Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 66: Săn Anh hùng - Kết thúc

7 Bình luận - Độ dài: 1,051 từ - Cập nhật:

Khi tôi gửi Automata đến Vương đô, nơi đây đã không còn giữ nguyên hình của thành phố nữa. 

Bước đi trên đống đổ nát, từng bước đi trên khu đất hoang tàn. 

Khủng khiếp hơn cả Tinh T**h nổi loạn nữa

Siêu sinh vật đáng kinh ngạc. 

Nhưng do không có gì chắn tầm nhìn cả nên tôi dễ dàng tìm thấy Ma vương. 

"Ồ, Mamori à! Hôm nay ngươi làm tốt lắm! Ta có lời khen đấy! "

"Cám ơn ngài. "

Và Ma vương cũng chú ý đến phía này, mỉm cười hưng phấn và nói. 

Dưới chân cô ta là một ông già Tộc khổng lồ đang hấp hối. 

Cơ thể đẫm máu và mất hai cánh tay đang bị Ma vương chà đạp. 

… Cơ thể khổng lồ dài tận khoảng 5 mét mà lại bị một Ma vương tầm tuổi tiểu học chà đạp thế kia, nếu lên tranh thì phải thuộc Trường phái siêu Siêu thực. 

Trước hết giám định người khổng lồ này phát. 

ーーー

Tộc khổng lồ Lv90

Tên: Worrock 

Trạng thái bất thường: Hấp hối 

HP: 6/19054

MP: 0/17744

Tấn công: 12050

Phòng thủ: 18000

Ma thuật: 11000

Kháng phép: 17999

Tốc độ: 11500

Kỹ năng đặc biệt

[Gia hộ của Thần linh] [Shinsou] 

Kỹ năng

[Tự động hồi phục HP Lv51] [Tự động hồi phục MP Lv44] [Khiên thuật Lv71] 

ーーー

Gia hộ của Thần linh

Sức mạnh được Thần ban cho

Tất cả chỉ số tăng thêm 10000

ーーー

Wao, mạnh dữ. 

Mạnh hơn cả đám Anh hùng ỉu luôn kìa. 

Đây là Thập nhị sứ đồ sao. 

Khủng thật. 

Và Ma vương có thể áp chế con quái vật này mà không thương tích còn khủng hơn. 

… Nhưng Kỹ năng đặc biệt [Gia hộ của Thần linh] sao. 

Một dạng Gian lận tăng 10000 mọi chỉ số, theo như Ma vương thì nếu giết tên này thì kỹ năng đó cũng sẽ chuyển đến kẻ khác. 

Và hình như sức mạnh vay mượn này vẫn có thể chuyển đi mặc dù để tên này sống và bắt nhốt. 

Ôi trời, bó tay thôi. 

"Ma vương tà ác… cầu cho trừng phạt của Nữ thần sẽ giáng xuống đầu ngươi… "

Trong khi cơ thể thật của tôi cau mày suy nghĩ thì tên khổng lồ gần chết đã nói thế. 

Nghe xong lời đó, nụ cười của Ma vương tắt nắng. 

Cô ta lườm tên khổng lồ dưới chân bằng ánh mắt khó chịu từ tận đáy lòng. 

Dù nhìn qua màn hình mà tôi vẫn cảm nhận được sát khí. 

Sợ quá. 

"Câm mồm. Thật ngứa tai. Thứ chó thiểu năng chỉ biết vẫy đuôi với Nữ thần. "

Sau đó Ma vương dồn lực xuống chân và dẫm nát đầu của tên khổng lồ. 

Cú dẫm bằng siêu chỉ số của Ma vương phát ra một âm thanh bùng nổ. 

Hiệu ứng âm thanh không phải là Bẹp như thường mà là Đùng ấy. 

Đầu tên khổng lồ biến mất không dấu tích. 

… Nếu làm Ma vương khó chịu thì tôi cũng thành thế này nhỉ. 

Sợ quá đi. 

Phải nhanh kiếm được sức mạnh để kháng cự thôi. 

"Rồi, trận chiến đến đây là kết thúc. Làm tốt lắm, Mamori. "

"Vâng. "

"Nè, Ma vương. Tôi cũng làm làm việc vất vả mà? "

"Phiền quá đấy, Dragright. Lần này ngươi gần như không có ích xíu nào cả đấy. 

Đi đón Leaf ở ngoài thành để chuộc lỗi đi. "

"Grrr. "

Rồng tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn bay đi theo chỉ thị của Ma vương. 

Lại còn đi đón Leaf nữa chứ. 

Quân đoàn Ma vương thật sự là một nơi quan tâm đến nhân viên hơn tôi nghĩ đấy. 

Trường hợp tệ nhất là ngay sau chỉ đường xong là Leaf hết ích lợi rồi bay màu. Kiểu như vậy, nếu thế cũng chịu thôi nhưng may thay vẫn vô sự. 

"À, giờ mới nhớ, Mamori. Tên Anh hùng tên Shindou là nói hắn là người quen của ngươi đấy, có quan hệ gì à? "

"Rác rưởi ạ. "

"Hả? "

Chết dở, tôi trả lời theo phản xạ mất rồi. 

Để giải thích thêm xíu. 

Nếu bị xem là bạn của Anh hùng thì phiền lắm. 

"Hắn là tên khốn hay nhìn tôi bằng cặp mắt dâm tà. Hắn chết đi là tốt nhất. "

"A, à… có nghĩa là một tên giống Gillan ấy hả? "

Tên đó không khác goblin là mấy. 

Cơ mà đàn ông trên đời này không khác goblin là mấy. 

Tôi cực kỳ ghét. 

"À, ờ thì, ta có chút sai sót rồi… "

Hn? 

Không hiểu sao Ma vương đang nhìn Automata bằng vẻ mặt vô cùng hối lỗi. 

Sao tự nhiên làm điệu dạng đó, có chuyện gì xảy ra sao? "

"Xin lỗi. Ta đã lỡ để tên Shindou cùng vài người nữa chạy thoát được. 

À thì, tên này dai hơn ta nghĩ. "

Ma vương dậm dậm nhẹ cơ thể không đầu của tên khổng lồ và nói. 

… Hả? 

Thoát mất? 

Shindou á? 

"Ồ, thiệt hả… "

Tôi bất chợt thì thầm còn Automata thì đứng hình. 

Thả rông một tên có tiềm năng thành kẻ địch ngang tầm là không tốt đâu đấy. 

Giờ thì chắc chỉ còn cách nghiêm túc nghiên cứu kế hoạch tác chiến đã nói với Maki đi là vừa. 

Thành thực mà nói, nếu hắn đi đời cùng Ma vương luôn là tuyệt nhất nhưng giờ không thể giao cho may rủi. 

Phải nắm trong tay một cách giết mà không cần nhờ vào may mắn. 

Nhưng, giờ Anh hùng là địch, còn Ma vương cũng có tiềm năng là địch. 

Chán thật. 

Bình yên của tôi ơi. 

… Không, khoan đã. 

Tôi, từ khi đến thế giới này, hình như chưa một lần tận hưởng bình yên cả. 

Trong Hầm ngục thì có kẻ xâm nhập bất thình lình. 

Ồ, tự dưng nhận ra sự thật hãi hùng tồi. 

"Mamori? Oi~~~"

Ma vương vẫy vẫy tay qua lại trước mặt Automata nhưng người thao tác không hề phản ứng lại. 

Và rồi kết cục là Automata tiếp tục đứng hình cho đến khi Rồng chở Leaf đến.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

oh...ma vương loli :v
Xem thêm
Hm bây giờ mới nhận ra à đánh nhau suốt chứ bình yên ở đâu ra
Xem thêm
Đứng hình mất vài phút vì sự thật phũ phàng.
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Đúng là tác giả éo bao giờ để cho bé nó được yên thân =))
Xem thêm
Lji
Thanks. Đang chuẩn bị ngủ thì bom trước mặt :v
Xem thêm