Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Quân Nhân

Chương 70 - Dù sao đi nữa

2 Bình luận - Độ dài: 826 từ - Cập nhật:

Thiếu tá Shimanto không thể nhượng bộ. Đã bao năm nay, ông ta phấn đấu hết mình vì sự thăng tiến, luôn cúi đầu dù không muốn. Ông ta không thể để một viên sỏi như Thiếu úy Hazen làm cản trở con đường thăng tiến của mình.

"Nhưng trước hết, phải thuyết phục Đại tá Jilba gỡ bỏ hình phạt quản thúc của tôi trước mới được."

"...Thế thì, có phải Đại úy Lorenzo nói 'nhất định sẽ làm' không?"

"Không, không được đâu. Tôi không ngây thơ đến mức đó đâu."

"Ưhh...ưhh...!"

Trong lòng, Thiếu tá Shimanto chửi thầm tên đàn ông vô dụng này. Ông ta đã được dạy rằng lời của cấp trên là tuyệt đối, nhưng những kẻ dưới quyền lại bình thản chống đối cấp trên.

"Thật là, bọni trẻ ngày nay...", Thiếu tá Shimanto nghĩ.

"Được rồi, tôi sẽ lo liệu việc đó sau. Đừng lo, tôi sẽ nhất định gỡ bỏ quản thúc cho anh."

"...Điều tôi lo không phải là việc gỡ bỏ quản thúc mà là liệu anh có nói chuyện đàng hoàng với Đại tá Jilba hay không."

"Tôi đã nói là sẽ làm mà! Anh nghi ngờ lời của cấp trên à!?"

"Dù sao đi nữa, trước khi nhận được lệnh chính thức từ Đại tá Jilba, tôi không thể làm gì. Đó là quy định của quân đội."

"Ưhh...ưhh...!"

Thiếu tá Shimanto trong lòng chửi thầm tên đàn ông cứng đầu này. Không suy nghĩ kỹ càng, chỉ biết nói "Không được" hay "Không thể" ngay lập tức. Nói tóm lại là thiếu ý chí đối mặt với khó khăn. Với tính cách như vậy, làm sao mà thăng tiến được.

"Thật là những người trẻ ngày nay...", Thiếu tá Shimanto nghĩ.

"Nhưng anh có thể truyền đạt yêu cầu trước không? Dù được gỡ bỏ quản thúc, nếu không thể giúp ích thì cũng vô ích thôi mà."

"Ừ... thì..."

Thiếu tá Shimanto miễn cưỡng bắt đầu giải thích. Đại úy Lorenzo lắng nghe trong im lặng, và khi Shimanto nói xong, anh ta thở dài thật sâu.

"...Hiểu rồi, có lẽ tôi không giúp được gì cả đâu."

"!!"

"Ồ... ồ... ồ... Không phải thế! Không đúng đâu!"

Thiếu tá Shimanto cố gắng ngăn cản Đại úy Lorenzo đóng cửa.

"Thả tôi ra. Không có Thiếu úy Hazen thì không thể đàm phán được."

"Được mà! Chỉ cần muốn làm thì sẽ làm được!"

"Vậy thì làm thế nào? Binh nhất Edal, người phiên dịch, và Nandal đều không thể có mặt trong ít nhất hai tuần tới. Vậy chỉ còn cách dựa vào Thiếu úy Hazen thôi."

"...Thì..."

Thiếu tá Shimanto nghiến răng. Vì lỗi của cấp dưới của anh ta mà mọi thứ ra nông nỗi này. Làm sao anh ta có thể thản nhiên như vậy? Ông ta không thể hiểu nổi. Và việc này lại bắt cấp trên phải suy nghĩ, thật không hiểu nổi lối suy nghĩ của giới trẻ ngày nay.

"Nếu Đại úy Lorenzo ra lệnh cho tên đó, thì tôi không cần phải dựa vào hắn."

"...Thật sự tôi không nghĩ đến điều đó."

"Đó đó, phải không! Đó chính là sức mạnh của cấp trên!"

Khi Thiếu tá Shimanto đắc ý nói như vậy, Đại úy Lorenzo lại thở dài.

"Nhưng nếu Thiếu úy Hazen đồng ý làm phiên dịch, thì Đại tá Jilba sẽ không đồng ý, đúng chứ."

"...Phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Làm một buổi tập dượt, học thuộc lời thoại chẳng hạn."

"Haizz... anh định bắt Nữ hoàng xanh đọc kịch bản à?"

Từ nãy đến giờ, Đại úy Lorenzo cứ thở dài khi nhìn ông ta. Thật là một cấp dưới vô lễ, Thiếu tá Shimanto nghĩ trong lòng.

"Đại tá Jilba là chỉ huy của pháo đài này! Có kế hoạch trước là điều cơ bản nhất!"

"Đúng là vậy, nhưng yêu cầu 'cô hãy nói thế này' với một tộc trưởng thì thật là thất lễ."

"Chúng ta là Đế Quốc! Anh nghĩ chênh lệch sức mạnh quân sự lớn đến đâu?"

"Đó chỉ đúng khi chúng ta có lá bài mặc cả tốt hơn. Quyền chủ động đang nằm trong tay họ, vậy nên điều quan trọng là phải đạt được điều kiện tốt cho Đế Quốc."

"Ưhh…ưhh...!"

Thật là một tên vô dụng nhưng lại nói toàn những điều đúng lý, Thiếu tá Shimanto nghĩ.

"Dù sao, tôi sẽ xin phép Đại tá Jilba, anh hãy chỉ đạo cẩn thận Thiếu úy Hazen."

Không cho Đại úy Lorenzo có cơ hội nói gì thêm, Thiếu tá Shimanto đóng cửa lại và đi về phía phòng của Đại tá Jilba với đôi vai chùng xuống.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận