Ngày hôm sau, Yang cùng với Thiếu tá Shimanto và Kaku Zu đã đến pháo đài Algeid. Nhìn quanh, dấu vết của những trận chiến ác liệt hiện rõ khắp nơi.
Có lẽ, cả hai bên đều có nhiều người chết. Khi đang quan sát cảnh tượng đó, một khuôn mặt quen thuộc từ phía bên kia tiến lại với nụ cười chào đón.
"Yang, cảm ơn cậu đã đến."
"Kosaku, lâu rồi không gặp."
Họ ôm nhau, người thanh niên trẻ từ bộ tộc Kumin từng là tù binh.
"Ể... cho dù là trẻ con, thì việc nam nữ ôm nhau thật là vô liêm sỉ. Hay tên này là biến thái?"
"... Trong văn hóa của họ, ôm nhau là cách chào hỏi."
"Hừ. Dân tộc man di ở biên giới. Văn hóa thật là tệ hại."
"...!"
Yang cắn răng trong lòng. Gã này thốt ra những lời chửi bới mà thường không nói. Gã tự tin rằng vì bất đồng ngôn ngữ nên có thể nói những lời khinh bỉ bằng ngôn ngữ của mình.
Dù không hiểu lời nói, nhưng ngữ điệu và thái độ thì ai cũng nhận ra.
Kosaku dẫn Yang đến phòng họp quân sự, nơi đó tập trung những chiến binh tinh nhuệ của bộ tộc Kumin, có lẽ để gây áp lực với phe Đế Quốc.
Tuy nhiên, với sự hiện diện của Kaku Zu, Yang không cảm thấy lép vế. Ở phía xa nhất, một người phụ nữ trẻ đứng đó, nổi bật với vương miện xanh lộng lẫy.
Đó là Nữ hoàng Xanh, Bashia.
"Ô, Yang, cảm ơn em đã đến."
"Trước hết, xin chúc mừng chiến thắng của ngài."
Yang quỳ gối và giơ tay ngang để chào theo nghi thức của bộ tộc Kumin.
"Thiếu tá Shimanto, ngài cũng làm như vậy..."
"!?!"
"Ngài đang làm gì vậy hả!?"
Không ngờ, Thiếu tá Shimanto với khuôn mặt tươi cười, nước dãi chảy dài, đã ôm chặt lấy Nữ hoàng xanh.
"Haha... ôm nhau là văn hóa của họ đúng không? Ta chỉ tuân theo phong tục của bọn man di thôi."
"Đó là để chào hỏi người ngang hàng, không phải với người cấp cao hơn..."
"Ta là đại diện của Đế Quốc và là Thiếu tá. Không có gì thấp kém so với bọn man rợ này cả."
"...!"
Thật là một kẻ ngu ngốc. Yang không khỏi kinh ngạc. Nếu là Đại tá Jilba thì còn có thể, nhưng một Thiếu tá làm như vậy chỉ chứng tỏ rằng ông ta đang khinh thường bộ tộc Kumin.
Với họ, như thể Hoàng Đế của Đế Quốc đang bị một quý tộc hạ cấp ôm vậy.
"Bagyaonihiro○×■ぁ$kゥo! Natsu Shiro! (Giết đi!)"
"Ứ, ứ ứ ứ ứ..."
Họ tức giận. Phó tộc trưởng Olives hét lên những lời không hiểu được và cuối cùng thì 'Giết đi!' được nghe thấy.
"Natsu Shiro!" lặp đi lặp lại nhiều lần.
À... chết rồi, Yang nghĩ vậy.
"Im lặng. Ta không sao cả."
"...!"
Bashia cười tươi và đáp lại cái ôm. Phó tộc trưởng và những người xung quanh im bặt, nhưng sát khí từ lưng cô ấy rất rõ ràng.
Phải nhanh chóng bắt đầu cuộc họp, nếu không, mạng sống của mình cũng khó giữ.
"Ê, mấy con ruồi phiền phức đó nói gì vậy?"
"... Họ nói ‘giết đi’."
"Thế hả! Thật là đám mọi rợ vô lễ quá!"
"...!"
Không được rồi, gã này, Yang nghĩ vậy. Định kiến với bộ tộc Kumin và sự hiểu biết nông cạn về các bộ tộc khác đã làm mờ mắt gã.
Một tên ‘cấp trên’ điển hình, kính cẩn với người trên, ngạo mạn với người dưới. Lần đầu gặp, Yang nghĩ gã là người tồi tệ, nhưng quả thật đây là loại người mà cô ghét.
Sự hiện diện của Kaku Zu cũng là một phần nguyên nhân khiến gã tự cao. Gã đã tận mắt chứng kiến Kaku Zu đã đánh bại một đội. Thiếu tá Shimanto có lẽ tin rằng có thể dựa vào Kaku Zu khi cần.
"Vậy thì, Yang, mọi người tới có chuyện gì vậy?"
Giữa sự im lặng đau đớn, Nữ hoàng Bashia bắt đầu cuộc trò chuyện. Việc dừng cuộc họp vào lúc này không tốt cho cả hai bên. Yang biết ơn sự phán đoán rộng lượng của cô.
"À, vâng. Thực ra, phía Đế Quốc nghĩ liệu có thể trao đổi lãnh thổ giữa Đế Quốc và bộ tộc Kumin không."
"Ừm, ta đã dự đoán điều đó rồi."
"Ngài đã biết trước sao?"
"Pháo đài này không cần thiết cho cuộc sống của chúng ta là dân tộc miền núi. Đối với chúng ta, nó chẳng có giá trị gì. Nhưng với Đế Quốc, nó là thứ mà họ thèm muốn. Ta nói trước nhé, ta không có ý định nhượng lại với giá rẻ đâu."
"Tôi hiểu rồi."
"Ê này! Thông dịch cho đàng hoàng! Đừng tự ý tiến hành cuộc nói chuyện chứ."
"... Vâng."
Với sự lo lắng rất lớn, Yang giải thích cho Thiếu tá Shimanto.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
2 Bình luận