Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 38: Chàng trai thương nhân

20 Bình luận - Độ dài: 1,280 từ - Cập nhật:

Ngồi trong phòng sinh hoạt, tôi điều khiển Automata đi bộ trong khi rừng gần Hầm ngục.

Nhân tiện, tôi có thể vừa điều khiển vừa cường hóa Hầm ngục.

Tư duy song song và Năng lực tính toán thật vi diệu.

 

Và khi đi trong rừng, tôi đã gặp quái vật.

Là Goblin.

Một bầy vài con được chỉ huy bởi Hobgoblin.

Vẫn còn sót sao.

Được, giết thôi.

 

Ban đầu tỗi nghĩ nên đặt Automata ở chế độ tự động để kiểm tra tính năng nhưng nghĩ lại thì có một thực nghiệm cần làm.

Đầu tiên là triệu hồi golem hắc thiết bằng chức năng dịch chuyển quái vật.

Sau đó đưa ra lệnh giết chết goblin.

Tiếp theo giải Khu vực Hầm ngục ảo của Automata và quan sát.

 

[Gigiiiiii!?]

 

Golem hắc thiết tàn sát goblin mất chưa đến 10 giây.

Kết quả là không thu được DP.

Đúng như suy đoán.

Dù bị quái vật Hầm ngục giết nhưng nếu không trong khu vực Hầm ngục thì không nhận được DP.

Có thể suy ra điểm kinh nghiệm có thể cũng vậy.

Từ bây giờ muốn giết chóc thì phải làm trong Khu vực.

 

Tôi tái kích hoạt Khu vực Hầm ngục ảo và đưa golem hắc thiết về.

Cơ mà golem hắc thiết mạnh ghê.

Có lẽ nên tăng thêm số lượng.

 

Sau đó tôi đổi xác goblin

Một chút DP tăng lên.

Thực nghiệm kết thúc, đi tiếp thôi.

 

Trong khi tiếp tục tiến bước, lần này tôi phát hiện một loại quái vật khác.

Mấy con sói to đùng.

Dài phải tầm 3 mét.

Ngoài những loại quái vật trong hầm ngục và goblin ra, đây là lần đầu tôi thấy loại quái vật khác.

Giám định thôi.

 

ーーー

Sói sát thủ Lv18

HP: 200/200

MP: 20/20

 

Tấn công: 154

Phòng thủ: 81

Ma thuật: 10

Kháng phép: 33

Tốc độ: 189

 

Kỹ năng

 

Không

ーーー

 

Ngang ngửa hobgoblin sao.

Đối với tôi giờ chỉ là muỗi, với Automata cũng vậy.

Thế nhưng xem ra Sói sát thủ cũng chẳng hứng thú về phía này.

Có vẻ đang bận chuyện khác.

 

Con Sói sát thủ này đàn tấn công con người trước mặt nó.

 

"Cứuuuuuu!"

 

Người vừa hét lên tiếng đáng thương đó là một đứa con trai mang dáng vẻ thương nhân.

Tuổi tác cỡ tầm tôi nên có thể gọi là thiếu niên.

Phía sau lưng đeo một món đồ trông như ba lô.

Giám định.

 

ーーー

Con người Lv8

Tên: Rick

 

HP: 50/50

MP: 7/7

 

Tấn công: 21

Phòng thủ: 25

Ma thuật: 1

Kháng phép: 8

Tốc độ: 50

 

Kỹ năng

 

Không

ーーー

 

Yếu quá.

Yếu hơn hẳn Sói sát thủ.

Cậu ta dùng dao để chặn hàm răng của Sói sát thủ sắp cắn vào thân trên của cậu ta và may thay sống được, nhưng cứ thế này thì chỉ trụ được thêm vài giây.

 

"Cứu vớiiiiii! "

 

Giờ thì, làm gì đây.

Cứu người chẳng đem lại giá trị gì và xem hắn chết cũng chẳng thành vấn đề.

… Thế nhưng thật ra cứu hắn cũng sẽ có lợi ích.

Tại vì tôi (Automata) không biết thôn làng của con người ở đâu, nói cách khác là đang trong tình trạng khó khăn.

Cứu hắn và bảo hắn chỉ đường, nếu thế thì khả năng cao sẽ đến được thôn làng của con người.

 

Haizz… hết cách.

Cứu hắn thôi.

Nếu vô dụng thì có thêm chút DP cũng tốt.

 

Thế nên, tôi cho Automata tấn công Sói sát thủ.

Vì không muốn thể hiện năng lực liên quan đến Hầm ngục trước mặt con người nên tôi sẽ không dùng triệu hồi.

Đổi lại dùng kiếm và khiên.

 

"Garrr!"

 

Có vẻ đã nhận ra Automata, Sói sát thủ bỏ mặc tên Rick, quay về phía này và sủa.

 

Một nhát kiếm lướt mượt mà cắt ngang cổ nó.

 

Chỉ số của Sói sát thủ quá lắm chỉ tầm 150.

Ngược lại chỉ số vật lý của Automata là 1500.

Thắng bại đã rõ.

 

Một lượng tẻo teo DP được nhận sau khi Sói sát thủ chết.

Automata được tôi điểu khiển vẩy máu trên kiếm và thu vào bao.

Tên Rick ngạc nhiên nhìn.

 

Tôi điều khiển Automata đến gần tên Rick.

 

"Ổn ch-"

"Ồồồồồ! Cậu cứu tớ rồi! Mạnh quá! Cảm ơn đã cứu tớ! "

 

Automata chưa kịp nói xong đã bị tên Rick chặn họng, nắm lấy tay vẩy lên vẩy xuống.

Dám cắt ngang lời nói đầu đời đáng trân trọng của Automata… chắc giết quá.

Còn dám động chạm nữa, nếu dám làm với chân thể thì xác nhận ăn phán tội tử hình nhá.

 

"A… "

 

Trong lúc tôi đang nghĩ cách xử tử, khuôn mặt tên Rick đang để sát đến mặt tôi (Automata) đỏ lên và hắn hoảng loạn buông tay.

… A, dị giới cũng thế à.

Tôi đã trông chờ thế giới khác nhau thì quan niệm về cái đẹp cũng khác, thế mà lại vầy.

Có vẻ như thế giới này cũng đánh giá mặt tôi là xinh đẹp.

Cạn lời.

 

"Ừ hưm! Một lần nữa, cảm ơn vì đã cứu tôi.

Tôi là thương nhân Rick. Tên cô là gì?"

 

Tên… tên sao.

Chẳng cần phải giấu làm gì.

Mất công nghĩ tên giả nữa.

 

"Mamori. "

"Vậy à, Mamori sao. Một cái tên lạ thường nhỉ."

 

Lạ sao.

Ờ thì nghĩ lại thì tên của người Nhật nếu đứng trong tên của người ngoại quốc thì nổi bật thiệt.

Mà, lạ thường thôi chứ không đến mức khó chịu là được rồi, không cần bận tâm chi.

 

"Chắc không cần hỏi sao Mamori lại ở đây đâu ha.

Nhìn vẻ ngoài đó với cả tay nghề nữa. Thể nào cũng trông giống Mạo hiểm giả. Chắc hẳn cô đã nhận nhiệm vụ thảo phạt ma thú ở làng Maya chứ gì."

 

Có vẻ như bắt đầu hiểu nhầm rồi.

Và mới nãy hắn vừa khai ra thông tin tôi cần.

Có vẻ làng Maya ở gần đây.

… Lẽ nào những phụ nữ bị Goblin bắt cóc là người trong làng đó nhỉ?

Nếu thế thì, cội nguồn sự việc sắp chết đến nơi rồi.

Chết, dưới bàn tay của tôi.

 

Và thêm một điều đã dự liệu trước, thế giới này gọi Quái vật là Ma thú.

Từ giờ tránh từ quái vật trước mặt con người thôi.

 

Và chuyện nào ra chuyện đó.

Trước hết nếu không sửa lại hiểu nhầm của tên Rick thì có thể hắn sẽ không dẫn tôi đến làng nữa.

Thế nên tôi điều khiển Automata lắc đầu rồi mở miệng.

 

"Không phải. "

 

Giọng của Automata là một giọng bình thản đơn điệu giống y như máy móc.

Thế nhưng vừa đủ đạt độ giống con người hơn so với quái Hệ Ngạ quỷ.

Nghe xong, tên Rick giật mình.

 

" Chỉ là lạc đường. Tôi không biết làng ở đâu."

 

Tôi nói thế và tên Rick sau khi ngớ người một lát rồi-

 

"Ff, ahahahahahah!

 

-cười lớn.

Bà giết đấy, thằng quỷ.

 

"Cô, cô mạnh như thế mà lại mắc bệnh mù phương hướng sao! Điểm chí mạng đối với mạo hiểm giả đó sao! Cười chết tôi rồi ! "

 

Thế thì tự bấm huyệt để ngừng cưới đi.

Bà giết đấy.

 

"Hiểu rồi! Cứ để tôi lo, tôi sẽ dẫn cô về làng để báo đáp ơn cứu mạng! "

 

… Chậc.

Làm thế ngay từ đầu đi.

Toàn nói linh ta linh tinh.

 

Và thế, bằng cách nào đó tôi đã hướng đến ngôi làng của con người.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Giờ sẽ giống kiểu chuyển sinh và khám phá thế giới, hạn chế cảnh ở hầm ngục lại. Vui phết.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
dắt lộn người vào làng rồi anh ơi
Xem thêm
Bà giết đấy....=))
Xem thêm
đọc xong mới nhớ cái dungeon của tk maou kia phạm vi bao hết moẹ khu rừng nên mới ăn dp ở ngoài rừng được
Xem thêm
Thằng Maou kia? Ý bác là bộ khác à? Nếu có cho tôi xin tên với ông
Xem thêm
@Gnort Couhp: ờ, bộ đấy trong sáng, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn có chém giết bthg
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
CVTER
Thanks
Xem thêm