Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Quân Nhân

Chương 46 - Ngày đầu tiên

3 Bình luận - Độ dài: 1,164 từ - Cập nhật:

Ngày đầu tiên của cuộc chiến, Gizard đã bố trí quân đội ở tứ phía đông, tây, nam, bắc. Rồi quân của anh bắt đầu tiến quân thẳng hướng cổng chính. Theo chiến lược cơ bản, mỗi hướng được phân bổ khoảng một vạn quân, nhằm áp đảo bằng số lượng đối phương.

Trước mắt anh là hàng ngũ binh sĩ đang chờ đợi giây phút này. Gizard hít một hơi sâu và hô to:

“Cuộc chiến này sẽ đem lại chiến thắng vĩ đại! Chúng ta đã chịu đựng quá đủ áp bức từ Đế Quốc rồi, giờ là lúc để trả mối hận đó!”

“Ố ô ô ô ô ô ô ô!”

Khi tiếng hô của Gizard vang lên, binh sĩ đáp lại. Cảm nhận được sự hăng hái, ông chuẩn bị ra hiệu tấn công.

Bất chợt ngay lúc đó:

“Ố Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô!”

Một tiếng hô phi thường từ phía Đế Quốc làm rung chuyển mặt đất.

“… Sao bọn chúng lại có tinh thần cao như vậy?”

Gizard thì thầm. Thường thì những kẻ bị đẩy vào chỗ chết sẽ mất hết chiến ý. Chỉ những tướng lĩnh xuất sắc mới có thể tìm thấy cơ hội sống trong cái chết để vực dậy được tinh thần binh lính.

Những tiếng hô của quân Đế Quốc như hòa làm một, tràn đầy nhiệt huyết. Trưởng đoàn Landbull cũng cảm nhận được điều bất thường và lên tiếng:

“Chúng ta có nên tiến hành một trận chiến kéo dài không?”

“… Không, đây là trận chiến thần tốc. Chúng ta sẽ tấn công toàn lực ngay từ đầu.”

“Xin hãy suy nghĩ lại đi. Trước hết, chúng ta nên làm giảm tinh thần của đối phương đã.”

“Nếu chúng ta không làm được thì sao?”

“… ”

“Chúng ta cũng không có thời gian thừa cho chuyện đó. Hơn nữa, chúng ta không có đủ thông tin về Đế Quốc.”

“Ý ngài muốn nói họ đang chờ đợi điều gì đó sao?”

“… ”

Có lẽ là Mi Shil, ‘Tứ Bá’. Vị thần chiến tranh này đã nhiều lần lật ngược thế bất lợi và mang lại chiến thắng cho Đế Quốc. Nếu tin tức về cuộc tấn công của chúng ta lan ra và tới tai ả, Mi Shil có thể đến nhanh hơn dự đoán. Gizard nghĩ rằng đối phương đang cố gắng vì hy vọng vào sự hỗ trợ của Mi Shil.

Tất nhiên, trong lòng anh muốn được giao chiến với Mi Shil như một quân nhân. Nhưng điều đó sẽ mang lại bất lợi cho Công Quốc Diordo.

“Nếu họ thấy được cơ hội sống trong việc cố thủ, thì một cuộc tấn công nửa vời sẽ phản tác dụng. Chúng ta phải đánh bại họ bằng toàn lực.”

“… Hiểu rồi.”

Gizard giơ tay lên, ra lệnh tiến quân.

Cung thủ bắt đầu bắn tên. Bộ binh bắt đầu leo lên tường thành. Nhưng quân Đế Quốc cũng bắn tên chống trả. Đến trưa, tình thế giằng co với sự hăng hái từ cả hai phía.

“Binh sĩ phía đó giỏi thật.”

Không bị cuốn vào sự hăng hái bất thường đó, họ tuân theo chỉ huy có hệ thống. Đó là kết quả của sự huấn luyện nghiêm ngặt, xứng đáng với tên tuổi của Đế Quốc rộng lớn.

Tuy nhiên, về mặt trình độ quân sự, chúng ta cũng không hề thua kém. Trung bình thì có thể Công Quốc Diordo sẽ thua kém Đế Quốc về mặt tổng thể, nhưng nếu tập trung vào từng loại binh chủng chuyên môn, chúng ta có ưu thế vượt trội hơn.

Trưởng đoàn kỵ binh Nidel, Trưởng đoàn giáp nặng Zonan, Trưởng đoàn cung thủ Kohanawan, Trưởng đoàn bộ binh Noyudata. Mỗi người đều được huấn luyện chuyên sâu trong lĩnh vực của mình.

“… ”

Tuy nhiên, tình hình chiến đấu hiện tại lại đang nghiêng về phía bất lợi. Quả nhiên, tinh thần của họ quá cao.

“Đã tới lúc để các tướng lĩnh ra mặt đối đầu chưa?”

“… Chưa đâu, vẫn còn sớm.”

Thực ra, trận chiến giữa các pháp sư có thể thay đổi hoàn toàn tinh thần chiến đấu của binh lính. Nhưng trong đội ngũ tướng lĩnh của Đế Quốc, có những kẻ chưa rõ lai lịch.

“Đúng rồi, kẻ mà tên Trung úy Pizza gì đó có nhắc tới... hình như tên là Hazen Heim?”

Dù chỉ mới là cấp úy, nhưng anh ta đã thành công trong việc ký kết hiệp ước ngừng chiến với Bộ tộc chiến binh Kumin. Đó là một chiến công vô cùng khó khăn.

Trong lịch sử đổ máu giữa Đế Quốc và Bộ tộc Kumin, việc ngồi vào bàn đàm phán mà không tìm cách giết nhau ngay lập tức cũng là điều bất ngờ.

Hơn nữa, đối thủ là Bashia, người được ca ngợi là ‘Nữ hoàng xanh’. Tuy là một bộ tộc nhỏ, nhưng sức mạnh cá nhân của cô được đồn đoán là ngang với các đại tướng trong Công Quốc Diordo.

Bộ tộc Kumin thường tôn trọng kẻ mạnh. Có thể dễ dàng hình dung rằng, đã có thử thách sức mạnh của Hazen trong việc ký kết hiệp ước, đã có những cuộc giao tranh xảy ra. Dù vậy, Hazen vẫn sống sót.

“Có phát hiện được pháp sư nào nổi bật trên chiến trường không?”

“Không phải là pháp sư, nhưng có một chiến binh bên cạnh Đại úy Lorenzo mang lại cảm giác rất kỳ lạ.”

“Kỳ lạ?”

Khi Gizard nhìn về hướng đó, một người có thân hình khổng lồ gấp đôi người thường đang dùng cung lớn bắn hạ từng binh sĩ.

“Quả thật, sức mạnh đó là một mối đe dọa.”

“Đại úy Lorenzo đã tìm được người như vậy ở đâu vậy?”

“… ”

Tài năng của Đại úy Lorenzo đã vang danh đến Công Quốc Diordo. Là một chỉ huy tài ba và có uy tín. Thường thì những người chỉ huy như vậy sẽ có những thuộc cấp xuất sắc.

“… Có lẽ đó là Hazen Heim chăng.”

“Nhưng trông không giống như có khả năng sử dụng ma thuật, liệu anh ta có được bổ nhiệm làm tướng lĩnh cho Đế Quốc không?”

“Không rõ. Nhưng với kỹ năng và sức mạnh như vậy, điều đó cũng không phải không thể.”

“… ”

Khi chiều tà buông xuống, mỗi đơn vị bắt đầu rút quân. Lúc đó, một binh sĩ thở hổn hển, mặt mày tái mét chạy đến.

“Chuyện gì thế?”

“Hah… Hah… Trưởng đoàn cung thủ Kohanawan đã tử trận.”

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận