Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 43: Trận chiến bảo vệ thủ đô

32 Bình luận - Độ dài: 2,591 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

----------------------

Một cột sáng chiếu xuống từ bầu trời.

Nó rực rỡ đến mức tất cả mọi người dù đang ngay giữa chiến trường cũng phải ngoái đầu nhìn.

Và khi cột sáng dịu đi, hi vọng của nhân loại và ác mộng của ma vật xuất hiện.

Người vừa đến là Kỵ Sĩ của Kỵ Sĩ, những con người ưu tú được lựa chọn để bảo vệ Thánh Nữ… nhóm 11 Kỵ Sĩ Hộ Vệ.

Ngoại trừ tử tước Fox đang đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng học viện, tất cả đều đã tới và nghiêm mặt quan sát.

Và người phía sau họ chính là hi vọng của nhân loại, Thánh Nữ Elrise, có cả những Kỵ Sĩ Tập Sự cũng là học viên từ học viện mà Elrise đang theo học (đồng thời không ai biết tại sao trong đó còn có một tên đeo kính nhìn trông rất lạc loài). 

Phía bên trái Elrise là Kỵ Sĩ Trưởng, Leila, đang hết sức chú ý để bảo vệ cô; còn phía bên phải là Vernell, người được Thánh Nữ ban tặng một thanh kiếm.

Tên “Quạ” nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ khó chịu. Nó sau đó nhận ra kế hoạch của nó đã đi tong.

“Thánh Nữ Еlrіѕе… ngươi ĐếN quá nHanH… khÔnG, nhƯng LÀm saO… TạI sAo, cả Lũ kỴ sĩ cũNg ở đâY……”

Tên “Quạ” biết chuyện Elrise bị giam cầm bởi chính đồng loại của mình.

Hắn không biết kẻ ngu xuẩn nào lại làm vậy, nhưng dù thế nào, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời cho ma vật bởi Elrise giờ đã không thể hành động.

Dĩ nhiên Elrise sẽ đến nếu chúng tấn công vương quốc, nhưng tên “Quạ” đã cho rằng sẽ không có các Kỵ Sĩ đi cùng.

Đó là bởi họ đã phản bội Elrise.

Cho nên rõ ràng cô sẽ không đưa những kẻ phản bội ấy theo ra chiến trường. Và cũng ngay từ đầu, nó chưa bao giờ nghe Elrise có khả năng mang nhiều người đi xa và nhanh đến vậy.

Nên nếu Elrise có đến thì cô sẽ đến một mình; thậm chí nếu có người theo thì cũng không thể nhanh đến thế.

Nhưng chính bây giờ, giả thuyết ấy đã được chứng minh là hoàn toàn sai.

Еlrіѕе chẳng những có thể mang theo nhiều người đi thật nhanh lại còn không hề có chút bất đồng nào với Kỵ Sĩ của mình.

Là thông tin nó nhận được sai…? Hay họ đã làm lành?

Bất kể trường hợp nào, tên “Quạ” đang phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất.

“О, Ооh… là Thánh Nữ-ѕаmа!”

“Thánh Nữ-ѕаmа đã đến!”

“Cả Kỵ Sĩ Hộ Vệ cũng đi cùng ngài ấy!”

Sự xuất hiện của Elrise đã thúc đẩy quân đội Billberry và nâng cao sĩ khí của họ.

Cô là hi vọng của nhân loại; biểu tượng của công lý, Elrise, chỉ cần sự xuất hiện của cô đã có thể động viên mọi người.

Tên “Quạ” cố phá vỡ diễn biến này bằng cách tạo ra lốc xoáy một lần nữa.

Nhưng Elrise chỉ đơn giản liếc nhìn đã khiến gió ngừng lại ngay lập tức rồi bắt đầu thổi ngược về phía lũ ma vật.

Lũ ma vật bị đánh bay lên trời bởi trận lốc xoáy và cả đoàn quân ma vật đều sợ hãi.

Trong lúc đó, Elrise sử dụng ma thuật phục hồi và những người lính bị thương hoặc tàn tật đều được chữa trị hoàn toàn.

—-------------------

Ok, chúng tôi đã đến thủ đô Billberry.

Số lượng kẻ thù có hơi đông hơn một chút so với ở vương quốc Rutin hồi trước.

Tôi đã nghĩ mình săn gần hết ma vật rồi chứ, ai biết là còn nhiều tới vậy đâu.

Mà quả nhiên, chúng là những con cuối cùng.

Có lẽ chúng đã tập hợp hết đám ma vật có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi cho trận chiến cuối cùng này.

Bởi Phù Thủy đang trốn dưới học viện nên lũ ma vật bên trên chỉ còn cách tự lo cho bản thân.

…Mà, cái cuộc chống cự đầy dũng cảm này sẽ thành vô dụng cả thôi vì đã có mị ở đây rồi!

Tôi có hơi thấy tội cho tụi ma vật nhưng vì chúng đã mất công tập trung hết ở đây rồi nên tôi hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ.

Xong vụ này là sẽ không còn trò bắt nạt ma vật quy mô lớn nữa đâu nên hãy chơi cho thật đã nào.

Lần này có cả nhóm Vernell ở đây để xem. Đến lúc ngầu và chơi MỊ MẠNH rồi!

Аurеа Lіbеrtаѕ (Nền Tự Do Huy Hoàng)” [note50048]

Chiêu tất sát; lấy đại từ nước ngoài nào đó ngầu để làm tên chiêu – Phiên Bản Bổ Sung!

Lần này không phải thành ngữ mà là một hệ thống chính trị Dân Chủ được thiết lập ở Ba Lan vào năm 1600, khi quý tộc là người nắm giữ nhiều quyền lực chính trị nhất.

Vua cai quản nhưng không cai trị.

Trong hệ thống này, vua đứng đầu nhưng không thể can thiệp vào vấn đề cai trị; họ hoàn toàn bị loại ra khỏi chuyện này.

Nói thẳng ra thì nó không liên quan gì đến tình hình bây giờ nhưng vì cái tên ấy nghe ngầu nên mị thích thì mị chọn thôi.

Vừa đọc xong tên kĩ năng, một cột sáng màu hoàng kim phóng lên trời rồi tỏa ra tạo thành vô số tia sáng rơi xuống lũ ma vật.

Những tia sáng tránh người phe mình và liên tục bắn xuyên qua lũ ma vật. Số lượng kẻ địch mau chóng sụt giảm.

“ĐừNg đỂ ả Thánh Nữ tỰ TuNG Tự tÁC! GiếT Ả!”

Con Quạ có vẻ là chỉ huy và mau chóng ra lệnh cho đám ma vật. 

Trước trở thành Thượng Cấp Ma Vật thì con quạ đó hình như cũng đã khá thông minh rồi thì phải.

Tôi nhớ là mình có nghe đâu đó là theo nghiên cứu của một số nước, trí thông minh của quạ ngang với một đứa trẻ 7 tuổi.

7 tuổi là khoảng thời gian mà ta bắt đầu hiểu về bản thân mình.

Ký ức con người vào năm 3 hay 4 tuổi thường sẽ khó nhớ hơn khi ta về già, nhưng kí ức năm 7 tuổi lại dễ hồi tưởng hơn rất nhiều. Trí khôn của nó ở mức đó đấy.

Ít nhất, 7 tuổi là đã có thể nói bình thường và đọc hiragana.

Ta có thể chơi game và trẻ con bây giờ cũng thường dùng điện thoại thông minh.

Chưa kể, trở thành Thượng Cấp Ma Vật còn tăng trí khôn cho nó… chắc con Quạ đó đã sở hữu trí tuệ ngang con người luôn rồi.

Theo mệnh lệnh của chú quạ thông minh, lũ ma vật giống chim lập tức phóng về phía chúng tôi.

Ừ, vậy đó. Rõ ràng là chúng sẽ tấn công từ trên trời.

Bên này thì chỉ có mỗi tôi biết bay; khi tôi đã bay rồi thì tất cả những người đang bảo vệ tôi sẽ bị phớt lờ và kẻ địch sẽ dồn lực tấn công tôi.

Thế nên tôi chỉ nhẹ nhàng nhảy lên và lơ lửng giữa không trung. Tôi di chuyển để tấn công con chim ma vật đang bay đến.

Mà, cứ chơi thẳng một chiêu ma thuật phóng ánh sáng rồi BOOM kết thúc luôn cho nhanh.

Trăm nghe không bằng —”

“Đừng để chúng lại gần Elrise-sama!”

Lúc tôi vừa chuẩn bị bắn thì Stocco nhảy ra trước mặt tôi và chém hạ một vài con chim ma vật.

Nè, cô đang cản đường đó! Cô suýt ăn phải ma thuật của tôi rồi đó có biết không!

Chẳng những thế mấy cha Kỵ Sĩ Hộ Vệ khác cũng lao ra và bắt đầu bắn ma thuật về phía lũ chim làm tôi không thể lại gần.

Được rồi, để mị nói cho mà nghe nè. Mấy người không cần phải làm vậy đâu, cứ đi bảo vệ những ông lính với Kỵ Sĩ yếu hơn đi. Nói thật đấy.

Tôi không còn cách nào khác ngoài đổi ma thuật sắp dùng và đành phải bắn một chùm sáng khác để giảm số lượng kẻ địch từ xa.

Đây là lí do mị thích chơi Solo đấy.

Nếu xung quanh có nhiều phe mình quá thì họ lại trở thành vật cản khiến tôi không thể dùng ma thuật AoE được.

Nếu có nhiều kẻ địch thì tôi có thể quét sạch bọn chúng cùng lúc theo một cách thật tao nhã. Còn có đồng minh ở quanh thì tôi chỉ bắn được mấy chiêu ma thuật chán ngắt.

Mị muốn được đâm đầu vào giữa quân địch luôn cơ~

Mị muốn xài ma thuật đa mục tiêu rồi quét sạch chỗ này cơ~

“Еlrіѕе-ѕаmа, xin ngài đừng đi quá xa! Kỵ Sĩ chúng thần sẽ bảo vệ ngài!”

Tôi mới đi lên có chút xíu mà đã vậy rồi đấy.

Thôi, mấy người không có cần phải bảo vệ tôi đâu. Tôi không yếu đến mức cần được bảo vệ.

Họ hẳn đang hiểu lầm nghĩ rằng tôi là bé công chúa yếu ớt nào đó sẽ chết nếu không được bảo vệ. 

Có gan thì giàu.

Nói chung, cứ tăng chiến lực phe mình cái đã.

Tuy nói là thích chơi solo nhưng nếu không biết dùng quân có sẵn thì cũng thiệt cho tôi. Đổi chiến thuật nào.

Những thanh kiếm ánh sáng phóng xuống từ bầu trời, đâm xuyên qua lũ ma vật và hạ cánh ngay trước mặt quân lính.

Những thanh kiếm ấy được làm từ ánh sáng và gia cường bởi ma thuật; chúng là loại vũ khí tuyệt vời không bao giờ cùn.

Nó còn có cả buff bên trong. Những người cầm nó sẽ nhận được tín hiệu điện phát ra từ tay cầm. Tín hiệu này sẽ cưỡng ép tắt đi giới hạn của cơ thể. Nó còn được biết đến như sức mạnh của sự mất não khi gặp nguy hiểm.

Có người nói con người thường chỉ dùng 20% đến 30% sức mạnh của mình.

Nhưng nếu cứ để mặc như vậy thì cơ thể họ sẽ vỡ vụn nên còn có thêm một ma thuật tự động phục hồi yểm trong đó.

Nhờ vậy mà những người lính cầm kiếm có thể sử dụng 100% khả năng bản thân và nhận được sức mạnh của sự mất não trong hoàn cảnh nguy hiểm, đồng thời cơ thể họ cũng sẽ liên tục được hồi phục để họ có thể tiếp tục chiến đấu.

Nó còn có chức năng chặn cơn đau trong đó.

Chẳng những thế, dopamine từ não sẽ được tiết ra nhiều hơn, khiến họ trở nên hưng phấn và không biết sợ hãi; họ đã biến thành một chiến binh hoàn hảo trên chiến trường.

Yep, nếu mị phải tự nói về chính mình thì rõ đúng kiểu phản diện!

Dù rằng tôi đã tự kiểm tra lên bản thân và vẫn thấy chưa có tác dụng phụ nào.

Nên không sao cả. Không có tác dụng phụ gây hại cho cơ thể liền nào cả.

Ít nhất theo tôi thì chuyện này vẫn tốt hơn nhiều so với việc chết vì không đủ mạnh, sợ đau hay từ bỏ. Lính như vậy ngoài này không hiếm đâu.

Trao cho những thanh kiếm ấy sẽ giúp giảm số lượng thương vong nên không có gì là xấu cả nhưng… nah, chắc nó vẫn thực sự là một trò khốn nạn. 

“Hỡi những người lính quả cảm, hãy cầm lấy thanh kiếm!”

Vừa trang bị kiếm doping, họ đều lập tức hưng phấn đẩy lùi lũ ma vật.

Ồ~ Ồ~ Tinh thần được đấy.

Dù mới nãy họ còn ở thế yếu nhưng bây giờ đã có thể mau chóng đánh bại lũ ma vật.

Từng người họ đều giải phóng hết tiềm năng chiến binh của mình.

Trong lúc nhìn thành quả của những người lính đã được tăng cường, bỗng dưng chẳng hiểu sao các Kỵ Sĩ Hộ Vệ đều quỳ xuống trước mặt tôi.

“Еlrіѕе-ѕаmа, xin người cũng hãy ban cho chúng thần những thanh kiếm ánh sáng ấy.”

Ể? Mấy người cũng muốn kiếm doping à?

Không có nó thì mấy người vốn đã rất mạnh rồi. Mấy người cần nó làm chi đâu nhỉ?

Dù nghĩ vậy nhưng nhìn họ trông có vẻ thật sự rất muốn có nó nên tôi cũng đành ban cho họ.

“Ооh… sức mạnh của mình như đang bùng nổ!”

Ừ thì, giới hạn của mấy ông được gỡ bỏ rồi mà.

“A. Tim tôi đang đập liên hồi.”

Ừ thì, não mấy ông đang cho mấy ông phê mà.

“Vết thương của tôi hồi phục rồi.”

Ừ thì, không có cái buff đó, cơ thể mấy ông sẽ vỡ vụn dưới tác dụng của thanh kiếm cho coi.

Nói chung, các Kỵ Sĩ đã được tăng sĩ khí, bổ sung năng lượng và bắt đầu chém hạ lũ chim. 

Uhm, rồi mị lại thành ra chả có gì làm.

Thế trận đã hoàn toàn xoay chuyển, quân đội Billberry được tăng sức mạnh và hạ gục kẻ địch. Không một tên nào có thể lại gần tôi.

Kết quả trận chiến đã quá rõ ràng. Không có gì khiến chúng tôi thua được cả.

Thắng ròi, đánh xong cái này mị muốn đi tắm. 

“CHẾT TIỆT! íT nHẤt, pHải gIếT đƯỢC TháNh nỮ!”

Biết rằng mình đã thua, con quạ lao thẳng về phía tôi. Nó có vẻ muốn chơi trò đồng quy vu tận.

Kiểu bay thẳng của nó trông như một viên đạn và có vẻ khá mạnh.

Các Kỵ Sĩ vội vã chạy tới chặn nhưng đều không thể theo kịp tốc độ của con Quạ. Cái mỏ của nó ngày một gần tôi hơn.

Mà, làm như cái đó có tác dụng với tôi ấy.

Ngược lại để nó chạy mất thì lại càng thêm rắc rối nên cứ như này thì tiện cho tôi hơn.

Thế nên tôi giang hai tay ra rồi vào thế chuẩn bị bắt con Quạ ấy.

Trong tình hình phe ta cản đường thế này, sẽ rất rắc rối nếu nó bỏ chạy. Chưa kể với tốc độ ấy, nó có thể sẽ tránh được chiêu chưởng của tôi.

Thế nên tôi quyết định dụ nó lại thật gần, giữ chặt lấy nó rồi mới kết liễu cho chắc ăn.

“Еlrіѕе-ѕаmа… người đang…! Đừng nói là, người đang bảo vệ những người lính ở phía sau…!?”

Hình như Ѕtоссо hiểu nhầm gì đó thì phải.

Sau lưng tôi có người à? Mị hổng biết luôn á.

Thôi kệ đi. Chuyện đó không quan trọng.

Nào bé quạ, hãy bay đến bộ ngực không phòng thủ này đi nào!

Rồi hãy tuyệt vọng khi thấy đòn tự sát của mình vô dụng đi!

“Еlrіѕе-ѕаmа!”

…Hoặc là tôi nghĩ vậy, nhưng rồi vì lí do nào đó Vernell lại tự dưng nhảy ra trước ôm tôi.

Rồi lưng cậu ta bị cái mỏ xuyên thủng.

Ể, nè, cậu…

Cậu, cậu đang làm gì thế hả!?

А/N: Cậu ta thiếu cơ bắp rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
(Zard: Golden Freedom hay còn gọi là Golden Liberty, nó là một hệ thống chính trị của ba lan vào năm 1600, trong đó tuy có số phần có lợi cho quý tộc, nó còn cho ta quyền tự do phản quyết. Theo như wiki: “là quyền mà đại diện cho một vùng đất được phép phản đối với quyết định số đông trong hạ viện; lời của “người phủ quyết” có thể vô hiệu toàn bộ luật pháp đã được thông qua trong buổi họp ấy.”, nó là quyền cho phép một cá nhân đi ngược với số đông, nghe hợp với main mà đúng không.)
(Zard: Golden Freedom hay còn gọi là Golden Liberty, nó là một hệ thống chính trị của ba lan vào năm 1600, trong đó tuy có số phần có lợi cho quý tộc, nó còn cho ta quyền tự do phản quyết. Theo như wiki: “là quyền mà đại diện cho một vùng đất được phép phản đối với quyết định số đông trong hạ viện; lời của “người phủ quyết” có thể vô hiệu toàn bộ luật pháp đã được thông qua trong buổi họp ấy.”, nó là quyền cho phép một cá nhân đi ngược với số đông, nghe hợp với main mà đúng không.)
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

một pha neft não để buff cơ bắp điển hình
Xem thêm
Nhìn nó chán thật sự... Hazzz
Xem thêm
"sức mạnh của sự mất não" ??? nà ní ? :))
Xem thêm
Vấn đề kĩ năng
Xem thêm
tự hủy cực mạnh đến từ vị trí anh main não cơ bắp của chúng ta
Xem thêm
=)) bóp quá
Xem thêm
Tôi không biết phải nói gì nữa nên tôi nói như này..... Đừng nói chương sau hôn nha?!
Xem thêm
donut +1
Xem thêm
Chào mừng a gia nhập hội donut
Xem thêm
Người bình thường ko thể bình dương thế này đc
Xem thêm