Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 50: Nhà Tiên Tri

18 Bình luận - Độ dài: 3,845 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-------------------

Kể từ lúc đó, đám khỉ này bỗng dưng bắt đầu quan tâm đến tôi hơn hẳn.

Vài phút sau cuộc tấn công của con ma vật, mấy tên Hộ Vệ cứ đứng kè kè xung quanh tôi nói gì đó.

Hình như tôi còn thấy một tên Hộ Vệ khác bước vào từ bên kia cánh cửa, anh ta mang theo thứ gì đó nhìn giống chim nướng nguyên con bị một cây gậy cắm xuyên qua.

Tuy không có đĩa nhưng anh ta đã dùng lá để thay thế.

Ủa rồi sao mấy người này chạy được tàu hơi nước hay thế?

Con tàu này có ổn không vậy?

“АМАЅ-ỮN HNÁHT AƯHT! TẤHN NOGN TỊHT ỖHC! IÀGN IỜM NIX!” (Xin mời ngài! Chỗ thịt ngon nhất! Thưa Thánh Nữ-sama)

Sau khi nói gì đó, anh ta đưa tôi miếng thịt.

Hở? Có khi nào đây là quà cảm ơn vì tôi đã cứu anh ta khi nãy không?

Thôi cảm ơn, mị đây không thích thịt nướng mọi.

Ủa với lại đây chẳng phải là con chim khi nãy sao? Nó càng khiến tôi hết muốn ăn hơn.

Trước nhất, có lẽ là vì giờ ở trong cơ thể này nên tôi không ăn được nhiều.

Ở kiếp trước, trước khi bị bệnh, tôi cũng có thể gọi là một đứa ham ăn so với người thường. Nhưng từ khi trở thành Elrise, cơ thể tôi đã trở nên tối ưu hơn.

Đó là nhờ vào việc học được khả năng tuần hoàn ma lực. Với thể trạng bây giờ, tôi có thể dễ dàng nhịn 5 ngày không ăn không uống và cả việc đi vệ sinh cũng được giảm bớt.

Nói chứ Elrise gốc vốn là một đứa tham ăn mà nhỉ?

Với lại, tên Hộ Vệ tặng thịt cho tôi trông cũng đang rất thèm miếng thịt đó, tới mức mà anh ta chảy dãi tùm lum.

“…Anh cứ ăn đi, không cần phải cố nhịn vì ta. Hãy chia cho mọi người nữa nhé. Ta không đói.”

“АМАЅ-ỮN HNÁHT! GNỤB TỐT TẬHT IÀGN!” (Ngài thật tốt bụng! Thánh Nữ-sama!)

Nghe tôi bảo rằng hãy ăn đi, họ bắt đầu vui vẻ xé thịt.

Tuy không quan trọng nhưng có vẻ từ АМАЅ-ỮN HNÁHT mà họ cứ lặp đi lặp lại nãy giờ hình như là đang nói đến tôi.

Khi tôi bắt đầu thấy mệt với đám khỉ này, con tàu giảm tốc và dừng lại.

Có vẻ chúng tôi đã đến nơi.

“UÀT GNỐUX IHK NẬHT NẨC YÃH IÀGN NIX! IƠN NẾĐ ÃĐ AT GNÚHC!” (Chúng ta đã đến nơi! Xin ngày hãy cẩn thận khi xuống tàu)

Thấy Hộ Vệ ra hiệu xuống tàu, ông bác và tôi đi xuống.

Sau đó mấy tên Hộ Vệ đó cũng xuống theo rồi vây quanh tôi và ông bác như đang có ý bảo vệ.

“YÀN AÍHP Ở YẤ IÀGN. АМАЅ-ỮN HNÁHT AƯHT, NÂCH CƠỨB NẬHT NẨC YÃH NIX.” (Xin hãy cẩn thận bước chân thưa Thánh Nữ-sama. Ngài ấy ở phía này)

Hình như họ đang nói với tôi bởi có từ АМАЅ-ỮN HNÁHT trong câu, nhưng tôi vẫn chả hiểu họ nói gì.

Người Hộ Vệ phía trước chúng tôi bắt đầu di chuyển. Thấy vậy, cả tôi và ông bác cũng theo sau anh ta vào trong rừng.

Bên trong khu rừng… nó cũng khá yên bình.

Một con vật giống sóc nhảy vòng quanh rừng cây rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai tôi và lại nhảy lên một cái cây khác.

Một chú chim đậu trên cành cây và bắt đầu hót. Giữa những thân cây chúng tôi còn nhìn thấy một con mèo to bằng con hổ.

Là sao nhỉ… nó là mèo tiến hóa thành bự như hổ hay là con hổ nó hiền như mèo… mà kệ đi, cái nào chả được.

Nói chung đó là giống mèo không tồn tại ở trái đất.

Mà nói mới nhớ, tôi đã thấy qua rất nhiều lại ma vật nhờ đi săn thường xuyên, nhưng tôi lại không biết mấy về động vật ở thế giới này.

“IƠN IỚT ÃĐ AT GHÚHC.” (Chúng ta đã tới nơi)

Người Hộ Vệ dừng lại và ra dấu bảo chúng tôi đi tiếp.

Phía trước chính là người được gọi là Nhà Tiên Tri.

Nào, đến lúc gặp người đó rồi.

Ông bác và tôi để Hộ Vệ lại và bắt đầu đi về trước.

Nhưng được nửa đường, bỗng dưng có một giọng nói vọng lên từ đằng xa.

“Ta đang đợi cô đấy… chỉ một mình Elrise được phép tiếp tục mà thôi.”

Đó là giọng của Nhà Tiên Tri sao?

Có thể biết được tên của tôi từ trước khi tôi kịp giới thiệu, có lẽ là vì đấy là người đã dự báo về sự chào đời của Thánh Nữ… nhưng chắc không phải đâu.

Dù cho có biết tên của Thánh Nữ nhưng vấn đề là tôi lại là giả nên như thế vẫn chưa đủ để giải thích.

Thấy ông bác quay sang tôi với vẻ mặt lo lắng, tôi gật đầu cho ông ta yên tâm rồi đi về trước một mình.

Nơi tôi đến là một khu đất trông rất không tự nhiên được bao quanh bởi rừng cây.

Cách đó một chút chỉ có một cái hồ, ngoài ra không còn gì khác.

Gì vậy nè? Ở đây có ai là Nhà Tiên Tri đâu.

Mị có nên lặn xuống hồ luôn không nhỉ?

Trong lúc vừa suy nghĩ vừa nhìn cái hồ, tôi đột nhiên để ý thấy một khuôn mặt nổi lên từ dưới nước.

Thứ vừa xuất hiện — là một con rùa.

Chỉ riêng kích thước thì mai của nó cũng đã gần 5 mét.

Con rùa lớn đến nỗi trông có thể dễ dàng vừa bơi vừa mang theo một người trên lưng.

Ra vậy, thì ra tôi phải cưỡi nó để vào hồ.

Nghe cứ như Urаѕhіmа Таrō ấy nhỉ.

“Cô đã tới rồi, hỡi Thánh Nữ giả mạo nhưng lại vượt qua cả Thánh Nữ thật sự. Ta đang đợi cô đấy. Ta là Propheter… con người thường gọi ta với cái tên Nhà Tiên Tri.” [note51692]

Ngay khi tôi vừa định cưỡi nó, con rùa bỗng mở miệng nói.

Tôi đã nghĩ con rùa là phương tiện để đến chỗ Nhà Tiên Tri, ai mà ngờ nó chính là Nhà Tiên Tri luôn chứ.

Mị hiểu rồi. Thì ra ý ông bác, “Ngài sẽ hiểu khi gặp người đó…” là vậy.

Tôi cứ tưởng đó phải là con người khi nghe cái tên Nhà Tiên Tri, ai mà biết đó thậm chí còn không phải là người cơ chứ…

Ủa mà khoan, nó là động vật biết nói, vậy chẳng phải nó là ma vật sao? Nói đúng hơn là một Thượng Cấp Ma Vật.

Vậy nó là thuộc hạ của Phù Thủy ư?

“Ngươi… là ma vật ư?”

“Каkаkа, ta cũng biết trước cô sẽ nghĩ như vậy rồi. Nhưng ta không phải ma vật. Ta chỉ là một con rùa bình thường vô tình được chọn làm ngôn sứ của Thế Giới mà thôi.”

Một con rùa bình thường vô tình được Thế Giới chọn lựa, nghe có ảo không cơ chứ.

Nhưng tôi hiểu ý nó là gì.

Thánh Nữ, nói thẳng ra, là con người được Thế Giới lựa chọn.

Và cũng như vậy, Propheter là một tồn tại khác được chọn lựa bởi Thế Giới.

Nhưng tôi không hiểu tại sao lại phải là rùa.

“Cô hẳn đang thắc mắc tại sao một con rùa lại được chọn đúng không? Thực ra không có gì đặc biệt cả đâu. Chỉ đơn giản là tuổi thọ của ta dài hơn rất nhiều so với con người. Loài của ta có tên Rùa Vạn Năm và có thể sống đến hơn 1000 năm. Đó là ý chỉ của Thế Giới. Nó tìm kiếm những cá thể có khả năng sống lâu để liên tục loan truyền về sự chào đời của Thánh Nữ.”

Ra vậy. Thế là để hạn chế thời gian chuyển giao giữa các thế hệ.

Nhưng rồi nó lại dấy lên một câu hỏi khác là liệu Thánh Nữ có nhất thiết phải là con người hay không.

Ngay từ đầu thì con người đã không thích hợp để đánh nhau. Nếu cả hai cùng tung hết sức thì kể cả một con mèo nhà cũng có thể thắng; con người chính là sinh vật yếu đuối như thế.

Ở thế giới này, ta có thể đạt được sức mạnh siêu nhân chỉ bằng cách tập luyện, đồng thời nhờ vào sự tồn tại của ma lực nên giả thiết trên không bắt buộc phải đúng nhưng về cơ bản, xét theo chỉ số ban đầu thì vẫn là thú > con người.

Thế nên thay vì con người, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như đó là một loài vật mạnh mẽ như hổ hay gấu làm Thánh Nữ sao? Rồi sau đó cứ bổ sung thêm ma lực và trí khôn cho chúng; bằng cách này, chúng có thể dễ dàng trở nên mạnh hơn so với các thế hệ Thánh Nữ trước.

Tuy chúng có thể không mạnh như tôi nhưng tôi vẫn dám mạnh dạn nói rằng chúng sẽ rất mạnh.

Thế nếu như cho một con thú mạnh mẽ nào đó làm Thánh Nữ (?) thì… thì… thì—

…Thì không ổn. Chúng vẫn sẽ thua Phù Thủy thôi..

Để Thánh Nữ có thể đánh với Phù Thủy, ta cần phải làm gì đó với đám ma vật và Thượng Cấp Ma Vật của ả.

Hay nói cách khác, ta vẫn cần dùng kỵ sĩ và quân lính làm khiên thịt để tiến công. Nhưng ví dụ đi, nếu ta có một Thánh Nữ gấu thì con người sẽ không muốn đi bảo vệ nó.

Bởi sẽ rất khó để phân biệt nó với ma vật bình thường.

Giả dụ như Nhà Tiên Tri bảo “Con gấu này là Thánh Nữ”, liệu các Kỵ Sĩ có sẵn lòng bảo vệ nó bằng cả tính mạng không?

Thứ mà họ phải bảo vệ là một con gấu đó mấy bạn biết không?

Nếu thế thì họ sẽ không thể dùng sử dụng chiến thuật bây giờ bởi con người sẽ không chấp nhận nó.

Dù một con gấu có thành Thánh Nữ và có trí khôn, động vật vãn là động vật. Họ sẽ không cố hết sức để bảo vệ nó.

Bởi vậy nếu có một loài khác không phải con người trở thành Thánh Nữ, sinh vật đó không còn cách nào ngoài phải chiến đấu một mình.

Đó là chuyện bất khả thi, cho dù bản thân có trở nên mạnh hơn. Họ vẫn sẽ bị áp đảo bởi ma vật và chết.

“Ngươi gọi ta là Thánh Nữ giả mạo. Vậy có nghĩa là ngươi biết danh tính của ta…”

“Phải, ta biết. Cô không phải Thánh Nữ. cô chỉ vô tình được sinh ra trong cùng ngôi làng với Thánh Nữ, một cô gái khác vô tình sở hữu tài năng tuyệt vời.”

Fumu, vậy là nó biết.

Ừ thì cũng phải, nó là người đã dự đoán về sự chào đời của Thánh Nữ kia mà.

Thế nên không có gì ngạc nhiên khi mà nó biết ai là Thánh Nữ thật và ai không.

Nhưng điều mà tôi không hiểu là tại sao nó lại biết tên tôi, và làm sao nó biết tôi sẽ đến.

“Được rồi, cô có muốn hỏi gì không? Ở đây ta luôn mong được trò chuyện với ai đó. Ta sẽ trả lời hầu hết những gì cô hỏi. Đường nào ta cũng không thể nói chuyện với đám khỉ đó.”

“Làm sao ngươi biết tên ta? Với cả, cách nói của ngươi cứ như ngươi biết trước rằng hôm nay ta sẽ đến vậy…”

“Каkаkа. Dĩ nhiên là ta biết. Ta có khả năng biết được mọi thứ trên thế giới mặc cho chỉ luẩn quẩn quanh đây. Thế nên ta đều nhìn thấy cả, câu chuyện của cô.”

Uwаh, đúng là một năng lực tệ hại mà. Chả có tí riêng tư gì cả.

Nhưng với trí tuệ đó, chẳng hề lạ khi nó biết tên tôi hay việc tôi đến đây hôm nay.

Tôi nghe rằng Nhà Tiên Tri là ngôn sứ của Thần… của Thế Giới.

Nếu là về Thế Giới thì nó quả thật có khả năng biết được mọi thứ bởi tất cả đều xảy ra ở trong đấy.

Và Nhà Tiên Tri, người có thể nhận được ý chỉ của Thế Giới, cũng sẽ nắm được mọi chuyện… tôi nghĩ nó kiểu như vậy.

Ok, mị đã hiểu rồi, giờ sang câu hỏi tiếp theo.

“Ý ngươi bảo ngươi đang chờ ta là gì?”

“Phải, ta đã luôn chờ cô. Ta đã rất mong được nói chuyện với cô. Bởi cô là một đặc dị điểm.”

Đặc dị điểm? Nó là cái quỷ gì?

Mị không hiểu.

“Xin lỗi nhưng ta không hiểu lắm. Ngươi có thể giải thích thêm được không?”

“Chà, cũng phải thôi. Ta cần phải giải thích nó trước nhỉ. Nhưng chuyện mà ta sắp nói đây sẽ nghe rất vô lí. Cô có tin hay không là tùy ở cô.”

Nghe rất vô lí à?

Ở đây có ma lực, có Phù Thủy và Thánh Nữ được tạo ra theo ý chỉ của Thế Giới. Đó là những gì mà tôi đã biết nhưng… thôi thì cứ nghe đi đã.

Biết đâu tôi sẽ tìm được gì đó mới thì sao.

“Khi nãy ta đã nói rằng ta biết được mọi thứ diễn ra trên Thế Giới này. Vào một ngày nọ… có lẽ là vì có một linh hồn đã chạm đến giới hạn của mình và sắp rời trần thế, ta đã thoáng nhìn thấy được những chuyện từ một thế giới khác có tên Trái Đất.”

Đến đoạn này thì tôi hoàn toàn giật mình.

Có vẻ con rùa này đã có thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở trái đất.

Nó vừa nói vừa chậm chậm di chuyển cái đầu.

“Rồi ở đó ta nhìn thấy thứ này rất kì lạ. Có vẻ trong thế giới ấy có một thứ gọi là GAME ghi lại thông tin về những chuyện đã xảy ra ở thế giới này… nó tên là “Кuоn nо Ѕаnkа,” nó cứ như có ai đó đang nhìn vào những sự kiện trong thế giới này. Chẳng những thế, cái thứ GAME ở thế giới đó lại cực kì giống với thế giới này và nó xoay quanh một chàng trai tên Vernell… nhưng nét vẽ lại trông hơi kì lạ. Mắt thì to còn mũi thì chỉ có một chấm…”

Kì, kì lạ á? Con rùa này, mới bảo nét vẽ 2D là kì á?

Nét vẽ 2D là kết tinh của biết bao nghiên cứu và cải tiến của cha ông chúng ta, nó đã trở thành một nghệ thuật mang tên văn hóa moe. Đó không phải thứ kì lạ gì cả.

Nét vẽ Мое là nghệ thuật cải biên. Nó không phải vẽ chân dung đâu đồ con rùa!

…Ủa mà, nó không quan trọng.

Có vẻ con rùa này biết về con game ấy.

“Nhưng bản thân nó lại có một phần rất kì lạ… và đó chính là cô đấy Elrise.”

“Ta… kì lạ ư?”

“Phải. Cô quả thật là Thánh Nữ giả mạo nhưng… kẻ giả mạo cô lại vượt qua cả Thánh Nữ thật sự. Từ trước đến giờ chưa từng có một Thánh Nữ nào làm được như cô hay đáng được gọi là Thánh Nữ như cô cả. Thật trớ trêu làm sao… khi mà kẻ giả mạo lại là người trông thật nhất. Ngay cả bây giờ, khi nhìn cô, ta cũng khó lòng tin rằng cô là giả… thế nhưng vì lí do nào đó, ‘Elrise’ trong GAME… lại không có chút gì giống cô cả. Ả là hiện thân của một kẻ đã đạt đến đỉnh cao của sự tàn bạo.” 

Tôi như nín thở khi nghe lời kể của Propheter về con game.

Ả Еlrіѕе khác hẳn với tôi bây giờ và là hiện thân của sự tàn bạo… chính là Elrise gốc.

Nếu tính luôn cả thâm tâm tôi thì tôi cũng không khác mấy so với ả Elrise gốc, nhưng bản gốc không hề có lớp vỏ bọc giả tạo nào.

Có vẻ con rùa này nhận ra tôi là giả dựa trên ngoại hình của tôi, nhưng chắc chắn “Elrise” mà nó nói chính là con Pizzarise mà tôi biết.

Nhưng tại sao Рrорhеtеr lại chỉ biết về Thế Giới trước khi thay đổi… tôi không hiểu.

Chuyện này có phải tương tự như việc ta nhìn thấy các ngôi sao không?

Những ngôi sao mà ta nhìn thấy trên bầu trời đêm không phải là hiện trạng của nó, mà thật chất nó là ánh sáng đến từ quá khứ.

Ví dụ như ánh sáng mất 8 phút để đi từ mặt trời đến trái đất, vậy mặt trời mà ta quan sát được chính là mặt trời của 8 phút trước đó.

Các ngôi sao cũng như vậy; chúng không hề được quan sát ở hiện trạng.

Vài năm, vài chục năm, hay thậm chí vài thế kỉ… tóm lại, nó là ánh sáng đã phát ra từ rất lâu về trước trước khi đến được trái đất. Đó chính là trạng thái của tất cả các ngôi sao mà ta nhìn thấy.

Liệu có khi nào vì khoảng cách giữa các Thế Giới mà cũng sẽ xảy ra trường hợp như vậy không?

Điều đó giải thích được lí do vì sao mà Propheter chỉ có thể quan sát được phiên bản quá khứ của trái đất và không biết rằng nó đã thay đổi… là như thế sao? Liệu câu trả lời này đã đủ để giải thích cho sự phi lí này chưa?

Yep, nó hoàn toàn vô lí.

Đầu tiên nếu chúng ta xét về quá khứ, thì bản thân tôi đã quay về quá khứ.

Tôi đã phá đảo “Кuоn nо Ѕаnkа”.

Nếu như con game mang tên “Кuоn nо Ѕаnkа” là thứ được tạo ra dựa trên thông tin từ Thế Giới này, thì có nghĩa là toàn bộ những sự kiện gốc ở Thế Giới này vốn đã diễn ra.

Nhưng ở đây tôi lại được tái sinh và sống với thân phận Elrise.

Điều này có thể giải thích rằng là tôi đã quay về quá khứ.

Trở lại vấn đề các ngôi sao ban nãy, trong khoa học viễn tưởng có thường nói rằng để quay về quá khứ, ta phải đi nhanh hơn cả ánh sáng.

Tôi không nghĩ linh hồn có thể bay nhanh hơn ánh sáng, nhưng khoảnh khắc tôi vừa được tái sinh thì tôi đã quay về 17 năm về trước.

Nhưng ở những lần di chuyển giữa hai thế giới trước, tôi lại không thấy có sự khác biệt quá lớn trong dòng thời gian.

Phía bên kia, Nііtо (І) bảo rằng có sự chênh lệch về thời gian giữa Trái Đất và Thế Giới này, nhưng… rõ ràng đó chỉ áp dụng trong 17 năm đầu. Sau đó thì gần như không hề có gì khác.

Ví dụ như một tuần ở đây trôi qua thì bên kia cũng đã qua một tuần… nó kiểu vậy đấy.

Tôi không nghĩ vài ngày ở đó lại bằng với khoảng chênh lệch thời gian 17 năm ở đây.

Với lại tôi cũng đi sang đó để dần lấy lại các phần linh hồn không được tái sinh của bản thân nhưng… tại sao bây giờ nó mới xảy ra?

Như vậy chẳng phải muốn bảo rằng sau 17 năm, tôi cuối cùng đã quay lại mốc thời gian mặc định sao?

Tôi đã quay về mốc thời gian mặc định. Thế nên tôi mới có thể đi sang bên kia mà không có sự khác biệt quá lớn về mặt thời gian giữa hai thế giới… là kiểu vậy ư?

Mà nói chung đây cũng chỉ là giả thuyết của tôi thôi nên tôi định sẽ xác nhận lại nó sau khi qua lại bên kia.

Nhưng nếu như giả thuyết này đúng… thì tôi đã quay về quá khứ 17 năm về trước rồi mới được tái sinh ở Thế Giới này.

Nhưng chẳng phải thông tin mà con game có được là những sự kiện của quá khứ sao?

Có vẻ Рrорhеtеr chỉ có thể nhìn thấy Trái Đất sau khi “Кuоn nо Ѕаnkа” được phát hành.

“Кuоn nо Ѕаnkа” được phát hành 4 năm về trước, thế nên nó lẽ ra phải quan sát được cả những sự kiện khoảng thời gian trước đó.

Dựa trên giả thuyết ấy, có lẽ nó đã nhìn thoáng qua được Trái Đất ở đâu đó khoảng vài ngày hay vài năm về trước. Liệu việc tái sinh đã khiến tôi đi qua bức tường thứ nguyên nào và trở thành nguyên nhân cho sự chênh lệch về thời gian không… vậy thì… nói chung… về cơ bản… thôi thua, đầu mị quá tải rồi.

Thôi, bỏ qua việc đó đi.

Tôi đằng nào cũng ngu rồi, nghĩ nhiều chỉ tổ nặng đầu. [note51691]

Có gì cứ để cho tôi phía bên kia và Іјuuіn-ѕаn lo chuyện này đi.

А/N:

“Hẳn các bạn cũng đang khó hiểu không kém nên tôi sẽ tóm gọn lại giả thuyết của Elrise.”

※Đây chỉ là giả thuyết của Еlrіѕе.

1. Có ai đó từ Trái Đất đã quan sát Fiori và từ đó tạo nên những sự kiện trong “Кuоn nо Ѕаnkа.”

2. Fudоu Nііtо đã chơi qua “Кuоn nо Ѕаnkа”, để lại một phần linh hồn mình ở Trái Đất và tái sinh. Vì lí do nào đó mà lại có sự chênh lệch thời gian và cậu đã được tái sinh vào Fіоrі 17 về trước.

3. Еlrіѕе được tái sinh, sống 17 năm ở đây và cuối cùng đã về lại mốc thời gian gốc. Khi hai dòng thời gian đã bằng nhau, mối liên kết với Fudоu Nііtо trở nên mạnh hơn và chỉ ý thức của cậu quay về để lấy lại các phần linh hồn mình.

4. Bởi Еlrіѕе đã thay đổi nên các sự kiện gốc cũng thay đổi (ta vẫn chưa biết vì sao con game ở Trái Đất cũng thay đổi. Nhưng việc điều tra sẽ do Nііtо và Іјuuіn đảm nhiệm) nhưng Рrорhеtеr đã bằng cách nào đó nhìn thấy được “Trái Đất của Quá Khứ”, thế nên nó mới biết được về những sự kiện trước khi bị thay đổi.

Q. Kết luận này có đúng không?

A. Еlrіѕе có bao giờ kết luận đúng chưa?

Ghi chú

[Lên trên]
(Zard: main bảo mình ngu trong khi: tạo ra được ma thuật để copy tính hiệu điện não bộ của người và điều chỉnh nó phù hợp với bản thân để bắt chước skill, biết được nguyên lí máy bay rồi dùng ma thuật để tạo ra thứ tương tự, giải thích giả thuyết về thời gian như đúng rồi, tự suy nghĩ cách để bait nhà sản xuất rồi đi điều tra về việc tái sinh,… kiểu main chắc cũng thuộc dạng thông minh nhưng hơi ngáo thôi :v)
(Zard: main bảo mình ngu trong khi: tạo ra được ma thuật để copy tính hiệu điện não bộ của người và điều chỉnh nó phù hợp với bản thân để bắt chước skill, biết được nguyên lí máy bay rồi dùng ma thuật để tạo ra thứ tương tự, giải thích giả thuyết về thời gian như đúng rồi, tự suy nghĩ cách để bait nhà sản xuất rồi đi điều tra về việc tái sinh,… kiểu main chắc cũng thuộc dạng thông minh nhưng hơi ngáo thôi :v)
[Lên trên]
(Zard: Chắc các bạn cũng để ý là Propheter với Nhà Tiên Tri đều là một, nhưng bên raw thì từ Propheter viết bằng katakana trong khi từ Nhà Tiên Tri lại là hán tự, nên trans nghĩ Propheter là tên riêng luôn)
(Zard: Chắc các bạn cũng để ý là Propheter với Nhà Tiên Tri đều là một, nhưng bên raw thì từ Propheter viết bằng katakana trong khi từ Nhà Tiên Tri lại là hán tự, nên trans nghĩ Propheter là tên riêng luôn)
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Câu trả lời chất nhất của bộ: "Elrise có bao giờ kết luận đúng chưa"
Xem thêm
Đầu tôi :))
Xem thêm
Có cần đi tìm cái chén cơm màu vàng để sửa lại đặc dị điểm không nhỉ. 😇
Xem thêm
Vấn đề nếu Boss là Elrise thì đánh thắng ẻm kiểu vẹo gì đây.
Xem thêm
Chà đọc truyện mà cứ như hít đá 7 màu của con game F nào đó
Xem thêm
Tôi không biết là Elrise có bao giờ kết luận đúng không, tại bận cảm động với nhịn cười rồi :))
Tks trans
Xem thêm
Yep, tên riêng đó, phân biệt hẳn cách viết luôn mà😂
Xem thêm
lZl
Hiểu gọn lại thì có lẽ có 2 thế giới là A và B, ông main ở thế giới A chơi game cay con Pizzarise quá rồi bệnh ngoẻo thì chuyển sinh sang thế giới B làm Elrise, khi không là Elrise nữa thì lại hiện về phòng ông main B, mà ngộ cái là 2 ông main lại có chung 1 cái bộ nhớ bên thế giới A (đều nhớ con Pizzarise, cái áo khoác ở bên B không đúng vị trí như bên A) nên tôi đoán khả năng ông main B ngoẻo rồi thì ông main A chuyển sinh qua, 1 nửa của ông main A qua trước trong game còn nửa kia trong xác main B, tới qua 17 năm thì 2 phần nhập về 1.
Xem thêm
*Bùm* tui nổ não cmn rồi
Xem thêm
Hiểu gọn lại nhưng nó làm tôi lú hơn
Xem thêm
Nổ não
Xem thêm
Cmt cho truyện xôm...
Đọc xong Eng từ lâu nhưng vẫn hóng bản dịch. Cố lên bạn nhé.
Xem thêm