Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 58: Phù Thủy giả mạo

11 Bình luận - Độ dài: 2,954 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Xin lỗi vì đã up trễ, mình bị nhầm ngày :>

-------------

Khi tôi đang trốn trên sân thượng để đợi với Leila, thủ phạm đã xuất hiện, mang theo Eterna và những học viên khác.

Thủ phạm là một học viên nữ đúng như con rùa nói, nhưng có thứ gì đó đen đen kì lạ mọc phía sau lưng cô.

Từ cái bóng đen ấy, xúc tu mọc ra, trói Eterna và những học viên khác, khiến họ ngất đi.

Hou, chơi xúc tu với Eterna sao?

… Ngon!

À mà không, hình như mị tới sớm quá rồi phải.

Lẽ ra tôi phải chờ thêm 5… à không, 10 phút nữa mới phải.

Còn về học viên nữ trông như thủ phạm…ùm, nói  sao nhỉ, nhìn bình thường quá.

Có thời gian tôi nghĩ rằng tất cả con gái ở trong cái thế giới galge này đều là những bishoujos mà đến idol cũng phải chịu thua.

Nhưng rồi, thực tế thì không như vậy. Thậm chí ngược lại, trái đất hiện đại có tỉ lệ gái xinh còn nhiều hơn ở đây.

Điều này cũng không thể tránh khỏi, thế giới này có nền nông nghiệp kém phát triển hơn. Bởi vì thế mà mức cân bằng dinh dưỡng cũng tệ theo; ngoài ra không hề có nghiên cứu gì về nguyên liệu tốt cho da hay sắc đẹp.

Với lại thực phẩm chức năng và mĩ phẩm ở đây cũng không có. À có một tên biến thái tên Supple Ment.

So với trái đất hiện đại, một nơi mà ta có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm skin care như sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm chỉ bằng một cú nhấp chuột, thế giới này rõ ràng là không bằng.

Nói chung tất cả là vì ở cái thế giới Fiori này, sự cách biệt giữa xấu và đẹp là quá lớn. Con gái ở đây đã đẹp thì sẽ đẹp đến mức không cần đến dùng mĩ phẩm hay skincare gì.

Leila và Eterna là ví dụ cho vẻ đẹp tuyệt hảo ấy.

Tôi cũng có thể xem là thuộc nhóm đó… đúng hơn là Elrise. Chưa kể là tôi còn dùng ma thuật để ăn gian, làm tăng vẻ đẹp của làn da và mái tóc tôi hơn cả mọi kĩ thuật mà nơi đây có thể đáp ứng. Nhờ vậy, ngoại hình của tôi đã xinh lại càng xinh thêm; tôi đã chuẩn bị vẻ giả tạo của mình kĩ càng thế đấy. 

Bởi bên trong cơ thể này là một kẻ rác rưởi nên tôi tuyệt đối sẽ không giả tạo qua loa.

Nó như kiểu ta mạ vàng liên tục vậy đấy, rồi sau đó lại mạ thêm mấy lớp vàng nữa.

Tôi chuẩn bị kĩ đến mức để lỡ như một lớp có bị tróc ra thì tôi vẫn sẽ không dễ dàng bị lộ.

Trò đóng giả Thánh Nữ này đúng là chả dễ dàng gì mà.

Rồi, về Cô Nhân Vật Nền này… tôi đang rất tò mò về cái thứ đen đen sau lưng cổ.

Ta có thể nhầm nó với hắc ma pháp, nhưng tôi thì lại nghĩ khác.

Nó trốn rất kĩ trong bóng tối nên tôi không thấy rõ, nhưng hình như bên trong đó có vật rắn gì đó thì phải?

Nói chung tôi cần phải xử cái thứ đen đó trước.

… Hoặc là tôi nghĩ vậy, nhưng rồi cái Cô Nhân Vật Nền đó lại bắt đầu bắn ma pháp về phía sân tập.

Cô gái này đang làm gì thế?

Tôi bắn quang ma pháp để ngăn chặn; nó mau chóng đuổi theo rồi quay đầu lại, va chạm với hắc ma pháp của cô gái kia.

“!? Là ai?!”

Cô Nhân Vật Nền mặt hầm hầm như quỷ quay qua quay lại tìm người bắn, nhưng không may là tôi vẫn ở chế độ ẩn thân nên sẽ không có chuyện cổ phát hiện ra chúng tôi.

Nhưng giờ cổ hẳn cũng đã nhận ra là có người ở đây.

Mà thôi kệ, giải cứu con tin quan trọng hơn quan sát thủ phạm.

Thấy không cần phải trốn nữa, tôi hủy phép ẩn thân và bước ra.

“Thánh Nữ… Elrise…! Không thể nào, tại sao ngươi ở đây…”

Cô Nhân Vật Nền chùn bước và vào thế chiến đấu.

Cái bóng đen sau lưng cổ co lại, những chiếc xúc tu trên đó bắt đầu vùng vẫy.

Hở, gì vậy? Lần này muốn chơi xúc tu với mị á?

Thôi đi nhe… không có ai thích cảnh đó đâu.

Thật đấy, bỏ đi giùm cái.

“Thế cô đang làm gì ở đây?”

Tôi đáp lại câu hỏi của cổ bằng một câu hỏi khác.

Tôi ở đây là vì con rùa đã spoil trước cho tôi về sự kiện này, nhưng tôi không nghĩ mình cần phải nói cho cổ biết.

Chiêu thức gian lận của con rùa, Thấu Thị, thực sự là một vũ khí đáng tin cậy của phe chúng tôi.

Lỡ như tôi nói cho cổ biết rồi khiến con rùa bị giết thì mệt lắm.

“…Ngươi cần phải hỏi sao!? Thế giới này đã quên đi nỗi sợ với Phù Thủy ta, ta sẽ khiến bọn chúng nhớ lại cảm giác ấy một lần nữa!”

Cổ hình như mới nói gì đó rất lạ…

Cổ bảo để mọi người nhớ lại nỗi sợ về Phù Thủy, cổ là thuộc hạ của Phù Thủy à?

Khoan, cổ nói là “Phù Thủy ta” nên không đúng lắm.

“Cô nói như thể mình là Phù Thủy vậy.”

“Chính xác. Ta là Elizabet. Là Phù Thủy mà ngươi luôn tìm kiếm trong học viện này đây!”

……?

Cái cô này đang nói gì vậy?

Phù Thủy là Alexia mà.

Nếu muốn bảo mình là Phù Thủy thì ít ra cũng nên giả vờ lấy tên Alexia đi chứ.

Không lẽ cổ bị ngu?

Thật lòng mà nói, tôi giờ đang muốn thở dài và làm xấu mặt cổ lắm nhưng tôi đã kiềm lại.

Vai diễn Thánh Nữ quan trọng hơn.

“Fuhn. Hết giả vờ làm Thánh Nữ rồi giờ ngươi lại sa đọa đến mức muốn làm Phù Thủy sao? Đúng là một kẻ đáng khinh.”

Leila giận dữ đặt tay lên chuôi kiếm.

Không được, đứng yên, Stocco, đứng yên nghe không.

Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hãy cứ hỏi thêm trước đã.

Với lại nếu cô biết gì về Cô Nhân Vật Nền này thì phải nói cho tôi chứ.

“Leila, cô biết cô ấy sao?”

“Con ả đó chỉ là một kẻ ngu ngốc không đáng để Elrise-sama quan tâm đâu ạ. Thần sẽ xử ả tại đây.”

“Nếu cô biết gì về cô ấy thì ta muốn cô nói cho ta nghe…”

“…Elizabet Iblis. Học viên năm 2. Con gái thứ 2 của nhà bá tước Iblis. Cô ta sẽ bị học viện cho thôi học vào cuối tháng này.”

Hình như Leila ghét cái Cô Nhân Vật Nền này lắm.

Cổ chỉ là một học viên bình thường, hẳn có chuyện gì đó nên Leila mới ghét cổ đến vậy.

Là chuyện gì thế? Cổ chôm quần lót của Leila à?

Nếu vậy thì tôi sẽ rất vui nếu cổ tự đưa cho tôi đấy.

Mà — nếu chuyện Thánh Nữ có quần lót của thuộc hạ mình lan truyền thì nó sẽ làm hỏng vai diễn Thánh Nữ này mất.

“Vì sao cô ấy muốn giả vờ làm Thánh Nữ?”

“Thần không nghĩ nó đáng để ngài bận tâm đâu ạ…”

“Leila.”

“… Thứ ngu đần này đã bắt chước Elrise-sama và tự cho bản thân là ‘Thánh Nữ thật sự’; ả rất nổi tiếng ở học viện. Cái bông hoa trang sức xấu xí kia hẳn cũng là bắt chước Elrise-sama. Chẳng những thế ả còn tự nhận hết công lao của Elrise-sama là của ả rồi bảo rằng Elrise-sama đã cướp lấy những gì đáng ra phải là của ả… nếu ả không phải là con gái của nhà bá tước Iblis thì thần đã cho bay đầu từ lâu rồi. Đúng là một kẻ ghê tởm đáng khinh.”

À, hiểu rồi. Vậy ra cô ta là Elrise bắt chước.

Thế thì có vấn đề gì à? Chuyện người ta muốn giống với người mà mình ngưỡng mộ bình thường mà.

Nó như bắt chước kiểu tóc hay dáng đứng của một vận động viên thôi.

Ngược lại nó còn không có gì là xấu khi cổ ngưỡng mộ tôi nên muốn bắt chước tôi.

Thì nó kiểu như là giả vờ ấy… ừ, hồi trước tôi cũng từng như thế.

Tôi từng xem một tuyển thủ bóng chày thi đấu và tưởng tượng bản thân đứng trên sân đấu, làm những gì họ làm và được mọi người tung hô. Kiểu vậy.

Còn về bông hoa trang sức trên đầu cổ… ồ, đúng là cổ có bông hoa trắng khá giống tôi đấy. Nhưng mà nó hơi héo rồi.

Sẵn tiện nói luôn, cái bông hoa trang sức tôi thường cài trên tóc là hoa thiệt đó.

Tôi dùng ma lực để ngăn không cho nó héo đi, biến nó trở thành “đóa hoa bất tử’ duy nhất trên thế giới này.

Nói chứ nó kiểu như sở thích của tôi thôi. Mấy bạn biết đó, nơi này là thế giới trong “Kuon no Sanka”, thế nên nó mang ý nghĩa hoàn toàn đối lập.

Với lại nó không chỉ cho đẹp thôi đâu, nó còn có tác dụng làm bể dự trữ ma lực nữa.

Bông hoa này tên là Angelo, mỗi cánh hoa của nó có thể chứa một lượng lớn ma lực.

Mỗi cánh có thể chứa được khoảng 100 MP. Nó có 7 cánh nên tôi sẽ có 700 MP dự trữ.

Về cơ bản thì tôi không cần cho lắm, nhưng để đề phòng thôi.

Ờ mà cái này khác hẳn với một loại hoa trên trái đất có cùng tên đấy nhé.

Cánh hoa của bông hoa trắng này mọc theo hình thất giác. Tuy nó nổi tiếng nhờ vẻ ngoài bí ẩn của mình, nó cũng có một đặc tính bất tiện là mau chóng héo đi sau khi nở.

Thế giới này tin rằng hình thất giác có khả năng đuổi tà; số “7” được xem là con số may mắn.

Đây là bởi có 7 nguyên tố ma pháp trên thế giới này: hỏa, thủy, thổ, phong, lôi, hàn, quang và hắc. Có tổng cộng 8 cái này bị bớt đi 1… nói cách khác, hắc nguyên tố đã bị loại ra.

Trong khi đó, bông hoa trên đầu Cô Nhân Vật Nền… nó không phải Angelo.

Tên của nó là Lucifero, một loại hoa khác có hình dạng giống với Angelo.

Sự khác biệt là nó có 8 cánh, biểu tượng của sự xui xẻo.

Nó không thể trữ ma lực, ngoài ra cánh của nó còn chứa cả độc tố.

Loại độc này không đủ để gây tử vong nhưng nó khiến nạn nhân bị hoang tưởng. Nó khiến họ không thể phân biệt giữa thực và ảo nên nó thực sự khá nguy hiểm.

Nó được dùng làm thành phần chế thuốc ở một số nơi trên thế giới này.

Không như Angelo, nó không mau héo đi. Nó là một loại hoa sống rất dai.

Tôi nghĩ là cổ hành động kì lạ như thế là tại bông hoa ấy.

Mà, nếu không hít phải độc tố của nó thì cũng không sao…

“Rồi giờ ngươi lại muốn làm Phù Thủy… đúng là một kẻ đần độn.”

Leila-san gắt quá đó!

Cổ chỉ bắt chước tôi thôi mà, tha cổ đi.

Cũng đâu phải cổ làm vậy để kiếm lợi đâu.

Mà giả vờ làm Phù Thủy thì không ổn cho lắm.

Nhất là trước mặt kỵ sĩ nữa.

Nếu phải giải thích hành động ấy ngu xuẩn thế nào thì nó giống như ta đi tới đồn cảnh sát với khẩu súng đồ chơi trông y như thật rồi bảo, “Tôi mới giết một đứa xong, giờ tới lượt ông” vậy”.

Đó không phải chuyện để đùa. 

“Fuhn… ngươi không tin ta sao? Thế thì hãy chứng kiens sức mạnh của Phù Thủy đây!”

Cô Nhân Vật Nền giang tay ra, mấy cái xúc tu sau lưng cổ bay về phía tôi.

Vậy là cô định chơi xúc tu à… tuy bản thân muốn xem Leila chơi xúc tu nhưng mị hổng có thích tham gia đâu à nhe.

Mị thích làm khán giả hơn.

Khi tôi đưa tay ra để bắn ma pháp cản chúng thì…

“Đừng hòng ta để ngươi chạm vào Elrise-sama!”

Leila đứng chắn trước mặt tôi rồi đánh bật đống xúc tu bằng kiếm của cổ

Oi Stocco, cô ngán đường quá đó!

Đống xúc tu hung bạo phóng tới và đẩy lùi Leila khi cô ấy cố đỡ bằng kiếm.

Rồi chúng lại phóng về phía tôi một lần nữa, nhưng tôi dễ dàng chém đứt tất cả bằng kiếm ánh sáng.

Cảm nhận được lực cản từ nhát chém, tôi để ý thấy có thứ gì đó rơi xuống sàn.

Bị chém đứt, bóng tối bao quanh nó tiêu biến và thứ hiện ra là… một cái chân bạch tuộc nhìn siêu ngon.

…À, hiểu rồi, mị hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

“Ra là vậy, ta đã biết được chân tướng của ngươi rồi.”

Ta biết cả rồi!

Nó cũng nhận ra là nó đã bị phát hiện và tôi dùng quang ma pháp để triệt tiêu bóng tối.

Thứ hiện ra là một con bạch tuộc to bằng một con người đang bám vào Cô Nhân Vật Nền.

Là nó, con bạch tuộc trong màn đánh boss cận cuối trước khi đánh Phù Thủy..

Nó cũng là thứ đã âm mưu bắt cóc Vernell 3 năm trước.

Về cơ bản thì thứ này đã điều khiển Cô Nhân Vật Nền để cổ tự nhận mình là Phù Thủy.

Cái chân bị tôi chém lập tức bắt đầu phục hồi; thứ này thân thiện với môi trường thế.

Nếu tôi lấy nó làm takoyaki thì tôi sẽ có takoyaki vô hạn.

“Ma Vật…!”

“Không, nó là một Thượng Cấp Ma Vật. Ta đã hiểu kế hoạch của nó rồi. Nó hẳn điều khiển Elizabet-san để cô ấy tự nhận mình là Phù Thủy rồi chuyển sự chú ý của chúng ta khỏi học viện.”

Danh tính thật của Phù Thủy là Alexia.

Thế nên nếu có ai nhận mình là Phù Thủy mà không gọi bản thân là Alexia thì đều sẽ vô nghĩa.

Nếu muốn giả vờ thì họ cần phải tự gọi mình là Alexia hoặc không sẽ trở nên vô ích.

Nhưng thông tin Alexia = Phù Thủy chỉ có chúng tôi biết.

Nó không biết rằng chúng tôi đã biết được sự thật.

Bởi vậy nó mới dùng người khác để đóng giả Phù Thủy. Nó đã làm một chuyện ngu ngốc.

Từ góc nhìn của con bạch tuột thì không có lý do gì để tiết lộ thông tin về Alexia (danh tính) của cô ấy cho những người đáng ra không biết gì như chúng tôi.

Thế nhưng điều đó đã tạo ra màn kịch ngu ngốc dễ bị nhìn thấu này.

“Ngươi vẫn còn nói như thế sao… nếu ta không phải Phù Thủy ra lệnh cho con Thượng Cấp Ma Vật này thì là ai chứ…”

Cô Nhân Vật Nền… à đâu, con bạch tuộc nói qua Cô Nhân Vật Nền vẫn cố thuyết phục bọn tôi tin rằng Cô Nhân Vật Nền = Phù Thủy.

Nhưng với những người đã biết Alexia = Phù Thủy chúng tôi, nó sẽ chẳng bao giờ có thể khiến chúng tôi tin trò lừa gạt này.

Thế mà bên kia vẫn ngu ngơ không biết rằng chúng tôi đã biết hết sự thật.

Giờ bảo “bọn ta đã biết Phù Thủy là Alexia rồi” là coi như xong, nhưng vậy thì không ổn.

Ta không bao giờ biết được liệu thông tin sẽ bị lộ ở đâu và khi nào, tôi cũng chưa chắc là không có thiết bị nghe lén.

Có khả năng có kẻ khác đang dùng ma thuật để nghe lén… tuy bản thân có thể nhận ra nhưng tôi không dám bảo là không có khả năng.

Trong manga chuyện này đầy cả ra, cứ đứng nói nhảm mấy thứ không cần thiết khi đã gần thắng chắc rồi thì đảm bảo nó sẽ thành cái flag ăn hành to đùng.

Tự nhiên ngồi nói “để ta kể cho ngươi chuyện này làm quà trước khi xuống địa ngục” là thứ thường xuyên diễn ra khi có người bị bắt, sau đó kẻ địch lại bị dụ nói ra thông tin một cách vô duyên.

Tôi muốn tránh điều đó.

Thế nên lần này tôi sẽ chỉ nói mấy thứ mơ hồ để đánh lạc hướng đối phương.

“Có vẻ ngươi không nghe thấy… tiếng khóc cầu cứu của cô gái ấy.” 

Mị cũng có nghe thấy đâu!

Như này, tôi sẽ không để lộ thông tin gì về Alexia và khiến mọi chuyện thành lỗi của Cô Nhân Vật Nền.

Lí do ta biết được sự thật không phải vì ta đã có thông tin về Phù Thủy.

Đó là vì ta nghe thấy tiếng khóc thầm xin được cứu của Cô Nhân Vật Nền!

Nói rồi, Cô Nhân Vật Nền ướt đẫm nước mắt. LOL.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Con bạch tuộc mà biết con mắm kia nghĩ gì chắc trầm cảm hơn cả Alexia
Xem thêm
Takoyaki 🐙
Xem thêm
chap này tôi thấy phe phản diện bú đá hơi nhiều nên mới lập ra 1 kế hoạch đi vào lòng đất như này

Xem thêm
Ớ thế bả thuk giả làm main kia hít cỏ nhiều nên ảo tưởng à
Xem thêm
Cười quá chời cười:D
Xem thêm
lZl
Bạch tuột thua chặt kèo con lươn chúa rồi, rip bạch tuột.
Xem thêm
Cười quá trời cười
Xem thêm
Đây là nhân vật đến thánh nữ cũng botay này =))
Xem thêm
Thôi xong thêm 1 con simp chúa ra đời
Xem thêm
Bỏ mẹ, con nhỏ này tỉnh lại rồi kiểu gì cũng simp "thánh nữ" cho coi💀
Xem thêm