Phía sau hiện ra tám loại ma trượng. Đó là kết quả của việc sử dụng ma trượng Ảo Thấu (Illusory Transparency) có khả năng làm vật thể biến mất và ma trượng Tâm Dẫn (Mind Guidance) có khả năng điều khiển vật chất một cách linh hoạt.
Trong khi đó, Đoàn trưởng Nidel cũng vung ma trượng của mình. Lập tức, những thanh kiếm và giáo từ bên cạnh các binh sĩ đã chết bắt đầu bay lên, tấn công Hazen đang lơ lửng trên không.
"Ồ đây là một phiên bản nâng cấp của Tâm Dẫn (Mind Guidance) sao. Thật tuyệt vời."
Nói rồi, một cây ma trượng mới xuất hiện trong tay Hazen. Anh ta vung cây ma trượng hình quạt này, lập tức di chuyển khỏi chỗ đó và hạ cánh xuống mặt đất.
Hizen gọi cây ma trượng này là Phong Triệu (Wind Caller).
"Bay tự do như thế này... đúng là yêu quái."
"Nếu thật sự bay được thì tôi đã không phải vất vả như vậy. Đây là kết quả của sự sáng tạo và cải tiến thôi."
Hazen trả lời thẳng thắn. Khả năng bay lượn là điều anh luôn mong muốn. Nhưng chưa thể làm được. Chất lượng của viên ngọc không đủ tốt để tạo ra lực nổi để nâng bản thân lên.
Cả ma trượng của Đoàn trưởng Nidel và của Hazen đều có thể điều khiển lực nổi, nhưng chỉ áp dụng cho vật chất rắn.
Vì vậy, không thể điều khiển những thứ đang trong trạng thái luân chuyển liên tục, nói cách khác là các sinh vật sống.
Thay vào đó, Hazen đã nghĩ ra cách để làm giảm trọng lượng của mình về không và sử dụng lực nhảy hoặc sử dụng gió từ Phong Triệu (Wind Caller) để di chuyển.
Và rồi...
Sau khi hạ cánh, Hazen vung Phong Triệu (Wind Caller) lần nữa, làm cho vô số kiếm và giáo bay tứ tán.
"Thậm chí có thể sử dụng như thế này. Tiện lợi phải không?"
"... Thế thì!"
Đoàn trưởng Nidel hét lên, một tảng đá lớn bay lên không trung và lao về phía Hazen.
"Đúng là như vậy, Phong Triệu (Wind Caller) không thể đối phó với thứ to và nặng thế này được."
Hazen nắm lấy một cây ma trượng khác trong lòng bàn tay còn lại. Đó là một cây ma trượng hình lưỡi hái với kích thước tương đương một ngọn giáo. Anh vung nó về phía tảng đá lớn, và nó bị chẻ đôi.
"Cái gì... đây?"
"Đây là cây ma trượng chuyên dụng để cắt đứt vật chất. Tôi gọi nó là Cưởng Trảm (Compulsory Cutting). Nó có thể cắt ngay cả thép Madoma như cắt bánh pudding, rất hữu ích."
"... hừ"
"Thế thì, nếu anh không còn gì để sử dụng nữa, chúng ta sẽ kết thúc trò chơi này nhé."
"...này Noyudata, tôi không đối phó được với hắn! Hãy cùng nhau hợp chi..."
Ngay khi Đoàn trưởng Nider kêu lên, vô số vòng băng được phóng ra. Số lượng lên tới hơn trăm. Chân phải và cánh tay phải của ông ta bị thổi bay.
"Guwaaaaaaaaaaaaaa!"
"Trên chiến trường, nhìn đi nơi khác không phải là điều nên làm đâu. Điều đó giống như đang bảo kẻ địch tấn công mình đi vậy."
Hazen đã cầm sẵn một cây ma trượng khác. Đó là ma trượng Băng Hoàn (Ice Ring) mà anh đã cướp từ tay người của bộ tộc Kumin trong trận chiến gần đây (cựu tù bình Kosaku).
Đây là cây ma trượng duy nhất của Hazen sử dụng viên ngọc cấp 7. Sau khi tự tay cải tiến, anh đã có thể tạo ra nhiều vòng băng hơn trước thay vì chỉ một vòng.
"Cấu trúc đơn giản nhưng hiệu quả rất lớn. Đặc biệt là khi muốn tiêu diệt cả một đại đội."
"... Noyudata..."
Trong tầm nhìn của Đoàn trưởng Nidel là những thành viên của đội bộ binh bị vòng băng cuốn đi và tan xác. Cả cái đầu của Noyudata cũng rơi xuống đất, cảnh tượng thật thảm hại.
"Thật đáng tiếc. Tôi đã mong chờ xem anh ta sẽ phản công thế nào... giờ thì không thể biết được khả năng của cây ma trượng đó rồi. Chà, sau này sẽ phân tích sau vậy."
"... Thật đáng căm hận. Không ngờ lại có một con yêu quái như ngươi tồn tại ở đây."
Dù chắc chắn sẽ chết, nhưng Đoàn trưởng Nidel vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Tôi nghĩ không cần phải ca tụng tôi bằng cái tên to tát như thế chỉ với từng này thôi đâu."
"Tuy nhiên, ngươi sẽ không thắng được Tướng Gizard."
"... Ồ. Hắn ta mạnh đến thế sao?"
"Rất mạnh. Trong những người ta từng gặp, anh ta là số một."
"Thật đáng mong đợi."
"Ta sẽ chờ ngươi ở địa ngục."
"Ừ."
Hazen gật đầu và chặt đứt cổ của Nidel. Cảnh tượng đó khiến Đội 8 sôi sục.
Ngược lại, đội kỵ binh do Đoàn trưởng Nidel chỉ huy giờ chỉ còn là những xác chết.
Tuy nhiên, chàng trai tóc đen này không hề dừng lại cuộc tấn công của mình. Cuối cùng, anh quay lại phía Đội 8, giơ tay lên.
"Tiếp tục tiêu diệt chúng!"
Anh lớn tiếng ra lệnh.
Sau đó, anh vung Băng Hoàn (Ice Ring) vài lần, gây ra những đòn tấn công hủy diệt cho hàng ngũ địch.
"Hah….hah..."
"Thiểu úy Hazen, anh có ổn không?"
"Ừ... mệt lắm đấy."
Anh đã sử dụng quá nhiều ma trượng. Đặc biệt là Băng Hoàn (Ice Ring), vốn tạo ra hơn trăm vòng băng, tiêu hao rất nhiều sức lực vì chưa quen dùng.
"Nhưng... chúng ta sẽ thắng thôi."
"Chưa đâu. Còn tùy thuộc vào cửa Tây nữa."
Hazen trả lời.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
4 Bình luận