Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 31: Vũ hội

13 Bình luận - Độ dài: 2,393 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

----------------

Dạo gần đây, học viện đang dần trở nên sôi động hơn.

Bởi lão hiệu trưởng thực chất bị ghét nên học viên ai nấy cũng đều vui sướng khi ổng bị bắt!... xin lỗi, không phải đâu.

Ngay sau khi sự kiện ấy xảy ra, ghế hiệu trưởng đã lập tức bị chiếm bởi một người khác.

Nếu đó cũng là kỵ sĩ của Thánh Nữ đời trước thì khả năng sẽ lại có chuyện xảy ra, thế nên lần này họ đã chọn ra từ người từ đội kỵ sĩ bây giờ.

Và người được chọn chính là hạng 2 Kỵ Sĩ Hộ Vệ, Tử Tước Fox.

Ổng là một ông bác già giữa ba mươi, đồng thời là một bậc thầy từng nắm giữ danh hiệu Kỵ Sĩ Trưởng trước khi bị đánh bại bởi Leila.

Ổng cũng là một trong những giáo viên của tôi, và ổng biết về tôi trước khi nhớ lại tiền kiếp… nói cách khác, ổng biết về “Elrise thời ả còn ích kỉ”.

Chính vì thế nên tôi phải thật cẩn thận trước ông bác này.

Ổng đang dần trở nên yếu hơn theo tuổi tác, bản thân ổng cũng đã nói thật khó để tiếp tục công việc kỵ sĩ của mình.

Bởi vậy mà kế thừa chức hiệu trưởng học viện là một công việc nghỉ hưu hoàn hảo.

Và thế là giờ đã có 2 Kỵ Sĩ Hộ Vệ trong học viện.

Quay lại chủ đề nào.

Học viện vẫn hoạt động bình thường ngay cả sau khi hiệu trưởng bị thay thế và nó dạo gần đây đang ngày một náo nhiệt hơn.

Lí do là vì sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay.

Đó là một sự kiện diễn ra ở hội trường lớn tầng 1 mang tên “Vũ Hội”.

Như tôi đã nói khi trước, hầu hết đa số học viên ở đây là con em quý tộc, những kĩ năng được dạy ở đây đều cần thiết cho tương lai của họ.

Đồng thời kỵ sĩ cũng yêu cầu phải biết cách giao tiếp xã hội đến một mức độ nào đó, thế nên việc nhảy cũng được coi là kiến thức cần theijet.

Bởi Thánh Nữ thường được mời làm khách tới những bữa tiệc do những người đứng đầu các quốc gia tổ chức, nếu hộ vệ của họ không biết gì về lễ nghi thì họ sẽ chỉ đang làm xấu mặt chủ nhân của mình.

Không cần phải nói, tôi vẫn được coi là Thánh Nữ hàng thật dù rằng mình là giả, thế nên tôi ít nhất cũng biết cách nhảy.

Dù không phải thì nhảy được coi là một trong các hình thức giải trí ít ỏi ở thế giới này, thế nên có không là quý tộc thì đó vẫn là thứ cần học.

Có cả một hội trường chỉ dành để nhảy ở trong thị trấn và nó ngày nào cũng hoạt động hết công suất.

Trước khi nhảy trở thành phương thức giải trí chính, người ta thường lấy việc so đấu, chiến tử bằng những ma vật bắt được hoặc hành hình công khai tội phạm làm thú vui. Thế nên chẳng khó gì khó hiểu khi mà nhảy lại trở nên nổi tiếng đến vậy. Нề…

Trong cốt truyện thì vũ hội này không có ảnh hưởng quan trọng gì.

Nhưng có những sự kiện riêng dành cho mỗi nữ chính tại sự kiện này và ta sẽ nhận được không ít độ hảo cảm từ nữ chính được mời nhảy.

Nếu ta muốn kích hoạt một route nào đó nhưng lại thiếu độ hảo cảm của nữ chính ấy, hoặc muốn đổi route giữa game thì sự kiện này rất quan trọng.

Mà, nói chung đó chỉ là cách tạm bợ để điều chỉnh độ hảo cảm mà thôi.

Và cũng như thường lệ, tại sự kiện này Pizzarise sẽ vài lần cố tiếp cận Vernell và nó thực sự rất phiền phức. Thế nhưng tôi tuyệt đối không hề có ý định làm vậy nên các bạn quên chuyện đó đi.

“Еlrіѕе-ѕаmа, đến giờ rồi ạ.”

Nghe Lеіlа nói, tôi đứng dậy khỏi chiếc giường đang ngồi.

Bộ y phục tôi đang mặc bây giờ là một chiếc váy trắng được xem là lễ phục của Thánh Nữ.

Từ hồi tới học viện tôi chỉ mặc đồng phục của trường; thế nên cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi mới mặc lại bộ này.

Đúng hơn, tuy nói nó là trang phục cho vai Thánh Nữ của tôi nhưng tôi lại chẳng hề thích bởi nó lúc nào cũng phấp phơi hết cả lên.

Mấy bạn nên nhớ bên trong tôi là đàn ông đó nhé? Mấy bạn nghĩ một tên đàn ông sẽ thấy vui khi mặc một bộ váy phấp phới à?

…Có người như vậy thật mà á? Im đi, cái đó được gọi là biến thái đó.

Thế nên tôi thích đồng phục trường hơn là bộ váy này.

Khi chúng tôi đến đại sảnh thì đã có một vài học viên đang tụ tập tại đó.

Ngay khi tôi vừa bước vào, tất cả đều dừng lại và nhìn về phía tôi.

Ây, đừng để ý đến tôi và cứ tiếp tục công việc của mấy người đi.

Tôi vẫn không dừng bước và đi tới chỗ hiệu trưởng mới đang đứng.

Ấy, ông Fox ê. Xin chào, chào nhé~

Chúc mừng ông vì được trở thành tân hiệu trưởng nhá.

“Ồ, ngài đây rồi Elrise-sama. Quả nhiên, bộ váy trắng thuần khiết như này vẫn hợp với ngài nhất.”

Là ông tưởng tượng thôi.

Tại tôi hay mặc bộ này nên ông mới thấy lạ khi tôi mặc đồ khác.

Vừa nói như thế, tôi vừa tiếp tục trò chuyện với ông bác.

Thật lòng mà nói, tôi tới đây chỉ vì nghĩa vụ phải ra mặt vì đang tạm ở Học Viện này chứ tôi không thích cái vũ hội này cho lắm.

Không phải là tôi ghét nó hay gì. Chỉ là tôi không nghĩ mình hợp với nó.

Không rõ liệu Leila có hiểu được nỗi lòng của tôi hay không nhưng cổ lườm nguýt bất cứ ai có ý định đến mời tôi nhảy khiến họ sợ phải lủi đi.

À tiện nói luôn, Leila đang mặc một bộ váy tím. Nó trông rất hợp với cổ.

“Sau tất cả những việc ngu ngốc của con gái thần… vì những rắc rối mà nó đã gây ra cho ngài, xin ngài cho phép thần gửi lời xin lỗi ạ.”

À, là chuyện của Aina sao?

Không sao không sao. Mấy cái đó theo tiêu chuẩn của tôi vẫn có thể được coi là đáng yêu.

À nếu đó mà là thằng nào thì đừng hòng mị tha nhé.

Nghe tôi nói vậy, tôi chợt để ý thấy ông bác Fox đang nhìn tôi với ánh mắt có phần dịu dàng.

Gì vậy?

“Nói chuyện như thế này làm thần nhớ lại hồi mình còn chăm sóc Elrise-sama quá đi thôi.”

À, chuyện hồi xưa đó à.

Fu, hồi đó tôi cũng khá “trẻ con” nhỉ.

…Hay đúng hơn tôi nói để giả vờ đang hồi tưởng với ổng chứ thật ra tôi chả nhớ mình đã thế nào trước khi lên 5.

Đó là bởi đến khi lên 5 tuổi tôi mới nhập vào Elrise (?).

Nhưng dựa vào thiết lập của game và phản ứng của mọi người khi đó, rõ ràng tôi lúc ấy là đứa vô tích sự.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Elrise trong game… đã bắt nạt những người hầu mà ả không thích, bảo những người hầu này đi bắt nạt người hầu khác rồi còn bịa ra chuyện “bị bắt nạt” với những người mà ả ghét.

Uhееh… tôi lúc đó không bị đuổi đi cũng gọi là hay đấy.

“Еlrіѕе-ѕаmа ngày xưa ư? Ngài ấy khi đó là người thế nào ạ?”

“Bây giờ ngài ấy đã trở thành một vị Thánh Nữ đáng kính, nhưng hồi đó ngài ấy quả là là một đứa trẻ khó chiều.”

Nè ông bác Fox ơi, dừng lại được rồi đấy…

“Có thể nói ngài ấy khá năng động và khó bảo… ngài ấy không cảm ơn một ai, tới đâu có hầu gái là lật váy họ lên rồi bỏ chạy… thế mà một khi đã không di chuyển thì ngài ấy thực sự sẽ không động đậy một chút nào. Ngài ấy có lần bầy đủ thứ khắp giường rồi nói ‘đây là vị trí tốt nhất để ta có thể lấy được mọi thứ mình cần mà không cần đi đâu hết’. Khi một người hầu nam được phân công phục vụ thì ngài ấy bảo người đó quá đáng sợ rồi bắt phải đổi người. Lúc yêu cầu học thì ngài ấy cứ viết bậy bạ mấy kí tự gì đó lên khắp vở…”

…Hm? Нở?

Nó khác hẳn với tuổi thơ của con Elrise mà tôi biết…

Еlrіѕе thực sự như vậy đó à?

“Ngài ấy cũng rất ích kỉ. Dù là món ăn nào được đưa lên thì ngài ấy cũng luôn nói nó dở hoặc quá nhạt. Ngài ấy thường xuyên phàn nàn với bếp trưởng, bảo muốn uống sữa bò thay vì sữa cừu, rồi bánh mì cứng quá nên không thích… cả khi đi tắm thì ngài ấy cũng yêu cầu nước phải được làm nóng trước… khi hỏi vì sao thì câu trả lời luôn là ‘ta không biết, nhưng nếu không phải thế thì ta không chịu được…”

Нở? Cái gì lạ vậy?

Ả không ác độc như tôi nghĩ.

Tuy đòi hỏi của ả đúng là có hơi ích kỉ… nhưng nó lại quá bình thường so với những gì Elrise lẽ ra phải làm…

Nói sao nhỉ… kiểu ích kỉ của ả nó khác.

Kiểu ích kỉ của Elrise gốc là kiểu dơ bẩn nhầy nhụa. Ả chuyên gia hành hạ những người xung quanh. Ả thực sự rất tài giỏi theo hướng tiêu cực.

So với đó, phiên bản Elrise theo lời ông bác Fox như một đứa ngốc vậy.

Cái con nhỏ đó chỉ biết quậy phá theo ý muốn và bản năng của mình; một con nhãi hỗn xược điển hình.

Trong lúc tôi còn đang hoang mang bởi thông tin này, ông bác Fox lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau nước mắt.

“Chưa kể, cách nói chuyện của ngài ấy, thô lắm, cho dù bọn ta cố chỉnh thế nào… ta không biết nên bảo là tomboy hay đặc trưng nữa…”

“Chuyện, chuyện đó… khó tưởng tượng thật, Elrise-sama bây giờ…”

“Phải. Thế nên bây giờ thấy ngài ấy khôn lớn trở thành một vị Thánh Nữ xinh đẹp, chúng ta ai nấy cũng đều hạnh phúc tự hào.”

Нở? Нở?

Nghe sai sai, nó lạ lắm.

Nó, đúng thật là mô tả về một đứa nhóc hư, đồng thời rõ ràng cũng là một đứa cực kì ích kỉ.

Nhưng nó lại chẳng là gì so với Elrise phiên bản gốc mà tôi nhớ.

Nói sao nhỉ… nó, à phải, miêu tả gần như y hệt tôi.

Cứ như tôi được tái sinh vào con game này mà không hề biết, nếu tôi không diễn và cứ hành động như thường… thì sẽ thành ra đúng như thế.

Nói vậy nghĩa là…

Ở thế giới này, tôi không hề có kiến thức về game trước khi tôi lên 5…

—Ngay từ đầu, Еlrіѕе thế giới này đã là tôi rồi á?

***************************

Khi Elrise xuất hiện, bầu không khí của cả vũ hội liền lập tức thay đổi.

Khoảnh khắc cô xuất hiện, thời gian như dừng lại bởi mọi người đều quá bận để tán dương cô, đồng thời họ cũng lập tức bắt đầu cản đường nhau.

Với những ai muốn trở thành Kỵ Sĩ, việc mời Thánh Nữ khiêu vũ và hộ tống cô là vinh dự lớn nhất.

Mọi con người ở nơi đây đột nhiên trở thành đối thủ của nhau. Tất cả đều là địch.

Họ đều quan sát lẫn nhau để ngăn không cho ai vượt lên, đồng thời cũng đợi cơ hội để trở thành người dẫn trước.

Kẻ đầu tiên hành động chính là tên biến thái nổi tiếng của học viện, Ѕuррlе Меnt.

Ngay từ bước chân đầu tiên, tất cả học viên và giảng viên đều cho hắn một đá, ngăn chặn ý đồ đen tối của hắn.

Tuy hắn vẫn chưa làm gì nhưng với tên biến thái này thì ý đồ của hẳn cũng đằng nào chẳng có gì tốt đẹp cả.

Cứ như thế, một tên đã đi.

Người tiếp theo hành động là cựu chiến sĩ của năm nhất, John. Cậu đã 20 tuổi mặc cho mới là năm nhất.

Nhưng cậu đã lập tức bị hạ gục bởi áp lực từ ánh mắt của Leila và miễn cưỡng về chỗ ngồi.

Tiếp theo là 3 người, Таdаnо, Каzuа, và Wаѕе đều cùng lúc đứng lên. [note49203]

Cả 3 nhìn nhau và cùng gửi tặng nhau những nắm đấm chân thành vào mặt.

3 người nữa đã đi.

Sau đó lại có thêm vài người nữa hành động; một số thì bị loại bởi những người khác, một số thì trở thành con gà trước ánh mắt sắc lạnh của Leila.

Nhưng trong số đó, có một người đàn ông đang hiên ngang bước đi giữa xác của những kẻ thảm bại đang nằm la liệt.

Cậu bình tĩnh tránh vật cản tạo nên từ xác của những kẻ thua cuộc trước đó, bước lên chúng như đang lội sông và đánh bật tất cả những kẻ địch muốn chặn cậu bằng cơ thể vĩ đại của mình.

Cậu ngó lơ cả áp lực từ ánh mắt của Leila và tiến lại gần. Người đàn ông này — Vеrnеll, đã đi đến bên Thánh Nữ và nói,

“Еlrіѕе-ѕаmа, liệu thần có được vinh dự được nhảy cùng người?”

—Vào khoảng khắc ấy, Vernell vừa trở thành anh hùng được nam sinh của học viện kính trọng, vừa trở thành kẻ địch bị tất cả căm hận.

Ghi chú

[Lên trên]
(Zard: Cho những ai đã quên, 3 người này đã xuất hiện trong sự kiện bắt cóc ở chương 8, tên của cả 3 gộp lại nghĩa là “thêm cho đủ số lượng”)
(Zard: Cho những ai đã quên, 3 người này đã xuất hiện trong sự kiện bắt cóc ở chương 8, tên của cả 3 gộp lại nghĩa là “thêm cho đủ số lượng”)
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Tầm dòng 47 chữ "cần thiết" bị lỗi, thank trans for new chap
Xem thêm
Bất ngơ nha :))
Tks trans
Xem thêm
TRANS
khoảng dòng thứ 35 sai chính tả nha. "Thuần khiết" chứ ko phải "thuần khuyết". dù sao, thanks for new chapter.
Xem thêm
Hóng
Cảm ơn
Xem thêm
Có khi nào vì main chê kết game nên nhà phát hành bảo "ông giỏi thì vào mà làm, đây, của ông tất" và thế là main được tham gia vào một dự án nào đó. Main sẽ được chuyển sinh vào thế giới game nhưng ký ức sẽ tạm phong ấn. Và diễn biến của game sẽ được thay đổi tùy thuộc vào hành động của main.
Không biết game này do thần thánh nào làm nhưng khả năng thao túng ký ức này chắc chắn không phải người thường làm được, cốt truyện thay đổi hoàn toàn mà ngoài main ra cả đám fan lâu năm không hề thấy có điểm nào bất thường.
Xem thêm
Nói thật nhé: chẳng có cái nào ông suy đoán là đúng đâu
Xem thêm
TRANS
gợi ý nhẹ nè: (spoil nhẹ)
.
.
.
.
.
.
.
Multiverse + Isekai ngược + Isekai
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Người ta gọi đây là simp
Xem thêm