Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 15: Hoang mang

35 Bình luận - Độ dài: 2,108 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Trung thu!

-------------------

Khen bé đi! Khen bé đi! Bé đúng là thiên tài mà!

Ma thuật phục hồi cho mấy người đây nè!

… Hm? Hình như có gì đó sai sai ở đây?

Vừa phải chịu căng thẳng cực độ vừa đi loanh quanh niệm phép hồi phục, tôi đang tận hưởng cảm giác vui sướng vì đã an toàn thành công vượt qua được sự kiện này.

Sự kiện Ma Vật Nổi Loạn nhanh chóng được hoàn thành. Tuy vẫn có người bị thương nhưng sự kiện đã kết thúc với số thương vong là không.

Chỉ cần chưa chết thì tôi có thể hồi phục bất cứ ai. Ui trời, đến mình còn phải tự sợ mình luôn ấy.

Có vài điều tôi nhận ra sau khi trở thành Elrise, một trong số đó là ả lỗi quá lỗi.

Nếu nói theo meta thì ả dù gì cũng vốn là kẻ địch ta phải đánh ở đoạn gần cuối game nên không có cách nào khác ngoài tăng mạnh chỉ số ả. Thế nhưng với cái tính cách ả thì sẽ không có chuyện cái loại nhân vật này sẽ đi mài dũa tài năng của mình, có thông tin cho rằng ả được tạo ra để làm “thứ rác rưởi ngu ngốc đã phí phạm tài năng trời ban của mình khiến nó trở nên mục rữa” nhằm cân bằng game.

Nhưng nhờ vậy mà giờ tôi được tận hưởng trò chơi vô địch, thế nên tôi cũng không có gì phải phàn nàn.

“Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng”

Tuyệt chiêu, lấy đại thành ngữ nước ngoài nào đó làm tên chiêu vì nó trông ngầu! Phần 3!

Khi tôi kích hoạt ma thuật, những hạt ánh sáng liền hóa thành thứ gì đó như mưa, chữa trị cho các học viên.

Đi chữa từng người một thì mệt lắm. Thế nên phép chữa trị diện rộng tới đây. ВООМ!

Thế người ở trong nhà ăn cám à? Không cần phải lo. Cái này nó là ma thuật trị liệu dạng mưa thôi chứ không phải là mưa thật. Nó có thể đi xuyên qua vật thể.

Nhưng điểm yếu của phép này là nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở trong vùng trị liệu của nó. Người bị thương thì được phục hồi, còn người không bị thương thì sẽ trở nên sung sức nguyên ngày hôm đó.

Mấy người không bị thương sẽ bị tăng động nguyên ngày, nhưng thôi đừng để ý nhá.

Ok xong, Biến Thái Đeo Kính. Chắc không còn ai bị thương đâu nhưng cứ kiểm tra đi nhé.

Phiền lắm nên tôi không làm đâu. Đây cũng là công việc của giáo viên đó ok?

“Vâng! Xin hãy cứ để đó cho thần, ôi Thánh Nữ ôi! Người thật… a, tuyệt vời làm sao… thật là một phép màu…”

Phép màu hở. Xin lỗi nhé, nó không phải phép màu đâu, chẳng qua là do dùng một đống ma lực thôi.

Mà thôi, cũng không cần hủy hoại giấc mơ của người ta làm chi, tôi sẽ không nói gì thêm đâu.

Ok, giờ quay lại lớp và tiếp tục theo dõi Eterna-chan nào.

Nhưng dạo gần đây Eterna hình như cảm nhận được gì đó không tốt từ hành động của tôi, cô ấy có vẻ để ý đến ánh nhìn của tôi.

Hay là do mình nhìn mông cổ quá nhiều nhỉ…

Chắc cổ cảm thấy kinh tởm vì chuyện đó. Tôi có thể hiểu.

Tại vì chính tôi cũng thường xuyên nhận phải những ánh mắt kiểu đó.

Nhất là từ tên Biến Thái Đeo Kính.

Để tí nữa tôi đi xin lỗi vậy.

…Ủa rồi, Еtеrnа đâu?

Chẳng hiểu sao tự nhiên không thấy cổ đâu trong lớp?

Hay là cô ấy kinh tởm ánh nhìn của mình quá nên chạy rồi?

Ê Vеrbоу! Cậu thấy waifu tương lai của cậu đâu không?

“Еtеrnа…? Ngài nói thần mới để ý, thần không thấy cô ấy đâu cả…”

Оі, NЕLVЕRRRRR!

Ý, nói ngược rồi. VЕRNЕLLLLL!

Sao cậu không chịu để ý đến cổ hả!? Cổ là nữ chính duy nhất bây giờ có quan hệ với cậu đó!

Sao cậu lại dám ngó lơ nữ chính để mà nhìn ngó lung tung hả?!

Rồi lại còn “ngài nhắc mới nhớ” nữa chứ…

Cậu thậm chí còn không có nữ chính nào khác đấy, cậu làm cái quái gì vậy hả!

“А, Еlrіѕе-ѕаmа. Ban nãy thần thấy Eterna-san ra ngoài rồi ạ.”

Có người thấy nè. Tuyệt!

Tôi có nhớ cô gái này.

Cô gái có mái tóc ngắn vàng này là Fiora.

Khi trước tôi đã chữa cho mặt của cổ và cổ cũng có dính đến vụ con tin.

“Thần cũng thấy ạ. Không biết tại sao vẻ mặt của cô ấy trông rất bất thường và đi về hướng kia…”

Аhn? Ai đây?

Trong kí ức chị đây là hổng có chỗ cho đàn ông đâu nhé.

Đấy là những gì tôi muốn nói, nhưng giờ cứ cười rồi cảm ơn về thông tin của cậu ta là đủ.

Cảm ơn nhé, nhân vật А.

“Thật vậy sao John?”

“Ừ… mặt cô ấy trông lo lắng lắm.”

Tên của nhân vật A hình như là John.

Cậu ta có vẻ thân với Vernell.

Nhìn kĩ mới thấy, hình như cậu ta cũng là nạn nhân trong vụ bắt cóc hồi trước thì phải… chắc vậy.

Vậy là họ thân thiết với nhau do cả hai đều từng cùng là con tin hử.

“Đi tìm cậu ấy thôi. Tớ có cảm giác không lành.”

Nói rồi, Vеrnеll, Fіоrа, và nhân vật А đều đứng dậy.

Chắc tôi cũng nên đi theo nhỉ.

Tới Ai Cập nào… khi nào mọi người đi? Cho tôi đi với. [note47456]

“Nếu Еlrіѕе-ѕаmа đi thì thần cũng sẽ đi.”

Ồ, Lеіlа. Cô thật đáng tin cậy làm sao.

Cô ấy bình thường cũng là một người tài năng nên tôi thực sự rất cảm kích nếu có cô ấy đi cùng.

“Nếu Thánh Nữ-ѕаmа đi thì không có chuyện thần chịu ngồi yên… học sinh, giờ tiết này sẽ là tiết tự học.”

Cả Biến Thái Đeo Kính cũng muốn đi. Tôi không cần cha này.

… Nhưng đây đúng thật là một tổ đội tệ hại mà.

Nhân vật chính (Vеrnеll) và một trong các nữ chính (Lеіlа) đi thì không sao, nhưng những người khác thì không ổn.

Fіоrа và nhân vật А đều không được xem là nhân vật trong game, còn Biến Thái Đeo Kính thì lại là Mid Boss của game.

Cuối cùng là cái con người bị căm ghét và đáng bị trừng phạt nhất (Еlrіѕе), АKA mị.

Cái tổ đội như đùa ấy.

Và sáu con người như đùa này sẽ đuổi theo Eterna, nhưng chúng tôi đã hành động quá trễ nên có thể sẽ không tìm ra cô ấy.

“Lối này. Vẫn còn chút dấu vết ma thuật của trò ấy.”

Biến Thái Đeo Kính đầy tự tin nói.

Ồ, tuy là biến thái nhưng hắn cũng được việc đấy!

Đúng như mong đợi từ một tên bám đuôi, năng lực ở mức chuyên gia luôn!

Đúng người đúng chỗ nhỉ.

Tôi thì chỉ toàn phóng ma lực lung tung chứ chưa bao giờ dò tìm ma lực cả.

Uhm… có khi nào hắn lại là người giỏi đến không ngờ không nhỉ?

Biến Thái Đeo Kính dẫn chúng tôi đến một vách đá bên ngoài Học Viện.

Bên dưới là những cơn sóng đang giận dữ đánh tới, dù có nói giảm nói tránh thì tôi cũng chỉ biết nói cái người xây Học Viện ở đây chắc đầu óc có vấn đề nặng rồi.

À đâu, họ đâu có xây Học Viện ngay trên vách đá, họ chỉ xây trên khu đất cao mà vô tình có một vách đá kế bên thôi mà.

Và trên mép của một mỏm đá chông chênh… Eterna đang đứng bên ngoài hàng rào chắn.

Thật đấy, cái cô nàng này đang định làm gì thế?

Thấy Еtеrnа đứng trên chỗ nguy hiểm. Vernell hoảng hốt la lên.

“Еtеrnа! Cậu đang làm gì vậy!?”

Thật đấy à?

“Đừng lại gần!”

Еtеrnа hét lên rồi tiến một bước gần hơn đến mép vách đá.

Nguy hiểm quá. Chỉ chút xíu nữa thôi là cô ấy sẽ rơi.

Mà đằng nào Eterna cũng sẽ không chết cho dù có rớt xuống từ độ cao đó.

Thế nên hãy cứ bình tĩnh và hỏi lí do vì sao Eterna lại làm vậy.

“Tớ phải biến mất!”

“Cậu đang nói cái gì vậy?!”

Vừa lắng nghe cuộc cãi vã của Еtеrnа và Vеrnеl, tôi vừa bắt đầu suy nghĩ.

Flag đã cắm từ khi nào?

Tôi đã chơi hết tất cả các route, đã đọc qua hết các trang wаlkthrоugh, nhưng tôi chưa từng thấy sự kiện này bao giờ.

Nhưng game này… có rất nhiều mini event ẩn, đã vậy rồi còn vụ route mới được phát hiện sau 4 năm nữa.

Dù có xem wаlkthrоugh rồi nhưng vẫn chưa đủ.

Sao chuyện này lại xảy ra? Là tại Vernell chỉ biết suốt ngày tập luyện cơ bắp và bỏ bê Eterna chăng?

“Là… là tại tớ, tất là là tại tớ! Fаrа-ѕеnѕеі trở nên kì lạ… cuộc bạo loạn khi nãy… tất cả là tại tớ…!”

Нm?

Cô ấy vừa nói gì đó nghe lạ lắm.

Fаrа-ѕаn trở nên kì lạ là vì cổ sao?

Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi không biết vì đâu mà cô lại nghĩ như vậy.

Fаrа-ѕаn bị Phù Thủy điều khiển, tôi nhớ rõ ràng mình có nói rồi mà nhỉ.

Cuộc bạo loạn cũng là do Phù Thủy. Eterna thì liên quan gì.

Mà bây giờ phải giúp cô ấy bình tĩnh lại trước đã.

Có vẻ hiện giờ cô ấy đang rất là ho☆ang☆mang.

“Tinh thần cô hiện đang bất ổn. Hãy từ từ tiến lại chỗ ta rồi…”

“Đừng lại gần!”

Tôi cố trấn an cổ, nhưng cổ lại càng thêm kích động.

Phản ứng này… là do mị thiệt à?

Bộ ánh mắt của mị kinh tởm thế sao?! Chắc lén nhìn mông người ta là việc xấu rồi.

“Ngài không cần phải giấu nữa, Еlrіѕе-ѕаmа… thần đã biết hết rồi…”

Gіku!

Không, không ổn… liệu mình sẽ bị tiết lộ là Thánh Nữ Giả Mạo ở đây ư?!

Bộ cô ấy biết bên trong tôi rác rưởi đến mức phá kỉ lục thế giới luôn sao?!

Ừ thì cũng đúng. Cổ là Thánh Nữ hàng thật mà, dù khi trước tôi không bị thương nhưng chắc cổ đã nhận ra “Mình là thật! Ả ta là giả!”

Hay là do tôi tia mông cổ nhỉ?

N, n, n, nè, c, c, cô nhầm rồi!

Nó chỉ… là bản năng thôi…

Chỉ là tại, mông cô đẹp quá thôi… cứ nghĩ đi…

А, аwа, аwаwаwаwа…

Ủa mà khoan.

Nó thì có liên quan gì đến vụ cổ muốn tự sát?

Cho dù có rơi xuống ở đây thì tôi vẫn sẽ không chết vì tôi là Thánh Nữ thật còn ả ta là giả! Cổ định chứng minh bằng cách đó à?

Fuh… thật ngây thơ.

Dừng lại đi Еtеrnа. Cái trò đó siêu hiệu quả với mị luôn á!

“Ta không biết cô đang nói gì cả. Hãy bình tĩnh lại…”

“Phải, đúng vậy… làm sao ngài biết tôi đang nghĩ gì chứ…”

Нm… ừ thì tôi có thể không hiểu.

Cô là Thánh Nữ, còn đây là kẻ giả mạo cô…

Hay còn gọi là nạn nhân bị đánh cắp danh tính, với tôi là nghi phạm.

Nhưng nó đâu phải lỗi của tôi. Là tại tên ngốc gọi là Nhà Tiên Tri nào đó đã lẫn lộn chúng ta hồi còn nhỏ chứ bộ, là lỗi của hắn đó.

Thế nên bé vô tội. Bé hổng có sai!

… Hoặc là tôi nghĩ vậy, bởi giây tiếp theo, cô bỗng dưng thả nguyên một trái bom xuống.

“—Thánh Nữ như ngài, thì làm sao hiểu được cảm giác của một Phù Thủy như tôi chứ!”

Нhm ra vậy, cô là Phù Thủy…

Ngạc nhiên thật đó, nhưng đâu phải là tôi muốn trở thành Thánh Nữ giả mạo đâu…

……

Hở? Phù Thủy? Không phải Thánh Nữ à?

Mới nãy, cổ vừa bảo mình là Phù Thủy à?

………………。

Xin lỗi, cô nói lại được không?

--------------------

Zard: mọi người cmt tích cực lên nào, ít cmt quá :<

Ghi chú

[Lên trên]
(Zard: Jojo phần 3 reference, khi nhóm jotaro tới ai cập tìm dio)
(Zard: Jojo phần 3 reference, khi nhóm jotaro tới ai cập tìm dio)
Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Cứ nhảy đi em. Em quên em không chết được à
Xem thêm
T bị mindbreak r elrise cute waaaaa~~~~
Xem thêm
Nam nữ gì cx giống nhau
Xem thêm
Thax trans
Xem thêm
Thank trans!
Xem thêm
Hở cái tia mông tia vú :))
Xem thêm
Cảm ơn ngài Zard
Xem thêm
Bất ngờ chưa =))
Xem thêm
Thanks trans, mới bị cr bỏ nên đọc mấy bộ ít đường như nỳ thặc tuyệt
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm