Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11: Quan sát từ thế giới thật

24 Bình luận - Độ dài: 3,045 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-------------

Đến lần thứ ba thì tôi đã không còn lạ gì nữa. 

Tôi lại thức dậy trong bản thể nam của mình ở căn hộ chật chội của tôi. Tôi hiện đang nằm dưới đất.

Vẫn là kiểu góc nhìn của người ngoài như mọi khi, nhưng tôi không hề lo lắng, tôi chỉ cần chiếm hữu lại thôi. 

Không biết là do tưởng tượng hay sao nhưng cơ thể tôi so với lần trước thì khó cử động hơn. Nói chung cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Mà, tôi không nghĩ giấc mơ này sẽ kéo dài lâu đâu nên tôi cần phải đi xem thứ tôi muốn ngay.

Tôi mở laptop đang ở chế độ ngủ của mình lên và tìm kiếm video.

Đây rồi, video Trực Tiếp “Route Elrise” Playthrough và những video playthrough bình thường khác.

Tôi nhấn vào video có nhiều lượt xem nhất.

Đoạn video chiếu lại sự kiện bắt cóc của Fara-san, khi cổ điều khiển đám ma vật và cảnh chiến đấu diễn ra sau đó.

Cho dù kẻ địch chật kín hết cả màn hình, người chơi chỉ có thể điều khiển mỗi nhân vật Elrise.

Thế nhưng bất kể chọn mệnh lệnh nào đi chăng nữa, lũ ma vật cũng đều có chung một kết cục là tuyệt diệt.

À nhân tiện, BGM khúc này không phải là BGM cho mấy cảnh chiến đấu bình thường mà là đoạn nhạc nào đó tôi chưa từng nghe trước đây.

Là BGM đặc biệt à? Nhà phát hành chơi lớn đấy.

“Mạnh quá. LOL!”

“Một chiêu đi nguyên cây máu. LOL!”

“Ủa khoan. LOL!. Mấy con này toàn là BOSS ở cuối game trong route Eterna mà đúng không? LOL!”

“Hồi đó tôi đã phải cực lắm mới đánh được nó đấy. LOL!”

“Ác mộng…”

“Elrise-sama mạnh quá đi thui. LOL!”

“Musou. LOL!” (Zard: Musou=vô đối)

“Coi con rồng nó tan chảy kìa. LOL!”

“Ui má nhìn số damage kìa. LOL!”

“Tin được không trời… con người này không phải Thánh Nữ luôn đấy…”

“Ê mấy ông, tui nhớ đám này toàn là tướng lĩnh của trùm cuối mà đúng không? LOL! Sao ở đây tụi nó thành mấy con nhãi nhép đầu game hết rồi. LOL!!”

“Thậm chí kẻ địch còn không gây nổi một vết xước. LOL!”

“Là vì Thánh Nữ không nhận thiệt hại nào ngoại trừ sức mạnh của chính mình hay của Phù Thủy à…”

“Tuy sức mạnh Phù Thủy trong đám ma vật không lớn nhưng nó cũng có thể đả thương Thánh Nữ mà…”

“Một đấm từ con này cũng đủ cho Level 99 Vernell bay một phần ba cây máu đấy. LOL!” 

“Quả nhiên người không phải Thánh Nữ… cái loại quái vật này mà là Thánh Nữ mới lạ đấy!. LOL!”

“Kiểu này chắc cô ấy một mình cân nguyên game được luôn nhỉ?”

Là cảnh chiến đấu siêu cấp vô địch. Phần bình luận tràn ngập tiếng cười.

Hee-, nếu chỉ số của tôi cao đến vậy thì nghĩa là tôi rất mạnh nhỉ.

Quả nhiên là cơ thể của Quái Vật Tài Năng Elrise đã được trui rèn ma thuật mỗi ngày. 

Theo như bình luận thì chẳng phải Elrise là nhân vật không thể chơi ở các route khác sao? 

Nhưng cổ chỉ đánh bại chúng như một phần tiến trình sự kiện chứ không phải đánh trực tiếp thế này. 

Rồi sự kiện tiếp tục giống như những gì tôi biết, Elrise đã chặn kiếm bằng tay không.

“Ahh-, trong lần chơi đầu tiên tôi cũng bị cái vụ không bị thương này lừa này.”

“Tôi cứ nghĩ là do cô ấy được đặc tính Thánh Nữ bảo vệ, nhưng cuối cùng chỉ là do sự cách biệt về chỉ số.”

 

“Với đống chỉ số đó thì có mơ cũng chả bị xước nổi.”

“Nhận ra đi Stocco-san. LOL! Cô nàng này không phải không bị thương do đặc tính Thánh Nữ mà là do chỉ số của cổ quá cao đó. LOL!”

Nói sao nhỉ… được chứng kiến hành động của mình dưới góc nhìn của khán giả quả là một cảm giác khá là sướng.

Sự kiện đi đến hồi kết và Elrise rời đi 

Đáng ra ta sẽ quay lại cuộc sống thường ngày ở Học Viện vào ngày hôm sau, nhưng mục bình luận lại một lần nữa trở nên náo loạn.

Lí do là vì… uheee…

Một bức ảnh minh họa cảnh Elrise mặc đồng phục đang đi dọc hành lang thẳng đến lớp của Vernell. 

“Elrise nhập học vào Học Viện kìa ktkr!” (Zard: ktkr=kita kore, có nghĩa là “tới rồi kìa”)

“UOOOOOOOOO!”

“Lần đầu tiên tôi thấy luôn ó…”

“Người mặc đồng phục cũng thật xinh đẹp làm sao!”

“Ai mà ngờ L-sama phiên bản đồng phục thủy thủ có tồn tại chứ. LOL!”

“Họ đặt quá nhiều công sức cho cái route bị ẩn giấu suốt 4 năm rồi đó. LOL!”

“Giờ tôi tự hỏi cái vụ thu thập 100% CG rốt cục là thế nào đây.”

“100% (nhưng nó không nói 100% cả game)”

“Để ý thì lúc ông vào route L-sama thì mục thư viện CG tăng từ 100%/100% lên 100%/150% đấy.”

“↑Mấy cha phát triển chơi ác thiệt”

“100% (không có nghĩa là 100% là hết)”

Và video kết thúc tại đó.

Phần tiếp theo vẫn chưa được đăng lên.

Nhưng… có vẻ hành động của tôi ở bên kia sẽ được tái hiện lại thành tiến trình của route trong game.

Mà, đây là một giấc mơ nên tôi không thể nói liệu nó có thực sự xảy ra ở Nhật Bản hay không nhưng… Tôi không nghĩ đây là một giấc mơ bình thường.

Quả nhiên, thật khó để nghĩ đây chỉ là một giấc mơ sau khi đã trải nghiệm nó 3 lần.

Tiếp theo sẽ là trang thông tin nhân vật. Không biết nó thay đổi thế nào. 

Elrise 

Một nhân vật trong “Kuon no Sanka”, nhân vật không thể chinh phục.

… Hoặc đã từng được tin là vậy suốt 4 năm kể từ khi game ra mắt, nhưng một video RTA có bình luận đã chứng minh nàng hoàn toàn có thể được chinh phục.

Nổi danh là Thánh Nữ, một tồn tại đối lập với Phù Thủy.

Nàng là một cô bé ích kỉ khi còn nhỏ, nhưng rồi một ngày nàng đã ý thức được trách nhiệm của Thánh Nữ và bắt đầu hành động “vì mọi người” như thể nàng đã trở thành một con người khác.

Nàng sở hữu sức mạnh ma thuật khổng lồ và kiếm thuật xứng danh Thánh Nữ, cả sức chiến đấu của nàng cũng cao nhất trong game.

Là biểu tượng của ánh sáng và đối lập với Phù Thủy, biểu tượng của bóng tối, nàng đôi lúc sẽ xuất hiện trước người chơi để giúp đỡ họ.

Nàng đã đến bên Vernell vào năm cậu 14 tuổi và giúp cậu điều khiển sức mạnh bóng tối của mình, đồng thời đã trao cho cậu một sợi dây chuyền làm kỉ vật. Việc này đã trở thành dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cậu.

Sau đó nhân vật chính sẽ gặp lại nàng vào năm 17 tuổi. Thế nhưng nàng vẫn hệt như những gì cậu nhớ khi nàng 14 tuổi.

Thánh Nữ cũng giống như Phù Thủy, cả hai đều miễn nhiễm hầu hết các loại sát thương và vĩnh viễn không già đi.

So với những Thánh Nữ trước thì kinh nguyệt của nàng đến sớm hơn.

Là Thánh Nữ, nàng sẽ không nhận sát thương ngoại trừ do sức mạnh Thánh Nữ hay Phù Thủy, thậm chí có thể tay không chặn kiếm mà không có lấy một vết trầy.

Nàng đồng thời cũng có thể thanh tẩy sức mạnh Phù Thủy.

Nếu có nơi bị ma vật tấn công, nàng sẽ tự mình đi đến chiến đấu và sẽ không bỏ rơi bất cứ đâu dù là một ngôi làng nhỏ, nàng sẽ hồi phục cho những ai bị thương mà không cần được trả ơn. 

Tuy nàng thực sự chính là hiện thân của một vị Thánh Nữ lí tưởng, nàng thật chất…

Thật chất… gì?

Có gì đó không đúng. Không như lúc trước, đoạn sau đã hoàn toàn bị bỏ trống.

Cả phần mô tả cũng có chút khác so với trước đó.

Khi tôi kéo xuống, phần bị ẩn hiện ra.

”Danh tính của Elrise”

Elrise không phải Thánh Nữ thật sự.

Nàng chỉ là một người bình thường bị nhầm lẫn với Eterna khi cả hai còn là một đứa bé, cũng rõ ràng cho thấy nàng không hề có sức mạnh để đánh bại Phù Thủy.

Lí do nàng không già đi là vì nàng đã hấp thụ sức mạnh của Phù Thủy khi giúp đỡ nhân vật chính điều khiển sức mạnh của mình, nhờ đó mà sự phát triển về ngoại hình của nàng đã dừng lại.

Nhưng chính sự kiện này đồng thời cũng đã rút ngắn tuổi thọ của nàng.

Lí do nàng có thể thanh tẩy sức mạnh Phù Thủy là vì nàng đã dùng chính sức mạnh của Phù Thủy. Cả việc nàng không bị thương bởi kiếm cũng vì nàng đã tự bảo vệ mình bằng ma thuật.

Nhưng nhờ vào cách nhập vai Thánh Nữ hoàn hảo của mình mà không một ai nghĩ rằng nàng là giả, kể cả Phù Thủy.

Nhưng bản thân Elrise biết về sự thật và mong một ngày nào đó sẽ trả lại danh hiệu Thánh Nữ cho chủ nhân hợp pháp của nó, Eterna.

 ”Vai trò trong cốt truyện”

Route Elrise

Một phát hiện đầy bất ngờ sau 4 năm game ra mắt.

Điều kiện để vào route của nàng: “Thu thập 100% CG”, “chọn new game thay vì new game+”, khoảnh khắc vừa vào game tuyệt đối không được tháo “sợi dây chuyền kỉ niệm”. Sau đó dành tất cả thời gian ở Học Viện để tập luyện đến đêm ngày thứ 17.

(Lưu ý, không được nâng độ hảo cảm của bất kì nữ chính nào.)

Sau đêm thứ 17, có xác xuất thấp nàng sẽ đến phòng của nhân vật chính và nói về lo lắng khi thấy cậu không kết bạn của mình. Kể từ đó ta sẽ có thể nâng độ hảo cảm của nàng.

(Sự kiện này buộc phải xảy ra hoặc không ta sẽ vĩnh viễn không thể nâng độ hảo cảm của nàng)

Theo khảo sát từ nhiều người chơi, xác suất Elrise đến thăm vào khoảng 0.3%.

Có tin đồn xác suất sẽ tăng lên nếu ta chỉ tập trung duy nhất vào việc rèn luyện nhưng vẫn chưa được xác thực.

Thế nên bạn buộc phải dành cả ngày tập luyện cho đến đêm thứ 17, lưu lại trước khi bắt đầu luyện đêm và load lại game nếu như nó không diễn ra.

Vào đêm thứ 18, sự kiện Fara bắt cóc nhân vật chính, Eterna, Fiora, John và một vài nhân vật phụ khác sẽ diễn ra.

Theo yêu cầu của Fara, Elrise sẽ phải đến một mình mà không có bất cứ hộ vệ nào đi theo.

Tại đây, nàng sẽ chiến đấu với các ma vật do Fara chỉ huy. Trận chiến này thật chất là một event battle cho phép người chơi điều khiển Elrise.

Cũng trong trận chiến này mà lần đầu tiên thanh trạng thái của Elrise được tiết lộ và sức chiến đấu của nàng quả thật là một cảnh tượng đáng kinh ngạc…

Nhưng nàng đã cho thấy sức mạnh áp đảo của mình trong nhiều sự kiện ở trong route nên mức chỉ số như này hoàn toàn có thể chấp nhận.

Việc này cũng tương tự như đánh boss 30 lần liên tiếp, thứ mà chỉ có thể thực hiện trong new game+, thế nhưng nàng lại dễ dàng giẫm đạp tất cả.

Cho dù bạn có điều khiển nàng thế nào hay có gà đến đâu thì cũng không bao giờ thua.

Sau khi sự kiện kết thúc, nàng sẽ nhập học vào Học Viện 2 ngày sau đó.

Yêu cầu chỉnh sửa

Vậy hết rồi à.

So với lần trước thì nó thay đổi khá là nhiều. 

Lần trước thì nó ghi rõ cổ là Thánh Nữ giả mạo, nhưng lần này thì lại nằm ở mục spoiler.

Điều đó cho thấy mức độ quan trọng của cổ đã tăng lên thế nào trong diễn đàn người chơi.

Khi tiếp tục tìm kiếm, tôi cũng thấy số lượng minh họa của Elrise đã tăng lên rất rất nhiều.

Đây là một chuyện bất khả thi với Elrise mà tôi từng biết.

Dĩ nhiên trước khi thay đổi thì Elrise (Pizza) cũng có minh họa nhưng không nhiều… và chúng tồn tại chủ yếu để “xả giận”.

Phần bình luận sẽ kiểu “TRỪNG PHẠT RÁC RƯỞI. LOL!” hay “ngon, tiếp đi”.

Không một ai vẽ ả thành nhân vật đáng yêu cả.

Nhưng giờ thì lại có rất nhiều fanfic.

Ban đầu “Tán Hoa Vĩnh Hằng” cũng có lượng lớn fanfic rồi nhưng… Có khá nhiều fanfic nói về sự anh dũng của Elrise mà tôi chưa từng thấy trước khi ả thay đổi.

Để xem, vào thử trang fanfic đứng đầu về số lượt đăng tải nào.

Tiêu đề là… hồ? Tạo Hoa Thủ Hộ Giả?

Không biết nó ra sao nhỉ.

*

Tạo Hoa Thủ Hộ Giả.

Tác giả: 神龍闇王 (Thần Long Ám Vương)

<<Chương Trước     Trang chủ      Chương Tiếp >>

–1—Khởi Đầu Của Mọi Sự

Tên tôi là Shinryu Yaou 

Tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần con gái nhìn thấy tôi thì họ đều sung sướng đến ngất đi. Chắc là do tôi đẹp trai quá.

Thể thao đứng đầu toàn khối, thường xuyên cứu giúp những người bị bắt nạt và trừng phạt kẻ bắt nạt. Nói chung tôi chỉ là một người bình thường thôi nhưng có vẻ tôi khá nổi tiếng.

Rồi khi tôi nhận ra… tôi đã đang đứng giữa một thảo nguyên lạ lẫm… Không nghi ngờ gì nữa, đây là thế giới của Tán Hỏa Vĩnh Hằng.

Nếu là vậy — tôi sẽ chiến đấu với định mệnh nghiệt ngã của thế giới này và bảo vệ Elrise.

Thế nên tôi đã chăm chỉ luyện tập và đã trở thành người mạnh nhất thế giới.

Khi đã trở nên mạnh hơn, tôi lập tức phóng thẳng vào lâu đài Thánh Nữ.

Các kỵ sĩ đã đứng ra hét lớn “ngươi là ai!?” cản tôi nên tôi đã đập bay tất cả bọn họ.

Chỉ với một chạm từ tay tôi họ đã hét lên “UWA–” và bị đánh bay đi. Hà, tôi đã kiềm chế sức mạnh lắm rồi mà họ cũng chỉ làm được đến thế thôi à.

Vua của Vương Quốc xuất hiện, thế nhưng tôi đã biết trước về tội ác của hắn và sự thật của thế giới này nên hắn phải chết ở đây.

Tôi bảo hắn “Câm mồm” rồi xé toạc đầu hắn.

Rồi tôi đi vào phòng Elrise. Elrise hỏi “ngươi là ai?”

Tôi nói với cô ấy, “ta đến để bảo vệ nàng” rồi xoa đầu cô.

“Đến để bảo vệ ta…? (cảm giác này là gì? Là tình yêu ư?)” vì lí do nào đó cả khuôn mặt Elrise đỏ bừng. Tôi tự hỏi vì sao???

Đây là cách mà cô ấy và tôi gặp nhau… Tôi không biết vì sao mình lại đến thế giới Hoa Chiru Vĩnh Hằng này… tôi biết phải làm gì đây. (Zard: Viết sai tên tác phẩm 2 lần rồi còn một đống phía trên, trans đang dịch cái gì thế này :<)

―――――――――――――――――

Tôi lặng lẽ đóng trang lại.

Ể… cái gì vậy? Theo suy nghĩ của tên này thì tôi là loại người sẽ đi yêu một tên đột nhập bất hợp pháp rồi vô duyên vô cớ đi xoa đầu người ta à?

Hổng có đâu nhé-. Thiệt ó, hổng có đâu nhe-. 

Chưa kể là sao lại đi dùng tên tác giả làm tên nhân vật chính chứ…

Viết theo ngôi thứ nhất mà thế quái nào lại có suy nghĩ của Elrise trong này? Bộ ông biết đọc suy nghĩ à?

Không hiểu sao tôi hết hứng xem qua mấy fanfic khác.

Quay lại trang Tàn Hoa Vĩnh Hằng, họ đều hăng hái bàn luận về Elrise.

“Elrise-sama quả thật là Thánh Nữ” hay “cô ấy còn thật hơn cả người thật” hay “tôi cuối cùng cũng đến đoạn cô ấy đến Học Viện”… uhn.

Mà cũng là do tôi tự tiện hành động theo cách dễ bị hiểu nhầm nên tôi có phần phức tạp khi nhìn những thứ này.

Thôi thì đành chịu vậy.

Dù tôi có tham gia vào và nói cho bọn họ sự thật thì cũng chỉ tổ bị gán mác là đứa điên mà thôi… và rồi họ sẽ tiếp tục bị lừa bởi màn diễn của người Thánh Nữ giả mạo này. 

Nhưng mà làm ơn đấy, đừng có lấy hình tôi ra để xoclo nữa. Nghĩ về nó thôi đã khiến tôi nổi hết cả da gà rồi này.

Nhưng, mấy người thật sự thấy ổn chứ?

Cái cô Thánh Nữ giả mạo đó, bên trong là rác rưởi (tôi) đó mấy người biết không?

Nhắm đến route của cái loại người như vậy thì chẳng được ích lợi gì đâu.

Mấy người sẽ phải thất vọng đấy. Kì vọng của mấy người sẽ bị chà đạp rồi bay thẳng vào thùng rác.

Vì tôi là người nói nên không có sai đâu.

Dừng lại đi.

…Và rồi, tầm nhìn của tôi lại mờ đi.

Tuy mới vừa nãy tôi còn đang đứng, vậy mà giờ đây ý thức tôi lại bay lên và đang nhìn xuống bản thân mình. Dù biết đây là một giấc mơ nhưng việc thay đổi góc nhìn trông vẫn thật vô lí.

Hah-… hết cách rồi, chắc mình sẽ dậy sớm thôi.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Má nó, cứ mỗi lần đọc lại cái Fanfic là muốn cào tường thay thằng viết 😩
Xem thêm
Cái cơ thể nam sắp chết rồi sao nhỉ? Buồn ghê!
Xem thêm
Fanfic sặc mùi thẩm du tinh thần
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
lần đầu đọc fic trong fic =))
Xem thêm
Bú đá viết fanfic à?
Xem thêm
Anh em chú ý dòng kinh nguyệt nàng đến sớm hơn so với các thánh nữ đời trước có lẽ sắp có event mới r :)))
Xem thêm
cái này dịch sai đấy, đáng ra phải là "thời gian nhậm chức" thay vì "kinh nguyệt"
Xem thêm
@Longpro: Thanks, cái này nghe hợp lý hơn.
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
tưởng tượng về cảnh người ta lấy hình dáng nữ của mình để xoclo thì kinh thật
Xem thêm
Đừng khiến tôi phải tưởng tượng ra, bro. Ám ảnh với khiến tui buồn nôn lắm
Xem thêm