Trung úy Mospietza giữ im lặng hồi lâu, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Lúc này, Đại tá Jilba nhìn cả hai rồi đưa ra đề nghị:
"Thôi nào, Thiếu úy Hazen. Ta hiểu rằng cậu không có ý định che giấu gì cả. Tuy nhiên, vì Trung úy Mospietza cho rằng vụ việc này quan trọng, nên cậu có thể giải thích ngay tại đây không?"
"Vậy tôi sẽ giải thích. Họ đã âm mưu đầu độc thượng cấp, vì vậy tôi đã xử lý họ theo quân quy."
"Chứng cứ đâu?"
Trung úy Mospietza truy vấn.
"Bắt quả tang."
"Nếu vậy, đáng lẽ cậu nên bắt giữ rồi thẩm vấn chứ?"
"Chúng tôi đã làm thế. Trung sĩ Chomo chống cự và lao vào tấn công. Điều đó đồng nghĩa với việc tự thú. Trung sĩ Dicket cũng đã thú nhận."
"Vậy là cậu đã hành quyết thuộc hạ của mình?"
"Tôi xét thấy bằng chứng tình huống là đủ."
"Đó chỉ là quan điểm của cậu. Còn bằng chứng khách quan thì sao?"
Trung úy Mospietza bực bội lầm bầm.
"Chất độc đã được phát hiện trong phòng của Trung sĩ Chomo."
"Cậu tự điều tra sao?"
"Chuẩn úy Thomas của Trung đội 6 đã giám sát quá trình điều tra."
"Còn phòng của Trung sĩ Dicket?"
"Không tìm thấy chất độc. Vì Trung sĩ Chomo là chủ mưu."
"Vậy là cậu đã hành quyết cả người không phải chủ mưu?"
"Đúng vậy. Dù là chủ mưu hay không, theo quân quy, hình phạt cao nhất vẫn được áp dụng."
"Nhưng điều đó quá tàn nhẫn. Cậu coi thuộc hạ của mình như những công cụ có thể vứt bỏ sao?"
"Tôi không nghĩ thế. Tôi chỉ hành động theo quân quy."
Hazen chợt có linh cảm không lành. Phải chăng Trung úy Mospietza không nắm rõ quân quy?
"... Nhưng kết quả là đội của chúng ta đã mất hai người. Cậu định chịu trách nhiệm thế nào?"
"Chất lượng đội ngũ đã được nâng cao."
"Làm sao chứng minh điều đó?"
"Có ba cách: Kiểm tra giám sát, huấn luyện mô phỏng và chiến trường thực tế. Cách phù hợp nhất là chứng minh trong thực chiến."
"Cậu có vẻ tự tin nhỉ. Nhưng điều đó tốn thời gian. Nếu cần chứng minh ngay lập tức?"
Trung úy Mospietza nói với vẻ đắc thắng.
"Đại tá Jilba."
"Hmm?"
"Ai là người đã đánh giá Đội 8 trước đó?"
"... Thiếu tá Yuera. Ta đã tình cờ thấy họ tập luyện. Họ hăng hái hơn bất kỳ đơn vị nào khác và phối hợp rất tốt."
"Cảm ơn ngài. Trung úy Mospietza, Thiếu tá Yuera chỉ huy một đơn vị hoàn toàn khác với đội của chúng tôi. Đây là một đánh giá khách quan đủ sức thuyết phục, đúng không?"
"..."
Trung úy Mospietza im lặng, mặt tái mét. Tại sao vậy? Hazen tự hỏi. Cậu đã trả lời một cách rõ ràng và hợp lý.
"Chứng cứ từ Thiếu tá Yuera chưa đủ sao? Hay ngài nghi ngờ năng lực của ngài ấy?"
"Tôi... không nói vậy!"
"Vậy thì sao?"
"... Được rồi, ta thừa nhận chất lượng đội ngũ không giảm sút."
"Vậy thì không còn vấn đề gì nữa."
"Tuy nhiên, sự thật là hai người đã chết. Họ cũng có gia đình chứ?"
"Có thể."
"Cậu không cảm thấy tội lỗi sao?"
"Không."
"Cậu không thấy áy náy với gia đình họ sao?"
"Không."
"Tại sao? Cậu không nghĩ rằng cậu nợ họ một lời xin lỗi sao?"
"Họ không chết trong chiến trận. Hành quyết vì vi phạm quân quy đồng nghĩa với tội phản loạn. Do đó, tôi không có nghĩa vụ hay trách nhiệm bồi thường cho gia đình họ."
"..."
Trung úy Mospietza lại im lặng. Hazen bắt đầu cảm thấy khó chịu. Gã trung úy này thực sự muốn gì?
"Ngài đang yêu cầu tôi đối xử với kẻ phạm quân quy và chiến sĩ tử trận như nhau sao?"
"Ta không nói vậy!"
"Vậy ngài muốn nói gì?"
"Grừ..."
Hazen đã chán ngấy. Cậu bắt đầu nghĩ rằng vấn đề nằm ở chính Trung úy Mospietza.
Vì không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, cậu quyết định phản công.
"Theo hồ sơ, sáu thiếu úy và chuẩn úy của Trung đội 8 đã chết một cách bí ẩn."
"Ý cậu là gì? Muốn tôi bỏ qua vụ Chomo vì hắn đã giết họ à?"
"Không. Tôi muốn hỏi, Trung úy Mospietza nghĩ sao về việc sáu sĩ quan mất mạng mà không tìm ra nguyên nhân?"
"... Họ chết bí ẩn, chúng tôi không thể xác định nguyên do."
"Sáu cái chết bí ẩn mà vẫn không có kết luận? Đó chẳng phải là một vấn đề lớn sao?"
"Vấn đề? Cậu nói cái quái gì vậy!?"
Trung úy Mospietza rõ ràng hoảng loạn.
"Nếu ngài điều tra ngay khi có người đầu tiên chết, thì đã có thể thu hẹp nguyên nhân và ngăn chặn những cái chết sau đó. Không làm thế có nghĩa là ngài vô dụng... hoặc cố tình làm ngơ."
Những người xung quanh bắt đầu bàn tán.
"Đừng hỗn láo! Cậu đang xúc phạm cấp trên đấy!"
"Vậy có lý do hợp lý nào khác không?"
"... Tôi không chỉ quản lý Đội 8, mà còn nhiều đơn vị khác. Tôi không có thời gian."
"Ngài có ra lệnh điều tra không?"
"..."
Sắc mặt Trung úy Mospietza tái dần.
"Ngài không làm sao? Dù đã có sáu người chết?"
"T-tất nhiên là có!"
"Vậy cho tôi xem báo cáo điều tra."
"Tại sao tôi phải cho cậu xem?"
"Vì chính ngài yêu cầu chứng cứ khách quan."
"Tôi... không có ngay lúc này."
"Vậy nó được lưu ở đâu?"
"Tôi... quên rồi."
"Ngài quên nơi lưu trữ báo cáo về sáu cái chết bí ẩn sao?"
"..."
Mospietza nhìn quanh, nhận ra không ai đứng về phía mình.
"Trung úy, ngài để mất sáu người, rồi lại quên cả nơi để báo cáo điều tra sao?"
"Ta có quá nhiều nhiệm vụ!"
"Vậy theo ngài, sáu cái chết là chuyện nhỏ à?"
"Đúng vậy! Ta đang quản lý hơn 300 binh sĩ. Trong số đó, chỉ có 6 người, thậm chí chưa đến 10%! Ngươi có biết mỗi ngày có bao nhiêu binh sĩ tử trận không? Ta không thể cứ bận tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt như thế được!"
"Nếu vậy, ngài không có quyền chỉ trích tôi."
"... Cái gì?"
"Theo lý luận của ngài, thì so với số người chết trận hàng ngày, với 6 người chết một cách khả nghi là không đáng kể, vì chỉ chiếm dưới 10% số người trong đơn vị của ngài. Vậy thì, đội của tôi với 40 người mất 2 người cũng là tỷ lệ dưới 10%. Do đó, không có lý do gì để truy cứu trách nhiệm cả."
"Kh... Khốn kiếp..."
Trung úy Mospietza run rẩy, suýt ngã xuống.
Đại tá Jilba xen vào, cười gượng.
"Đủ rồi. Chuyện này kết thúc ở đây. Trung úy Mospietza, đồng ý chứ?"
"…A…a…"
"Thiếu úy Hazen, cậu cũng đồng ý chứ?"
"Tất nhiên. Trung úy Mospietza, mong được hợp tác với ngài."
Hazen mỉm cười, chìa tay ra.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
3 Bình luận