Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 12: Kế hoạch tương lai

20 Bình luận - Độ dài: 3,354 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-------------------------

Chào buổi—-sáng!

Một lần nữa, chào mừng mọi người đã đến với cái đứa mà bị tất cả căm ghét, thứ rác rưởi đến mức xứng đáng được lên bục trao giải, Еlrіѕе-сhаn đây!

Dù mấy bạn hổng thích thì bé sẽ vẫn sẽ tặng các bạn một phát đạn ngập tràn tình yêu luôn nè!

ОЕЕЕЕ!!!

Không… không ổn rồi. Dù chỉ nhất thời hứng thú nhưng tôi cảm giác mình sẽ nôn mất… kiểu này chắc mình không nên làm những gì mình không quen.

Tôi sẽ không làm nó nữa, cho dù là khi tôi vừa vui sướng tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó.

Bị ai đó nhìn thấy chắc tôi tự sát quá.

Mặc cho có một điều rõ ràng là không có ai khác trong phòng ngoài tôi ra cả.

Mỗi lần lên giường là tôi luôn chắc chắn mình sẽ bao phủ căn phòng bằng kết giới. Ngay cả hộ vệ của tôi cũng không được phép bước vào trong khi tôi đang ngủ.

Dĩ nhiên là kết giới cũng có thêm chức năng cách âm.

Vì sao tôi lại làm vậy á? Thì đương nhiên là do bên trong vẫn là tôi bất kể tôi có chơi trò Thánh Nữ Giả Mạo tốt đến mức nào.

Không may là tôi không thể diễn trong lúc ngủ được. Chưa kể tôi còn không biết mình xuề xòa thế nào khi ngủ.

Trường hợp tệ nhất là tôi sẽ vô thức nói những thứ như “Bú bé đi!” hoặc “Орраі Орраі!”.

Để đề phòng có người thấy cảnh tượng xấu hổ đó của tôi nên tôi đã ưu tiên học cách dùng kết giới sớm nhất có thể, lúc ấy là khoảng vài ngày sau khi tôi trở thành Elrise.

Mà để tôi đi soi gương cái đã. Dù tôi có dùng ma thuật để duy trì chất lượng da và tóc mình nhưng tôi vẫn tăng hiệu quả của nó thêm 50% bằng ma thuật.

Tôi đặc biệt khiến tóc mình phản chiếu ánh sáng và tỏa ra mấy cái hiệu ứng bất khả thi như vòng hào quang của thiên thần, tôi còn dùng ma thuật để khiến khuôn mặt và làn da mình trông sáng hơn, kiểu vậy đấy.

Cũng vì có tôi ở bên trong nên tôi cần phải khiến mình trông thật vĩ đại thì mới có thể đi lừa mọi người được, dẫu cho việc duy trì mấy cái hiệu ứng này chả dễ dàng gì.

Liên tục diễn vai Thánh Nữ suốt 12 năm ròng thực sự là một công việc khó nhằn. Tôi thậm chí không biết khi nào vỏ bọc của tôi sẽ bị phát hiện nên tôi mong sao cho nhanh trả lại vị trí thánh Nữ này cho Eterna rồi cuốn gói khỏi câu truyện. Tôi nói thiệt đấy.

Và, nếu có thể thì tôi muốn được sống trong căn nhà gỗ trong khu rừng cạnh một ngọn núi. Tôi thích được ở đó lười biếng sống giữa tự nhiên.

Nhưng đó là chuyện tương lai rồi. Để chắc chắn câu truyện sẽ đi đến Happy Ending mà tôi muốn, tôi cần phải lên kế hoạch chi tiết kể từ giờ.

Đầu tiên là các nữ chính sẽ chết trừ trong route của mình. Ở học viện này có ba người.

Một trong số đó là Phù Thủy, nhưng kệ xác ả. Ả chết thì cứ chết đi.

Vấn đề là hai người kia.

Người thứ nhất là một nữ chính-phụ tên Lіnа Тhоmаѕ. Cô ấy đến từ một nhà quý tộc, hình như là tử tước nhỉ?

Cô là một cô gái ngoan ngoãn với mái tóc ngắn màu xanh lục với điểm quyến rũ là một cặp kính trên khuôn mặt.

Dĩ nhiên thiết lập ban đầu của cổ đã là sẽ trông xinh đẹp dù không có kính.

Đồng thời cô gái này bị bệnh, trừ trong route của cô thì sau này cô đã hoàn toàn bị loại khỏi cốt truyện.

Trong route của cô, ta sẽ được biết rằng cô bị bệnh, nhằm chữa trị cho cô, Vernell và nhóm của cậu đã đi tìm các nguyên liệu làm thuốc như Mandragora, vảy cánh rồng và lông vũ của Grурhоn. Không con nào là dạng dễ xơi nên rất khó để đánh bại chúng trong lần chơi đầu tiên.

Nếu chơi thông minh thì nó chỉ là tìm kiếm nguyên liệu. Ta không thực sự cần phải đánh bại đám quái vật đó nên vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay trong lần đầu tiên, nhưng ta vẫn phải chuẩn bị trước.

Còn về làm sao để giúp cô ấy sống… thì có tôi rồi chẳng phải quá đơn giản sao?

Không phải khoe khoang chứ ma thuật hồi phục của tôi còn xịn hơn hầu hết các loại thuốc men đó, đến mức mà đến tận bây giờ tôi chưa thấy căn bệnh nào mà tôi không thể chữa.

Trong trường hợp nó không có tác dụng… tôi nghĩ có rồng và Gryphon trong đám ma vật tôi đánh hồi sự kiện của Fara-san, tôi có thể lấy chúng dùng làm nguyên liệu chế thuốc.

Оk, một cái coi như xong.

Người tiếp theo là nữ chính-phụ Аіnа Fох

Cô sở hữu một mái tóc đỏ được cột lên theo phong cách hai bím và là con gái của cựu Tử Tước. 

Nhưng nhà cô đã sụp đổ khi cốt truyện bắt đầu, tất cả là vì Elrise.

Gia đình Aina đã lên án những hành vi xấu xa của Elrise. Elrise đã tức giận vì việc này và trả thù bằng cách đảm bảo cả nhà Aina bị diệt trừ. 

Cũng chính vì hành động của Elrise mà nhà Aina liên tục bị công kích khiến tất cả thành viên gia đình cô đều chết. Chỉ còn một mình Aina sống sót nhờ trốn sang nhà khác.

Cái con ả Еlrіѕе (thật) đó đúng là thứ rác rưởi nhỉ… 

Vì lẽ đó Aina rất căm hận Elrise và cô đã đến học viện nhằm ám sát ả.

Nếu điểm số Aina đủ tốt thì cô có khả năng sẽ được trở thành Kỵ Sĩ Hộ Vệ của ả và cô sẽ có cơ hội báo thù Elrise.

Nhưng Elrise thường xuyên đến học viện để tham dự những sự kiện khác nhau và cũng thường xuất hiện bên trong học viện.

Có lẽ vì thiếu kiên nhẫn, Aina đã không thể chờ đến lúc chín muồi để giết ả ta.

À mà tiện thể tôi kể cho chuyện này luôn, khi mà Aina tấn công ả á, Elrise lúc đó co rúm lại rồi hét lên như con heo bị chọc tiết vậy. Hồi đó tôi đã có một trận cười đã đời vì cảnh này đấy.

Cuối cùng thì cuộc tấn công đã bị Leila khi ấy còn là hộ vệ của Elrise ngăn chặn. Aina bị bắt giữ và sau này được tiết lộ rằng cô đã bị kết án tử hình.

Nhưng sự kiện này lại có ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện sau này.

Đầu tiên là Leila, sau khi ngăn cuộc ám sát, cô bắt đầu cảm thấy tội lỗi và nghi ngờ trách nhiệm kỵ sĩ của mình vì đã chần chừ khi đẩy một cô gái tài năng vào chỗ chết.

Thứ hai là chính lúc ấy, thanh kiếm của Aina đã khiến Elrise bị thương.

Chính điều ấy đã để lộ rằng người đáng lẽ là Thánh Nữ đã bị thương mặc cho sở hữu đặc tính chỉ có thể nhận thiệt hại từ 2 người duy nhất. Và nó đã chứng minh Elrise là Thánh Nữ giả mạo.

Chuỗi sự kiện này đã giúp Leila có thêm động lực để thu thập bằng chứng về tội ác của Elrise và phản bội ả. Vết sẹo từ đòn tấn công của Aina trên người Elrise trở thành yếu tố quyết định chứng minh Elrise thực sự là Thánh Nữ giả mạo trước công chúng.

Nói cách khác, Aina là người đã kích hoạt sự kiện Phán Xử Elrise.

… Nhưng đó là tất cả những gì cô ấy làm trong những route không phải của mình.

Cô chỉ là người sẽ tấn công Elrise rồi bị xóa khỏi cốt truyện mà không được tiết lộ thêm gì nữa.

Còn trong route nữ chính của mình, cô vẫn như cũ cho đến nửa cốt truyện. Điểm khác lúc đó là Vernell cũng sẽ tham gia vào cuộc tấn công Elrise và đối đầu với Leila.

Với sự trợ giúp của Vernell, Aina đã có thể giành chiến thắng trước Leila và đả thương được Elrise mà không phải chết. 

Sau chuyện này sẽ đến sự kiện phát triển tình cảm của Vernell và Aina trên đường chạy trốn và, không lâu sau đó, Leila sẽ phản bội Elrise bằng cách đưa ra những bằng chứng về tội ác của ả. Đây cũng sẽ kích hoạt sự kiện Phán Xử Elrise.

Còn ở phiên bản thế giới này… tôi không nghĩ cổ sẽ tới tấn công tôi đâu.

Tôi không hề phá hủy gia tộc Fox, tôi cũng không làm gì để khiến người khác căm hận cả.

Ừ thì có khả năng thế giới này sẽ cưỡng ép đưa cốt truyện về quỹ đạo khi trước và khiến Aina có suy nghĩ kiểu “Ta không hiểu tại sao nhưng TA HẬN NGƯƠI” rồi sự kiện sẽ vẫn diễn ra như tôi đã nói. Nhưng nếu là vậy thì tôi chẳng thể làm được gì.

Mà, cho dù cô ấy có tấn công thì việc tránh bị thương cũng không khó. Thậm chí cổ có bị bắt thì tôi vẫn có thể dễ dàng giúp cô thoát khỏi án tử.

Nói cách khác, vụ này cũng coi như xong.

Rồi… còn cái gì tôi cần phải chú ý không nhỉ?

Nếu phải nói thì là sự kiện liên quan đến Phù Thủy.

Khi Phù Thủy nhận ra Eterna là Thánh Nữ thật sự trong route gốc, ả sẽ ngầm hành động trong bóng tối và dẫn đến cái chết của rất nhiều nhân vật phụ.

Nhưng… có vẻ Phù Thủy trong thế giới này vẫn chưa nhận ra Eterna là Thánh Nữ.

Ngay cả khi Fara-san đã có thể giết Eterna bất cứ lúc nào trong sự kiện con tin, Eterna lại bị dùng làm con tin để làm điều kiện giết tôi (Thánh Nữ Giả Mạo).

… Hay là Phù Thủy ngu hơn tôi nghĩ nhỉ?

Thì nghĩ mà xem, ai đời lại đi coi Thánh Nữ hàng thật là giả với cái đứa rác rưởi đang điều khiển họ chứ?

Nếu là người bình thường thì không nói, nhưng Phù Thủy là tồn tại đối địch của Thánh Nữ, mắc chi mà ả lại không nhận ra?

Thôi thì như này cũng tốt cho tôi.

Còn về Phù Thủy… thật lòng mà nói tôi có thể đi xóa sổ ả ngay bây giờ.

Tôi biết vị trí hiện tại của Phù Thủy, cho nên nếu muốn tôi có thể cho cuộc chiến bắt đầu sớm và giành chiến thắng.

Vì tôi có sức mạnh bóng tối trong mình nên cho dù sát thương có bị giảm đi nhiều lần thì tôi vẫn có thể đả thương Phù Thủy, dù ngược lại ả cũng có thể đánh xuyên phòng ngự của tôi.

Tính theo tiêu chuẩn trong game thì Vernell cấp 70 có thể ngang tài ngang sức solo với Phù Thủy.

Nhân tiện nếu có Eterna trong đội thì ta có thể thắng dễ dàng ở cấp 40.

Và… tính theo game thì chỉ số của tôi đã cao hơn Vernell cấp 99 rất nhiều. Tôi có thể dễ dàng đánh bại kẻ thù mà ngay cả cấp 99 Vernell cũng phải gặp khó khăn, chưa kể đám kẻ địch đó cũng không có cửa đánh thủng được rào chắn của tôi.

Thế mới nói nếu tôi đánh với Phù Thủy bây giờ, đòn tấn công của tôi sẽ “giảm mạnh về độ công phá nhưng vẫn cực kì hiệu quả nhờ cách biệt chỉ số”, còn đòn tấn công của Phù Thủy sẽ “đáng ra phải cực kì có tác dụng nhưng vì cách biệt chỉ số nên không gây được thiệt hại”. Kiểu gì tôi cũng chả thua nổi.

Nó giống như con Pokemon hệ lửa cấp 99 đi đánh với Pokemon hệ nước cấp 5 ấy.

Nhưng có lí do tôi không làm vậy bây giờ, đúng hơn là tôi không thể.

Nếu có làm thì sẽ là sau khi tôi được chứng kiến Happy Ending của Eterna.

Cho đến lúc đó thì tôi sẽ chỉ ngăn ả Phù Thủy thôi.

Vậy là kế hoạch đã được quyết định.

Đầu tiên là tìm Lina Thomas và niệm phép Hồi Phục cho cổ.

Tôi cũng có thể nhờ Leila điều tra Aina Fox rồi ngồi chờ cổ tấn công. Có giỏi thì đến đây.

Оk, nghĩ ngợi thế là đủ.

Đến lúc giải kết giới rồi.

“Chào buổi sáng, thưa Еlrіѕе-ѕаmа”

Người gõ cửa phòng tôi và đi vào là Leila, người sẽ đến học viện cùng tôi với vai trò vệ sĩ.

Hôm nay cô ấy cũng trông thật ngầu.

Đứa ngốc nào lại đi gọi con người xinh đẹp này là Ѕtоссо chứ?

Ủa khoan, là bé mà.

Tôi theo chân Stocco đến phòng học.

Xung quanh đều trở nên náo nhiệt, cả giáo viên lẫn học viên đều dừng lại và nhìn tôi.

Fuhаhаhаhа, cảm giác thật tuyệt làm sao. Tôn thờ bé đi! Đầu ngươi cao quá rồi đó thường dân à.

Úi quên, hầu hết học viên ở đây là quý tộc. Chính tôi mới là thường dân vì không có họ mà

Vậy chắc mình nên thờ bọn họ mới đúng. Ấy chà, đầu mình cao quá rồi.

Nhưng cảm giác này quả thật rất tuyệt.

Nó khiến tôi cảm thấy mình như một người vĩ đại.

Hẳn việc Elrise (hàng thật) trở nên cao ngạo cũng không thể tránh khỏi, ả được nuôi dạy trong kiểu môi trường như thế từ nhỏ tới lớn kia mà.

Dù vậy đó vẫn không phải là lí do để biện minh cho mọi thứ ả đã làm.

Nhưng nó khiến tôi băn khoăn. Nếu Eterna được nuôi dạy trong môi trường dành cho Thánh Nữ thì liệu cô ấy vẫn sẽ trở thành một Thánh Nữ hiền dịu chứ?

Hay là ngược lại, liệu Eterna có trở nên tàn bạo và ích kỉ giống như Elrise (hàng thật)… kiểu vậy.

Con người khi sinh ra như tờ giấy trắng. Cách họ trưởng thành phụ thuộc cả vào môi trường xung quanh. Chỉ thêm một màu là có thể thay đổi mọi thứ.

Trong trường hợp đó thì… Elrise (hàng thật) hẳn cũng chỉ là một nạn nhân.

Còn tôi á? Mị đen từ đầu rồi. Thế nên chẳng có gì thay đổi từ khi tôi tái sinh như này cả.

Bất kể ta có trộn thêm màu gì thì đen vẫn hoàn đen thôi.

Оk, tôi tới phòng học của mình rồi.

Tất cả những gì tôi cần làm là đi vào, nhưng có ai đó đang ngồi ngay trước lớp ngăn tôi làm vậy.

Thanh niên này là ai thế?

“Ngươi dám chắn đường Еlrіѕе-ѕаmа… ”

Thấy Stocco chuẩn bị bước tới, tôi hoảng loạn đưa tay lên để ngăn cổ. 

Оі, dừng lại coi Stocco, chỉ có mấy kẻ phản diện kiêu ngạo mới hành động kiểu đó thôi.

Như mấy đứa tùy tùng hay nói “ngươi dám chắn đường ХХ-ѕаmа!” rồi bước lên chém người khác.

Cô đang định biến tôi thành kiểu phản diện đó sao?

“Ааh… ở gần người lại càng xinh đẹp hơn… thần đã sống để chờ đợi ngày này… ngày mà người đến học viện này… ”

Nói thiệt đó, anh là ai vậy?

Dù tôi đã kiểm tra người này rồi nhưng vẫn không nhận ra ảnh.

Hay đúng hơn là tôi còn chẳng thèm nhớ loại nhân vật này.

Xét về tuổi… thì khoảng cỡ đâu đó giữa 20. Khuôn mặt thì có thể coi là đẹp trai, thừa nhận cái này đúng là khó chịu mà.

Anh ta có đôi mắt một mí, mũi cao và các đường nét trên khuôn mặt thì lại khá dài.

Mái tóc đen của anh được chải ngược lại, để lại vài nhúm trước trán.

Không những vậy anh ta còn mang một cặp kính, hoàn toàn đi ngược lại với thiết lập thế giới này và tỏa ra một bầu không khí tri thức. 

Mặt ảnh cứ như kiểu nhân vật ban đầu bạn bè thân thiết nhưng về sau lại phản bội mình vậy đấy.

Ủa rồi, rốt cục đây là ai vậy? Tôi nhớ là ảnh có xuất hiện trong game nhưng… 

Thôi chịu, đến lúc hỏi Stocco đáng tin cậy rồi.

Thấy tôi liếc mắt sang, cô ấy có vẻ lập tức hiểu ý tôi. Cổ ho một cái rồi thầm trả lời.

“Anh ta là một trong những giảng viên của học viện. Tên anh ta là Ѕuррlе Меnt”

À nhớ rồi. Anh ta nằm bên nhân vật phản diện.

Đúng là có người như vậy.

Anh ta tên Ѕuррlе Меnt. Nghĩ ra được cái tên đó thì không biết người tạo ra ảnh lười đến mức nào. Chỉ vì có mấy cái thùng hàng gần bên mà đã đặt tên như vậy, ảnh là loại nhân vật đó đó. (Zard: Thùng hàng= Supplement)

Biệt danh fan đặt: Tên Khốn Biến Thái Đeo Kính. Hắn 25 tuổi.

Dù có là route nào hắn vẫn sẽ trở thành kẻ thù của Vernell và luôn có chung một kết cục là bị ăn hành, là kiểu nhân vật phụ khốn nạn vậy đấy.

Hắn là một tên cuồng tín Thánh Nữ, luôn áp đặt mấy hình tượng vớ vẩn lên họ và ép họ phải làm theo suy nghĩ của hắn.

Dĩ nhiên Elrise (hàng thật) không phải đối tượng thờ phụng của hắn, hắn tìm ra sự thật về ả ta khá sớm.

Lí do là vì “không đời nào cái thứ rác rưởi đó lại là Thánh Nữ được”, là nhờ cái định kiến đó đấy.

Mà, hắn đã đúng.

Hắn bắt đầu hành động sau khi Elrise (hàng thật) nhận lấy bản án thích đáng cho ả, hắn đã hạnh phúc nói “quả nhiên ả ta không phải Thánh Nữ” rồi bắt đầu tìm kiếm Thánh Nữ thật sự của mình.

Ѕuррlе Меnt sau đó sẽ đi theo dõi nữ chính có độ hảo cảm cao nhất rồi bắt cóc họ để ép họ phải làm theo lí tưởng của hắn. Hắn quả là kiểu người phiền phức nên chết đi.

Nhưng Thánh Nữ lí tưởng của hắn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

Hắn không bao giờ hài lòng mặc cho bắt cóc ai bởi họ luôn khác với lí tưởng của hắn. Hắn sẽ nói mấy câu kiểu như “Thánh Nữ sẽ không nói như vậy” hay “Đây không phải Thánh Nữ mà ta muốn” rồi giở trò huấn luyện nữ chính theo khuôn mẫu của hắn. Vernell đã chạy đến cho hắn một trận và hắn sau này bị trục xuất khỏi học viện… vai trò của hắn ở trong game cũng kết thúc tại đó.

Nhân tiện thì sự kiện ấy vẫn sẽ không đổi cho dù người hắn bắt cóc là Thánh Nữ thật sự Eterna.

Ngay từ đầu, hình tượng “Thánh Nữ lí tưởng” của hắn đã chẳng bao giờ tồn tại trừ trong đầu hắn.

Thế giới đúng thật là tàn nhẫn khi cho loại người như vậy làm giảng viên.

Nói chung… tuy chỉ là phản diện thấp bé nhưng tôi cũng nên đề phòng một chút… 

Một khi hắn bắt đầu có hành động kì lạ là tôi sẽ cho hắn bay màu khỏi cốt truyện ngay lập tức.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Súp bờ men vơ sần phản diện :)))
Xem thêm
Súp pờ men :)
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Anh Supple Ment mấy route khác thì bị ăn hành, còn route này chắc chỉ thua mỗi Elrise mất =))
Xem thêm
route này nó gánh final battle trong 1 thời gian và chết trong vòng tay của main nó chui vô gối ôm của main mà không biết đó là gì và main không biết nó ở trong nên ôm gối và nó chảy máu mũi chết
Xem thêm
@Đáy xã hội: nó chưa chết đâu
Xem thêm
Tự xưng mình là bé mà bảo k gay
Xem thêm
Thay đổi theo giới tính, tùy theo giới tính hiện tại thì người đó phải sưng hô đúng đó, VD tôi gọi bạn là anh ấy, rồi anh ấy truyển giới thì tôi sẽ gọi là cô ấy. Giờ main là một cô gái nhưng bị kẹt trong thân sác 14 tuổi thì gọi là bé cũng dc.
Xem thêm
TRANS
Đấy, đúng kìa
Nó hấp phù thủy được mà, sao chap trước có mấy người bảo ngang tài ngang sức là sao?
Xem thêm
Ngang sức với boss cuối chứ không có ngang sức với phù thủy này
Xem thêm
Spoil :


.
.






.
.





.
.
Phù thủy có phải boss cuối quái đâu <(")
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
TRANS
Nhưng anh main đúng gu của hắn <(")
Xem thêm
TRANS
Đoạn 60: gia tộc Fõ -> Fox
nó định hấp main kìa ae
Xem thêm