Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 51: Sự hợp tác đầy bất ngờ

15 Bình luận - Độ dài: 2,739 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-----------------

Tôi quyết định không suy nghĩ gì thêm về mấy thứ mình không chắc nữa và chuyển sự chú ý về lại con rùa.

Tuy là nghe phải có một số chuyện không ngờ đến, nhưng tôi vẫn xoay sở lấy được thông tin mà mình muốn.

Người dự báo về sự chào đời của Thánh Nữ không phải là Nhà Tiên Tri mà là Sứ Giả; lí do là bởi Thánh Nữ là đại diện của Thế Giới còn Nhà Tiên Tri là ngôn sứ của Thế Giới.

Và danh tính thật sự của người đó là một con rùa đã sống rất lâu.

Tôi vẫn chưa biết được tại sao “sự kiện ở đây lại được tái hiện lại ở bên kia dưới dạng game” nhưng, tôi sẽ để vụ điều tra cho tôi phía bên kia và Іјuuіn-ѕаn.

”Ta không biết vì sao lại có sự khác biệt giữa ‘câu chuyện’ mà ta đã nhìn thấy với thực tế. Nhưng ta tin chắc rằng cô là người có thể thay đổi tương lai. Trong ‘câu chuyện’ mà ta thấy, Thánh Nữ thật sự Eterna đã trở thành Phù Thủy để rồi phải giết chết bản thân bằng cách tự sát.”

Những gì con rùa nói đều rất quen thuộc với tôi.

Nhưng cái mà tôi không hiểu là tại sao con rùa này lại nói như kiểu muốn tôi thay đổi tương lai.

Với nó, Еtеrnа chỉ là một người dưng mặc cho cô ấy là Thánh Nữ thật sự.

Thế nên tôi không hiểu tại sao nó lại muốn thay đổi tương lai ấy.

Tuy bản thân tôi cũng muốn thay đổi nói, nhưng lí do của tôi thì lại thiên về cảm xúc của bản thân hơn.

Nhưng còn con rùa này… nói như này thì tôi cũng không thích lắm nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như mọi chuyện cứ đi theo đúng diễn biến trong game sao?

Nếu Eterna trở thành Phù Thủy và tự sát, sức mạnh của Phù Thủy sẽ không còn nơi nào trú ngụ và vòng lặp của Thánh Nữ chắc chắn sẽ kết thúc.

Với Thế Giới thì chuyện đó cũng không phải quá tệ.

…Còn với người chơi hệ simp Eterna thì rõ ràng đó là Ваd ЕND.

“Каkаkа, nhìn biểu cảm của cô thì hẳn cô đang không hiểu tại sao ta lại muốn thay đổi kết cục ấy phải không? Thật sự thì không phải là ta muốn thay đổi nó. Chỉ là ta đã quá chán khi thấy Thế Giới cứ đi theo một kịch bản như vậy hết lần này đến lần khác. So với chuyện đó, ta không nghĩ mình sẽ bao giờ cảm thấy buồn tẻ với việc quan sát cô. Cả ta cũng không biết từ giờ sẽ ra sao..”

Nghe con rùa nói khiến tôi có phần nào đồng ý.

Ra vậy. Thế thì cũng dễ hiểu. Về cơ bản là nó chỉ muốn vui vẻ nên nó thích việc tương lai bị thay đổi hơn.

Với biểu cảm giống con người đến bất ngờ, con rùa cười.

“Thế nên ý ta như thế này. Cô có thể đưa ta đi cùng cô không? Ta hứng thú với câu chuyện về nàng Thánh Nữ giả mạo đây hơn cả Thánh Nữ thật sự đấy. Nếu là cô, ta tin chắc vòng lặp đã tiếp diễn hơn 1000 năm qua sẽ thay đổi. Tuy ở đây ta vẫn có thể nhìn thấy nhưng ta muốn được tận mắt chứng kiến nó hơn.”

“Sở thích của ngươi cũng lạ thật. Nhưng ta không có lí do gì để mang ngươi theo cả.”

Có vẻ nó muốn đi cùng tôi, nhưng tôi đã lịch sự từ chối.

Mắc mớ gì tôi phải đi giữ kè kè con rùa này bên mình chứ?

Dù có mang danh Nhà Tiên Tri nhưng nó vẫn chỉ là một con rùa nên nó hôi lắm. Với cả tôi cũng chẳng thích rùa mấy.

Rồi quan trọng nhất là tôi kiếm đâu ra chỗ để mà giữ con rùa to như này?

Ở trong phòng khách trong phòng tôi á? Nói như đùa.

Nói chung là không được, mi vướng lắm. Đừng có đòi theo ta.

“Đừng nói thế chứ, ta sẽ hữu dụng mà. Ví dụ… để xem. Nhà Tiên Tri không giống với Thánh Nữ. Ta được quyền chọn người kế nhiệm ta. Khi làm vậy, phần tuổi thọ còn lại của ta sẽ được chuyển sang cho người đó, nghĩa vụ của ta cũng kết thúc và ta sẽ chết. Thế nên ta không hề có ý định tự mình trải qua mọi chuyện.”

“Ta về đây.”

“Kh, khoan! Hay thế này thì sao? 30 giây nữa sẽ có một trận địa chấn nhỏ. Sau đso một con sóc sẽ rơi xuống từ cành cây phía sau cô.”

Vừa nói, con rùa vừa dùng đầu chỉ về phía một cái cây.

Ở đó quả thật có một con sóc đang nhâm nhi trái cây.

Tôi ngẩng đầu lên quan sát, chính xác 30 giây sau, mặt đất lắc lư và con sóc rơi xuống.

Tuy tôi không quan tâm lắm về con sóc nhưng tôi vẫn dùng tay bắt lấy nó rồi đưa nó về lại nhánh cây.

Nếu tôi mà là người Ауnu thì giờ hẳn đã có món Сіtаtар rồi. 

Nhưng mà làm sao con rùa này biết được động đất sẽ xảy ra chứ?

Có lẽ nó đã dùng ma thuật… nhưng trông không giống vậy cho lắm. Ý tôi là nếu thật vậy thì làm gì có chuyện tôi lại không biết.

“Ta nghe nói Nhà Tiên Tri là ngôn sứ của Thế Giới và lẽ ra không có năng lực thấu thị tương lai chứ…?”

“Phải, ta không hề có sức mạnh ấy. Nhưng cô cũng biết rồi, ta đã sống hơn 1000 năm và đã chứng kiến không ít chuyện xảy ra trên thế giới… thế nên ta biết được rất nhiều thứ. Ta có thể quan sát những biến số xung quanh rồi dự đoán kết quả có khả năng xảy ra nhất. Nếu muốn ta thậm chí có thể dự đoán cho cô nghe giả định về cậu trai tên Vernell khi yêu Mary hay Eterna, đó là một trong những Tương Lai (IF) có thể xảy ra. Dĩ nhiên nó chỉ là dự đoán chứ không phải tiên tri nên nó có thể sai và nội dung có thể khác đi.”

Gì vậy? Nghe thì đơn giản nhưng con rùa này thực sự quá tuyệt vời.

Nếu ta biết được mọi thứ đang xảy ra bây giờ thì ta có thể dự đoán trước tương lai… không đời nào việc đó lại là thật.

Trước đây tôi đã đọc qua về mấy chuyện tương tự trong sách.

Nếu mọi thứ xảy ra trên thế giới là sự kết hợp của nguyên nhân và kết quả– giả định mọi thứ đều liên quan đến nhân quả thì khi biết được nguyên nhân của hiện tại, ta có thể dự đoán trước về kết quả sau này. Hình như nó được gọi là Quan Hệ Nhân Quả thì phải?

Nhưng tôi tưởng giả thuyết ấy đã hoàn toàn bị bác bỏ bởi khoa học hiện đại…

Mà, người nói (rùa nói?) cũng bảo rằng nó vẫn có thể sai nên chắc nó chỉ là dự đoán với xác suất xảy ra cao thôi nhỉ.

“Ta không dám chắc rằng ta sẽ 100% đúng nhưng ta vẫn có thể giúp cô.”

“… Mục đích của ngươi là gì?”

“Thật sự mà nói thì bị thờ phụng bởi một đám khỉ mà đến ngôn ngữ ta còn không hiểu suốt một thời gian dài không phải chuyện gì dễ chịu. Hãy mang ta theo với. Việc đó với cô đâu có gì khó đâu phải không??”

Nó nói nghe thì vĩ đại lắm nhưng khi tôi hỏi về mục đích thật sự thì nó lộ mặt liền.

Yuр, mị biết ngay mà.

Giúp nó mị cũng chả được lợi gì.

Nó tự đề cử năng lực của mình mặc cho chả được tích sự gì, điều này chứng tỏ chỗ ở bây giờ của nó thực sự không hề dễ chịu.

Nó nói là nó thèm được nói chuyện nữa kia mà.

Như này tôi có thể nói ý đồ của con rùa không phải là “ta muốn đi theo” mà là “ta không muốn ở đây.”

“… Ta hiểu rồi. Nhưng ta phải nói với vua Aiz trước đã. Với lại…”

“Ta biết. Ta sẽ không tiết lộ danh tính của cô.”

Tôi định nhắc nó nhưng nó đã nói trước những gì tôi muốn nói.

Ra vậy. Đây là khả năng dự đoán ấy à...

Nó có vẻ biết trước những gì tôi định sẽ nói cả trước khi tôi kịp nói.

Cái này có hơi rắc rối nhưng tùy vào cách sử dụng mà nó có thể sẽ có ích.

“Nhưng cũng còn một số…”

“Nếu là về chỗ ở thì ta xin lỗi, ta buộc phải dựa vào ma thuật của cô để tạo ra một cái hồ gần học viện. Tốt nhất là ở đâu đó cấm học viên vào. Về thức ăn thì ta thích cá cơm, tôm hùm đất và rau. Ta không muốn dế hay giun. Ta ớn mấy thứ đó lắm rồi. Về khả năng chiến đấu thì hàm của ta có thể cắn nát hầu hết ma vật thông thường, mai của ta đủ cứng để chặn hầu hết các loại tấn công, ngoài ra ta còn biết thủy ma pháp, nhưng nó vẫn thua xa cô nên xin đừng trông đợi quá nhiều.”

“…Ra vậy.”

Quả nhiên, cái thứ này đúng là rắc rối mà. Оі.

Tôi định hỏi thêm về chỗ ở và thức ăn lẫn khả năng chiến đấu của nó, nhưng nó đã trả lời ngay cả trước khi tôi kịp hỏi.

Tôi có hơi bực nên chắc tôi sẽ thử cho nó nếm mùi một chút.

“‘Thử đoán xem ta đang nghĩ gì,’ cô định hỏi vậy đúng không? Chà, cô hiện đang nghĩ về thứ không liên quan gì đến chuyện bây giờ. Không may là ta không thể đoán được nội dung nhưng… ta đậu rồi chứ?”

“…Tuyệt vời.”

Chết tiệt, nó lại nói ra câu hỏi của tôi trước.

Đúng như nó nói, tôi đã định sẽ hỏi vậy.

Nhân tiện thứ mà tôi đang nghĩ tới là một tên phản diện trong con game mà tôi đã chơi cách đây rất lâu và cái lời chú dài một cách vô nghĩa nhưng lại ngầu của hắn.

Con rùa này thật khó ưa mà.

Nó khó ưa nhưng… nhờ nó mà tôi đã biết được một chuyện.

Đó là nếu tôi dồn hết sức vào kết giới thì ngay cả Thế Giới cũng không thể nhìn thấy tôi ở bên trong.

Bởi vì nó đã nói rằng tôi  “Xứng với danh hiệu Thánh Nữ.”

Nhưng đừng quên là tôi trước đây đã tự gọi mình là “đứa Thánh Nữ giả mạo rác rưởi đến ruồi còn không thèm bu” trong khi nằm chây lười trong kết giới.

Nếu nó biết về việc đó thì nó hẳn cũng đã biết về con người thật của tôi rồi.

Nhưng con rùa này không có dấu hiệu gì là biết về nó cả.

Hay nói cách khác, kết giới của tôi mạnh đến mức đủ để đánh lừa cả Thế Giới..

Tôi không rõ liệu thông tin này có ích gì không nhưng… ta không bao giờ biết khi nào nó sẽ hữu dụng đến khi cần.

Ghi nhớ nó cũng chả hại gì.

Mà thôi, cứ gọi ông bác đến đã.

Vì tôi đã quyết định sẽ mang Nhà Tiên Tri đi cùng nên tôi cần phải nói với ổng trước.

Tôi giải thích tình hình cho ông bác Aiz rồi dùng ma thuật để dịch chuyển cả ba chúng tôi về lại học viện.

Nó chính là ma thuật mà tôi đã dùng hồi bay đến thủ đô Віllbеrrу.

Sau khi có được sự đồng ý từ hiệu trưởng Fox, tôi bắt đầu tạo một cái hồ gần học viện.

“Nhưng chuyện này cũng đáng ngạc nhiên làm sao… thần đã sốc khi lần đầu nhìn thấy hình dạng thật sự của Nhà Tiên Tri-sama, nhưng thần còn bất ngờ hơn khi biết Nhà Tiên Tri-sama lại quyết định rời nơi trú ẩn của mình.”

Vừa nói, hiệu trưởng Fox vừa nhìn con rùa.

Ừ thì, rõ ràng là vậy.

Chỉ riêng mai của nó thôi đã hơn 5 mét và chiều cao lại còn vượt xa con người. Ít nhất nó cũng phải cao hơn 2 mét.

Nó đã gần như là một con quái vật rồi.

Có khi nào nó có thể thu tứ chi lại vào mai rồi bay lên trời không?

“Каkаkа. Thánh Nữ thế hệ này là người mà ta chưa bao giờ nhìn thấy cả. Thế nên ta muốn được quan sát kĩ hơn.”

“Ra vậy… ngay cả Nhà Tiên Tri-sama cũng thấy Elrise-sama đặc biệt.”

“Phải, cô ấy quả thật rất đặc biệt. Một tồn tại chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Hoặc đúng hơn là có, nhưng không ai có thể trở thành một vị Thánh Nữ hoàn hảo như cô ấy cả.”

Ông bác Аіz đang nói chuyện với con rùa, nhưng giờ tôi thấy việc mang nó theo là sai lầm và bắt đầu hối hận rồi.

Ê rùa, đừng có nói gì không cần thiết đấy nghe chưa?

Bị trục xuất thì cũng không sao nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.

Nói chung hãy cứ nhanh nhanh tạo cho nó cái hồ trước khi nó kịp lỡ mồm nói ra mấy thứ không nên nói.

Đầu tiên tôi dùng thổ ma pháp để bới đất rồi tạo ra một cái hố với đường kính khoảng 25 mét.

Còn về độ sâu thì chắc tầm 20 - 30 mét là ok rồi.

Rồi… mà hình như rùa nước cần chỗ để trú ẩn với lẩn trốn thì phải?

Tôi tạo một con dốc trên bờ rồi xây một cái hố làm chỗ trốn ở dưới đáy.   

Sau đó tôi cho sỏi và đá xuống dưới đáy rồi dùng thủy ma pháp đổ đầy nó để làm thành một cái ao.

Tuy có hơi cẩu thả nhưng tôi thấy vậy là được rồi.

“Thế này được chưa?”

“А, Ааh… vậy được rồi. Ta sẽ sửa sang lại nó cho phù hợp sau… dù rằng ta đã biết trước về khả năng của cô nhưng được tận mắt chứng kiến mới thấy nó quả thật tuyệt vời. Cô đã giải quyết xong xuôi một cách dễ dàng, cô nên biết rằng không một Thánh Nữ nào trước đây có thể làm được việc này đâu.”

Tôi trông vẫn rất điềm tĩnh khi thấy bộ dạng ngạc nhiên của con rùa. Thế nhưng tôi lại đang cười khoái chí bên trong.

Mới nãy ta cứ bị ngươi làm cho bất ngờ với cái khả năng đi trước ta một bước, nhưng giờ ta thấy tốt hơn rồi.

Mà, ngươi cũng thấy rồi đó nhỉ?

Nhìn đi, ta là thiên tài đó.

Mấy cái này với ta dễ như trở bàn tay ấy.

…Ừ thì, nó cũng không hẳn là dễ.

Tạo ra một cái hố là một chuyện, nhưng đổ nước đầy được nó mới mệt.

Nếu nói về МР thôi thì theo tôi ước tính chỉ riêng nó đã mất tầm 5000 rồi.

Đến Phù Thủy cũng phải mất vài chục phút dưới điều kiện liên tục hấp thụ ma lực từ môi trường xung quanh.

Tôi nghĩ là con rùa này chắc cũng biết là tôi mệt thế nào.

Chết tiệt, nó làm tôi thấy khó chịu rồi đấy. Mị bực rồi á. Cảm giác cứ như mị mới là người thua ấy.

Kiểu này là tôi lâu lâu cần phải nghiêm túc tập luyện rồi, chết tiệt…

----------------

Thông báo: từ giờ sẽ đổi lại lịch up truyện từ 20h thứ 6 sang 20h thứ 7 hằng tuần. Mong các bạn thông cảm vì sự thay đổi này.

Zard: bạn nào có chơi HSR thì kết bạn với trans với, id của trans: 800491299 :>

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

phù thủy có nội tại hấp thụ ma lực từ bên ngoài cơ à
Xem thêm
Có nói rồi đấy. Main tầm 500k+ ma lực. Phù thủ tầm 3k+ nhưng liên tục hồi từ ma lực xung quanh
Xem thêm
id chủ thớt gần tôi vl
Xem thêm
Thôi main ơi tập nữa thì còn mạnh đến mức nào nữa
Xem thêm
Master Oogway trong đa vũ trụ:)
Xem thêm
TRANS
Nhưng Oogway này là nữ :))
Xem thêm
Nickname trans là eyja đk zọ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đúng rồi bác :>
Xem thêm
TFNC~~~
Rùa này nấu món j ngol các bác:))))
Xem thêm
lZl
Add rồi trans nhé, tên game Sery.
Xem thêm
TRANS
Thanks chị cìu nha <(")
Xem thêm