Tập 01 - Quân Nhân
Chương 33 - Thiếu úy Mospietza (phần 6)
1 Bình luận - Độ dài: 1,598 từ - Cập nhật:
Đêm hôm đó, hiếm khi Hazen phải đau đầu suy nghĩ. Trong phòng riêng của mình, anh ta nhìn chằm chằm vào mớ tài liệu đã mà anh đã yêu cầu và lật qua lật lại, rên rỉ.
"Mu... thật khó khăn."
"Chuyện gì vậy?"
Kaku Zu hướng ánh nhìn kinh ngạc về phía anh. Tại sao lại ngạc nhiên đến thế chỉ vì anh đang bối rối?
"Này ngay cả tôi cũng có những nỗi lo lắng như con người."
"... Tôi cứ tưởng chỉ khi cuộc chiến tranh toàn lục địa nổ ra thì anh mới lo lắng."
"Không phải như vậy đâu nhé. Tôi đang lo về chuyện của Trung úy Mospietza."
"Người coi Hazen là kẻ thù của mình à."
"Ừm, thật vậy sao?"
"... Không hiểu được điều đó thì thật đáng sợ."
Dù có nói thế nào đi nữa, thì từ phía anh, anh đã tự nhận mình đang góp phần nâng cao khả năng của Trung úy Mospietza. Anh đã tin rằng mình được cảm ơn.
"Thôi kệ. Bây giờ tôi đang sắp xếp một công việc mới cho anh ta."
"... ..."
"... ..."
"Cái gì! Anh ta sẽ muốn thôi việc sao?"
"À, không là anh ta muốn thôi việc, mà là tôi muốn anh ta phải thôi việc."
"Muốn... Anh ta là một quân nhân Đế Quốc, tôi nghĩ một thiếu úy thì không có quyền như vậy."
"Chuyện đó thì không quan trọng."
"Đó là điều quan trọng nhất đấy chứ!?"
"Tôi cũng không phải là quái vật. Khi đã nhận thấy rõ ràng rằng anh ta không có khả năng làm quân nhân."
Trong 10 ngày qua, một người lính không thể cưỡi ngựa cho đàng hoàng thì chỉ có thể là thiếu tài năng hoặc không chịu nỗ lực. Tình hình không khả quan. Dù có nói bao nhiêu lần anh ta cũng không sửa, và mỗi lần như vậy, anh lại phải đánh vào cái mông bẩn thỉu của anh ta, thật đáng thương cho Nha Ảnh (Fang Shadow).
"Tôi nghĩ rằng việc chỉ trích và cố thúc ép một người không có khả năng trong một lĩnh vực nhất định là không tốt. Nhưng cứ để một kẻ vô dụng tiêu xài tiền thuế như vậy thì cũng không phải ý hay."
"... ..."
"Có lẽ anh ta cũng không muốn bị gọi là 'sâu bọ của Đế Quốc'."
"Người gọi anh ta như vậy chỉ có mình Hazen thôi."
"Ha ha."
"... Đây không phải là chuyện đùa đâu."
"Ồ, lạc đề rồi. Vậy, nghĩ giúp tôi xem, trở thành nô lệ loại nào thì sẽ giúp anh ta tìm được việc mới nào?"
"!?"
"Này này, không được đâu! Đừng có ép anh ta như thế chứ!"
"Không được à, nhưng nếu tính toán theo khả năng, nhân cách và triển vọng tương lai của anh ta, đó là giải pháp tối ưu nhất rồi."
Có nhiều loại nô lệ khác nhau. Ngoài nô lệ phục tùng thông thường còn có nô lệ theo nghề nghiệp, hay nô lệ cao cấp. Với trường hợp như Trung úy Mospietza có lẽ ‘chỉ vừa đủ làm nô lệ cao cấp’.
"Anh ta sẽ tuyệt đối từ chối! Không thể nào chấp nhận được!"
"Không, tôi cũng đã nghiên cứu về chế độ nô lệ rồi. Nhớ không, mẹ kế của tôi trước đây đã từng là môi giới nô lệ bất hợp pháp mà?"
"... Đừng có nói ra như một câu chuyện cười vậy chứ."
Thời còn ở học viện, khi nghe Hazen kể những chuyện như vậy, cậu bé Kaku Zu lúc đó đã bị sốc không thể tả xiết.
"Nô lệ cao cấp thường là những người có ma lực nhưng khả năng lại thấp. Họ làm việc như bác sĩ ma pháp cho dân thường hoặc làm công việc lặt vặt trong các cơ quan nhà nước, những công việc dành cho những tội phạm có thể sử dụng ma lực."
"Tội phạm sao?"
"Để không thể có hành vi ngang ngược, họ bị ràng buộc bởi ma thuật hợp đồng, nên không thể làm điều gì bậy bạ. Như vậy, anh ta cũng có thể đóng góp cho xã hội."
Điểm yếu lớn nhất của Trung úy Mospietza là tính cách kiêu ngạo và tha hóa.
Nói một cách khác, do lòng tự trọng quá cao, anh ta không thể tuân theo chỉ thị một cách đúng đắn.
Quá khứ vinh quang khi vượt qua kỳ thi sĩ quan (có khả năng là nhờ quan hệ) càng khiến tính cách cao ngạo của anh ta thêm phần nặng nề. Tuy nhiên, sau đó, có vẻ như anh ta không nỗ lực gì thêm, nên khả năng của anh ta còn thua cả hạ sĩ quan.
"Một người kém cỏi không có khả năng làm chỉ huy nhưng lại cố gắng đứng vào vị trí chỉ huy. Điều này không có lợi cho xã hội cũng như cho bản thân anh ta. Thế thì, dùng ma thuật hợp đồng để ràng buộc, bắt buộc anh ta phải ở đúng vị trí của mình mãi mãi, cho đến chết, như thế sẽ tốt hơn."
"... ..."
Hazen rất nghiêm túc.
"... Nhưng như tôi đã nói từ lúc nãy rồi, quan trọng là ý muốn của bản thân..."
"Thì, lúc này thì..."
"Này này, tại sao cậu lại dễ dàng bỏ qua nó như vậy chứ!? Mong muốn của bản thân người đó không phải là điểm quan trọng nhất trong việc chuyển việc sao?"
"Hừ... Kaku Zu. Cậu nghĩ vậy vì cậu là một người mới vào đời còn ngây thơ, nhưng không phải như vậy đâu nhé."
"Này chúng ta cùng khóa học, nên Hazen cũng như vậy thôi."
"... Đúng là vậy."
Việc vô tình tính luôn tuổi từ kiếp trước là một thói quen xấu.
"Tuy nhiên, giữa cậu và tôi có sự chênh lệch về năng lực, nên thực tế có thể coi là chênh lệch hơn 120 năm. Nghĩa là, tôi đã có kinh nghiệm được 120 năm rồi."
"... hmmm đây có lẽ chính là lý do khiến Trung úy Mospietza ghét cậu."
"Chúng ta lại lạc đề rồi. Điều quan trọng trong việc chuyển việc không phải là 'ý muốn của bản thân' mà là 'liệu có phù hợp hay không'."
Đây không chỉ là chuyện chuyển việc. Có việc làm có nghĩa là đóng góp cho xã hội. Cho dù bạn có thích công việc đó hay không, bạn sẽ được đánh giá dựa trên những kết quả mà công việc của bạn mang lại.
Vậy thì, việc có phù hợp với công việc đó hay không sẽ trở nên quan trọng hơn là điều hiển nhiên.
"Trung úy Mospietza có tầm nhìn rất hạn hẹp. Và anh ta cũng không đủ bản lĩnh để tự nhìn nhận và đánh giá năng lực bản thân. Vì vậy, cần phải có ai đó phân tích và lựa chọn giúp anh ta chọn được một công việc phù hợp."
"... Và cái đánh giá đó là trở thành nô lệ à?"
"Này đó là nô lệ cao cấp đấy chứ?"
"Không thể nào lại có ai đó vui mừng về chuyện này được. Nhớ lại thì, sự nghiệp của tôi cũng được quyết định như vậy."
"Là bạn của cậu, tôi chỉ làm những gì cần làm thôi."
"... Đừng nói với tông giọng kiểu 'không cần cảm ơn tôi đâu', tôi không thích."
Kaku Zu nói vậy, nhưng Hazen không hiểu lắm. Trong Đế Quốc, có những sĩ quan rất vô lý. Với một người đàn ông hiền lành và chuyên về võ thuật như thế này, không thể lên được vị trí cao hơn. Anh ta cần ai đó hiểu anh ta bên cạnh.
Tất nhiên, Hazen chắc chắn rằng người phù hợp đó chính là mình.
"Vì vậy, sau khi từ chức khỏi quân đội Đế Quốc, trở thành nô lệ cao cấp và được ai đó đào tạo lại từ đầu, đó sẽ là lựa chọn tốt nhất cho anh ta. Tất nhiên, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Sử dụng mối quan hệ của mẹ nuôi để tìm cho anh ta một người chủ tốt bụng."
"... "
Nếu là bác sĩ ma pháp riêng, thì điều kiện làm việc cũng sẽ khá tốt.
"Haiz... Là người quân nhân làm thuê thật là khó khăn. Phải lo cả chỗ làm mới cho những kẻ vô dụng dưới quyền mình. Nhưng mà, chỉ cần coi đó là nghĩa vụ thôi."
"Nhưng, nhưng anh ta là quý tộc cao cấp mà? Làm sao có thể biến anh ta thành nô lệ được?"
"Vì anh ta sẽ tự nguyện, nên không có vấn đề gì cả. Tôi đã có dự định nhờ gia đình anh ta viết một lá thư nói rằng 'Vì anh ta có sở thích đặc biệt nên muốn trở thành nô lệ'."
Thực ra, từ thời điểm đó, mối quan hệ với gia đình anh ta sẽ bị cắt đứt.
"... Tôi nghĩ anh ta sẽ kiên quyết từ chối."
"Ha ha"
"Tại sao từ nãy đến giờ cậu cứ lảng tránh mong muốn của anh ta như vậy!?"
Không hiểu sao, Kaku Zu than vãn như vậy.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
1 Bình luận