Tình hình đang diễn biến theo hướng lạ lùng. Mặc dù đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm cận kề, nhưng một lần nữa, Đế Quốc... không, việc vận hành pháo đài này lại rơi vào tình trạng khó khăn.
"Chẳng lẽ... chúng ta sẽ không thể động đến pháo đài đó trong hơn 5 năm nữa?"
"Đúng vậy."
"...Thật là ngu ngốc!"
Đại tá Jilba đặt câu hỏi, và Đại úy Lorenzo trả lời, Thiếu tá Shimanto gầm lên dữ dội.
"Vậy thì, chúng ta nên tấn công đâu tiếp theo đây!? Nếu bị bộ tộc Kumin chặn biên giới với Công Quốc Diordo, chẳng còn đất đai nào để chiếm nữa."
"...Tôi có một đề xuất, ngài có muốn nghe không?"
"Đ-Đó là gì!?"
Đại úy Lorenzo lấy bản đồ ra từ trên bàn quân sự, bắt đầu vẽ các đường.
"Hiện tại, vùng đất do Đế Quốc kiểm soát là đây. Đây là vùng đất đã được chiếm từ bộ tộc Kumin. Tuy nhiên, vùng núi phía bắc mà chúng ta đang sở hữu thì không mang lại lợi ích gì đáng kể."
"...Vậy là, đổi đất à."
Đại tá Jilba thì thầm, Đại úy Lorenzo gật đầu.
"Pháo đài đó là một điểm chiến lược quan trọng của Đế Quốc. Ngay cả khi nhượng lại những vùng đất đã chiếm được từ bộ tộc Kumin trước đây và một vài điểm chiến lược khác, chúng ta vẫn có lợi."
"...Haha, hiểu rồi. Thật sự, việc chiếm được pháo đài đó là một chiến công lớn trong lịch sử Đế Quốc."
Với giọng nói hài lòng của cấp trên, Thiếu tá Shimanto vỗ tay không ngừng.
"Thật sự là Đại tá Jilba. Không ngờ ngài có thể nghĩ ra cách chiếm pháo đài mà không cần đến sự giúp đỡ của Bá tước Mi Shil."
"Haha... Thôi được rồi."
Đại tá Jilba, vui vẻ, liếc nhìn chai rượu mạnh trên giá. Có lẽ ông sẽ mở tiệc sau khi Đại úy Lorenzo rời đi.
"Ngay lập tức bắt đầu đàm phán đi."
"Đã hiểu."
"À, đúng rồi. Tuy nhiên, không cho phép Thiểu úy Hazen được tham gia cuộc đàm phán này nhé."
"...Tại sao vậy?"
"Tại sao?"
Thiếu tá Shimanto nghiêng đầu, nhìn Đại úy Lorenzo.
"Đội duy nhất của chúng ta có thể giao tiếp với bộ tộc Kumin là Đội 8 thuộc Trung Đội 4, do Thiểu úy Hazen chỉ huy. Vì vậy, nếu không có anh ta, tôi cảm thấy rất bất an."
"Chuyện đó ai cũng làm được mà! Chỉ cần giao tiếp được là đủ rồi!"
"...Đế Quốc và bộ tộc Kumin đã giao tranh trong thời gian dài. Tôi không nghĩ một đội mới có thể nhanh chóng thiết lập được giao tiếp với họ. Đó là điều chỉ có Thiếu úy Hazen mới làm được."
"Im đi! Chỉ là một cuộc đàm phán thôi mà cậu nói gì thế! Tên đó chắc chắn sẽ bị xử tử!"
Hét lên như vậy, Thiếu tá Shimanto nắm chặt cổ áo Đại úy Lorenzo.
"...Chúng ta không có ‘sức mạnh’ cho việc đó."
"Gì? Cậu đang nói cái gì?"
"Ngài không hiểu sao? Pháo đài này không có đủ ‘sức mạnh’ để bắt giữ Thiếu úy Hazen."
"...!"
"Trước khi xử tử, chúng ta phải bắt giữ được người đó. Với tính cách của Thiếu úy Hazen, không thể nào có chuyện anh ta lại tự nguyện vào tù."
"Nhưng đó là mệnh lệnh của cấp trên đúng chứ!?"
"Lệnh cho ai đó đưa đầu chịu xử tử, trừ phi là kẻ ngu trung, bằng không thì chả ai lại tự chấp nhận việc đó được."
"Chết vì Đế Quốc, sống vì Đế Quốc là điều hiển nhiên đối với một quân nhân!"
"...Không phải ai cũng nghĩ như vậy, chính vì anh ta không nghĩ thế nên mới dám nói ra những lời bất kính."
"Ugh..."
Thiếu tá Shimanto bối rối.
"Thiếu úy Hazen khi giận dữ có thể giết chúng ta. Hoặc sẽ cùng với Trung tá Kenek sắp trở về, có thể tổ chức đảo chính."
"Kh-Kh-Kh.không.."
"Đó là sự thật đáng tiếc."
Với lời nói của Đại úy Lorenzo, Thiếu tá Shimanto hoảng hốt. Cuối cùng, như thể nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, anh ta lên tiếng.
"Đ-Đúng rồi, Bá tước Mi Shil! Nếu là người đàn bà ấy, dù là quái vật đi nữa cũng không thể thắng."
"ĐỒ NGU! Đừng có mà nói nhảm!"
"Ối..."
Đại tá Jilba quát lớn với đề xuất của Thiếu tá Shimanto.
"Cô ấy là người đứng đầu quân đội! Ngay cả chuyến hành quân này cũng chỉ là vì cô ấy thấy hứng thú với báo cáo của chúng ta mà thôi. Hãy biết thân biết phận đi!"
"Xin lỗi."
"Trước hết, vụ việc này có thể giữ kín trong pháo đài, chỉ cần báo cáo ngắn gọn. Nếu gọi viện trợ để bắt giữ Thiếu úy Hazen, chúng ta sẽ phải báo cáo tất cả mọi thứ."
"Ối..."
Nghe vậy, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Thiếu tá Shimanto. Tất cả, tức là việc bỏ qua tội bất kính mà Hazen đã nói trước đó. Nếu toàn bộ pháo đài bị điều tra, chắc chắn sẽ lộ ra nhiều sự thật đau đớn.
"...Vậy thì, chúng ta nên làm gì?"
Đại tá Jilba hỏi Đại úy Lorenzo.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
2 Bình luận