Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Quân Nhân

Chương 48 - Tình hình chiến sự

2 Bình luận - Độ dài: 1,098 từ - Cập nhật:

Hazen trở lại nơi ở của Đại úy Lorenzo khi mặt trời lặn.

"Chúc mừng, người đã ám sát Trưởng đoàn cung thủ Kohanawan là cậu đúng không?"

"Tôi không muốn ra tay giết người theo cách đó, nhưng để thắng thì không còn cách nào khác cả."

Hazen trả lời một cách bình thản.

Ban đầu, với số lượng nhân lực ít ỏi, việc bị cung thủ đối phương đàn áp lại thêm phần khó khắn. Phải loại bỏ người này trước tiên.

"Tuy nhiên, cậu đã lẻn vào được phe địch thật đấy à."

"Trên chiến trường, việc phân biệt địch ta chỉ dựa vào cờ và trang phục. Hơn nữa, cung thủ thường phải tập trung vào một điểm lúc nhắm bắn. Tôi đã khai thác được điểm yếu đó."

"Tuy nhiên, Trưởng đoàn cung thủ Kohanawan, dù là người khuyết tật nhưng cũng là một chiến binh tinh nhuệ đấy." (1)

"Nhờ tinh thần của quân ta cao, họ đã phải bắn liên tục để kìm thế phản công. Tôi chỉ cần không sợ hãi và giữ bình tĩnh tiếp cận là được."

"...Nói thì dễ, nhưng trong vòng vây của kẻ thù mà làm được như vậy thì cũng là bất thường. Tất cả đều là tính toán kỹ lưỡng à."

Đại úy Lorenzo cười khổ.

"Dù vậy, ngày mai họ sẽ tấn công mạnh mẽ hơn đấy. Có thể, tướng Gizard cũng sẽ vào cuộc."

"...Vậy thì anh sẽ đối đầu với anh ta sao?"

"Không. Ngày mai, chưa tới lúc tôi đối mặt với hắn."

"Tại sao thế?"

Pháo đài này không có đủ lực lượng để đối đầu với các cuộc tấn công từ nhiều hướng của Tướng Gizard. Hazen hẳn phải biết điều đó.

Nhưng Hazen bình thản giải thích lý do:

"Đây chỉ là chim mồi, một kế hoạch phân tán lực lượng quân ta mà thôi. Dù tài ba tới đâu thì chỉ một mình vị tướng này di chuyển cũng không thể ‘mở’ cổng được. Tôi sẽ phải phá vỡ kế hoạch chính của hắn ta."

"Vậy thì ai sẽ đối đầu với Tướng Gizard?"

"Thiếu tá Shimanto, Đại úy Makadoru, Đại úy Bize. Ba người họ sẽ hợp sức mà chống đỡ."

"Nếu vậy mà vẫn không được thì sao?"

Nếu tất cả các chỉ huy đều bị giết, tinh thần của quân lính trấn giữ cổng thành sẽ sụp đổ. Đúng là không có đơn vị đặc biệt để chuyên công phá cổng thành trong quân đội của Tướng Gizard, nhưng việc họ leo qua tường thành để vào trong là điều có thể xảy ra. Nếu quân lính tan rã, không có gì là không thể.

"Đại úy Lorenzo. Tôi muốn anh điều động Kaku Zu tùy theo tình hình."

"Anh ta có thể đánh bại Tướng Gizard không?"

"Không. Không thể đâu."

"Anh muốn anh ta hy sinh một cách vô ích à?"

"Đừng lo. Cậu ta không thắng được nhưng cũng sẽ không thua. Và đối thủ của Kaku Zu là toàn bộ đội quân, không phải chỉ Tướng Gizard."

"Toàn bộ quân đội ư?"

"Khó giải thích bằng lời lắm, phần còn lại thì chỉ cần xem trên chiến trường anh sẽ rõ."

Hazen nói vậy rồi rời đi.

Hazen cưỡi ngựa để kiểm tra tình hình các đơn vị. Thiệt hại ít hơn dự kiến khoảng 20%. Đây là một tin tốt bất ngờ.

"Trung sĩ Buzz."

"Vâng!"

"Những người bị thương nặng nhưng vẫn có thể chiến đấu vào ngày mai, tập trung họ lại một chỗ."

"...Chẳng lẽ ngài sẽ chữa trị cho họ bằng ma thuật à?"

"Chúng ta đang thiếu người. Phải bổ sung lực lượng bằng mọi cách."

"Nhưng nếu làm vậy, sức mạnh ma thuật của ngài Hazen sẽ..."

"Không sao. Tôi sẽ giành lại đủ cho ngày mai và ngày kia."

"...Nhưng ngài Hazen cũng mệt mỏi rồi đúng không? Tôi nghe từ Yang rằng hôm qua ngài gần như không ngủ để lập kế hoạch tác chiến."

"Dĩ nhiên rồi. Tôi là cấp trên mà. Tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm phải nỗ lực nhiều hơn các hạ sĩ quan."

"... "

"Sao vậy?"

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe những lời như thế."

"Thật đáng mệt mỏi phải không. Vì tôi nhận được nhiều lương bổng hơn, nên tất nhiên phải làm vậy."

"Nhưng việc thăng tiến không phải dựa trên thành tích sao?"

"Nếu vậy thì chỉ cần phần thưởng khi đạt thành tích là được. Tôi thì lại nghĩ trong quân đội chỉ nên thăng cấp cho ai đó khi họ được công nhận là có khả năng chỉ huy nhiều người hơn."

"... "

"Đôi khi có những cấp trên hiểu nhầm việc chỉ huy là 'chỉ ra lệnh và khoe mẽ', nhưng đó là do họ thiếu khả năng hoặc thiếu nỗ lực của người chỉ huy đó. Trong trường hợp đó, hãy để cấp trên cao hơn thấy được sự vô năng của họ."

"Ôi, ngài thật sự nói những điều đáng sợ một cách nhẹ nhàng."

"Đó là lời khuyên dành cho cậu. Tôi sẽ không ở đây mãi đâu."

"... "

Nét mặt của Trung sĩ Buzz nhăn lại một chút, nhưng Hazen không để ý. Anh không quan tâm người dưới quyền nghĩ gì về mình.

"Chúng ta đã lạc đề rồi. Tóm lại, tôi khinh bỉ những cấp trên như vậy. Không ai muốn theo những kẻ như thế. Nếu không ai theo bạn, bạn không thể làm chỉ huy được. Vì vậy, với tư cách là cấp trên của các anh, tôi sẽ làm những điều hiển nhiên phải làm."

"Hazen, tôi rất kính trọng ngài."

"Không cần kính trọng tôi. Cậu chỉ cần làm những gì một người dưới quyền nên làm. Và đồng thời, cậu cũng phải yêu cầu những người dưới quyền của mình làm điều tương tự. Như vậy, quân đội rồi sẽ mạnh lên."

"Vâng. Nhưng tôi vẫn kính trọng ngài. Trong thực tế, không dễ để thực hiện những suy nghĩ như vậy. Tôi kính trọng ngài Hazen vì ngài đã thực hiện điều đó mà không do dự."

"...Vậy thì cậu cứ làm theo ý mình đi."

"Vâng! Tôi sẽ làm theo ý mình."

Nói vậy với sự nhiệt huyết, Trung sĩ Buzz rời đi.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Ghi chú

[Lên trên]
Trong thế giới của truyện, thì dù có là ai ít nhiều cũng có ma pháp trong cơ thể. Nhiều thì là Quý Tộc - những người có thể dùng ma pháp mạnh mẽ. Ít thì là Thường Dân - những người dùng được ít hoặc không đáng kể. Những người không có 1 chút ma pháp nào thì thường sẽ bị cho là khuyết tật.
Trong thế giới của truyện, thì dù có là ai ít nhiều cũng có ma pháp trong cơ thể. Nhiều thì là Quý Tộc - những người có thể dùng ma pháp mạnh mẽ. Ít thì là Thường Dân - những người dùng được ít hoặc không đáng kể. Những người không có 1 chút ma pháp nào thì thường sẽ bị cho là khuyết tật.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận