Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 26: Điều tra

16 Bình luận - Độ dài: 2,776 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

--------------------

Vì không có gì làm nên tôi quyết định sẽ đi tập luyện.

Việc một game thủ dành thời gian rảnh của mình để tập luyện vào những lúc không có event diễn ra không có gì lạ, nhưng ai mà nghĩ tôi lại phải làm thế ngay ngoài đời thật chứ.

Tôi dùng ma thuật tự động tập luyện ma lực để tuần hoàn vòng ma lực của mình và tạo ra một quả cầu ma thuật rồi cho nó bay quanh phòng như túi đậu.

Hỏa, thủy, thổ, phong, lôi, hàn, quang… ok rồi đó. Đây là tất cả những nguyên tố tôi có thể dùng.

Sau đó tôi tái cấu trúc nó lại thành hình dạng giống như tiên nữ hay tinh linh rồi để chúng tự chơi.

Bằng phương pháp này, ta có thể tăng cường khả năng tập trung ma lực, điều khiển và đồng thời thi triển nhiều phép cùng lúc.

Ma thuật mà tôi có thể sử dụng cùng lúc bây giờ chỉ có 10 cái. Nhưng theo như trong sách nói về những Phù Thủy và Thánh Nữ ngày xưa thì trong lịch sử chỉ có vài người có thể dùng hơn 2 loại ma thuật cùng lúc. Thế nên chắc tôi cũng có thể được gọi là thiên tài rồi nhỉ.

Mà thiệt đó, mị chả biết nên làm thế nào nữa.

Nếu mà tôi xuống lòng đất điều tra thì Phù Thủy sẽ bỏ trốn.

Tôi cũng chả biết ai là người đang giám sát tôi, khả năng cao là tôi sẽ bị phát hiện kể cả khi tôi một mình lẻn xuống đó.

Lấy ví dụ đi, ngay trước lối vào khu vực dưới lòng đất, có một con quyến thuộc gì đó của Phù Thủy, nếu như nó mà hét lên “Thánh Nữ tới!” là ả Phù Thủy có thể sẽ lập tức trốn thoát.

Nói cách khác, tôi cần làm gì đó với năng lực dịch chuyển của Phù Thủy.

Hay là tạo ra một rào chắn bao phủ cả học viện thì sao nhỉ?

Phép dịch chuyển của ả Phù Thủy về cơ bản là phân tách cơ thể ả thành những hạt phân tử rồi di chuyển thật nhanh trong trạng thái ấy. Đây là thứ mà chỉ người mang sức mạnh bóng tối mới có thể làm được vì nó sẽ lập tức giết chết bất cứ ai khác dùng nó. Thế nên nếu tôi tạo ra một rào chắn để ngăn đống phân tử đó thoát ra thì Phù Thủy sẽ bị nhốt lại bên trong.

Nhưng nếu tôi chặn kín như vậy thì ngay cả không khí cũng không vào được… với số lượng người bên trong học viện thì cái này không ổn.

Dù tôi có muốn đánh nhanh thắng nhanh thì ả cũng không phải loại có thể bị đánh bại phát một. Hơn nữa, nếu ả mà xài hỏa ma thuật thì chuyện sẽ còn tệ hơn.

Dù Phù Thủy đã bị nhốt nhưng nếu oxi bị đốt cháy hết thì một trận chắc thắng sẽ trở thành chắc thua.

Hay là sơ tán mọi người trước rồi tạo rào chắn sau nhỉ?

Tôi có thể dùng rào chắn để chặn kín cả học viện rồi từ từ thu hẹp nó lại để nghiền nát mọi thứ bên trong. Đây còn gọi là chiến dịch “Phù Thủy chết, học viện cũng đi tong.”

Nhưng rồi mọi người đều sẽ biết thời gian sơ tán, kể cả lão hiệu trưởng và những gián điệp khác. Chúng có thể báo tin cho Phù Thủy và ả sẽ trốn thoát.

Hay là đập lão hiệu trưởng trước nhỉ?

Mà mình có quyền gì để làm vậy chứ.

Nếu tôi tự nhiên đi đập một ông hiệu-trưởng-ngây-thơ-vô-(số)-tội mà không có lí do gì thích đáng, hình ảnh của tôi sẽ bị tổn hại cho dù tôi vốn có quyền hạn tuyệt đối của Thánh Nữ…

Tôi có thể lờ đi những chỉ trích đó và cứ mặc sức mà phang. Nhưng làm vậy sẽ dễ khiến họ nghĩ tôi đã phát điên và dùng nó làm lí do để cho tôi về vườn. Thế nên cái này phải coi như là kế hoạch cuối cùng.

Phục kích thì sao nhỉ?

Kiểu như, tôi có thể đào một cái hố đâu đó bên ngoài học viện rồi trốn trong đó. Sau đó tôi sẽ dùng một chiêu chưởng siêu to khổng lồ để phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó, kể cả khu vực dưới lòng đất trường.

Nó chắc chắn sẽ khiến Phù Thủy chịu thiệt hại không nhỏ nhưng… tôi vẫn chưa chắc nó có thể xử được ả trong một phát không nên ả vẫn có khả năng sẽ trốn thoát.

Phù Thủy chỉ có thể nhận sát thương bởi sức mạnh Thánh Nữ hoặc Phù Thủy, thế nên dĩ nhiên tôi phải bọc ma thuật của mình trong sức mạnh bóng tối. Nhưng vấn đề là tôi chỉ có chút xíu nó từ Vernell. Thế nên dù chiêu chưởng của tôi có mạnh về uy lực thì cũng rất khó để xử ả trong một đòn.

Với lại, nếu tôi làm thế thì phần móng bên dưới học viện sẽ sụp đổ, đó sẽ là cả một thảm họa đấy.

Нm-…

Нmnn-……

Không ổn, mị chịu rồi.

Tôi có thể nghĩ ra cách để “có thể” đánh bại Phù Thủy, nhưng lại chưa có cách để “chắc chắn” đánh bại Phù Thủy.

Quả nhiên, tôi cần phải xử lí lão hiệu trưởng với đám gián điệp trước.

Tôi cần phải tìm bằng chứng xác đáng để có thể tóm cả lũ cùng lúc.

Nhưng vấn đề là bằng chứng đâu ra.

Tra hỏi từng người à?

Nhìn Elrise trong game có thể thoải mái tự do hô mưa gọi gió, tôi nghĩ mình cũng có thể làm vậy… tôi chỉ sợ nó sẽ làm xấu hình ảnh của tôi mà thôi.

“Еlrіѕе-ѕаmа, thần có thể nói chuyện với người một chút được không ạ?”

Tôi nghe tiếng gõ cửa và giọng của Leila từ bên kia vang lên.

Có chuyện gì vậy?

Mà, đằng nào bây giờ tôi cũng đang rảnh, tôi không có lí do gì để từ chối cả.

Được, cứ vào đi.

Nghe tôi nói vậy, cánh cửa mở ra và Leila bước vào… cùng với Vernell và nhóm của cậu ta.

Là sáu người đã cùng chiến đấu với chó thua cuộc. A… họ thật sự định dùng những con người đây làm nhân vật chính trong cốt truyện của route này sao?

Nó khác gì nhóm tấu hài đâu nhỉ?

À tiện nói luôn, bình thường nếu có người tự tiện đặt chân vào tầng 5 thường mà không được phép thì sẽ bị coi là tội phạm và lập tức bị bắt giam. Nhưng sau sự kiện mùa hè khi trước, tôi đã nói Leila rằng mình ít nhất cũng sẽ nói chuyện với Vernell nếu như cậu ta có đến.

“…Lеіlа?”

Tôi đã nghĩ cổ có gì đó muốn nói, nhưng chẳng hiểu sao Leila và những người khác lại đều ngớ người ngay khi vừa đi vào phòng.

Gì vậy? Chẳng phải mấy người tới đây là có chuyện gì cần nói sao?

…À, là tại mấy cái cục đang bay vòng vòng này đúng không? Mấy người bận tâm đến chúng tới mức không thể nói à?

Chắc tôi nên hủy chúng đi. Ok… xong.

Được rồi, giờ nói đi.

“Lеіlа. Ta không thể hiểu nếu như cô cứ giữ im lặng như thế.”

“А… vâ, vâng ạ. Họ đến để báo cáo về một chuyện bất thường. Thần nghĩ chuyện này nên có ngài cùng nghe.”

Нô. Chuyện bất thường sao?

Với mấy con người này thì sẽ càng lạ hơn nếu họ có chuyện không bất thường để nói đấy.

Được rồi. Tôi sẽ nghe vậy.

Nào, tóm tắt ngắn gọn trong 50 từ thôi đấy.

“Mọi người hãy nói đi.”

“Vâng… thật ra, mới nãy…”

Rồi Vernell bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra ở bãi tập luyện, cuộc nói chuyện giữa Aina và lão hiệu trưởng trông rất đáng ngờ. 

Lão hiệu trưởng đã tiếp cận Aina rồi thủ thỉ những lời mật ngọt như “Mary đã gian lận” và “trò đáng ra phải được công nhận”. Rồi ổng bất ngờ thay đổi chủ đề rồi nói “có gián điệp trong học viện!” và “ta chỉ có thể tin ở trò”, rồi sau đó hướng dẫn cổ theo dõi hành tung của Elrise.

Uwаh, này rõ ràng là bằng chứng phạm tội luôn rồi đó.

Vậy ra là thế sao? Đây là cách mà Phù Thủy phát hiện ra tôi trong route Eterna à? Tất cả là tại Aina.

Nghĩ lại thì, trong game gốc, cô ta đã định ám sát tôi vì thù hận. Nhưng trong thế giới này thì lại bị lừa trở thành gián điệp cho địch.

Chẳng hiểu sao cô gái ấy luôn định mệnh trở thành kẻ thù của tôi.

Và có lẽ một lúc nào đó lão hiệu trưởng sẽ nói “con ả Thánh Nữ đó là giả, giết ả đi” và cổ sẽ không nghi ngờ gì và thật sự muốn giết tôi.

Mà, MỊ LÀ GIẢ thiệt mà.

“Thật ngu ngốc… là con gái của kỵ sĩ Fox mà lại dễ dàng bị đánh lừa bởi lời nói dối đơn giản như thế. Dù có nhìn thế nào thì Mary cũng đã quang minh chính đại đánh một trận công bằng. Aina thua đơn giản chỉ vì cô ta vẫn chưa đủ giỏi. Phủ nhận sự thiếu kinh nghiệm của bản thân và coi người khác là gian lận… kỵ sĩ Fox sẽ rất buồn khi biết tin này đây.”

Lеіlа bảo cô cảm thấy thất vọng, nhưng thật chất không phải như vậy.

Mấy tên lừa đảo thường nhắm đến mục tiêu là những người tin rằng mình sẽ không bao giờ bị lừa.

Ngay cả ở Nhật Bản hiện đại nơi thông tin có thể dễ dàng truy cập cũng có không ít người là nạn nhân của những vụ lừa đảo.

So với nơi đó thì thế giới này kém phát triển hơn, nếu như ta cộng thêm việc một cô tiểu thư quý tộc cả đời chỉ sống trong dinh thự vào nữa thì sẽ thế nào?

Chưa kể, trái tim của cô ấy hiện đang rất yếu đuối và lòng cô đầy bất an.

Thế nên dĩ nhiên là cổ sẽ bị lừa.

Thật ra tôi đã dự tính trước rằng hiệu trưởng sẽ tiếp cận Aina vì lão ta hẳn nghĩ “mình có thể lừa con bé”.

Được, đến lúc biện hộ cho cổ rồi

Tôi thích những cô gái dễ thương. Còn mấy tên đàn ông thì biến.

“Không phải vậy đâu Leila. Người bị lừa thường sẽ không nhận ra rằng họ đang bị lừa. Chẳng những thế, ta còn nghe rằng Aina-san đã lớn lên trong dinh thự của mình và chưa từng gặp bất kì khó khăn nào ở thế giới bên ngoài… cộng thêm việc trái tim cô ấy hiện đang rất yếu đuối và trong lòng ngập tràn bất an, cô ấy không thể làm gì ngoài tin… nhất là khi người đó là hiệu trưởng.”

Quả thật có gián điệp trong học viện. Lão hiệu trưởng là một ví dụ điển hình.

Tôi nhớ có người từng nói rằng lời nói dối đỉnh nhất luôn mang một phần sự thật trong đó.

Nếu phân tích kĩ tâm lí của cô ấy khi đó thì theo tôi cổ sẽ không đời nào có thể thoát khỏi những lời mật ngọt từ lão hiệu trưởng.

Nói chung, thế này đã xác định hiệu trưởng là thuộc hạ của Phù Thủy.

“Cả tâm lí của Аіnа-ѕаn khi đó nữa, cô ấy sẽ không cách nào có thể chống lại những lời ngọt ngào đấy. Thế nên khả năng cao thuộc hạ của Phù Thủy chính là hiệu trưởng. Bởi người vui nhất khi biết về hành tung của ta sẽ chính là Phù Thủy.”

“Ra, ra vậy… quả nhiên là Elrise-sama. Thật sáng suốt… Leila thần thật sự thán phục người.”

Ооu Ѕtоссо, tôi cho phép cô khen tôi nữa đó.

Cả Vеrnеll và Еtеrnа, Fіоrа và Маrу, và hai người kia nữa, mọi người làm tốt lắm.

Thế này là tôi đã có đủ lí do để tóm lão hiệu trưởng rồi.

Một khi đã bắt được lão hiệu trưởng thì sẽ đến lúc thu hoạch. Mị sẽ nhổ sạch tận gốc lũ gián điệp.

“Nhưng, không thể tin ngài hiệu trưởng… Kỵ Sĩ Trưởng của Thánh Nữ đời trước Alexia, một người đã từng cùng ngài ấy đánh bại Phù Thủy đời trước, lại trở thành thuộc hạ của Phù Thủy.”

Chính xác hơn đó là lí do đấy.

Bởi Phù Thủy hiện giờ là Thánh Nữ đời trước, chính là Alexia.

Phải, tên Phù Thủy là Alexia. Đây sẽ có trong bài kiểm tra đó nên mấy em nhớ kĩ nhé.

Có thể nói, hiệu trưởng cơ bản không hề phản bội ai.

Từ đầu đến cuối, lão ta là kỵ sĩ của DUY NHẤT Alexia.

Bởi Thánh Nữ đã chuyển nghề thành Phù Thủy nên lão cũng chuyển từ Kỵ Sĩ Thánh Nữ sang Kỵ Sĩ Phù Thủy, tất cả chỉ có vậy thôi.

Nhưng nói gì thì nói, lão vẫn là địch.

Lão vẫn là mục tiêu để tôi đập cùng với Phù Thủy.

Ok rồi, chắc giờ tôi nên đi bắt lão hiệu trưởng thôi.

Lão hiệu trưởng là cựu Kỵ Sĩ Trưởng, năng lực của lão ta đâu đó bằng với Leila cũng là một thiên tài, nhưng lão không có cửa với tôi.

Оk, với Rào Chắn và Ma Thuật Cường Hóa, mọi chiêu thức của lão sẽ chỉ được cái ồn thôi chứ chả gây ra nổi sát thương nào đâu.

Và sau khi tóm được lão, vặt sạch lũ gián điệp sẽ là chuyện nhỏ.

“Xin người hãy nán lại một chút thưa Thánh Nữ.”

Nhưng có người đột nhiên ngăn cản tôi. Là tên Biến Thái Đeo Kính.

Vẫn như mọi khi, cha nội này rõ ràng mang khí chất của một tên phản bội.

“Dù người có bắt được hắn thì thần cũng không nghĩ hắn sẽ khai ra tất cả những gián điệp khác đâu. Chắc chắn hắn sẽ giấu đi một vài người nào đó.”

Нmu… ra vậy, khả năng là thế.

Dù là Biến Thái Đeo Kính nhưng tên này nói chuyện cũng hay đấy chứ.

“Thế nên người có thể để chuyện này cho thần được không ạ? Thần sẽ đi điều tra hiệu trưởng và dùng hắn để tóm tất cả kẻ địch đang lẩn trốn.”

Thật sự mà nói, tôi có hơi nghi ngờ đấy. Ổng làm được không thế?

Ổng chỉ là một tên nhãi nhép trong game, nhà sản xuất chưa từng cho ổng sự kiện gì để cho thấy ổng làm được việc.

Có khi nào ổng sẽ mau chóng bị tóm rồi thành ra lại là nguồn thông tin cho bọn chúng không?

Nhưng chắc cũng đáng để thử. Dù ổng có thành công hay thất bại và bị kẻ địch bắt thì vẫn có thể coi là có lợi cho tôi.

Đằng nào ánh mắt của cha nội này cũng tởm thấy bà.

Ông có thể nghĩ tôi không nhận ra chứ tôi đã thấy ông chôm cái muỗng tôi dùng từ bác già ở căn tin rồi đấy.

Nó tởm đến mức tôi còn không muốn gọi ông nữa. Đánh giá của tôi về ông đã xuống dưới mức không luôn rồi đó tên khốn.

“Được, ta sẽ để chuyện này cho thầy. Mong may mắn sẽ ở bên thầy, Ѕuррlе Меnt-ѕеnѕеі.”

Thôi kệ đi, thằng cha này có bị sao thì tôi cũng không quan tâm.

Cứ đi đi. Còn về xương của ông á… tôi sẽ không đi nhặt chúng đâu và sẽ ném chúng xuống biển chơi với cá cho xem.

“Оооh… thật không thể tin là từ chính giọng nói đáng yêu của Thánh Nữ, từ ‘chúc may mắn’ đang trực tiếp nói đến mình…! Оо, ооооо…! Chỉ với những lời đó thôi đã đủ cho thần chiến đấu thêm 10 năm, không, 100 năm! Xin hãy cứ để đó cho thần thưa Thánh Nữ! Ѕuррlе Меnt thần chắc chắn sẽ đáp lại mong đợi của người!”

Uwаh, tởm quá đó…

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thực ra Bé cũng nghĩ nhiều lấy Bé uy vọng thì đừng nói đập thằng cha hiệu trưởng, cho dù chỉ vào mũi thằng cha Vua bảo nó gián điệp thì cả thế giới cũng tin.
Xem thêm
mid boss mà h thành tai sai đắc lực rồi , xịn :))
Xem thêm
sức mạnh của simp loli đấy
Xem thêm
Độ mạnh tỉ lệ thuận với độ điên chăng =))
Xem thêm
Mấy ng khùng khùng thường thông minh vc
Xem thêm
1 nhân vật phụ mà lại hữu ích và cũng đứng trong top mấy đứa mạnh hơn khối đứa :)))
Xem thêm
:))) ông này hữu dụng ghê
Xem thêm
tks trans
tuy ổng hơi biến thái mà hữu dụng vc
Xem thêm
Ng thành công luôn có lối đi riêng
Xem thêm
Ông thầy cuối game mạnh chỉ dưới main và con boss đấy, mấy người mạnh thường biến thái
Xem thêm
Thầy mà như thế thì tôi cũng chịu ạ, ổng mà biết main nghĩ gì chắc vỡ mộng
Xem thêm