon rồi.

Hình như những thông tin này nó tiếp thi được khi đi theo chủ cũ.

Khi kể chuyện, tôi có cảm giác mắt Leaf cứ như đục đục thế nào ấy.

Có lẽ chủ nhân trước đã làm gì đó không hay.

Mà sao cũng kệ.

 

Quay lại vấn đề.

Automata được Leaf hướng dẫn đến chỗ để bắt xe ngựa.

Vào bên trong, chúng tôi chọn chuyến hướng đến Vương đô (chính xác hơn là đến một thị trấn trung chuyển) rồi trả tiền cho người đánh xe.

Tất cả thủ tục là do Leaf lo hết.

Do tôi không biết thường thức nên thật sự đỡ quá.

 

Và hình như Leaf cũng nhận ra điều đó.

Dù không biết tôi từ thế giới khác đến nhưng do cuộc nói chuyện với Ma vương ngày hôm qua, ít nhất nó đã biết tôi không phải người bình thường.

Một phần hẳn là do tôi đã hỏi Leaf về thế giới này khiến nó tự phán đoán rằng tôi là người ngoài nên không biết về sự tình của con người.

Mà, thế cũng tốt.

Càng tiện.

Cứ nghĩ thế là ổn.

 

Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, xe ngựa được lấp đầy người và đã xuất phát.

Không đến mức tàu điện nghẹt người nhưng cũng khá hỗn loạn.

Tôi tuyệt đối sẽ không lên bằng người thật đâu.

Kiểu gì cũng bị quấy rối.

 

Tôi chán nản quan sát màn hình trong khi xe ngựa tiếp tục lăn bánh.

Quả đúng là thế giới huyễn tưởng cổ điển, giống như Châu âu thời trung đại, xe ngựa của thế giới này lắc quá.

Tại vì đường không được phủ nhựa như Nhật bản.

Với lại đường trong thị trấn trông rất chắc chắn nhưng còn lâu mới đạt đến hoàn hảo.

Nhìn thông qua Automata thôi mà bên đây còn thấy say nữa.

 

"Nếu có gì xảy ra thì gọi ta dậy. "

"Hả? A, khoan!? Chủ nhân!? "

 

Do không thích thế nên tôi nhắn với Leaf đang ngồi cạnh và cho Automata vào tư thế như đang ngủ rồi tắt màn hình tầm nhìn Automata.

Vẫn còn màn hình tầm nhìn từ trên cao nên không sao.

Để phòng hờ, tôi đặt báo thức khi có điều gì dị thường xảy ra.

 

Và, phải mất vài ngày mới đến thị trấn trung chuyển.

Trong thời gian đấy, Automata sẽ luôn trong tình trạng rung lắc bên trong xe ngựa nên không cần tốn quá nhiều thời gian vào việc điều khiển.

 

Đã mất công thế này rồi thì cũng nên tận dụng thời gian này để học Phép thuật.

 

Mở danh sách vật phẩm có thể mua bằng DP, tôi suy nghĩ trong khi mày mò đống Sách phép đa dạng hiện trên đó.

Đầu tiên nên đọc [Sách phép Phép thuật sơ cấp].

Dù gì thì cơ bản vẫn quan trọng.

Điều này luôn luôn đúng dù ở thế giới nào đi chăng nữa.

 

Đã xong, vấn đề tiếp theo là nên học phép thuật thuộc tính gì.

Những pháp sư (kẻ xâm nhập) xuất hiện từ trước đến giờ hầu như chỉ dùng hai phép.

Ngoại trừ Thây ma ông già xài ba phép và Ma vương bốn phép.

Thế có nghĩa là nên tập trung vào phép thuật đắc ý và luyện tập hơn là học nhiều phép thuật.

Nghĩ lại thì đó là điều đương nhiên, mười kỹ năng Lv10 cũng đâu có cửa đọ với một kỹ năng Lv100.

Lv kỹ năng phép thuật càng cao thì sức mạnh sử dụng được càng lớn.

 

Và tăng Lv cho kỹ năng phải tốn thời gian.

Khi tốn thời gian để rèn luyện kỹ năng này thì lại không có thời gian dành cho kỹ năng khác.

Đó là lí do bạn chỉ nên học một hai kỹ năng phép thuật rồi tôi luyện nó lên, đây là thường thức chung khi học phép thuật.

Tôi đã nghe được nó từ Leaf trên đường đi tới Bardol.

Và tôi cũng đã hỏi về cách học của Shinsou nhưng vấn đề đó để sau.

Đắng này thì đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều là đạt được.

Đầu tiên tôi sẽ học những phép dễ đạt được nhờ hỗ trợ từ anh Đại pháp sư.

  

Quay lại vấn đề phép thuật thuộc tính nào thì tốt.

Thứ cần thiết đầu tiên phải là Trị liệu nhỉ.

Khi tôi dùng phép thuật để chiến đấu, tất nhiên sẽ mặc chị Giáp sống vào.

Và chị Giáp sống có thể sửa chữa bằng DP.

Thế nhưng nếu tôi ở bên trong không có cách nào chữa được thì không thể tận dụng được bộ giáp mạnh nhất mang tên chị Giáp sống.

 

Vì vậy, mua [Sách phép Trị liệu sơ cấp] bằng DP thôi.

Rồi cấp tốc đọc thử.

Trang đầu tiên có viết công dụng và thần chú của phép trị liệu đơn giản nhất,《Chữa trị》.

 

"Hãy hồi phục cho tấm thân này━━《Chữa trị》! "

 

Sau khi ngâm thần chú, ánh sáng mờ nhạt bao bọc lấy tôi rồi biến mất.

Mới nãy là hiệu quả của《Chữa trị》, ánh sáng hồi phục.

Phép thuật《Chữa trị》là phép hồi phục cho đối tượng được bọc trong ánh sáng đó.

Cơ mà, sau khi xem qua Sách phép thì tôi thấy phép Trị liệu nào cũng đại khái là như vầy.

 

Và do tôi không có vết thương nên không cần thiết phải hồi phục, thế nên phép thuật biến mất mà không phát huy công hiệu.

Không thấy được hiệu quả nhưng đã phát động nên MP đã giảm xuống một xíu.

Thành công rồi.

Theo như Leaf, rất nhiều kẻ thất bại ngay từ bước đầu tiên khi học phép thuật nên có thể nói tôi đã vượt qua vạch xuất phát một cách ngoạn mục.

 

Tiếp theo cứ liên tục dùng đi dùng lại là chắc chắn nhận được kỹ năng Phép thuật.

Do có giời gian nên dùng cả ngày hôm nay để học phép thuật Trị liệu thôi.

Tôi đã nghĩ vậy nhưng… mười phút sau, tôi đã bị dự cảm phản bội.

Theo hướng tốt.

 

"Đùa à… đã nhận được rồi sao? "

 

Tốc độ tiến triển gì đây.

Tôi đã học được phép Trị liệu chỉ trong mười phút.

Trên bảng chỉ số đã tăng thêm [Trị liệu Lv1] nến không sai được.

Ta đây thiên tài quá.

 

"Mặc dù biết là nhờ anh Đại pháp sư."

 

Anh Đại pháp sư ngoài tăng một lượng lớn chỉ số Ma thuật và MP còn tăng tốc độ thành thục các kỹ năng liên quan đến Ma thuật nữa.

Và còn Bổ trợ trưởng thành của danh hiệu Anh hùng cũng đang làm việc.

Một lần nữa, Anh hùng quả là quá gian lận.

Nếu có tầm mười người Anh hùng được cường hóa cực đại thì có cơ hội đánh bại Ma vương á.

Tất nhiên đấy sẽ là một trận chiến sống còn nên tôi không tham dự vào chốn nguy hiểm đó đâu, tôi sẽ tránh đối địch với Ma vương hết sức có thể.

 

Gác lại chuyện đó.

Đã nhận được phép Trị liệu nhanh hơn dự tính nhưng giờ đến phép gì đây?

Dù có cái tốc độ trường thành gian lận này nhưng cũng không phá vỡ kế hoạch ban đầu là chỉ học hai Phép thuật nên chỉ chọn thêm một phép.

Trước tiên phải xác định một phép tấn công.

Làm gì có chuyện không tận dụng cái chỉ số Ma thuật cao kinh người để tấn công nhỉ.

 

Vấn đề là học phép thuật thuộc tính nào.

Đối phó với Ma vương thì xem ra Quang thuật sẽ có hiệu quả nhưng thế sẽ trùng với Beam trong Phòng Boss mất.

Cái bẫy đó bây giờ chắc cũng gây ra được chút sát thương lên Ma vương và có thể dùng DP để cường hóa thêm được nữa.

Tôi thấy mất công học phép thuật rồi thì nên học những cách tấn công không trùng lặp với hiện giờ thì hơn.

Chẳng biết vì sao nữa.

 

Thế nên Hỏa, Phong và Băng sẽ bị loại.

Bẫy lửa và gió không hay xài lắm nhưng có đặt trong Phòng boss còn băng thì có Thây ma ông già.

Còn Ám thì chẳng rõ có hiệu quả gì lên Ma vương nên cũng sẽ bị loại.

 

Còn lại là Thủy, Thổ và Lôi.

Trong ba thì chắc là Lôi nhỉ.

Nước trông tấn công không cao mấy, đất thì trong Hầm ngục khó có thể dùng tốt do nền trong Hầm ngục không thể phá hủy.

Và còn một điều may mắn đa là bẫy sét rất đắt nên tôi đã không động đến và ưu tiên dùng DP để cường hóa cho Beam và chị Giáp sống nên chưa động đến.

Với lại nếu kẻ địch bị tê liệt bởi sét thì sẽ ăn trọn địa ngục bẫy của Phòng boss nên khá hợp với Phòng boss.

 

Được, đã quyết xong.

Học Lôi thuật nào.

 

Nhanh chóng mua [Sách phép Lôi thuật sơ cấp] bằng DP.

Thế nhưng phép này không thể dùng trong phòng sinh hoạt như phép chữa trị được, sợ lắm, nên xây một phòng luyện tập rộng lớn mới và bắt đầu luyện tập.

Đầu tiên sẽ là phép đơn giản nhất giống như《Chữa trị》, 《Cầu sấm》

 

Ngay tức khắc, một quả cầu sấm khủng bố bay ra với tốc độ mắt thường không thể thấy được và va vào tường.

Nếu không phải tường không thể bị phá hủy của Hầm ngục thì có khi thành tro tàn luôn rồi.

Phép sơ đẳng nhất là đây sao, quả là Ma thuật gian lận của anh Đại pháp sư…

May mà không dùng trong phòng sinh hoạt.

 

"... Thế nhưng có thể trông chờ được. "

  

Tôi mỉm cười.

Từ giờ tôi sẽ nâng Lv lên, tăng cường uy lực và nếu lĩnh hội được Shinsou thì Phép thuật của tôi sẽ có khả năng tiềm ẩn đối phó được Ma vương.

Có hi vọng rồi.

Ngon!

Gắng sức nào!

 

[Chủ nhân… ơi… dậy đi mà… ]

  

Khi đang phấn khởi luyện tập Phép thuật đến độ Lv5 thì tôi nghe thấy giọng lí nhí của Leaf từ Màn hình.

Không biết có chuyện gì, tôi xem màn hình nhưng không thấy gì bất thường.

Ủa?

Thế nhưng hình ảnh này có chút khó chịu.

 

Tôi đổi qua màn hình tầm nhìn để xem thử thì không ngờ rằng Automata đang dựa vào người Leaf.

A.

Hẳn là do tư thế đã bị biến đổi do xe ngựa rung lắc.

Để ngăn Automata khỏi bị quấy rối, tôi đã để nó ngồi góc trong cùng và để Leaf ngồi bên làm bia đỡ.

Thế nên nếu tư thế bị thay đổi thì đương nhiên sẽ dựa vào Leaf (hoặc tường).

Thế, Leaf đang tiếp xúc trực tiếp với cơ thể con gái nên đỏ mặt.

 

Hmm.

Mà kệ cũng được.

Người khác thì không nói nhưng nếu là Leaf thì nó sẽ không dám làm gì bậy bạ đâu.

Nếu làm thì thiến là được.

Do không có gì thiệt hại cả nên tôi ưu tiên luyện tập phép thuật.

 

Và thế, tôi tiếp tục phóng phép thuật, còn Leaf phải tiếp tục chống chọi với cơn phiền não.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

hảo hán leaf có trái tim sắt đá vl
Xem thêm
"Nếu làm thì thiến là được"
thôi thì gọi dần chị Leaf là vừa =))
Xem thêm
Toàn thích đi thiến con nhà người ta.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
TRANS
Lại lập flag =)))
Xem thêm
main nguy hiểm quá hở cái là đòi thiến à
Xem thêm
TRANS
Còn một đoạn raw chưa xóa kìa bác
Xem thêm
Bả đấy Leaf
Xem thêm