Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 48: Tìm kiếm manh mối

11 Bình luận - Độ dài: 3,652 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-----------------

“Bình tĩnh, Іјuuіn-ѕаn. Hẳn phải còn dữ liệu liên quan trong công ty.”

Nііtо (І) cố làm dịu đi Ijuuin-san khi thấy anh quên mất tên của người viết kịch bản. 

Cho dù anh ta có quên thì những dữ liệu liên quan hẳn phải được lưu trữ bởi họ đã từng gửi bản mẫu game đến địa chỉ của người đó.

Hơn nữa người phụ trách kịch bản còn là một người rất quan trọng, thế nên những thứ liên quan đến tên tuổi địa chỉ thì sẽ không bao giờ có chuyện họ chỉ dựa hoàn toàn vào trí nhớ mà không lưu trữ nơi nào khác.

Nếu họ thân nhau thì là chuyện khác, nhưng họ chỉ là đồng nghiệp và thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau, thế nên không có chuyện họ không ghi chép lại tên và địa chỉ của người đó. 

Nghe Nііtо (І) nói, Ijuuin-san gật đầu rồi ngẩng mặt lên.

“Thật vậy. Tên thật và địa chỉ của Rùa Fіоrі được lưu trữ trong công ty. Tôi còn một mục ghi chú trong máy tính nữa. Nên không sao hết, chúng ta có thể tìm được.”

Con người là sinh vật sinh ra để quên.

Cho dù bản thân có tin rằng mình sẽ nhớ thế nào, ta vẫn sẽ cất giữ những thứ họ không thường dùng sâu bên trong kí ức và rồi khi cần sẽ không thể lấy ra.

Thế nên việc ghi chú lại là rất quan trọng.

Mà tốt, tốt lắm.

Như này thì chúng tôi có thể gặp được người phụ trách phần kịch bản.

Nhưng đó là sau khi Ijuuin-san lấy được dữ liệu từ công ty, tôi thì khi đó có lẽ sẽ không còn ở đây thế nên tôi chỉ còn cách trông cậy vào Nііtо (І) và Іјuuіn-ѕаn.

Và, có một thứ tôi thắc mắc.

“Nhưng, Fіоrі… chẳng phải là tên thế giới mà tôi đang sống sao?” 

Phải, đó là về tên của người phụ trách phần kịch bản. 

Fіоrі là tên của thế giới mà “Кuоn nо Ѕаnkа” diễn ra.

Tôi không thể rũ bỏ linh cảm xấu về nó.

Không đâu nhỉ, tôi nghĩ.

Nhưng việc ghi đè lên kí ức của người khác chỉ có thể thực hiện nếu như người đó là thần.

Còn cốt truyện gốc của “Кuоn nо Ѕаnkа”, không một ai nhớ về con ả Thánh Nữ Elrise cặn bã ai ai cũng ghét, mọi người bây giờ lại nhớ đến tôi với thân phận Elrise… Càng suy nghĩ thì tôi lại càng khó giải thích hơn về chuyện này.

“Tôi nghĩ việc đó chẳng có gì là lạ cả. Ngoài kia có rất nhiều tác giả dùng bút danh của mình làm tên nhân vật.”

“Quả thật là vậy nhưng… riêng lần này thì chúng ta không thể cứ chấp nhận thế được nhỉ?”

Іјuuіn-ѕаn không nghĩ gì lạ về bút danh, nhưng Niito (I) thì lại có quan điểm khác.

Mà nè, mới nãy cậu còn nói chuyện lịch sự lắm, vậy mà từ khi nào cậu lại bắt đầu nói chuyện suồng sã rồi vậy.

Thôi kệ, cũng không liên quan đến mị.

“Іјuuіn-ѕаn. Theo như thiết lập của “Кuоn nо Ѕаnkа”, Thánh Nữ được sinh ra khi Thế Giới phát hiện có Phù Thủy, từ đó sẽ cho ra đời một Thánh Nữ mới đúng không?”

“Đúng. Nói đúng hơn là khi Phù Thủy bị Thế Giới phát hiện thì ma lực sẽ tự động kết tinh để tạo ra Thánh Nữ. Hay ta có thể nói là cả hệ thống Thánh Nữ và Phù Thủy đều do thế giới tạo thành.”

Điều mà Niito (I) và Ijuuin-san đang bàn luận và thiết lập liên quan đến nguồn gốc của cốt truyện.

Cả Phù Thủy lẫn Thánh Nữ đều được sinh ra theo ý chí thế giới.

Đó là phần hậu cảnh được viết trong bài phỏng vấn với nhà sản xuất, nó không được nhắc đến trong cốt truyện nhưng… ta có thể nói cả Phù Thủy lẫn Thánh Nữ đều được thế giới tạo ra.

Nhưng vì sao thế giới lại làm vậy thì đó vẫn còn là bí ẩn.

Có tin đồn rằng bí ẩn ấy sẽ được giải đáp ở phần hậu truyện, nhưng cái hậu truyện ấy đã đang được thực hiện suốt 4 năm nay và vẫn chưa thấy thêm thông tin gì về nó.

“Tại sao thế giới lại làm như vậy… anh có biết lí do không?”

“…Tôi đã từng nghe giải thích về việc đó. Phù Thủy vốn là hiện thân của thế giới để trừng phạt nhân loại đã trở nên quá mức kiêu ngạo. Nhân loại đã đứng trên đỉnh từ lâu, để ngăn không cho họ phá hủy thế giới, Phù Thủy được tạo ra như một thiết bị kìm hãm. Nhưng vì lí do nào đó mà Phù Thủy lại mất kiểm soát và muốn tiêu diệt nhân loại rồi hủy diệt tự nhiên, thế nên thế giới đã tạo ra một hiện thân khác. Đó chính là Thánh Nữ đầu tiên Alfrea chỉ xuất hiện qua lời kể. Nhưng kể cả sau khi Phù Thủy bị đánh bại, oán hận và sức mạnh của ả lại di chuyển sang Thánh Nữ và biến họ trở thành Phù Thủy. Cậu cũng biết Alexia đã tách một phần linh hồn mình rồi chuyển sang Vernell đúng không? Cứ tưởng tượng như vậy nhưng ở quy mô toàn phần thay vì một phần. Rồi khi hiện thân đã biến mất, thế giới lại chuẩn bị một hiện thân khác… và vòng lặp ấy cứ tiếp tục… nguồn gốc của nó là như thế.”

Нее, ra là vậy.

Vậy người sai chính là Phù Thủy đầu tiên.

Nếu ả không bị lỗi thì những chuyện này đã không xảy ra.

Наh-, cái này rắc rối thiệt đó.

“Cho tôi hỏi chuyện này nữa được không? Sự chào đời của Thánh Nữ sẽ được báo trước bởi Nhà Tiên Tri là thiết lập mà người chơi nào cũng biết nhưng… rốt cục Nhà Tiên Tri là gì? Tại sao người đó lại có thể báo trước được khi nào Thánh Nữ được sinh ra? Riêng chuyện này thì cốt truyện không hề nhắc đến.”

Câu hỏi của Niito (I) là về Nhà Tiên Tri báo trước về sự chào đời của Thánh Nữ.

Quả thật bản thân người này cũng có quá nhiều bí ẩn.

Game nói rằng sự chào đời của Thánh Nữ được Nhà Tiên Tri báo trước, từ đó mà nguyên thủ các quốc gia sẽ đến đưa đi, nhưng quan trọng nhất, cái người mà có thể dự báo trước đó là ai?

Đã vậy cái Nhà Tiên Tri lẽ ra phải đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện lại hoàn toàn bị game lãng quên. Hắn thậm chí còn chưa từng xuất hiện.

Thậm chí là chẳng mấy ai thắc gì về điều này.

“Chuyện đó… tôi không biết. Cả tôi khi hỏi về nó cũng bị ngó lơ. Ừ thì, tôi lúc đó chỉ nghĩ nó là để hợp lí hóa câu chuyện hay gì thôi…”

Іјuuіn-ѕаn khoanh tay trông có phần hối tiếc.

Có lẽ anh đang nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như anh cố gắng hỏi về nó.

Rồi anh ta quay sang tôi rồi hỏi ngược lại.

“Еrr… Еlrіѕе… ѕаn, tôi có thể gọi cô như vậy không? Cô có biết gì về nó không? Vì cô sống bên kia nên tôi nghĩ cô sẽ biết gì đó mà chúng tôi không biết…”

“Xin lỗi, bên phía tôi cũng không có manh mối gì… chỉ là, tôi được bảo rằng là có người như vậy. Tôi nghĩ vua Aiz có lẽ sẽ biết. Tôi sẽ hỏi ông ấy khi quay trở lại bên kia.”

Kể từ sự kiện lần trước, ông bác Aiz đã luôn rất hợp tác, có lẽ tôi sẽ tìm ra được gì đó nếu hỏi.

Quả nhiên, muốn sống dễ dàng ta cần phải có quan hệ với mấy ông cấp cao.

Mà, tôi nghĩ là ông bác Aiz chắc chắn đã từng gặp mặt Nhà Tiên Tri.

Ổng dù gì cũng đã trải qua 4 đời Thánh Nữ rồi mà.

Nếu trừ tôi là giả ra thì sẽ còn ba người. Đã chừng đó rồi thì tôi không nghĩ là ổng không biết Nhà Tiên Tri.

“Vậy tất cả chúng ta đều đã biết phải làm gì tiếp theo. Tôi và Ijuuin-san sẽ đi gặp người phụ trách phần kịch bản. Elrise sẽ đi tìm Nhà Tiên Tri ở bên kia. Tôi nghĩ sẽ có manh mối nào đó liên quan đến 2 thế giới.”

Nghe lời Nііtо (І), Іјuuіn-ѕаn và tôi cùng gật đầu. 

Khi thế giới bên kia thay đổi, nội dung game ở thế giới này sẽ bị biến đổi theo, đồng thời kí ức của mọi người trừ chúng tôi cũng đều thay đổi.

Chúng tôi không biết bằng cách nào, có lẽ nó nằm ngoài logic của con người.

Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ tìm ra câu trả lời.

“À mà… cô không phiền nếu tôi hỏi chuyện này chứ?”

Sau khi bàn luận xong, Nііtо (І) bỗng quay sang tôi.

Gì vậy? Nhìn sắc mặt thì hình như cậu ta vẫn còn gì đó muốn hỏi.

Cậu ta mở máy tính lên rồi lặn lẽ nhấp chuột vào trang video.

Bên trong màn hình là “Elrise” đang bị nhà vua giam cầm, rồi nhóm Vernell đến cưuus.

Sau đó là sự kiện đột kích thủ đô nhưng… trong game thì đây có vẻ là cuộc chiến giữa nhóm Vernell với con quạ mà không hề có Elrise ở đấy.

Trên thực tế thì khác nhưng… dù sao nó cũng chỉ là game.

Sau trận đấu là sự kiện “Elrise” đánh bại quân địch và rồi con quạ đã tấn công liều chết như kế sách cuối cùng.

Rồi Vernell bảo vệ “Еlrіѕе,” phải chịu một vết thương chí mạng…

… Sau đó là “Elrise” hô hấp nhân tạo cho Vernell. Môi chạm môi.

Đúng rồi, khi hô hấp nhân tạo thì ta phải chạm môi người kia, nhưng…

НААААААААААААН?! Cô làm cái gì vậyyyyyyyyyyyy?!

Hổng có, mị hổng có làm vậy! Mị không hề làm thế!!

Quả nhiên, tôi không thể xem nó như “Tuy khác nhưng đấy cũng chỉ là game mà thôi!

Trong video đầy những bình luận như “ĐÂY RỒI!!!!”, “Đổi chỗ với tôi đi Vernell!”, “Đổi chỗ với tôi đi Elrise!, “Cô có thể dùng ma thuật mà, sao lại dùng miệng nhờ?” Ủa mà khoan, nè nè, khoan đã!

Mị rõ ràng đã xử lí bằng ma thuật mà! Là mị đã đặt tay lên miệng cậu ta để đưa oxy vào mà!

Thế sao ‘tôi’ trên màn hình lại môi chạm môi thế kia!?

Ủa mị bị gay à?!

Thậm chí còn có cả minh họa luôn…

“Nếu độ hảo cảm của Еlrіѕе dưới 50 thì cô sẽ chỉ dùng tay để đưa oxy vào, nhưng nếu là trên 50 thì ta sẽ được thưởng một màn cháo lưỡi như này. Có vẻ ở đây cần phải chết rồi nhỉ?”

Mục bình luận cứ nhảy tùm lum, nhưng dù hảo cảm có cao đến mấy thì cũng không có chuyện tôi làm chuyện đó đâu nhá!?

Mình vừa xem cái quái gì vậy… có thật đó là mình không?

Hay tôi vừa được thấy phiên bản khác của bản thân đa hoàn toàn trở thành con gái ở thế giới song? Đúng là ác mộng mà.

Tôi hoảng loạn không dám tin cảnh tượng đang phát trên màn hình, thấy vậy Niito (I) cười rồi hỏi.

“Cô thực sự làm vậy à?”

“Không có… tôi không có làm vậy! Đã không nhất thiết phải dùng môi rồi thì tôi cũng đâu có cần phải hô hấp nhân tạo cho cậu ta đâu chứ!”

Nguy hiểm thật, tôi suýt nữa thì vứt luôn lớp mặt nạ mặc cho Ijuuin-san còn ở đây.

Nói chung, mị không hề làm chuyện. Thề luôn. 

Mà, nói chứ, mấy bạn cũng biết nhỉ? Nếu đó thực sự là cách duy nhất… ừ thì, biết đâu?

Tôi được dạy rằng thời gian là thứ quan trọng nhất trong CPR, thế nên nếu cần thiết thì sẽ không phải lúc để bảo “Vì đối phương là đàn ông nên tôi không muốn đâu!”

Nhưng đó là chỉ khi không còn cách nào khác.

Nếu đã có cách khác rồi thì sao lại phải chọn nó?

“Quả nhiên… nếu vậy chúng ta có thể xem như đây là thứ vốn không tồn tại và là một cảnh hoàn toàn được dựng lên để ‘fanservice’. Như vậy thì việc liệu nội dung game có thực sự thay đổi theo hành động của chúng ta hay không lại càng thêm bí ẩn… Mà, cũng có khả năng là cô vì quá hoảng loạn nên đã quên mất mình còn cách khác và đã làm thế.”

Nііtо (І) thở dài rồi nhìn vào màn hình như thể đang thấy một thứ gì đó đáng ngờ.

Tất cả sự kiện diễn ra từ trước đến giờ đều xuất hiện trong game, chúng là những chuyện đã thực sự xảy ra ở thế giới bên kia, hoặc là chuyện sắp sửa xảy ra, đó là suy đoán của chúng tôi.

Nhưng cái này rõ ràng là giả.

Nếu vậy thì mọi giả thuyết nãy giờ sẽ bị vô hiệu.

Nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi biết.

Vẫn còn thiếu dữ liệu để khẳng định chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Nói cách khác… quả nhiên, chúng tôi cần phải đích thân đi gặp người phụ trách phần kịch bản hoặc Nhà Tiên Tri để có thể tiếp tục, đồng thời để kiếm thêm thông tin cho suy đoán của mình.

Vậy là kế hoạch trong kì nghỉ đông ở bên kia đã quyết định xong.

Tôi nghĩ sắp đến lúc tôi tỉnh dậy rồi, nên hãy kết thúc ở đây thôi.

Vậy Nііtо (І), cố lên nhé.

Tôi cũng sẽ cố gắng ở bên kia.

Với lại quên cảnh ban nãy đi nhá. ОК?

Và thế là, một người đã lập xong kế hoạch và tỉnh dậy một cách đầy sảng khoái, chào mọi người, là mị, tên rác rưởi, Thánh Nữ giả mạo Elrise đây.

Chẳng hiểu sao sau khi quay về từ bên kia, tôi cảm thấy tràn trề sức sống.

Cảm giác SƯỚNG lắm luôn! Kiểu như khi mình… nếu phải giải thích thì cứ như trước giờ tôi luôn ngái ngủ mệt mỏi, nhưng rồi đột nhiên tôi bắt đầu tỉnh dậy và cực kì sảng khoái.

Tôi tràn đầy năng lượng, cả ma lực của tôi cũng đã tăng lên.

Nó cứ như một power up mà tôi không hề biết! Siêu tuyệt vời!

… Xin lỗi, thật ra tôi biết lí do vì sao.

Có lẽ là vì tôi đã lấy đi một phần linh hồn của tôi bên kia.

Thế nên nếu ở đây tôi khỏe hơn thì tôi bên kia sẽ càng yếu hơn.

Tôi nghĩ tốt nhất là mình nên hạn chế qua bên kia.

Mà cũng không phải là tôi có thể điều khiển việc đó.

Thôi thì đành chịu vậy.

Nói chung, tôi nên suy nghĩ về những việc cần làm từ giờ.

Lúc này đang là kì nghỉ đông, sau khi kết thúc là sẽ bắt đầu học kì 3, là thời điểm mà những sự kiện cuối sẽ diễn ra.

Từ giờ sẽ là cả một chuỗi thăng trầm đến tận trận chiến với Phù Thủy.

Nhưng đó là theo như cốt truyện mà tôi biết.

Ban đầu, cho dù có ở route nào, Elrise vẫn sẽ bị cho rời sân và Eterna sẽ thức tỉnh thành Thánh Nữ.

Eterna rồi sẽ sợ hãi nghĩa vụ Thánh Nữ của mình. Nhưng nhờ có Vernell động viên, cô đã hạ quyết tâm. Tiếp theo đó là rất nhiều chuyện, nhưng kết quả sẽ tùy thuộc vào route mình chọn.

Nhưng, các bạn biết rồi đó, tôi vẫn chưa bị cho đi và Eterna cũng chưa nhận ra bản thân là Thánh Nữ thật sự.

Thế nên từ giờ, những hiểu biết trong học kì 3 của tôi sẽ trở nên thiếu tin cậy.

Nhưng hãy cứ sắp xếp nó lại trước.

Đầu tiên là những sự kiện trước trận chiến với Phù Thủy, cái quan trọng nhất là sự kiện Bảo Vệ học Viện.

Đó là bởi Phù Thủy đã tập hợp đàn ma vật đã phá hủy vương quốc Rutin để tấn công vào Học Viện, các học viên và giáo viên đã cùng nhau cố gắng kháng cự dẫn đến nhiều hi sinh.

Cuối cùng Eterna đã thức tỉnh sức mạnh Thánh Nữ của mình, đánh bại thủ lĩnh của kẻ địch cùng nhóm Vernell… Thủ lĩnh kẻ địch là tên Khỉ Đột giống Orge mà tôi đã bắt nạt khi trước. Sau đó đàn ma vật đã mất chỉ huy bắt đầu tản ra chạy trốn, nhờ vậy mà cả Học Viện đã được cứu.

Nhưng trong thế giới này, tôi đã ngăn chặn đàn ma vật và biến chúng thành túi cát tập đấm của mình, thế nên có thể xem như là chúng đã không còn.

Tiếp đó là sự kiện cha Biến Thái Đeo Kính stalking và bắt cóc nữ chính.

Sự kiện này sẽ xảy ra với nữ chính có độ hảo cảm cao nhất, riêng trong route Alexia nó sẽ bị hoãn lại và sẽ tiếp tục khi Alexia tham gia.

Cuối cùng là trận chiến với Phù Thủy.

Nó sẽ diễn ra theo 3 cách khác nhau: ở giữa kì 3, cuối kì 3, hoặc là trận chiến sẽ không bao giờ diễn ra. 

Ở cách trận chiến không bao giờ xảy ra, ta phải hoàn thành sự kiện nói chuyện với Eterna để giúp cô hạ quyết tâm trở thành Thánh Nữ rồi chọn một nữ chính khác, ngoài ra độ hảo cảm của Eterna phải thấp hơn một mức nào đó trong khi cấp độ cả nhóm trên 40.

Еtеrnа hạ quyết tâm trở thành Thánh Nữ, biết rằng tình cảm của mình sẽ không được Vernell đáp trả, nhưng cô vẫn cố gắng đánh bại Phù Thủy vì Vernell và mang theo rất nhiều kỵ sĩ vào trận chiên.

Nhân tiện trong khoảng thời gian này, tùy vào lựa chọn và độ hảo cảm của Leila mà cô ấy có thể sẽ chết.

Dĩ nhiên là trong route này, Eterna sẽ thành Phù Thủy và là trùm cuối.

Tiếp đến là đánh với Phù Thủy vào giữa kì 3.

Cách này diễn ra thường xuyên nhất và Phù Thủy sẽ không thể sống được đến cuối game.

Hầu hết nó sẽ diễn ra vào khoảng giữa cốt truyện, khi mà vẫn còn thời gian trước khi ả xuất hiện với tư cách trùm cuối và cuộc chiến đánh bại ả bắt đầu.

Việc này sẽ xảy ra ở mọi route trừ route Eterna. Khi Phù Thủy bị đánh bại, sẽ xuất hiện một cutscene Eterna tung đòn kết liễu và mọi thứ như sẽ Happy Ending, nhưng…

Vì lịch sử tồi tệ của Elrise, những người căm ghét Thánh Nữ đã không thể phân biệt Elrise và Eterna nên đã phá hủy quê nhà Eterna, giết hại tất cả mọi người.

Việc này diễn ra trong khoảng thời gian chuyển giao ngôi Thánh Nữ từ Elrise sang cho Eterna nên họ mới không kịp phát hiện ra, cả đám tấn công có vẻ cũng không biết Thánh Nữ tên gì.

Nhưng mấy tên dân làng đó đúng là mất não thiệt mà, họ tấn công chỉ với suy nghĩ “Thánh Nữ không thể tha thứ” và hoàn toàn nhầm rằng những hành động độc ác của Elrise là do Eterna làm. Rồi khi có được thông tin về “ngôi làng mà Thánh Nữ được sinh ra”, họ đã làm chuyện ngu xuẩn nhất.

Kết quả là Eterna rơi vào tuyệt vọng và từ bỏ nhân tính. Sau khi giết chết họ, cô đã không còn đường lui.

Mà, tuy đã quá muộn từ khoảnh khắc đánh bại Phù Thủy, nhưng Eterna đã không thể giữ được thứ hòa bình 5 năm.

Nhân tiện, trong route Alexia thì cô ta không chết mà ngược lại còn trở thành đồng minh.

Dĩ nhiên, ngay khi ả vừa xuất hiện là tôi liền lột sạch trang bị của ả đi bán.

Và cuối cùng, trận chiến cuối kì 3 chỉ xảy ra trong route Eterna.

Trong route này, những sự kiện liên quan đến Eterna sẽ được mở rộng và trận chiến sẽ diễn ra ở màn chơi cuối.

Họ đánh bại Phù Thủy và Eterna chết trong vòng tay Vernell.

Cô có lẽ sẽ hạnh phúc hơn các route khác, nhưng nó vẫn không xứng với mọi thứ cô đã làm.

Cô gái này đáng thương thật sự.

Cổ khiến chúng ta phải nghĩ liệu có phải cô sẽ hạnh phúc nhất nếu như không được xuất hiện không.

Mà… Tóm lại, những hiểu biết mị có giờ gần như không thể dùng được.

Bởi thông thường, đây là thời điểm kích hoạt sự kiện Eterna thức tỉnh.

Đàn ma vật cũng đã bị đánh bại, nếu còn bất cứ flag nào thì chỉ có mỗi cha Biến Thái Đeo Kính.

Cho nên từ giờ sẽ như là nhắm mắt mà đi.

Tôi thật sự không biết chuyện sẽ diễn ra thế nào.

Nhưng mà ừ, tôi quyết định sẽ làm gì đó. Tất cả là để tôi yên tâm hơn.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tôi có một giả thuyết như này:
thg cha biến thái đeo kính sẽ bắt cóc nữ chính có độ hảo cảo cao nhất với main
khi phân tích ra thì vernell chỉ có độ hảo cảm với eterna,elrise,stocco
loại stocco ra thì ko biết thg biến thái đeo kính có bắt cóc eterna hay là chính elrise đây
(ý kiến cá nhân của tôi thôi,xin đừng chửi)
Xem thêm
*insert tiếng chửi*
(Tôi chửi ông vì ông là lolicon chứ không phải tại giả thuyết)
.
.
.
.
.
.
Ps: Don't mind my avatar.🐧
Xem thêm
Lolicon đi chửi lolicon
+1 lý do ghét bọn lolicon
.
.
.
.
.
.
Avatar đẹp đấy btw




Xem thêm
Èo, không được thấy reaction của đám fan
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
lZl
Mới mở màn cháo lưỡi lên Elrise đã muốn độn thổ rồi, vô rule34 thì không biết sao 😌
Xem thêm
hóng tiếp
Xem thêm
Chị hủy diệt mọi route với sự kiện, phù thủy thì rén ko dám ló mặt ra Eterna thức tình sao giờ
Xem thêm
TRANS
Đoạn 125: rời sna -> ?
Xem thêm