Nữ hoàng Bashia mở bản đồ ra, khoanh vùng bằng một đường viền đỏ và giải thích. Yang cũng lặp lại từng lời của cô không sót một chữ nào cho Thiếu tá Shimanto.
"Đây là năm khu vực mà chúng tôi muốn đưa ra đề nghị: Koryaote, Nasefuyu, Manayata, Lahakarto, Gordia."
"..."
Thiếu tá Shimanto dường như đang suy nghĩ nghiêm túc. Yang nghĩ rằng chắc hẳn anh ta đang nghĩ đến những điều chẳng ra gì.
"Pháo đài này là nơi mà chúng ta đã đổ máu để chiếm lấy. Do đó, chúng ta sẽ đòi hỏi nhiều hơn những gì đã bị lấy đi từ chúng ta cho đến nay."
"..."
"..."
"..."
...
Trước những lời lẽ dồn dập của Bashia, Shimanto vẫn giữ im lặng. Đã năm phút trôi qua, thời gian quá dài.
Nói đúng ra, điều này là bất lịch sự với một vị tộc trưởng.
Tuy nhiên, Yang thở dài, nghĩ rằng đây là một vấn đề khó khăn nên cũng không thể trách được.
Chính sách mở rộng lãnh thổ của Đế Quốc là một chính sách cốt lõi của truyền thống Đế Quốc. Với mục tiêu mỗi năm mở rộng lãnh thổ dù chỉ một chút để cuối cùng thống nhất toàn lục địa, mỗi năm đều có chỉ tiêu 'mở rộng lãnh thổ'.
Tất nhiên, những vùng đất đã mất cũng bị trừ đi, vì thế phải đi chiếm thêm vùng đất mới.
Hơn nữa, những vùng đất được chọn cũng đáng lo. Koryaote và Nasefuyu tiếp giáp với vùng đất của bộ tộc Kumin, dễ dàng để quản lý. Đây là những vùng đất từng là của họ trước đây.
Ba vùng đất còn lại, Manayata, Lahakarto và Gordia, vốn là lãnh thổ của Đế Quốc, do đó việc họ chọn chúng làm Yang băn khoăn.
Thật vậy, Manayata, Lahakarto và Gordia nằm ở vùng núi, nhưng giữa chúng lại có những vùng đồng bằng của Đế Quốc xen vào – tức là những vùng đất sẽ bị chia tách với vùng đất chính của Bộ tộc Kumin.
Có những nơi như Miecasuta và Rokanokue tiếp xúc với lãnh thổ Kumin, có vẻ dễ quản lý hơn, nhưng tại sao lại chọn ba nơi này thì Yang không hiểu.
Yan không được học về địa lý từ thầy Hazen, và vốn chỉ hoạt động quanh pháo đài Bắc Garuna nên kiến thức về vùng này rất hạn chế.
Cô gái tóc đen nhìn về phía Thiếu tá Shimanto. Có lẽ anh ta đang lo lắng về những bối cảnh đó.
Thêm năm phút nữa trôi qua, Thiếu tá Shimanto thở dài và trả lời.
"Không thể chấp nhận được, hãy truyền đạt điều đó."
!?
Vậy thì, thời gian suy nghĩ vừa rồi có cần thiết không? Yang nghĩ. Người này thật sự trái ngược với thầy Hazen, nói một đằng làm một nẻo, không thể hiểu nổi.
Dù vậy, Yang vẫn phải hoàn thành công việc dịch thuật (dù Bashia đã hiểu), miễn cưỡng truyền đạt lại cho nữ hoàng.
"Không thể chấp nhận được, ông ấy nói vậy."
"Vậy thì, cuộc đàm phán này kết thúc tại đây. Cảm ơn vì đã đi đường xa đến. Yang, đưa anh ta về nhé. Việc xử lý đống ‘nội tạng thối rữa’ đó hãy làm bên ngoài."
Bashia ra lệnh cho hai chiến binh, thúc giục Shimanto và Yang rời đi. Cả hai bị nắm tay kéo về phía cửa.
"Này, buông ra! Những kẻ này định làm gì?"
"Chẳng phải vì ông nói 'Không thể chấp nhận được' sao!?"
"Dối trá! Dối trá, đó là dối trá. Hãy nói với bà ta điều đó!"
Khi cả hai sắp bị đưa ra ngoài, Shimanto hét như vậy, Bashia thở dài và ra lệnh cho hai thuộc hạ rút lui.
"Ta ghét những lời dối trá vô nghĩa. Yang, hãy truyền đạt điều đó cho hắn."
"Cô ta nói ghét những lời dối trá vô nghĩa."
"Cái gì... chết tiệt! Đồ man rợ. Lahakarto và Gordia là không được. Lấy 3 khu vực là quá nhiều."
"... Vậy thì, hai khu vực Manayata và Gordia?"
"Ừ được, vậy thì Đại tá Jilba cũng sẽ đồng ý."
Thiếu tá Shimanto gật đầu đồng ý.
"Đã quyết định rồi. Hãy đến cùng Đại tá Jilba vào dịp ký kết chính thức sau này. Hôm nay đã vất vả rồi."
Nữ hoàng Bashia nói vậy rồi đứng dậy.
"Này, Yang. ‘Tối nay cô có rảnh không?’ Hỏi đi."
!?
"Thật sự phải hỏi điều đó ạ!?"
"Đương nhiên rồi."
"... À, tối nay nữ hoàng có rảnh không? Ông ấy hỏi vậy."
"Tiếc là ta có kế hoạch rồi. Hãy nói là chúng ta sẽ uống rượu vào dịp ký kết sau."
Yang thực sự ngưỡng mộ sự trưởng thành của cô. Dù bị nói những lời khiến người ta muốn tức điên, cô vẫn giữ nụ cười không chút dao động.
"Ngài ấy nói đã có kế hoạch rồi. Hãy uống rượu vào dịp ký kết sau."
"Ha ha... con chó cái của bộ tộc man rợ này. Cũng biết cách làm người ta chờ đợi."
"..."
Yan thực sự mong Thiếu tá Shimanto chết đi.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
3 Bình luận