• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khu Rừng Đi Lạc

Chương 13,5: Kế hoạch của Bình

0 Bình luận - Độ dài: 1,372 từ - Cập nhật:

Trên vai Huy, khi Bình còn đang rơi vào tuyệt vọng thì bỗng bị quăng mạnh vào một bụi rậm gần đó, cảm giác choáng váng lan tỏa khắp cơ thể khi anh va chạm với đất. Mắt anh mở to, nhìn Huy qua lớp lá cây rậm rạp.

"Chạy đi!" Huy hét lên.

Bình cảm thấy như thời gian chậm lại. Anh nhìn thấy Huy cầm kiếm, quay lại đối mặt với con gấu khổng lồ. Tay Huy run rẩy, trong ánh mắt anh là sự e ngại và sợ hãi. Nhưng bước chân của anh ấy vẫn chạy về phía con gấu. Bình muốn hét lên, muốn ngăn cản Huy lại. Nhưng âm thanh phát ra từ miệng anh chỉ còn là những âm thanh ú ớ không thành tiếng. Anh đang quá sợ hãi, cả người anh đang run lên. Anh thậm chí không thể nói được thành một câu hoàn chỉnh.

Huy lao thẳng về phía con gấu, bóng lưng của con người nhỏ bé, run rẩy ấy lại dũng cảm lao về phía con quái vật khổng lồ. Giờ đây, bóng lưng ấy lại to lớn lạ thường. Anh biết rằng Huy đang liều mạng để cứu anh. Dẫu vậy, sự bất lực, tuyệt vọng vẫn đè nặng lên tâm trí khiến anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người anh em của mình lao về phía nguy hiểm.

Anh đã tự huyễn hoặc tâm trí rằng:

- Sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu chỉ có một mình Huy, thì em ấy có thể tự mình tách con gấu ra để chạy trốn khi không có gánh nặng là mình. Giờ mình phải chạy khỏi đây trước đã.

Khi Bình tính ngồi dậy quay người lại bỏ trốn, thì một tiếng động lớn vang lên.

"RẦM"

Tiếng động từ cuộc tấn công của con gấu kéo Bình về thực tại. Anh quay đầu lại nhìn thấy cái hố trên mặt đất được tạo ra chỉ từ một cú đập mạnh của con gấu khiến Bình nhận ra.

- Nó đ** ổn, kể cả với Huy.

Anh dùng hai tay tát mạnh vào mặt mình. Sự nóng rát, đau đớn từ má truyền đến khiến anh bình tĩnh lại một chút.

- M* kiếp, Bình! Mày là đồ hèn nhát khi tính để em ấy ở lại một mình. Nếu là đàn ông, là đàn anh thì Đ* M* đừng có mà hèn nhát. Nghĩ đi, nghĩ đi, phải có cách gì đó, một cách gì đó để có thể khiến cả hai đều sống sót.

Rồi Bình ngồi xuống, nấp sau những tán lá, quan sát tình hình chiến đấu từ xa. Trận chiến vô cùng căng thẳng, mặc dù Huy vẫn đang có thể chiến đấu được nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi. Anh phải làm gì đó, anh phải tìm ra cách nhanh lên. Anh lôi quyển sách đằng sau áo choàng ra, nhanh chóng lật nó, mong rằng một phép thuật nào đó có thể giúp mình thoát khỏi tình huống khó khăn này. Vừa đọc lướt qua từng tên phép, những kế hoạch khác nhau vừa hiện lên trong đầu anh.

- Sử dụng phép thuật trung cấp để tấn công thì sao? Không, điều đó không khả thi. Con gấu có khiên phép, có thể chặn lại phép thuật. Mình không biết giới hạn của cái khiên đến đâu nhưng dù có phá được cái khiên, thì phép tác động lên cơ thể con quái vật là không đáng kể.

- Dùng phép nào đấy để cầm chân nó thì sao? Không, không ổn, với sức mạnh khổng lồ của con gấu, nó hoàn toàn có thể nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường.

- ……………………………………………

Trong lúc Bình đang nghĩ, thì tình hình chiến đấu ở phía Huy đang ngày càng căng thẳng hơn. Huy đã bắt đầu bị thương do dư chấn từ các cuộc tấn công. Nhìn thấy vậy, trong lòng Bình càng vội vàng hơn.

- Chết tiệt, nghĩ đi, nhanh lên, nhanh lên!

Anh giở sách đến một trang nào đó rồi dừng lại.

“BẠO KÍCH” cái tên của phép này đập vào mắt anh. Đây là một phép trung cấp, cận cao cấp, có khả năng tạo ra một vụ nổ mạnh với sóng xung kích lớn. Nếu như mình kết hợp khiên phép để bảo vệ bản thân, rồi lợi dụng sóng xung kích để bay đi. Anh và Huy có thể trốn thoát.

- Nhưng điều này khá nguy hiểm. Hơn nữa, đây còn là một phép cận cao cấp, không biết mình có thể thực hiện phép này không khi một phép trung cấp thôi đã có thể khiến lõi của mình quá tải rồi.

Lúc này đây, thời gian đã không đủ để anh nghĩ nhiều nữa. Bên kia, tình hình chiến đấu đang dần bất lợi hơn. Anh sẽ đánh cược vào phép này.

Bình bắt đầu niệm phép. Đầu tiên, anh niệm phép khiên bảo vệ lên bản thân. Mana tập trung lại theo vòng phép từ cây gậy, dưới sự điều khiển của anh dần hình thành một tấm khiên trắng trong suốt bao quanh. Khi khiên phép hình thành, Bình bắt đầu tập trung tinh thần niệm phép “BẠO KÍCH”. Anh tập trung toàn bộ ý chí, sức mạnh vào cây gậy phép. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như cây gậy phép nặng hơn hàng tấn. Từng luồng mana từ từ hội tụ quanh gậy phép. Trên gậy bắt đầu hình thành những vòng phép phức tạp, gậy phép bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Tuy nhiên, sức mạnh của phép thuật này đòi hỏi nhiều hơn những gì anh tưởng tượng. Cơ thể anh bắt đầu run lên vì quá tải, đầu óc choáng váng, mắt mờ đi từng chút. Bình cảm thấy áp lực khủng khiếp lan tỏa khắp cơ thể, cảm thấy như lõi trong anh đang căng ra, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Anh phải gồng mình, tập trung hết sức để không mất kiểm soát. Mỗi giây trôi qua, phép thuật càng mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng càng nguy hiểm hơn.

Khi anh đang niệm phép vào những công đoạn cuối cùng. Thì ở chiến trường phía trước, Huy đã dính một đòn trực diện từ con gấu

“Bụp!”

Lực tác động mạnh mẽ khiến Huy bay ngược về phía sau, đập thẳng vào cái cây gần đó. Thấy tình cảnh vậy, đang niệm phép, tâm trí Bình như muốn nứt ra.

-Con SÚC V**!

Bị cơn tức giận làm mờ mắt, anh không quan tâm gì nữa. Anh đẩy công suất xử lý mana của lõi lên mức tối đa. Bình không thèm quan tâm đến cơn đau từ áp lực mana. Những đường vân xanh hiện lên trên da anh như một dấu hiệu của việc cơ thể không thể chịu đựng nổi lượng mana khổng lồ này. Nhưng Bình vẫn không dừng lại, anh tiếp tục đẩy nhanh việc xử lý mana hơn nữa, vượt qua cả giới hạn của bản thân. Miệng anh bắt đầu rỉ máu. Anh có thể cảm nhận được hương vị tanh nồng, mùi kim loại của máu tràn ngập khoang miệng. Máu chảy xuống cổ họng, vị đắng chát, nồng nặc ấy khiến Bình cảm thấy buồn nôn. Cảm giác khó chịu này càng làm tăng thêm sự đau đớn, áp lực mà anh đang phải chịu đựng, nhưng anh không thể dừng lại, không thể lùi bước.

Anh và Huy sẽ sống sót.

Phép thuật hoàn thành. Cầm chắc gậy phép trên tay, Bình lao ra ôm chặt lấy Huy. Để Huy vào trong tầm bảo vệ của khiên chắn, chĩa gậy phép về phía con gấu. Anh quát lên giận dữ.

“Ăn thứ này đi, đồ CH* Đ*!”

Bị bất ngờ, và cảm thấy nguy hiểm phát ra từ gậy phép của Bình, con gấu dùng hai chân chặn trước mặt. Nhưng mục tiêu của Bình không phải là con gấu. Bình chĩa gậy phép xuống khoảng đất giữa cả hai và con gấu.

-BẠO KÍCH-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận