Đã có một khoảng lặng kéo dài vài giây. Mọi người đều cần thời gian để tiêu hóa những lời mà Hazen đã nói ra. Đó là những lời mà một người lính của Đế Quốc... không, một người dân Đế Quốc không bao giờ nên thốt ra.
Cuối cùng, Thiếu tá Shimanto bắt đầu la hét như điên:
"Phản nghịch, phản nghịch, phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch phản nghịch eeeeeeeeee!"
"Thì đã sao chứ?"
"...gahhuh"
Thiếu tá Shimanto cố gắng đứng dậy nhưng Hazen vẫn đặt chân lên đầu hắn ta và tăng cường lực. Đối với một pháp sư như Hazen, việc dùng ma lực để làm cho cơ thể kẻ khác không thể cử động là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Ngươi... điên rồi... mất trí... đầu óc có vấn đề... Ngươi có biết không? Tội phản nghịch không chỉ áp dụng cho bản thân mà còn cho cả gia đình, tất cả đều sẽ bị xử tử ngay lập tức!"
"Vậy thì hãy cứ giết ta xem."
"...!"
"Không thể chứ gì? Vì sao, vì biết rõ nếu thiếu ta, chuyện gì sẽ xảy ra trong chiến trận lấn tới."
"Guhhh..."
"Ngươi có biết không hả? Tội phản nghịch, cần phải ngay lập tức bị xử tử. Nếu không, thì chính người thi hành án cũng sẽ bị trừng phạt. Bất kể lý do gì. Nhưng bây giờ đầu ngươi đang ở đâu vậy? Đang cúi đầu trước một kẻ phạm tội phản nghịch như vậy à?"
"...gagagagagigi..."
Dù Shimanto cố vùng vẫy, hắn ta vẫn không thể cử động, như thể bị trói chặt.
"Ta sẽ để ngươi chọn. Sử dụng sức mạnh của một tội nhân phản nghịch để cứu mạng mình hay áp dụng tội phản nghịch để giết ta. Chọn đi?"
"...gagogogigugugegegogogogogogogogogogogo..."
Giờ đây, không ai hiểu được hắn ta đang nói gì. Shimanto chỉ rên rỉ những từ ngữ vô nghĩa trong khi cố gắng chịu đựng.
Hazen chỉ lặng lẽ nhìn vào cảnh tượng đó, nơi lý trí và cơn giận đang tranh đấu.
Cuối cùng, dù bọt mép sủi lên, Shimanto vẫn cố gắng nói ra từng lời:
"...guga! Tôi sẽ bỏ qua tội phản nghịch."
"Quyết định sáng suốt đấy... nhưng ngươi cũng vừa trở thành kẻ phản nghịch đấy."
"Ha... guh..."
"Bây giờ ngươi đã vừa thừa nhận. Sử dụng sức mạnh của kẻ phản nghịch để hưởng lợi cho bản thân. Lời nói đó thật là chí mạng."
"...Ta làm thế vì pháo đài này... vì Đế Quốc..."
"Không hề. Ngươi không phải kiểu người đó. Hãy nhận thức về bản thân ngươi đi. Ngươi chỉ vì sợ chết mà cầu xin sự giúp đỡ từ kẻ phản nghịch như ta mà thôi. Vì pháo đài này sao? Đừng có mà đùa nữa. Đừng có chọc ta cười."
Khi Hazen đang dồn thêm sức vào chân để nhìn xuống Shimanto, cú đấm sắt của Đại úy Lorenzo bay tới. Hazen bị đánh bay và ngã xuống đất.
"Thôi đi! Đừng làm cho mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa!"
"..."
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy!? Bình tĩnh lại đi. Rõ ràng là cậu đã đi quá xa rồi."
"..."
Trong khi nghe những lời này, Hazen ngước nhìn bầu trời. Rồi anh nhắm mắt và cuối cùng mở miệng nói:
"Nếu tôi là người chỉ huy ở đây thì không đời nào tôi sẽ gọi Kakuzu người có công lao lớn nhất là quái vật."
"Hiii..."
Ánh mắt sắc bén của Hazen làm cho Shimanto rùng mình.
"Trong pháo đài này, những người chỉ huy còn lại, Đội 8, Trung Đội 4, tất cả đều có công, nhưng Kakuzu đã đóng góp cho Đế Quốc nhiều hơn hẳn các người tại thời điểm này."
"...Ta chỉ nói rằng mọi người đều đã cố gắng hết sức thôi mà, nên phải chia đều phần thưởng cho tất cả, đó là công bằng."
"Công bằng? Đừng hiểu lầm. Công lao không phải là thứ mà mọi người đều nên nhận được như nhau. Nó phải được trao tặng nhiều hơn cho những ai đã lập được nhiều công hơn."
"Kh..."
"Đội 8 đã anh dũng chiến đấu và không chạy trốn trước mặt kẻ địch. Trong khi đó thì Đại Đội 1, Đại Đội 3 đã hèn nhát chạy trốn vào cổng, vì sợ hãi tướng Gizard... cùng với các sĩ quan của họ. Kaku Zu đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ các người. Đó là sự thật."
"..."
Hazen quay sang Đại Đội 1 và 3 rồi hét lớn:
"Các ngươi cũng có gia đình, đúng không? Những người cần các ngươi bảo vệ. Nếu họ không tôn trọng các ngươi, nếu họ gọi các ngươi là quái vật dù cho các ngươi đã dũng cảm chiến đấu và sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ họ, các ngươi sẽ nghĩ gì?"
"..."
"Hãy suy nghĩ đi. Ít nhất, ta không có ý định ra tay cứu giúp những kẻ không biết ơn khi mình được bảo vệ. Đặc biệt là khi ta đứng ở vị trí của người bảo vệ."
"..."
Nói xong, Hazen bỏ đi
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
2 Bình luận