Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 14: Càng thêm hiểu lầm

15 Bình luận - Độ dài: 3,338 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

--------------------------

Eterna bỗng dưng sợ hãi rồi chạy đi. Tôi không hiểu vì sao.

Thiệt luôn đó, tôi chả hiểu gì cả. Có chuyện gì à?

Không như Elrise trong game, tôi không hề hà hiếp; tôi thậm chí còn cứu cổ trong sự kiện bắt cóc của Fara-san.

Đáng ra độ hảo cảm nó phải tăng chứ nhỉ, tôi chả biết sao nó lại giảm nữa.

Nếu hỏi lí do thì chắc tôi cũng nghĩ ra được vài cái.

Ví dụ sau khi nhận ra ánh nhìn dâm dục MAX LEVEL của tôi đang chĩa thẳng vào cổ, cổ hẳn nghĩ “Kinh tởm quá!” rồi bỏ chạy.

Tuy tôi khá tâm huyết trong vai diễn Thánh Nữ của mình, nhưng nó vẫn chỉ là diễn. Có thể bản tính thật của tôi đã vô tình bị lộ ra.

Mà tôi có cảm giác nỗi sợ của cổ nó lạ lạ thế nào ấy.

Kiểu thay vì kinh tởm, nó giống như sợ bị hãm hại vậy. 

Sự kiện trong game khiến Eterna phản ứng kiểu này… có tồn tại.

Là về kiểu trùm cuối game, nó tùy thuộc vào route nữ chính ta chọn. Hoặc là Phù Thủy hoặc là Eterna, nhưng, trong route mà Eterna trở thành trùm cuối, Phù Thủy đã chết mà không được đánh miếng nào.

Lí do là vì Eterna đã kéo theo cả một đàn quân kỵ sĩ tới chỗ Phù Thủy và đánh bại ả trong lúc Vernell vắng mặt. Trong những route đó, Eterna sẽ phản ứng hệt như khi nãy.

Nhưng chúng là sự kiện trong tương lai kia mà, nó đâu phải là thứ có thể xảy ra bây giờ đâu chứ.

Đầu tiên là Phù thủy vẫn còn sống.

… Hay có khi nào Еtеrnа đã đánh bại Phù Thủy rồi mà mình không biết không nhỉ?

Nаh, chắc không đâu. Đúng hơn là không thể.

Tuy Eterna có thể đánh bại Phù Thủy mà không cần đến sự trợ giúp của Vernell, nhưng nó chỉ xảy ra ở nửa sau cốt truyện, trong sự kiện cổ mang rất nhiều kỵ sĩ (khiên thịt) theo và hầu hết đều sẽ bay màu.

Nhân tiện có một số route mà Leila sẽ chết tại đó.

Và để sự kiện đó xảy ra thì Eterna phải ít nhất đạt cấp 40.

Tóm lại, ngoài nhiều khiên thịt ra thì Eterna phải đủ mạnh trước khi cổ có thể giành chiến thắng.

Không đời nào Eterna có thể thắng solo ở giai đoạn này, dù có cố thì cổ cũng sẽ chết.

Thế vì sao Eterna lại sợ hãi đến vậy trong những route kia?

Lí do á… ý, không biết có nói được không nhỉ? Cái này spoil hơi nhiều đó.

Chắc không sao đâu. Tôi sẽ nói luôn.

Đó là vì Thánh Nữ = Phù Thủy.

Hai người đó không có gì khác cả, họ đều là một.

Cho nên Thánh Nữ và Phù Thủy mới có cùng đặc tính, đó cũng là lí do họ chỉ có thể bị thương bởi sức mạnh của họ.

Còn về tại sao sức mạnh bóng tối của Vеrnеll lại có hiệu quả với Phù Thủy là vì nó thực chất giống với sức mạnh của Thánh Nữ.

Thế nên là, khi Thánh Nữ đánh bại Phù Thủy, thứ gì đó kiểu như lời nguyền từ Phù Thủy sẽ truyền sang cô, rồi người Thánh Nữ đã đánh bại Phù Thủy đó sẽ trở thành Phù Thủy tiếp theo.

Không có thông tin chính thức nào về lời nguyền này, giả thiết phổ biến nhất bảo nó là linh hồn của Phù Thủy đầu tiên.

Mà nói chính xác hơn thì cái thứ oán khí này sẽ truyền sang “người đánh bại vật chủ”, nhưng người duy nhất có thể đánh bại Phù Thủy là Thánh Nữ, cho nên về cơ bản thì nó chỉ truyền qua các đời Thánh Nữ.

Bởi vậy trong route mà Eterna đánh bại Phù Thủy, cổ sau đó trở thành Phù Thủy tiếp theo, dẫn đến chuyện trở thành trùm cuối.

Phù Thủy bây giờ thực ra là những gì còn lại của Thánh Nữ đời trước.

Đây là bằng chứng cho thấy “Thánh Nữ hi sinh mạng sống để đánh bại Phù Thủy” là một quan niệm sai hoàn toàn.

Sự thật là “Vị Thánh Nữ đã đánh bại Phù Thủy đã lẩn trốn, rồi một số ít hoàng tộc biết về sự thật sẽ loan tin cổ đã chết để che đậy.”

Lí do cho vụ 5 năm đến kì xuất hiện tiếp theo của Phù Thủy cũng bởi đó là thời gian Thánh Nữ chống cự lời nguyền.

Tiện thể thì ta không thể tự sát. Tuy sức mạnh Phù Thủy cho phép ả tự khiến mình bị thương, nhưng thứ gì đó kiểu như bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy khiến dù cố đến mấy thì sát thương ả tự gây ra cho mình luôn chỉ ở mức không gây chết người.

Có vẻ lời nguyền luôn cố giữ cho vật chủ sống sót. Nhưng Thánh Nữ lại có thể tự sát mới kì.

Có giả thiết rằng nó kiểu như ý chí của Phù Thủy đầu tiên, rằng nếu để vật chủ của mình chết thì sẽ rất rắc rối.

Khi một người trở thành Phù Thủy, họ sẽ nhận được một sức mạnh hủy diệt không thể kiểm soát, thứ sẽ biến vật chủ của nó thành phản diện mặc cho ý muốn của họ.

Rồi khi thế giới cảm nhận được cái chết của Thánh Nữ và sự tái sinh của Phù Thủy, sức mạnh ma thuật khởi nguyên (hay còn được biết với cái tên mana) sẽ ra tay để duy trì sự cân bằng, nó kiểu “Không ổn rồi. Thánh Nữ đã trở thành Phù Thủy”, “Có vẻ vòng lặp này cũng đã thất bại”, “Thử lại lần nữa xem sao”, “Người tiếp theo sẽ làm tốt hơn, chắc thế” vậy rồi tạo ra Thánh Nữ tiếp theo..

Đây là lí do tại sao Thánh Nữ luôn được sinh ra sau khi Phù Thủy lộ diện. Đúng là một hệ thống tệ hại mà.

Nhân tiện, nếu có ai ngoài Thánh Nữ GIẾT được Phù Thủy, họ sẽ không thể chịu được lời nguyền và sẽ chết.

Nó không phải là thứ có thể giải quyết bằng sức mạnh; nó giống kiểu cơ thể họ vốn không được tạo ra để nhận lấy thứ đó vậy.

Ngay cả sự tồn tại siêu gian lận tôi đây cũng bị mất kha khá tuổi thọ khi chỉ mới hấp thụ có tí xíu nên cũng bình thường thôi.

Nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ không còn Phù Thủy nào được sinh ra nữa, đồng nghĩa với việc phá hủy hệ thống là hoàn toàn khả thi.

Nhân vật chính Vernell của chúng ta có thể làm được điều này, nhưng sau đó cậu sẽ chết và bị coi như là ВАD ЕND.

Nhưng cái ВАD ЕND này vẫn giúp Eterna thoát khỏi vòng lặp Thánh Nữ->Phù Thủy, Еtеrnа cũng sẽ sống sót, thế nên chắc có thể coi là Нарру Еnding nhỉ? Nhưng một vài người chơi không cho là vậy.

Đó là lí do tại sao tôi không mau chóng đánh bại Phù Thủy.

Tôi có thể làm vậy, nhưng nó lại là con đường một chiều đi gặp ông bà. Thế nên tôi không thể làm sớm được.

Ma vật vẫn chưa bị tiêu diệt hết, cả những sự kiện một vài quốc gia sẽ bị phá hủy nếu tôi không làm gì…

Nếu giờ mà tôi đi tuyệt diệt Phù Thủy và kéo ả sang thế giới bên kia cùng mình thì cũng có thể coi là Happy Ending, nhưng sau đó cuộc sống yên bình của Vernell và Eterna sẽ bị phá hủy bởi những ma vật sống sót, như vậy sẽ làm mất đi lí do tôi tái sinh tới đây.

Tôi không thích Happy Ending nhưng để lại kết quả xấu, vậy chẳng khác gì phá hủy hết mục đích của cái ending đó. [note47258]

Cho nên phải đợi chừng nào tôi xóa sổ hết các nhân tố bất ổn rồi thì tôi mới rời khỏi cốt truyện.

Đó sẽ là khi tôi đẩy tất cả ma vật vào đáy vực tuyệt chủng.

…… Hở? Ma vật cũng là người mà? Có ma vật tốt mà? Chị đây méo quan tâm nhá.

Nói vậy thì mấy con gia súc bị giết mỗi lần đám ma tộc tấn công các trang trại còn ít tội hơn đám chúng nó.

Quay lại vấn đề, trong route Eterna đánh bại Phù Thủy, cô đã khám phá ra được sự thật kinh hoàng về nó.

Tuy bề ngoài cô vẫn hành xử bình thường, nhưng sâu bên trong cô sợ mình sẽ trở thành Phù Thủy và liên tục tránh né Vеrnеll.

Khi thấy mình đã gần hết thời gian, trước khi hoàn toàn đánh mất bản thân… cô đã vờ như mình đã hoàn toàn trở thành Phù Thủy với mong ước rằng Vernell sẽ giết cô, và trong những route đó Vernell sẽ xuất hiện, tình tứ với nữ chính cậu ta chọn rồi đánh bại cô.

Để rồi ngay cả nguyện vọng cuối cùng “Ít nhất mình muốn được chết dưới tay Vernell” của cô cũng không thành sự thật.

Đúng hơn là hầu hết chúng đều kết thúc bằng cảnh nữ chính thay Vernell giết Eterna để bảo vệ cậu và chết vì nó.

Vеrnеll sẽ đến bên nữ chính, nghe những lời cuối cùng của cô, ôm lấy cơ thể đang dần trở nên lạnh lẽo của cô và khóc… trong khi cho Eterna cũng đang dần chết đi bên cạnh ăn bơ.

Trận chiến cuối cùng ở những ending khác thì Eterna đã sử dụng chút thần trí còn lại của mình trên cửa tử để tự sát nhằm bảo vệ Vеrnеll.

Cô gái này đúng là đáng thương mà.

Nhân tiện route mà Eterna có thể sống sót đến cuối game rồi tự sát là route của Lina Thomas và Aina Fox, hay còn được biết với cái tên “nữ chính chỉ sống sót trong route của chính mình”.

Họ là số ít trường hợp nữ chính còn sống qua ending và được xem là những lần hiếm hoi game tốt với người chơi.

Quay lại chủ đề chính nào, tôi vẫn chưa hiểu tại sao Eterna lại hành động như vậy.

Phù Thủy vẫn còn sống. Eterna không phải Phù Thủy. 

Thế thì tại sao cổ lại hành động như thể mình là Phù Thủy?

Là sao? Thế là thế nào? Vậy nghĩa là sao? Tôi chả hiểu gì hết.

…Thôi để sau vậy.

Tôi sẽ bảo Vernell chăm sóc Eterna xem thế nào.

Không có dấu hiệu gì cho thấy Aina Fox sẽ tấn công.

Vậy vụ này cũng để sau. Biết đâu cổ sẽ trở thành nhân vật phụ cũng nên.

Tiếp theo… có vài chuyện liên quan đến các nữ chính, nhưng do không có cái nào ảnh hưởng đến mạng sống họ nên tôi sẽ chỉ cho qua.

Đúng hơn là Vernell bây giờ không quen nữ chính nào khác ngoài Eterna.

Nghe thì rất tệ, hầu hết các nữ chính trong game đều sẽ trở thành nhân vật phụ nếu họ không có liên hệ gì đến Vernell, nhưng họ sẽ được sống sót nên chắc tôi sẽ cứ để mọi chuyện như này.

Còn về bài kiểm tra giữa kì trước khi nghỉ hè… cái này cũng không cần quá lo.

Nghỉ hè… một số sự kiện riêng của các nữ chính có độ hảo cảm cao sẽ diễn ra khi ấy. Thế nên bỏ qua cũng không sao.

Về sự kiện sau kì nghỉ… có một giải đấu sức mạnh được tổ chức hai năm một lần. Trong giải đấu đó lực lượng của Phù Thủy sẽ tấn công, tên ma vật lúc đó được xem như trùm giữa game.

…hmm.

Nói chung là từ giờ cho tới giải đấu sẽ không có chuyện gì đáng lo xảy ra.

À khoan. Còn một sự kiện nữa tôi cần chú ý.

Đó là sự kiện ma vật bên trong Học Viện nổi loạn.

Đây là sự kiện mà các ma vật bị nhốt cho việc huấn luyện (nghĩa là chúng sống chỉ để bị giết để huấn luyện cho các học viên. Thương quá đi (giọng đều đều)) trở nên bạo loạn do ảnh hưởng bởi sức mạnh Phù Thủy bên dưới lòng đất.

Dù vậy chúng cũng không quá mạnh, chúng chỉ giết được có 2 nhân vật phụ không tên trước khi mọi chuyện được kiểm soát.

Ngoài ra, nếu Vernell tích cực tham gia và đánh bại đám ma vật này, cậu ta sẽ nhận được lượng lớn độ hảo cảm từ nữ chính chung nhóm, là kiểu sự kiện phụ đó đấy.

Nhưng cũng tội cho mấy nhân vật phụ chết để lót đường.

Chắc tôi sẽ giúp họ khi nó xảy ra.

Từ khi Elrise đến học ở Học Viện, mỗi ngày trôi qua đều như một lễ hội.

Mọi người ai nấy đều hào hứng, bảo rằng hôm nay họ đã đi ngang qua Thánh Nữ, hoặc họ đã nhìn thấy người ngày hôm nay,….

Nhưng tâm trí của Eterna cứ ngày một càng trở nên nặng nề hơn.

Cô cảm thấy mình có lẽ là Phù Thủy. Không, cô nhất định là Phù Thủy.

Càng nghĩ, nỗi sợ càng thêm bám chặt lấy cô.

Еlrіѕе đã đến Học Viện bởi người cảm nhận được sự hiện diện của Phù Thủy ở đấy.

Liệu một ngày nào đó cô sẽ bị tuyên bố là Phù Thủy? Thế rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cô?

Những suy nghĩ ấy khiến cô đã phải mất ngủ vô số đêm.

Gần đây cô có cảm giác như Elrise đang chú ý đến cô.

Để tránh bị nghi ngờ, cô đã giết một vài ma vật yếu ớt trong lúc tập luyện, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.

Dù vậy, cô vẫn cố bám lấy một chút hi vọng mỏng mạnh, chút hi vọng rằng cô sẽ được tha nếu cô cho Elrise thấy mình không có ý đồ xấu.

Phải, cô chưa hề làm chuyện gì xấu mặc cho là Phù Thủy.

Tất cả những gì cô phải làm là đừng phạm tội. Nếu vậy có lẽ cô sẽ được tha.

Còn về lí do tại sao Fara-sensei lại thành ra như thế… cô không biết, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra.

Cô không hề làm gì Fara-sensei cả.

Nghĩ vậy khiến Eterna cảm thấy bình tĩnh hơn… nhưng thử thách tiếp theo lại ập đến.

“Cứu với!”

“Sao lại có ma vật trong khuôn viên trường?!”

Cô nghe thấy tiếng hét giữa lúc đang ở trong lớp.

Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Elrise đã đột nhiên phóng đi và Hộ Vệ của người, Leila cũng mau chóng đuổi theo.

Chẳng mấy chốc Vernell cũng chạy theo mở cửa.

Thứ hiện ra trước mắt… là cảnh tượng cả đàn ma vật đang bạo loạn khắp nơi và tấn công học viên.

Tuy chúng không mạnh như đám ma vật cô thấy ở tầng hầm, nhưng vẫn có vô số con đang tràn ngập khắp cả Học Viện.

Cứ đà này thì sẽ có người phải chết trước khi mọi chuyện được kiểm soát.

Nhưng có một người ở đây có thể phá tan cái tương lai ấy, một người hiện đang ở ngay trong Học Viện này.

“Mong Chờ Điều Tốt Nhất, Nhưng Chuẩn Bị Điều Tệ Nhất.”

Еlrіѕе nói gì đó, đồng thời ánh sáng tỏa ra đến khắp mọi hướng từ bên dưới chân cô.

Ánh sáng mau chóng trải rộng ra đến khi bao trùm lấy cả Học Viện và bọc lấy các học viên.

Ma vật cố tấn công… nhưng khoảnh khắc chúng vừa chạm vào ánh sáng, chúng đã bị đánh bật ra và bất tỉnh.

“Phép Bảo Hộ Ánh Sáng!? Không, nó còn phản lại sát thương của kẻ địch nữa! Không chỉ phản lại một cách hoàn hảo mà còn gấp đôi… gấp ba lần sao!? Thậm chí lũ ma vật chạm vào còn bị tê liệt… là phép hỗn hợp mang đặc tính lôi! Một phép hỗn hợp tráng lệ làm sao! Chưa kể với tốc độ này, người sẽ có thể bao lấy tất cả học viên trong Học Viện này cùng một lúc!”

Giảng viên Ma Thuật, Ѕuррlе Меnt đang đứng trên bục hào hứng hét lên trong khi giải thích thứ ma thuật vừa được thi triển cao cấp thế nào.

Người giảng viên này có lẽ giỏi đến không ngờ.

Khi mọi người đều đang ngỡ ngàng trước tài năng của Elrise, Eterna chợt nhìn thấy một học viên trên hành lang.

“Đau, đau quá…”

Có vẻ cậu đã bị cắn ở vai.

Khi máu đang ồ ạt chảy ra và cậu ta đang dần trở nên tái đi, Elrise đã đến và chữa trị cho cậu.

“Еlrіѕе-ѕаmа… có phải cuộc bạo loạn này…”

 “… Phải, có lẽ là vậy. Đám ma vật này đã bị ảnh hưởng bởi oán khí của Phù Thủy và trở nên điên loạn, ta tin là như vậy.”

Eterna rùng mình khi nghe lời đáp của Elrise cho câu hỏi của Leila.

Vì ảnh hưởng của oán khí từ Phù Thủy mà lũ ma vật đã nổi điên.

Еtеrnа đã nhận ra lí do của chuyện này.

A, tại sao chứ. Cô quả thật đã có tiếp xúc với lũ ma vật trong Học Viện mấy ngày qua.

(А- А… là lỗi của mình… là do mình ở đây…)

“Chỉ cần mình không làm gì xấu thì sẽ không sao”... một suy nghĩ ngây thơ.

Cho dù có độc ác hay không, Phù thủy vẫn là Phù Thủy.

Đó là thứ mà ai cũng có thể biết được với chút động não. Có lẽ đã từng có ít nhất một Phù Thủy không hề xấu.

Nhưng họ vẫn là Phù Thủy.

… Có phải Phù Thủy mang bóng tối đến thế giới này chỉ bằng cách tồn tại, mặc cho họ có thế nào? Eterna nghĩ.

Cũng như cách mà Elrise tỏa sáng khi chỉ đứng đó. Không hề nói quá khi bảo người chính là hiện thân của ánh sáng.

Và khi Eterna tồn tại, bóng tối cũng sẽ tồn tại. Cô chính là bóng tối…

(Không… trước khi có thêm người bị thương vì mình, mình phải biến mất… mình cần phải biến mất… khỏi thế giới này…)

Cô yếu ớt đứng dậy và lảo đảo rời khỏi lớp học như thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Một cảnh tượng đầy bất thường mà bình thường bất cứ ai cũng sẽ để ý.

Nhưng thật trớ trêu… lúc này đây ánh mắt của tất cả mọi người đều đã bị cướp đi bởi phép màu mà Elrise tạo ra.

Không một ai chú ý đến Eterna.

Đôi lúc khi ánh sáng trở nên quá rực rỡ, con người sẽ càng mù quáng hơn cả khi trong bóng tối.

____________________________________________________________________________________________________________________

А/N:

Q: Trong truyện nói rằng “Hầu hết các route đều có chung kết cục là nữ chính giết Eterna thay Vernell để bảo vệ cậu và chết vì nó”, nhưng sao những nữ chính đó lại có thể giết Eterna thay Vernell được?

А: Là do đêm trước trận chiến quyết định với xác suất tử trận cực cao. Đây lại còn là cặp đôi yêu nhau nữa. Gợi ý vậy rồi mọi người tự suy nghĩ đi nhé.

Tôi sẽ chỉ nói rằng nữ chính đã nhận được một phần sức mạnh của Vernell qua một phương pháp nào đó thôi…

Ghi chú

[Lên trên]
(Zard: Stinger mình không biết dịch thế nào, nó kiểu như sự kiện diễn ra sau khi cốt truyện chính của game kết thúc, thường sẽ chỉ tóm tắt ngắn gọn trong vài giây hoặc vài phút, kể về hậu quả do hành động của người chơi hoặc tương lai sau đó. Một số có ảnh hưởng lớn đến mức làm thay đổi cả cốt truyện.)
(Zard: Stinger mình không biết dịch thế nào, nó kiểu như sự kiện diễn ra sau khi cốt truyện chính của game kết thúc, thường sẽ chỉ tóm tắt ngắn gọn trong vài giây hoặc vài phút, kể về hậu quả do hành động của người chơi hoặc tương lai sau đó. Một số có ảnh hưởng lớn đến mức làm thay đổi cả cốt truyện.)
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thật bi thương...
Xem thêm
Thg main đâu cứu bias của mình đi kìa
Xem thêm
chjt roi chet motif kha quen
Xem thêm
Vậy là đêm trc đánh boss họ đã chjt nhau
Xem thêm
Cái Q&A lạ nha :))))
Xem thêm
Eterna tội thật sự
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
drama ak
Xem thêm
Tôi vẫn cảm thấy khá ngu ngơ về cách đặt tên các kỹ năng của main 🤣 dị thật sự!!!
Xem thêm
L.L
Tôi nghĩ main nên học cách đặt tên của shadow.sama
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Meow~Meow~Meow~
tôi nghĩ thánh nữ và phù thuỷ đều là nữ, và phù thuỷ = thánh nữ
Xem thêm