Đại tá Jilba và Thiếu tá Shimanto đều không tin vào tai mình. Những lời được nói ra quá đỗi trắng trợn và thô lỗ.
Và sau đó, Thiếu úy Hazen tiếp tục dội những lời lẽ thô lỗ lên họ.
"Tôi đã nghĩ rằng, tôi muốn các người đi chết đi."
"!?"
"N, n, n..."
"Ừ, dù sao thì, chúng ta không cần một cấp trên vô dụng đúng không? Và phe của Trung tá Kenek cũng sẽ bị quét sạch, thực tế thì người chỉ huy còn lại ở đây chỉ có Đại úy Lorenzo thôi? Thật là... may mắn."
Hazen mỉm cười rạng rỡ.
"Ngươi điên rồi à? Ngươi nghĩ rằng nói những điều đó mà không phải trả giá gì sao?"
"Không phải nó đang hơi quá cao rồi sao?"
"Cái gì?"
"Đầu của ngươi."
"...!"
Hazen đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Đại tá Jilba.
"Tôi nói trước, để gia đình của ông... không, để dòng họ của ông sống sót, thì tôi phải là người đi đàm phán."
"Đó là..."
"Đúng rồi, con gái của Đại tá Jilba sắp kết hôn phải không?"
"...?"
"Họ sẽ bị giết đấy."
"...Dừng lại."
"Vợ của đại tá, con trai cả thừa kế gia đình nữa. Sắp có cháu ngoại rồi đúng không? Tất cả sẽ bị giết."
"Tôi bảo dừng lại rồi mà!?!"
Đại tá Jilba vô thức đấm mạnh vào tường.
"Dừng lại? Ông vừa nói điều đó với tôi sao?"
Hazen nhìn chằm chằm vào Đại tá Jilba, áp mặt sát vào đến mức trán chạm nhau.
"Này. Đừng có im lặng thế, trả lời đi. Tôi chỉ nói về những điều có thể sẽ xảy ra thôi. Vì ông mà mọi người sẽ bị giết. Vì sự vô dụng của ông. Vậy mà, ông vẫn giữ thái độ kiêu ngạo đó à?"
"...!"
Khuôn mặt của Đại tá Jilba dần dần trở nên đáng thương. Sau khi chứng kiến khoảnh khắc tinh thần ông gãy gục, Hazen nở một nụ cười hoàn hảo.
"Cứ làm theo ý mình đi. Dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng các người cứ nên chết hết đi, và gia đình của ông có chết vì lỗi của ông thì tôi cũng không quan tâm đâu."
"Xin đừng. Gia đình tôi không có tội."
"Đúng vậy. Họ vô tội và sẽ bị giết vì ông. Vợ ông, con trai ông, con gái ông, cháu ông, tất cả đều vì ông mà bị xử tử."
"...Xin hãy giúp tôi! Làm ơn... làm ơn!"
Đại tá Jilba cúi đầu xuống đất để xin lỗi.
Một lúc sau.
Hazen lặng lẽ nhìn đầu của ông, rồi sau đó, anh ta nắm lấy mái tóc bạc và kéo mạnh đầu ông ta lên.
"...Ông đã từng dùng cách này để hạ bệ tôi đúng không?"
"Xin lỗi. Tôi sẽ rút lại. Tôi sẽ rút lại tất cả, vậy nên... vậy nên..."
Với giọng nói yếu ớt như sắp biến mất, Đại tá Jilba thì thầm.
"Thiếu úy Hazen! Đây là tất cả lỗi của tôi. Đại tá Jilba không có trách nhiệm gì cả."
"Ngươi ăn phân ngựa đi rồi hãy nói chuyện với ta."
"híííí...!"
Hazen không thèm liếc nhìn Thiếu tá Shimanto đang quỳ dưới đất. Ông ta đã hoàn toàn bị loại khỏi tầm nhìn.
"Tuy nhiên, tôi cũng không phải là kẻ giết người vì thú vui, nếu có lợi ích gì cho tôi để đi đàm phán thì hãy đề xuất đi."
"Thật vậy sao!? Vậy thì, thay vì Thiếu tá Shimanto, tôi thăng cấp anh lên Thiếu tá thì sao?"
"Ối ối... Đại tá Jilba!?"
Thiếu tá Shimanto biểu lộ sự kinh ngạc. Hazen không để tâm đến điều đó, ông ta suy nghĩ một cách ngây thơ.
"...Nhưng mà, từ Thiếu úy lên bốn cấp thăng chức thì chưa từng nghe bao giờ. Trung tâm sẽ dễ dàng chấp nhận điều đó sao?"
"Đừng lo về điều đó. Tôi sẽ được thăng cấp lên thiếu tướng nhờ công lao trong trận chiến này. Tôi nhất định sẽ đưa anh lên."
"Thôi khỏi."
"!?"
"Tại sao?"
Khi Đại tá Jilba hỏi, Hazen lại nắm chặt tóc bạc của ông ta và áp mặt sát lại.
"Công lao kà của ai hả? Ông chỉ làm thế vì không còn lựa chọn nào khác mà thôi. Một kẻ như vậy được thăng cấp lên thiếu tướng? Tôi không thích."
"..."
"Hơn nữa, lời hứa miệng của ông có giá trị gì à? Ông sẽ chối bỏ khi mọi việc đã xong xuôi đúng không?"
"Không, không có chuyện đó đâu."
"Thôi đi."
"...?"
Đại tá Jilba lại một lần nữa không tin vào tai mình. Những gì ông nghe như những tiếng vang của ảo giác.
"Khi nhận được thông báo thăng cấp lên thiếu tướng, hãy viết một bức thư từ chối và ký hợp đồng ma thuật với ta."
"Thế thì..."
"Nếu không thích thì thôi. Tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến kẻ sắp chết, ra ngoài đi."
"Tôi sẽ làm! Tôi sẽ từ chối thăng cấp!"
"...nghe như ông không hài lòng với chuyện đó nhỉ?"
"Tôi... rất vui lòng từ chối! Ôi, vui quá hahahah."
Với khuôn mặt đầy nước mắt như sắp chết, Đại tá Jilba vui vẻ trả lời.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
1 Bình luận