Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Quân Nhân

Chương 80 - Dự đoán

2 Bình luận - Độ dài: 967 từ - Cập nhật:

Yang bước vào phòng của Hazen và bắt đầu lục lọi sách. Như thường lệ, có rất nhiều sách được đặt ở đó.

Trước tiên, Yang tìm kiếm vài cuốn sách về địa lý. Kệ sách của Hazen không được phân loại theo chủ đề, nên việc tìm kiếm sách mình cần cũng khá vất vả.

Khi đang dò tìm tựa đề sách, Yang bỗng dừng lại suy nghĩ. Cô quay lại nhìn mặt Hazen đang đọc sách.

"Chuyện gì vậy?"

"À... tôi tự hỏi nếu là thầy thì sẽ tiến hành đàm phán thế nào."

"...Vì điều kiện tiên quyết của tôi và cô khác nhau, nên đừng dựa vào tôi mà học theo."

"Tại sao ạ?"

"Trước hết, phạm vi những điều tôi có thể làm rất rộng. Vì vậy, tôi chọn một lựa chọn tối ưu nhất từ vô số lựa chọn. Cô thì không thể làm như vậy đúng không?"

"Có lẽ vậy."

Cảm giác bị lừa gạt khiến Yang không thoải mái. Khi cố gắng đọc vị của người đàn ông này, cô luôn bị từ chối và chỉ nhận được những suy nghĩ của anh ta ‘muốn’ cô nhận.

"Chẳng hạn, nếu tôi đi cùng Thiếu tá Shimanto, tôi sẽ sử dụng ma thuật để buộc anh ta phải câm miệng."

"Thật tàn nhẫn!"

"Cô nghĩ vậy sao? Anh ta là loại thỏ đế, chỉ được cái mạnh miệng, và có tính cách ti tiện. Đối với những người không biết ngôn ngữ của mình, anh ta chắc chắn sẽ xúc phạm và chửi bới họ."

"..."

Yang nghĩ rằng Hazen như đã có mặt tại đó vậy.

Và lời nhận xét của Hazen cũng đúng. Yang là một đứa trẻ yếu ớt, không có ma lực. Vì vậy hoàn toàn vô nghĩa khi giả định rằng Hazen sẽ làm gì khi ở vị trí của Yang và ngược lại, vì ngay từ đầu hai người đã ở hai vị trí hoàn toàn trái ngược nhau. Cô hiểu điều đó.

Nhưng.

"Hmm."

"Còn gì nữa không?"

"Tôi không biết nữa. Có gì đó không ổn."

Khi nghĩ lại, có rất nhiều điều không hợp lý. Hazen không bao giờ làm những điều không có lợi cho mình. Tất nhiên, nếu cuộc đàm phán này thành công, anh ta sẽ rơi vào tình thế khó khăn, nhưng anh ta không có hành động gì đặc biệt để ngăn cản nó diễn ra.

Nếu Yang thực sự làm điều gì đó ngoài dự đoán, Hazen chắc chắn sẽ phá vỡ thế cờ này, đúng không?

Nhưng lần này thì không. Có hai giả thuyết: hoặc hành động của Yang vẫn đang nằm trong phạm vi dự đoán của Hazen, hoặc Hazen đã biết trước và cố tình để Yang tự do hành động.

"...Chuyện gì vậy?"

"Không có gì. À, thì..."

Yan rùng mình. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Hazen đã nhận ra anh đang lo lắng điều gì đó. Từ đây, Yang bắt đầu hành động theo như Hazen đã dạy, tách biệt suy nghĩ và hành động. Một là tìm sách địa lý và các tài liệu khác, hai là đoán xem Hazen Heim đang nghĩ gì.

Hazen là một người cực kỳ lý trí. Vì vậy, thay vì cẩn thận đặt lại sách đứng thứ tự, anh ta để sách theo tần suất sử dụng. Cuốn sách đang đọc nhiều nhất ở phía trước, cuốn ít quan tâm hoặc chưa đọc tới ở phía sau.

Yang lơ đãng nhìn qua các cuốn sách gần bàn của Hazen nhất.

Và cô phát hiện ra một cuốn sách đáng chú ý: 'Lịch sử thành lập Đế Quốc'. Trong những cuốn sách có phần hữu dụng với Hazen lúc này, thì cuốn này có phần khác lạ. Có lẽ Hazen đã đọc lại lịch sử đấu tranh với Đế Quốc để hiểu rõ hơn về bộ tộc Kumin.

Thực tế, khi gặp nữ hoàng của bộ tộc Kumin, Bashia, Hazen đã nói về lịch sử của họ. Vì vậy, không lạ khi anh ta đọc cuốn này.

...Nhưng thời gian không khớp.

Hiệp định đình chiến đã ký kết được hơn một tháng trước. Và trong thời gian đó, cũng có chiến tranh, nên nhiều cuốn sách về chiến lược và chiến thuật nằm ở phía trước. Cuốn sách này lẫn vào giữa chúng có nghĩa là sau hiệp định đình chiến, Hazen đã đọc lại nó.

Tại sao anh ta lại làm điều đó trước hoặc trong chiến tranh? Khả năng dự đoán của Hazen rất xuất sắc. Có lẽ sau khi chiến thắng, khi bộ tộc Kumin chiếm được pháo đài, anh ta đã có ý định gì đó về việc trao đổi lãnh thổ.

"À, tôi không biết nên đọc từ đâu nữa, nên tôi sẽ chọn một cách ngẫu nhiên."

Yang giả vờ không quan tâm, chọn mười cuốn sách, trong đó có cuốn 'Lịch sử thành lập Đế Quốc'.

"Thế thì tôi đi đây. Xin lỗi đã làm phiền."

"Này, Yang."

"Ừm, có chuyện gì vậy?"

"Đừng có đối xử tệ với sách. Sách là thứ quý giá."

"Vì sách đắt tiền, tôi hiểu mà. Cảm ơn thầy."

Yang rùng mình. Đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ của Hazen khiến cô cảm thấy như bị lột trần. Dù nhìn đi đâu cũng cảm thấy như anh ta đang đọc được ý định của mình. Nhưng dù sao, Yang cũng đã lấy được cuốn sách mình cần.

Ngay khi vào phòng, Yang bắt đầu đọc 'Lịch sử thành lập Đế Quốc'.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận