• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 10 - SÂN TẬP MA PHÁP VÔ NIỆM

0 Bình luận - Độ dài: 1,974 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG_VÙNG ĐẤT CẤM

Chương 10

SÂN TẬP MA PHÁP VÔ NIỆM

Giữa trưa , ánh nắng lúc này gay gắt hơn bao giờ hết. 

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa. Nắng chói chang chiếu rọi xuống sân tập ma pháp rộng lớn của học viện tinh linh. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của các học sinh đang tụ tập thành nhóm, chuẩn bị cho buổi luyện tập ma pháp vô niệm.

"Được rồi cả lớp , bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia nhóm luyện tập ma pháp vô niệm."

Thầy Merlin đem đến trước mặt mọi người một chiếc rương đã được chuẩn bị sẵn.

Mở nắp rương ra , bên trong là hàng loạt bộ quần áo màu đen được dệt từ một loại vải đặc biệt.

"Đây là bộ đồ bảo hộ ma thuật."

Thầy Merlin giải thích.

"Các em hãy mặc những bộ đồ này vào để tránh tình trạng bạo phát ma pháp khi đang thi triển ma pháp vô niệm. Bộ đồ này có khả năng kháng sát thương từ ma pháp cấp thấp nên thầy nghĩ các em nên mặc chúng để hạn chế trường hợp vô tình nhận sát thương từ ma pháp của các bạn xung quanh."

Các học sinh háo hức lần lượt đi đến chiếc rương để nhận lấy bộ đồ bảo hộ của mình. Sau khi mặc vào, các em cảm nhận được một nguồn năng lượng bảo hộ ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể.

Tiếp theo, thầy Merlin lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ trong rương.Mở nắp hộp ra bên trong là những cây gậy phép được làm bằng gỗ mun và những quyển sách hỗ trợ thi triển ma pháp theo từng hệ riêng biệt.

"Đây là gậy phép và sách ma thuật."

Thầy Merlin nói.

"Cây gậy phép này sẽ giúp các em tập trung năng lượng ma thuật, còn quyển sách ma thuật này chứa đựng những kiến thức và bài tập về ma pháp vô niệm các em hãy dựa vào đó mà luyện tập theo."

Trên sân tập, các học sinh tinh linh, khoác trên mình bộ đồng phục màu đen sau lưng có thêu hình lá sồi, tay cầm dụng cụ hỗ trợ thi triển ma pháp như gậy phép và sách ma thuật đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Nét mặt rạng rỡ, háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Khung cảnh náo nhiệt, sôi động như một bức tranh đầy sức sống.

"Bây giờ các em hãy đi tìm một vùng ma pháp thích hợp với bản thân mình và bắt đầu tập luyện, sau hai tiếng hãy tập trung lại đây."

"Vâng ạ !" 

Giọng cả lớp hô vang cả sân tập.

Nói xong thầy Merlin bỗng biến mất sau màn lá cây che phủ bởi phép thuật.

"Ủa..? Thầy Merlin đâu rồi ?"

Cả lớp xôn xao.

"Đi tập luyện nào mấy đứa , thầy sẽ quan sát từng em nên việc lười biếng thì mơ đi nhé hahaha."

Cả lớp lúc này lại được một pha trầm trồ ...... nhưng theo một hướng khác.

Tại sân tập hệ thủy.

"Để coi ai đây,....là Emu à , cũng chẳng có gì lạ khi em ấy học được vô niệm nhanh đến vậy , không hổ danh là học sinh thông minh nhất lớp."

Emu, cô gái với mái tóc xanh biếc như dòng nước, đang miệt mài luyện tập điều khiển dòng nước. Nắng sớm len lỏi qua tán cây, phủ lên người cô một sắc vàng óng ả. Dòng nước chảy róc rách qua tay cô, uốn lượn theo từng cử chỉ của ngón tay. Emu nhắm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc điều khiển dòng nước. Lúc nó cuộn xoáy thành hình con rồng hung tợn, lúc lại tung tăng nhảy múa như một điệu valse nhẹ nhàng.

"Hay quá ! Cuối cùng cũng được."

"Dòng nước này quả nhiên cần vô niệm mới phát huy hết năng lực thật sự."

"Nước ngày càng nghe lời mình hơn rồi."

Emu lẩm bẩm.

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô khi nhìn dòng nước tuân theo ý muốn của mình.

"Có lẽ mình đã tiến bộ hơn được một chút."

Emu thầm nghĩ.

"Tiếp tục cố gắng nào!"

Emu ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, nơi những áng mây trắng bồng bềnh trôi, lòng tràn đầy quyết tâm.

Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng gió xào xạc qua lá cây như tiếp thêm động lực cho cô. Emu tiếp tục luyện tập, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.

Tại sân tập hệ thổ.

"Ồ Mia , trông có vẻ cố gắng gớm nhỉ, cố lên bé Mia !"

Thầy Merlin cổ vũ trong thầm lặng.

Mia , cô gái với mái tóc ngắn màu nâu trầm như đất đang miệt mài luyện tập.Ánh nắng ban trưa chiếu rọi xuống từng phiến đá càng thêm nóng bức.

Mia khẽ khàng nhắm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc điều khiển năng lực hệ Thổ. Từ lòng bàn tay thon thả của cô, một khối đá nhỏ dần dần hiện hình. Khối đá lơ lửng trong không trung, xoay tròn theo từng cử chỉ uyển chuyển của ngón tay. Nó to lớn dần, lúc thu nhỏ lại, biến đổi kỳ ảo theo ý muốn của Mia.

"Cố gắng nào, Mia có thể làm được !"

Mia lẩm bẩm thầm với giọng nhỏ xíu, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ. Khối đá bé nhỏ như đứa trẻ ngoan ngoãn, uốn theo từng ý nghĩ của cô, ẩn chứa trong nó một sức mạnh tiềm tàng.

"Hình như hơi khó một chút..." 

Mia khẽ thở dài, đôi má ửng hồng vì tập trung. Bỗng nhiên, khối đá chao đảo, suýt chút nữa rơi xuống đất.

"A... hình như sai rồi..." 

Mia lo lắng nhìn khối đá, cúi đầu suy nghĩ.

"Hít thở sâu nào... tập trung... tập trung..." 

Mia nhẩm thầm, cố gắng gạt đi sự lo lắng.

Ánh nắng chiếu rọi xuống mặt đất như muốn tiếp thêm động lực cho cô, len lõi qua kẽ lá,nhảy nhót trên mái tóc nâu trầm, tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.

"Sắp thành công rồi !"

Mia tập trung dồn hết quyết tâm cùng với ma lực của mình để điều khiển khối đá.Khối đá bé nhỏ lại tiếp tục biến đổi, lần này nó biến thành chú chim nhỏ xinh xắn, tung cánh bay lượn trong không trung. Tiếng hót líu lo vang vọng khắp sân tập, hòa cùng tiếng gió xào xạc qua lá cây, tạo nên bản giao hưởng tuyệt diệu.

"Tuyệt quá ! cuối cùng Mia cũng làm được rồi !"

Mia reo lên vui mừng, vỗ tay lia lịa. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, ánh mắt nâu sẫm lấp lánh niềm hạnh phúc.

"Phải tiếp tục luyện tập thêm mới được !"

Mia miệt mài trau chuốt miệt mài điều khiển những khối đá tiếp theo.

Mặc dù mặt mài lem luốt đất cát , nhễ nhại mồ hôi nhưng có vẻ không ai có thể ngăn cản cuộc vui chơi đầy thú vị này của Mia.

Tại sân tập hệ quang.

"Hine tại đây là gương mặt sáng giá nhất rồi , mình đánh giá rất cao năng lực cường hóa của em ấy. Có thể nói năng lực cường hóa ma pháp của Hine hiện giờ có thể so sánh ngang với một ma pháp sư hỗ trợ tối thượng mặc dù còn rất nhỏ ,........... cơ mà Hine .... em đang làm cái quát đờ heo gì vậy....?????"

Thầy Merlin cảm thấy khó hiểu.

Đứng giữa sân tập của ma pháp hệ quang, nơi đây hấp thụ năng lượng từ ánh nắng mặt trời cao hơn rất nhiều so với các sân tập khác.

Ánh nắng mặt trời hòa quyện cùng ánh sáng từ năng lực hệ Quang của các học viên, tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Tuy nhiên, Hine không hòa mình vào khung cảnh ấy, cô đang tập trung vào việc rèn luyện một năng lực hoàn toàn mới: Năng lực tấn công.

Hine vốn sở hữu năng lực cường hóa ma pháp, một năng lực hỗ trợ quý giá nhưng lại không có khả năng chiến đấu trực tiếp. Điều này khiến cô luôn cảm thấy bất an và mong muốn được bảo vệ bản thân cũng như đồng đội của mình. Sau nhiều lần cân nhắc, Hine quyết định tập luyện thêm một năng lực tấn công để có thể tự vệ trong những tình huống nguy hiểm.

Khác với sự điềm đạm thường thấy, Hine lúc này toát lên vẻ quyết tâm và kiên nghị.Ánh mắt của cô ánh lên sự tập trung cao độ, từng cử chỉ đều dứt khoát và mạnh mẽ. Hine đang thực hiện một bài tập khó nhằn do chính mình đặt ra đó là tạo ra một thanh kiếm bằng năng lượng sáng.

Lần đầu tiên, Hine cảm thấy khó khăn đến vậy. Việc điều khiển năng lượng sáng để tạo hình thanh kiếm đòi hỏi sự tập trung cao độ và kỹ thuật điêu luyện.

"Tập trung năng lượng nào......"

Hine hít thở sâu, tập trung toàn bộ tinh thần và ý chí của mình. Cô tưởng tượng ra hình ảnh thanh kiếm hòa quyện với hố trắng trong vũ trụ có xuất hiện trong những cuốn sách cô thường đọc, một thanh kiếm lấp lánh ánh sáng tinh khiết, ẩn chứa sức mạnh vô song. Dần dần, thanh kiếm hiện hình trong tay Hine, tỏa ra năng lượng sáng bao bọc như làn khói pha sương chạy dọc theo lưỡi kiếm.

Hine thầm nhủ với bản thân, cổ vũ cho chính mình.

"Đây sẽ là ma thuật tấn công đầu tiên và mạnh nhất của mình....."

Bỗng nhiên, một thanh kiếm lấp lánh xuất hiện trong tay Hine. Nó tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, ẩn chứa một sức mạnh vô song.

Hine mở mắt, nhìn thanh kiếm hố trắng có được trong tay với ánh mắt hài lòng. Nụ cười nhẹ nở trên môi, một nụ cười thể hiện sự thỏa mãn và tự hào.

"Cuối cùng cũng thành công rồi."

Hine khẽ lẩm bẩm.

Hine nôn nao muốn thử trải nghiệm sức mạnh của thanh kiếm hố trắng mà cô vừa tạo ra. Cô tập trung năng lượng cường hóa vào hai bàn tay, cộng hưởng với sức mạnh của thanh kiếm. Hine vung một nhát nhẹ, tạo ra một luồng năng lượng hố trắng sắc bén.

Bỗng nhiên, một học viên khác đi ngang qua, vô tình lọt vào tầm vung kiếm của Hine. Sóng dư âm của thanh kiếm hố trắng quét qua, xé toạc lớp áo bảo hộ của học viên thành từng mảnh. May mắn thay, học viên đó được bảo vệ bởi bộ đồ bảo hộ bên trong. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Hine hoảng hốt, vội vàng thu hồi thanh kiếm. Cô quay sang học viên kia, lo lắng hỏi han.

"Bạn có sao không? Cho mình xin lỗi nha , mình không cố ý đâu....."

Học viên kia nhìn Hine, mỉm cười nhẹ. 

"Không sao đâu, chỉ là trầy xước nhẹ thôi. Cậu mới luyện tập nên cẩn thận hơn nhé."

Hine gật đầu, lòng đầy hối lỗi. Cô đã nhận ra sức mạnh của thanh kiếm hố trắng vô cùng nguy hiểm, về sau cần phải cẩn trọng khi sử dụng.

"Thiệt tình ! Con bé liều lĩnh này."

Thầy Merlin lẩm bẩm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận