Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 45: Oshiete Half Elf - Sensei 1

22 Bình luận - Độ dài: 1,019 từ - Cập nhật:

Yomi: Không có con nhện nào ở đây hết :3

-------------------------------------------------

"Hm… ! "

 

Đã thanh toán xong 80 xu vàng tiền phí (không biết đắt hay rẻ).

Và do cần đăng ký chủ nhân cho Dấu ấn nô lệ nên nô lệ Bán Elf, Leaf được đóng một dạng hoa văn (chắc là Dấu ấn nô lệ) lên ngực và tiếp đến là truyền Ma lực của Automata vào là khế ước hoàn tất.

Có vẻ quá trình này khá là thốn vì trông Leaf nhăn mặt đau đớn.

 

Và rồi giờ mới để ý, khế ước không cần xài máu như trong tiêu chuẩn của Huyễn tưởng nhỉ?

Tại vì Automata không có máu.

… Ừ, mà, dù sao thì cũng hoàn thành mà không gặp bất trắc nên lần này xem như qua cửa.

Từ giờ nên cẩn thận hơn.

 

"Xin cám ơn. Mong ngài ghé tiệm lần sau. "

 

Và, thương nhân nô lệ gửi lời chào tiễn biệt và tôi (Automata) dẫn Leaf ra ngoài cửa tiệm.

Tôi mang Leaf, người vẫn đang run sợ đến một căn phòng cách âm.

Đến giây phút vui vẻ rồi.

 

"Giờ thì. "

 

Sau khi vào phòng hai người, Automata mở miệng thì thầm khiến Leaf chuẩn bị tình thần rằng sẽ có chuyện gì đó bắt đầu.

Nó giật mình run lên.

Nếu là Shotacon hay Lolicon thì hẳn sẽ làm mấy chuyện ấy ấy.

Nhưng không liên can gì đến tôi.

 

Tiếp theo, tôi cho Automata cởi bỏ mặt nạ.

Tôi thấy rằng ngồi đối diện với một tuyệt thế giai nhân thì tinh thần làm việc sẽ cao hơn so với một kẻ mang mặt nạ mờ ám.

Đúng như dự tính, Leaf đơ người và mặt trở nên đỏ chót.

Nhỏ nhưng vẫn là con trai mà.

 

"Ngồi xuống đó. "

 

Automata chỉ tay lên giường.

 

"V, vâng…"

 

Không hiểu sao Leaf lại căng thẳng ngồi lên giường.

Giờ thì, bắt đầu thôi.

 

"Thế thì, bây giờ… "

 

Ngay khi nghe thấy lời đó, Leaf nhắm chặt mắt lại và khuôn mặt đỏ hơn.

… Tên này, đang hiểu nhầm gì sao?

Trông cứ như con gái sắp bị tấn công vậy.

Ngươi có phải con trai không thế?

Đầu tiên phải giải bỏ hiểu nhầm đã.

 

"Ta có nhiều điều muốn hỏi nên hãy trả lời thành thật. "

"... Hể? "

 

Khi nói ra yêu cầu, Leaf đứng hình một lát.

Quả nhiên là hiểu nhầm.

Đang nghĩ sẽ có chuyện dâm dục xảy ra hả?

Đó là hành vi ta ghét nhất thế giới đấy.

 

"Ta có nhiều điều muốn hỏi nên hãy trả lời thành thật đi."

"À, vâng. "

 

Chuyện quan trọng sau khi được nhắc lại lần hai, Leaf cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của tôi và ngoan ngoãn trở lại.

Không còn bầu không khí của một cô gái sắp bị tấn công nữa.

Ừm.

Tốt lắm.

 

Giờ thì, hỏi gì đầu tiên đây?

Có quá nhiều điều muốn nghe nên hơi phiền não.

Đúng rồi… đầu tiên từ điều đơn giản đi.

 

"Phép thuật, làm sao để học được nó? "

"Ế? "

"Nói đi. "

 

Leaf lại đứng hình tiếp.

… Phản ứng này, hình như cách học phép thuật là điều ai cũng biết sao?

Nếu thế thì thật may vì không tự tiện hỏi người nào đó.

Thế nhưng dù có nói hay làm gì đáng ngờ với nô lệ đều ổn.

Nào, làm việc đi Từ điển.

 

"À thì, Phép thuật có thể học được bằng cách đọc quyển sách được gọi là [Sách phép]. ”

 

Ồ hô.

 

"Nói chi tiết hơn đi."

"Đ, đã rõ.

Trong Sách phép có giải thích hiệu quả của nhiều loại phép thuật và có ghi chép những câu [Thần chú] để dùng phép thuật, đọc nó lên là phép thuật sẽ được khởi động.

Khi phát động phép thuật lặp đi lặp lại nhiều lần bằng cách này, ta sẽ học được kỹ năng về phép thuật.

Đến một lúc nào đó, khi Lv kỹ năng đủ cao thì ta có thể dùng phép thuật mà không cần niệm chú. "

"... Ra là vậy. "

  

Muốn luyện tập phép thuật thì phải cần vật phẩm có tên Sách phép sao.

Góc khuất là đây.

Cứ tưởng là luyện tập ghi nhớ thôi là thành công.

Vậy à.

Vật phẩm à.

 

Nhanh chóng tìm kiếm Vật phẩm có thể mua bằng DP.

… Thấy rồi nè Sách phép.

Có chia làm nhiều loại như [Sách Thủy thuật sơ cấp] hay [Sách Hỏa thuật sơ cấp].

Ước gì nhận ra sớm hơn.

 

"A, nhưng mà rất khó để học được Kỹ năng Phép thuật, thường thì người có tài năng cũng phải mất vài năm để nhớ được một phép. "

 

Đang định mua Sách phép thì ngừng tay.

Vậy à.

Phải tốn thời gian học à.

Ờ thì nghĩ lại thì đương nhiên rồi.

Nếu nhớ dễ dàng như thế thì đã có nhiều kẻ có phép thuật trong đám xâm nhập rồi.

 

Hn?

Nhắc mới nhớ, làm sao bọn goblin học được phép thuật nhỉ?

Lúc cướp làng, trong số chiến lợi phẩm có Sách phép rồi chúng đọc sao?

Có thể lắm.

Nếu như thế, hẳn chỗ bọn goblin có nhiều Sách phép lắm nhỉ?

 

”Sách phép hiếm lắm à? "

"Vâng. Mà, thường là vậy. Thế nhưng em nghĩ hầu hết các làng luôn có tầm một quyển."

 

Thiệt hở.

Lẽ nào trong làng Maya bị tôi đốt cũng có

Biết thế thì kiểm tra kỹ lại từng nhà rồi.

Cơ mà, ừm, đằng nào cũng biết cách học phép thuật rồi nên kệ đi.

Lúc đó tôi cũng đâu muốn phí thời gian.

  。

Hỏi về phép thuật ngừng tại đây được rồi.

Khi nào không biết nữa thì hỏi tiếp.

 

"Thế, câu hỏi tiếp theo. "

  

Hãy đến câu hỏi kế tiếp.

Đã trưa rồi, do đêm qua thức và giờ buồn ngủ nữa, nên chỉ hỏi những điều cần phải biết gấp rồi đi ngủ thôi.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Hay lắm. Phép thuật đã học.
Tks trans
Xem thêm
Ko hiểu sao mn hay so vs shiro nhỉ, main này não ngắn hơn nhiều, tâm lý cũng bất ổn nữa, shiro lý tính và sống nhân tính hơn nhiều, ko có chém giết lung tung như này, mà cũng lầy và dễ thương hơn nhiều, nên thú thực là tui ko thích việc so sánh hai nhân vất lắm, dù là ý kiến cá nhân nhưng như kiểu trời vs đất ý, khập khignwx kinh khủng
Xem thêm
Thấy có ai so với shiro đâu
Xem thêm
@Lolicon....: trời trong bình luận toàn lôi kumoko ra so sánh mà, shiro là con nhện bên kumo desu nani ka đó
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Lji
Thanks
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
D45
Phần này giống với nhện thế
Xem thêm
Sao tem chậm v bác tôi đọc xg r mới thấy tem 29s trước nói thật là chậm vồn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi あまぎりあやと
Xem thêm 1 trả lời