Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 27: Chiến dịch "Quét Phát Sạch Bong"

14 Bình luận - Độ dài: 3,614 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-----------------------

“Xin lỗi vì đã để người phải đợi thưa Thánh Nữ. Đây là danh sách những kẻ thần đã điều tra ra được trong hai tuần qua.”

Vừa nói, Biến Thái Đeo Kính vừa đưa tôi một tờ giấy da chứa danh sách những tên gián điệp trong học hiện mà hắn đã điều tra theo yêu cầu của tôi.

Vì không muốn đụng vào cái tờ giấy đó nên tôi đã sai Leila thay mình nhận rồi để cô ấy đọc.

Hầu hết cái tên trong số đó đều là người tôi không biết (ngay từ đầu thì trong game các nhân vật phụ cũng không có tên nên không đời nào có chuyện tôi nhớ được họ) và có khoảng 24 người.

Dĩ nhiên là lão hiệu trưởng với Aina cũng xuất hiện trong đó.

Hầu hết bọn họ đều là những tên ngốc bị dụ dỗ như Aina, nhưng trong đó cũng có một vài tên là thuộc hạ Phù Thủy chính gốc.

Nếu như danh sách này là thật thì tôi thật không thể không thừa nhận rằng cha nội này giỏi.

Dù là Biến Thái Đeo Kính nhưng ổng quả thật có ích.

Nhưng Leila sau khi đọc xong thì lại có vẻ không tin. Càng chăm chú vào tờ giấy, khuôn mặt cô ấy càng trở nên nghiêm trọng.

“Đây… là trò đùa gì vậy hả thầy Supple? Càng đọc tôi chỉ càng thấy thầy tâm giống thuộc hạ của Phù Thủy mà thôi. Dùng báo cáo giả để gây hấn với một số người cực kì đáng tin, thầy đang muốn chia rẽ nội bộ nhân loại sao?”

“Không hề. Người duy nhất mà ta đã trao cả con tim này chỉ có Elrise-sama mà thôi.”

“Vậy cái này là cái gì? Những người nằm trong danh sách phản bội này đây… đều là những người đã chiến đấu bên cạnh Thánh Nữ đời trước và thề trung thành với ngài ấy… họ đều là những Kỵ Sĩ Hộ Vệ đấy!”

Trước cơn giận dữ của Leila, Biến Thái Đeo Kính chỉ nhún vai.

Nhưng với tôi, lời của Leila đang thực sự làm tăng thêm độ xác thực của ‘danh sách’ này. 

À— mị hiểu òi. Vậy ra họ là những Kỵ Sĩ đã từng là đồng đội của Thánh Nữ đời trước và bạn của họ à. 

Mà, tôi vốn đã có nghi ngờ mấy người đó rồi. Nhưng việc cha nội này có thể đưa họ vào danh sách mà chút chần chừ chứng tỏ kết quả điều tra của Biến Thái Đeo Kính là thật, ít nhiều là vậy.

“Thầy thậm chí còn đưa cả những giảng viên từng là kỵ sĩ đã nghỉ hưu và đang hết mình dạy dỗ thế hệ tiếp theo vào. Họ đều là những kỵ sĩ nổi danh và đáng kính! Thầy đang muốn sỉ nhục Kỵ Sĩ bọn tôi sao?!”

“Ta không hề có ý định sỉ nhục họ. Nhưng nếu đã chọn cách phản bội nhân loại thì với ta, chúng đều đáng chết, cho dù chúng có từng trung thành với Thánh Nữ đời trước. Có vẻ thứ danh dự của đám Kỵ Sĩ mà cô đang nói đến không tốt như cô nghĩ đâu nhỉ? Leila-kun.”

“Tên khốn…”

Lеіlа đưa tay cầm lấy chuôi kiếm, cả Biến Thái Đeo Kính cũng bắt đầu chuẩn bị ma thuật.

Оі, đừng đánh nhau trong này chứ.

“Bình tĩnh nào Leila. Tuy khó chấp nhận nhưng chính hiệu trưởng đã là một bằng chứng rồi, không phải không có khả năng là những cựu kỵ sĩ khác cũng ở bên phía kẻ địch. Có không ít người ngưỡng mộ thầy hiệu trưởng kia mà.”

“Chuyện đó… đúng, nhưng—”

Nghe tôi khiển trách, Leila miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi kiếm.

Rồi tôi quay sang Biến Thái Đeo Kính.

Uе, cha nội này mừng ra mặt chỉ vì được đứng trước tôi thôi nè, tôi chả muốn thấy cảnh này thường xuyên đâu…

“Ѕuррlе-ѕеnѕеі, làm sao thầy phát hiện được chuyện này?”

“Một câu hỏi rất hay thưa Thánh Nữ. Chúng đã dùng một loại chim để làm phương tiện liên lạc chính. Nó là một loài chim được phát hiện vào 80 năm trước bởi một thám hiểm giả tên Styil và cũng đã được đặt theo tên của vị thám hiểm giả đó. Loài chim này sở hữu khả năng ẩn thân đặc biệt. Chúng trốn bằng cách thay đổi màu sắc bộ lông của chúng sao cho giống với môi trường xung quanh và bắt chước giọng của những giống loài khác để tránh kẻ địch. Nhờ vào đặc tính này mà chúng đã được thuần hóa vào 50 năm trước. Chúng có thể gần như tàng hình thế nên nếu chúng đậu trên vai hay trên đầu người nào đó thì sẽ không ai có thể phát hiện trừ khi nhìn thật kĩ. Đồng thời khả năng nhại giọng của nó cũng khiến nó trở thành công cụ liên lạc tuyệt vời.”

Biến Thái Đeo Kính bắt đầu vui sướng lảm nhảm mấy thứ không quan trọng để trả lời cho câu hỏi đơn giản của tôi.

Yер, ai quan tâm nó được phát hiện thế nào chứ.

Nói chung nó là loài chim rất tiện trong việc liên lạc.

“Thần đã tóm mọi con Styil của chúng và thay bằng Styil của thần. Bằng cách này, mọi cuộc trò chuyện bí mật của chúng sẽ vào tay thần trước cả khi chúng tới nơi. Dĩ nhiên thần không thay tất cả cùng lúc. Từng chút một… là vậy đó ạ. Thần đã nắm được cả thông tin lẫn vị trí của mục tiêu. Thần đã trốn gần nơi chúng tập trung và nghe lén hoặc lợi dụng lúc chúng đi vắng để điều tra từng phòng… và sau 2 tuần, tuy chậm mà chắc, thần đã hoàn toàn có được mọi mối liên hệ của chúng.”

…Cha nội này giỏi hơn tôi nghĩ.

Ra vậy, thế là ông thay chim báo tin của họ.

Nếu nói theo kiểu hiện đại thì là nghe lén.

Bởi thế giới này không có internet hay điện thoại nên chỉ tồn tại kiểu liên lạc hoang sơ này.

Chỉ những lúc như này chúng ta mới thấy biết ơn sức mạnh của điện thoại.

“Danh sách này không có vấn đề gì đúng không?”

“Tuy thần vẫn chưa chắc liệu chúng bị dụ hay tự nguyện… nhưng kết quả đều không thay đổi. Chúng đã trở thành gián điệp cho Phù Thủy, thế nên chẳng sao cả. Thần xin hứa sẽ bắt sạch bọn chúng.”

“Liệu có khả năng còn những gián điệp khác đang lẩn trốn nữa không?”

“Thần không dám chắc rằng không có chuyện đó. Bất kể thế nào thì không bao giờ có chuyện hoàn toàn không. Có thể vẫn có khả năng sẽ còn một vài tên án binh bất động suốt 2 tuần qua, tuy thấp nhưng không phải là không có.”

Không phải là không à?

Sao tự nhiên tôi ngửi thấy mùi flag ở đây nhỉ? Nhưng tôi không nghĩ mình có thể mò ra thêm mà không có kế hoạch rõ ràng.

Đây là cái gọi là “Chứng Minh Ma Quỷ” đấy. Việc chứng minh là “không có” gần như là không thể.

Ví dụ đi cho dễ hiểu. Để xem… à rồi. Mấy bạn thử tưởng tượng một người mông thì có nguyên một cây bánh mì dài cắm ở trỏng, ngón tay tay phải thì đang ngoáy mũi còn tay trái thì tập boxing, miệng thì cứ luôn mồm bảo “quan tâm tới sức khỏe của mình đi”. Nếu suy nghĩ bình thường thì trên đời làm gì có người như vậy phải chứ.

Nhưng giờ nếu bảo “hãy chứng minh rằng ngay lúc này không có ai đang làm như vậy ở một nơi không ai hay biết đi” thì nó sẽ trở thành chuyện bất khả thi.

Điều duy nhất tôi có thể làm là tin rằng không còn tên gián điệp nào khác ngoài đám trong danh sách này và tiếp tục kế hoạch.

…Ok, chơi nào.

Nếu có thêm thời gian điều tra thì sẽ tốt hơn, nhưng nó sẽ chỉ càng làm tăng số lượng người bị lừa giống như Aina và càng thêm rắc rối.

Nhưng nếu chúng tôi cứ băng băng quét sạch toàn bộ lũ gián điệp quá nhanh thì Phù Thủy sẽ nhận ra có chuyện bất thường và sẽ chạy trốn.

Với lại… tuy không thích nhưng, tôi cần sự hợp tác của tên Biến Thái Đeo Kính này. 

“Nếu vậy thì tốt nhất chúng ta nên giải quyết càng sớm càng tốt. Nhưng nếu tất cả thuộc hạ của Phù Thủy đều bị bắt thì ả có thể sẽ nghi ngờ khi thấy liên lạc bị cắt đứt và khả năng cao sẽ chạy trốn khỏi học viện. Thế nên Supple-sensei, thầy cần phải…”

“Thần biết mình phải làm gì rồi ạ. Thần cần đổi con Styil hiệu trưởng dùng để liên lạc với Phù Thủy đúng chứ? Rồi sau khi hiệu trưởng bị bắt, thần sẽ giả vờ làm hiệu trưởng và dùng Styil để liên lạc với Phù Thủy… đây có lẽ là phương án tốt nhất.”

“Thật tốt khi nói chuyện với người tài.”

Ra vậy, ổng đã biết trước rồi.

Нở… thằng cha này có thật sự là Biến Thái Đeo Kính không thế? 

Khác hẳn với cái vai tôm tép vô dụng trong game, bây giờ công nhận ổng giỏi thật.

Ok, bắt đầu chiến dịch “Quét Phát Sạch Bong” lũ thuộc hạ của Phù Thủy nào. 

Mọi người cùng cố gắng nào~!

Chiến dịch đơn giản thôi.

Dùng chim liên lạc tàng hình (đã bị thay đổi) của bọn chúng, tất cả lũ gián điệp sẽ bị gọi đến một nơi dưới danh hiệu trưởng.

Mặt khác, hiệu trưởng cũng sẽ bị gọi đi bằng cách đóng giả một trong những tên gián điệp với nội dung “tôi có chuyện cần nói”.

Rồi tại nơi gặp mặt bí mật (LOL) này, tất cả lũ ngốc đều đã tập trung đông đủ ở nhà huấn luyện.

Nhà huấn luyện là một cơ sở rộng lớn bên cạnh tòa học, nó tương tự như một phòng gym.

Nhân tiện, trong game thì đây đích thực là một cái gym dù rằng tác giả chưa từng gọi thế.

Dù thiết lập rõ ràng là ở trong học viện nhưng tôi thực sự tự hỏi sao lại có nơi như vậy ở học viện đào tạo kỵ sĩ…

Kiểu này chắc ông tác giả lười quá nên dùng đại hình của phòng gym nào đó để làm phông nền rồi.

Trong lúc suy nghĩ như vậy, chúng tôi đều đã chuẩn bị phía sau bức màn.

“Chuyện gì thế này? Sao mọi người lại ở đây?”

“Ngài đang nói gì vậy? Chẳng phải hiệu trưởng gọi chúng tôi tới sao?”

“Ta ư? Đừng nói vớ vẩn, không đời nào ta lại làm cái chuyện nổi bật như này…”

Hố-hố-, đám ngốc ngáo ngơ hết cả rồi.

Giờ, rào chắn kích hoạt! Chúng bây bị nhốt hết rồi nhé.

“Chết rồi! Là bẫy!”

Lão hiệu trưởng bắt đầu hét lên, nhưng trễ rồi ông già ạ! Ông đừng hòng thoát! 

Nói như trong shogi hay cờ vua thì các ngươi đã “bị chiếu tướng” rồi!

Vừa thiết lập rào chắn bao quanh họ, tấm màn cũng vừa được kéo lên và tôi bước ra.

Нum, đây rồi. Khuôn mặt của lũ ngốc xếp thành hàng.

“Thánh, Thánh Nữ-sama…!? Chuyện này là sao…”

Аіnа trông hoang mang không hiểu gì, dĩ nhiên người bị lừa làm sao hiểu được họ đang như thế nào.

Ngay trước mặt họ, Biến Thái Đeo Kính nhe răng cười và búng tay.

Lũ Chim Tàng Hình đậu trên vai và đầu họ lập tức lặp lại cuộc nói chuyện bí mật của họ.

Trong số đó có những câu như “đừng để Elrise nhận ra”, “mấy đứa con gái ngu đúng là dễ bị lừa”, “vì Phù Thủy-sama” và “làm sao để chúng ta có thể tách Elrise ra một mình và giết cô ta?”

Ngay lập tức một số người liền giận dữ lên tiếng và quay sang lão hiệu trưởng.

“Hiệu trưởng, chuyện này là thế nào!?”

“Những lời đó… chúng hoàn toàn là âm mưu gây hại đến Elrise-sama…!”

“Chẳng phải thầy nói chúng ta đang giúp đỡ Thánh Nữ-sama sao!?”

Ái chà chà, mấy người đó đều là những người bị lừa.

Chẳng mấy chốc cả phòng liền chia ra thành 2 phe: thuộc hạ Phù Thủy hàng real và những người bị lừa. Cai nhóm đều đang lườm nhau.

“Mọi người bình tĩnh! Tin nhắn của Styil có thể bị thay đổi! Tất cả là mưu kế của kẻ địch!... Thánh Nữ-sama, xin người đừng bị lừa! Tên đó, Supple chính là thuộc hạ của Phù Thủy! Người đừng để bị hắn lừa!”

Một số bắt đầu bình tĩnh lại trước lời của lão hiệu trưởng và dần hướng cơn giận về phía Supple.

Ừ, thằng cha này ĐÚNG là đáng nghi thật đấy.

Nếu không biết trước thì chắc tôi cũng đã nghi ổng luôn rồi.

Và, quả thật lời của Chim Tàng Hình đúng là có thể bị thay đổi.

Sau cùng thì nó cũng chỉ là một con chim. Chỉ cần ta cho nó ăn rồi nói chuyện khác thì nó sẽ phản bội chủ nhân của nó mà còn chẳng nhận ra.

Ngay từ đầu thì lũ chim này đã chẳng hiểu chúng đang bắt chước gì rồi. Chúng chỉ lặp lại “âm thanh” mà chúng nghe, thế nên chúng không hề biết mình đang nói gì.

“Xin hãy tin thần! Những gì thần làm đều là vì Thánh Nữ-sama!”

Ноu hоu hоu. Mị hiểu rồi, mị hiểu cả rồi.

Tất cả những gì ông làm đều là vì Thánh Nữ.

Đúng, tôi tin ông, vì đó là sự thật.

Tất cả là vì Thánh Nữ của ông đúng không?

Ê lão già, bộ ông nghĩ tôi không biết danh tính của Phù Thủy với bí mật của Thánh Nữ à?

Nghe tôi nói vậy, lão hiệu trưởng liền lật mặt và cười chế giễu.

“…gh! Ra vậy… thì ra cô đã biết… vậy thì không cần phải chơi cái trò giả vờ giả vịt này nữa…”

“Bí mật của Thánh Nữ?... danh tính của Phù Thủy…? Người đang nói gì vậy Elrise-sama…?”

À, Ѕtоссо-сhаn, chuyện đó để sau đi nhé. Giờ tập trung nào.

Lão hiệu trưởng định lấy kiếm tấn công tôi nhưng đã bị Stocco lập tức chặn lại.

“Dіаz-dоnо! Ngươi dám chĩa kiếm vào Еlrіѕе-ѕаmа sao!? Đừng hòng ta tha thứ!”

“Lеіlа Ѕсоtt à…”

Sau khi để lộ ý đồ tấn công tôi, lão hiệu trưởng đã không còn che giấu bản chất thật nữa.

Theo sau lão, những người tự nguyện trở thành thuộc hạ của Phù Thủy cũng bắt đầu lôi vũ khí ra, trong khi những người bị lừa thì rút kiếm bảo vệ tôi.

Cả nhóm Vernell cũng tham gia và trận chiến bắt đầu.

Tôi có thể giải quyết chuyện này nhanh gọn lẹ bằng ma thuật nhưng… làm vậy thì sẽ tội Aina lắm.

Như đã hiểu ra bản thân đã làm gì, khuôn mặt cổ hiện ra vẻ quyết tâm và ngồi yên. Cổ rút kiếm rồi đưa lên cổ mình…wаwаwа, dừng lại cái coi!

Tôi vội vàng chụp lấy thanh kiếm… hên thiệt đó.

“Thánh Nữ-ѕаmа… xin người đừng cản thần… thần… sau những gì đã làm… thần không còn mặt mũi nào để nhìn Otou-sama và mọi người nữa…”

Nhìn Aina đang ướt đẫm nước mắt, trong tôi bỗng trở nên phấn khích không sao tả xiết. 

Mĩ nhân đang khóc đúng là tuyệt vời mà!

…Ê mà khoan, giờ không phải lúc. Tôi cần an ủi cô ấy trước đã.

Chỉ cần thủ thỉ chút mật ngọt là tôi có thể thoải mái dắt cổ vào khách sạn.

Nhưng lỡ cổ tự tử thì tôi sẽ cảm thấy tệ lắm. Tôi ghét mấy chuyện trầm cảm.

Cho nên nè, ôm cái nè. Cảm giác sướng thiệt đó~

Rồi tôi vỗ nhẹ vào lưng cổ rồi nói đại mấy câu để động viên.

Mị biết, mị biết. Mị hiểu, mị hiểu, mị hiểu mà.

Cô làm vậy chỉ vì muốn được dùng chính sức mình để bảo vệ tôi thôi đúng không.

Nhưng rồi những gì cô làm lại như một con hamster chạy trên bánh xe của nó, chỉ quay vòng tại chỗ.

Rồi rồi, không sao đâu mà. Mĩ nhân mắc lỗi thì đáng yêu.

Còn là thằng nào đó thì đi chết luôn giùm đi nhé. Nhưng vì cô đáng yêu nên tôi tha thứ cho đó. Trái tim tôi luôn cực kì rộng lượng (với mĩ nhân) mà.

Dù người khác có nói gì thì tôi vẫn sẽ tha thứ cho cô. Đúng sai là do tôi quyết định nên không sao hết.

Và, không chỉ tôi đâu, mọi người cũng sẽ tha thứ cho cô.

Trong lúc tôi giúp cô ấy bình tĩnh lại, Vernell chẳng hiểu sao cũng xem vào đồng ý.

Cuối cùng Mary đưa tay đến và lần này, Aina đã không gạt đi mà nắm chặt lấy nó.

Оk, họ làm lành rồi. Thế mới phải chứ.

Về trận chiến… ồ, phía bọn tôi có lợi thế hơn một xíu.

Và, nghe thì tệ đấy, nhưng phía bên kia toàn mấy ông bà đã về hưu không thôi.

Họ đều là những kỵ sĩ của Thánh Nữ thế hệ trước. Nhưng giờ họ đã đến tuổi cả rồi.

Chưa kể với nhóm Vernell và Aina cùng tham gia, họ lại càng bị đẩy lùi.

Cuối cùng chỉ còn lại mỗi lão hiệu trưởng đang một chọi một với Leila.

“Tại sao ngươi lại làm chuyện này!? Chẳng phải ngươi đã từng cùng kề vai sát cánh với Alexia-sama chiến đấu chống lại Phù Thủy sao!? Tại sao ngươi lại bán linh hồn cho Phù Thủy hả!?”

“Ta không hề bán bất kì thứ gì, ta vẫn là ta. Vị chủ nhân ta bảo vệ vẫn cùng một người. Ta luôn bảo vệ Thánh Nữ của mình.”

“Thôi ngay cái lí do phản bội vớ vẩn đó đi!”

Chẳng hiểu sao Leila và lão hiệu trưởng lại đang cãi nhau gay gắt.

Úi chà chà— vụ này hay đây~

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lờ đi tình huống và KO lão hiệu trưởng lúc ổng đang không để ý nhỉ?

Lеіlа và lão hiệu trưởng vẫn đang tiếp tục màn múa kiếm đầy sống động siêu ngầu, tôi chỉ biết tả vậy thôi, nói rồi làm tôi tự thấy thất vọng về khả năng miêu tả của mình quá.

“Lеіlа-dоnо! Chúng tôi sẽ giúp cô!”

“Нum, lũ ruồi nhặng… biến đi! Dù các ngươi có bao nhiêu thì cũng chẳng có gì thay đổi đâu!”

Sau khi đánh bại phe hiệu trưởng, “hội những chú lừa” định tấn công lão hiệu trưởng nhưng chỉ bằng một nhát chém từ thanh kiếm được yểm lôi ma thuật của ổng, lão hiệu trưởng đã khiến họ phải “Uwаh” và “Gуаh” bay đi rồi ngất xỉu.

Phải rồi, đó là định mệnh của mấy nhân vật nền đó…

Như thể không có gì xảy ra, hai Kỵ Sĩ Trưởng tiếp tục trận chiến của mình.

“Phản bội ư? Đừng có chọc cười ta. Chúng ta không hề phản bội thế giới. Chính thế giới đã phản bội bọn ta. Rồi một ngày ngươi sẽ hiểu. Và ngươi rồi cũng sẽ tuyệt vọng trước một thế giới như thế.”

“Ngươi rốt cục là đang nói cái gì vậy hả?!”

“Ngươi không hiểu cũng không sao. Tất cả những gì ta làm đều là để bảo vệ Аlехіа-ѕаmа.”

Сhаn сhаn bаrа bаrа, сhаn bаrа bаrа

Кіn kіn kіn kіn, gаkіn gаkіn

Ваrі bаrі, mеrа mеrа

Thôi chịu. Mị không biết tả âm thanh làm sao hết.

“Ngươi đang nói cái quái gì vậy hả? Sau khi đánh bại Phù Thủy, Alexia-sama đã…”

“Ngươi muốn nói ngài ấy đã chết sao? Sai rồi. Alexia-sama vẫn còn sống. Ngài ấy chỉ bị loan tin rằng đã chết mà thôi!”

“Hả— ngươi đang nói gì vậy!?”

“Rồi lũ ngu xuẩn từng được Alexia-sama bảo vệ lại lập tức quên sạch sẽ mọi ơn nghĩa chúng đã được nhận và âm mưu giết hại ngài ấy! Thế nên— là Kỵ Sĩ Trưởng của Alexia-sama, ta phải bảo vệ ngài ấy! Cho dù có phải đối đầu với cả thế giới này!”

Ể, ê khoan, khoan, khoan.

Sớm quá rồi đó. Ông định nói luôn bây giờ à!?

Cái khúc này lẽ ra phải là phần spoiler được tiết lộ với nhóm Vernell ở nửa sau cốt truyện chứ!?

“Ngươi, ngươi đang nói cái gì…”

“Нum… có vẻ Thánh Nữ của ngươi cũng đã biết từ trước rồi nhỉ? Elrise, sao cô không nói đi? Sao cô không kể cho lũ kỵ sĩ của mình nghe sự thật đi!? Nếu cô không muốn thì để ta! Nghe đây, danh tính của Phù Thủy — chính là Thánh Nữ của thế hệ trước! Phù Thủy mà các ngươi định tiêu diệt lần này chính là Thánh Nữ Alexia!”

A-a, ổng nói mất tiêu rồi.

Nhìn đi, giờ tôi biết phải nói gì đây? Bầu không khí bây giờ đúng là tệ hại luôn mà.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Spoiler =))))
Xem thêm
Thanks :))
Xem thêm
Mé , gặp ai không gặp gặp đúng cái thành phần chó mé nhất , spoiler
Xem thêm
Nín mỏ đi spoiler
Xem thêm
Spoiler :]]
Xem thêm
Hóng chap sau.
Xem thêm
Spoiler cần phải bị tiêu diệt
Xem thêm