Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 48: Tai họa ập đến!

22 Bình luận - Độ dài: 1,600 từ - Cập nhật:

Khi tôi vẫn còn đắm trong thèm muốn lười biếng dễ chịu thì báo thức đã cài reo lên.

Thức dậy để tắt đi và vả chết ý niệm 5 phút nữa thôi rồi mở Màn hình lên.

 

Có vẻ như điều dị thường xảy ra bên Hầm ngục.

Có kẻ xâm nhập vào Tầng một.

À, giờ mới nhớ, để đề phòng đội điều tra, tôi đã đặt điều kiện cho báo thức là toàn bộ kẻ xâm nhập.

Tai họa ập đến!

 

Và, đúng là kẻ xâm nhập nhưng mà.

Số lượng chỉ một.

Vẻ ngoài là một cô gái thấp tuổi hơn tôi một xíu.

Trông lớn hơn Leaf một chút.

Tầm cấp hai.

Tai họa ập đến!

 

Thế nhưng không phải con người.

Hiển thị trên màn hình là làn da xanh xao, có sừng và cánh giống ác ma, cặp con ngươi màu đỏ trong tròng mắt đen.

Nhưng hình dáng toàn thể lại giống con người.

Vẻ ngoài mang cảm giác như vậy.

Nhân tiện, dù vẻ ngoài là con nít nhưng lại mặc bộ đồ gợi cảm dâm dục.

Tai họa ập đến!

 

Từ Succubus, hoặc là Ma tộc hiện lên trong đầu tôi.

Thế có nghĩa là có liên quan đến Quân đoàn ma vương?

Không, Ma vương là vua của ma thú nên không biết có quan hệ gì với Ma tộc không.

Vốn dĩ tôi còn không biết có chủng tộc nào tên Ma tộc ở thế giới này không cơ mà.

 

Thôi, giám định đã.

 

ーーー

Chủ hầm ngục Lv140

Tên: Chao’s

 

HP: 135600/135600

MP: 150000/150000

 

Tấn công: 100000

Phòng thủ: 99250

Ma thuật: 110544

Kháng phép: 98820

Tốc độ: 110000

 

Kỹ năng đặc biệt

 

[Ma vương] [Shinsou]

 

Kỹ năng

 

[Tự động hồi phục HP Lv90] [Tự động hồi phục MP Lv150] [Đấu khí hắc ám Lv150] [Kiếm thuật Lv120] [Hắc ám thuật Lv105] [Hỏa thuật Lv90] [ Lôi Thuật Lv90] [Trị liệu Lv85] [Thống lĩnh Lv45] [Ý chí song song Lv50] [Năng lực tính toán Lv50] [Ẩn thân Lv30] [Chế tác hầm ngục ảo Lv30]

 

Danh hiệu

 

[Ma vương]

ーーー

 

"... Wớt? "

 

Lạ hen.

Kết quả giám định bị lỗi rồi.

Chức năng giám định cũng hỏng sao.

Hay là tôi vẫn đang mớ ngủ.

Hoặc cả hai.

Chắc chắn cả hai rồi.

 

Đầu tiên tắt kết quả giám định đi rồi mở lại.

Những gì hiển thị lên vẫn không đổi.

Tôi kéo mạnh má.

Đau dữ dội.

Những gì hiển thị lên vẫn không đổi.

 

A, là thật rồi.

 

"Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!? "

 

Tôi thét lên.

Éo giề thế nììì!?

Thứ, thứ siêu sinh vật mà ngay cả từ yêu quái không diễn tả được có tồn tại trên đời sao!?

Chỉ số trung bình 100.000 kìa kìa!?

Mạnh hơn là Tinh Ti*h luôn đấy trời!?

Cơ mà Ma vương là Chủ hầm ngục!?

Chả hiểu gì sất!

 

"Bình tễnh… bình tễnh nào tôi ơi… ! "

 

Hấp tấp là lên bảng đếm số đấy?

Tập trung hô hấp thật sâu, vận dụng tối đa Tư duy song song và Năng lực tính toán để tìm cách đối phó.

 

Đầu tiên là có loại bỏ được mối nguy hại này không, có nghĩa là đấu thắng nổi không?

Quá sức.

Đấu vạn lần thua cả vạn.

Cho dù dùng tốt tất cả tiềm lực của Hầm ngục, tôi học tập cấp tốc xong phép thuật rồi chui vào chị Giáp sống để chiến đấu cũng không thắng được.

Không thể nào thắng được.

Đồ ngu, thắng sao nổi cái con siêu sinh vật này!

 

Thế thì kế hoạch B.

Ngồi yên quan sát, có nghĩa là kế hoạch "Chỉ là hang động bình thường thôi nên về đi".

Ma vương đến đây chắc chắn liên quan đến Thống lĩnh quân đoàn Ma vương, Vua Goblin.

Nhưng hiện trường giết chết Vua Goblin lại không còn chứng cứ nào, chắc vậy!

Thế nên khả năng ả sẽ cứ thế trở về không phải zero!

 

[Ồ hô. Không có bẫy lẫn quái vật, hầm ngục kiểu mới chất đấy. ]

 

Hi vọng nhỏ nhoi đã bị giọng nói của Ma vương từ màn hình nghiền thành bụi.

Vậy à, Ma vương biết đây là Hầm ngục à.

Nguyên nhân bị lộ khalachackeo là do khả năng Giám định.

Chế tác Hầm ngục ảo kia giống với của Automata nên không thể có chuyện Ma vương không xài được.

Đã lộ ra Hầm ngục, khả năng cao Ma vương sẽ đi xuống tầng sâu nhất đấy!

Chết tiệt!

 

Đã vậy thì kế hoạch C!

Thật ra thì ngay từ ban đầu đây là phương án duy nhất.

Tôi tái khởi động Automata đang nằm trong phòng trọ.

 

Kế hoạch C rất đơn giản.

Đánh không thể thắng và chạy cũng chẳng xong nên chỉ còn cách đàm phán hòa bình.

Có nghĩa là tôi bây giờ sẽ dùng Automata để đàm phán với Ma vương.

Lúc kế hoạch tác chiến này thất bại cũng là lúc tôi tàn đời.

Giờ không phải lúc giết hết mọi kẻ xâm nhập, ít nhất là hiện tại.

Tốn biết bao công sức mới xây được Thánh địa tuyệt vời nhất, làm như tôi nằm yên chịu chết ấy!

Tôi sẽ làm làm mọi thứ để sống và hưởng thụ cuộc đời Hikikomori bình ổn!

 

Cho Automata cởi bỏ mặt nạ đồng thời giám định kỹ năng và Danh hiệu [Ma vương].

Đàm phán thì ít nhiều phải biết về thông tin của đối phương.

 

ーーー

Ma vương

 

Tăng lượng lớn tất cả mọi chỉ số.

Thu được kỹ năng chuyên dụng [Đấu khí Hắc ám] và [Hắc ám thuật]

ーーー

 

Đây giống như kỹ năng loại cường hóa, anh Đại pháp sư của tôi.

Thế nhưng phẩm chất theo phương diện Kỹ năng thì lại hơn nhiều.

Tại vì không chỉ tăng chỉ số mà còn gắn thêm hai kỹ năng gian lận nữa.

 

ーーー

Đấu khí Hắc ám.

 

Khi phát động, tăng một lượng lớn tất cả chỉ số, cơ thể bản thân sẽ gây ra sát thương thuộc tính bóng tối.

ーーー

Hắc ám thuật.

Kỹ năng chuyên dụng của Ma vương.

Phép thuật loại tối thượng của Ám thuật

ーーー

 

Cái nào cũng kinh khủng.

Hiệu quả của Đấu khí Hắc ám bằng vỏ bọc + thuộc tính tấn công.

Nếu phân loại thì gần giống [Nắm đấm tuổi thanh xuân nhiệt huyết Heart Knock] của Thây ma nhiệt huyết.

Cơ mà chỉ số khủng bố của Ma vương lại được nâng cao lên nữa cơ, thôi rồi lượm ơi.

 

Và Hắc ám thuật không giải thích nhiều.

Thế nhưng từ phần 'Phép tối thượng' là biết mạnh hơn nhiều so với phép thuật bình thường rồi.

Có sai lệch một chút nhưng trông giống với [Ma trượng Băng ngục Vanargand] của Thây ma ông già.

Về phần phóng ra mấy phép vãi chưởng.

 

Tiếp theo là biệt danh.

Danh hiệu [Ma vương].

 

ーーー

Là danh hiệu được giao cho kẻ được Ma thần lựa chọn để trở thành chủ của Lâu đài Ma vương.

Kẻ mang danh hiệu này sẽ nhận kèm Kỹ năng đặc biệt [Ma vương].

Kẻ mang danh hiệu này sẽ nhận kèm bổ trợ trưởng thành.

ーーー

 

Về mặt hiệu quả không khác gì với Danh hiệu Anh hùng.

Thế nhưng có từ [Ma thần] bên trong nên câu chuyện của Leaf có hơi hướng thật.

Và Lâu đài Ma vương.

Nghĩ về hướng chủng loài của Ma vương là Chủ hầm ngục thì Lâu đài Ma vương chính là Hầm ngục sao?.

Có thể lắm.

 

Thật ra điều kiện để thành Chủ hầm ngục cực kỳ phức tạp, xác suất ngẫu nhiên một Chủ hầm ngục ra đời rất thấp.

Thông tin này tôi moi được từ Lõi hầm ngục nên không sai đâu.

 

Thế nhưng trong phần giải thích Danh hiệu Ma vương có ghi Ma vương được Ma thần lựa chọn làm chủ Lâu đài Ma vương nên khả năng cao là sẽ thành Chủ hầm ngục.

Tại sao lại được Ma thần luận chọn là thành Chủ hầm ngục thì tôi chịu nhưng vẫn dễ tin hơn là một siêu sinh vật thế này tự nhiên được sinh ra.

 

Trước hết đây là những thông tin thu thập được bây giờ.

Tiếp theo là cùng với những thông tin đã biết, kết hợp lại và cố gắng đàm phán cho xong!

 

Khi chuẩn bị tinh thần xong, đang định thu hồi Automata bằng cơ chế dịch chuyển thì hình ảnh Leaf đàn ngủ trên giường hiện ra trên màn hình.

Giờ mới nhớ còn tên này nữa.

Nó biết nhiều thứ hơn tôi nên có thể sẽ có ích cho đàm phán.

Tăng xác xuất thành công lên 0.1% cũng tốt nên nếu được thì tôi muốn dẫn nó theo.

Với lại để lại thị trấn thì lúc thu hồi phiền lắm.

Hình như không thể xài chức năng dịch chuyển để gửi đi nữa.

 

Nghĩ vậy, nhưng chợt nhận ra có thể dễ dàng xử lý được.

Nô lệ là đầy tớ của Hầm ngục, hoặc được đối xử như Vật phẩm.

Chắc do lúc làm Khế ước nô lê, Automata đã truyền ma lực của Hầm ngục vào Dấu ấn nô lệ.

 

Do vậy, tôi lắc vai Leaf để gọi nó dậy.

Và nói.

 

"Đi thôi. "

 

Sau khi nói thế, tôi dùng chức năng dịch chuyển trước khi nó có thời gian trả lời.

Giờ thì, chuẩn bị nghênh đón trước khi Ma vương xuống Tầng hai nào.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

wtf ma vương lag à
Xem thêm
Căng thế.
Tks trans
Xem thêm
TRANS
CVTER
Chuẩn bị trở thành.... thôi spoil mất vui :))
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
ngọt nước vcl
Xem thêm
Hợp tác với ma vương hủy diệt nhân loại cho đỡ phiền? Hợp lí
Xem thêm
ồ ồ Chao's luôn kìa
Xem thêm
càng lúc càng giống con nhện không biết tình tiết có như con nhện không
Xem thêm