• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 06 - LỚP HỌC MA PHÁP

0 Bình luận - Độ dài: 2,128 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG_VÙNG ĐẤT CẤM

Chương 6

LỚP HỌC MA PHÁP

Sáng sớm tinh mơ, đáng lẽ giờ này ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi xuống bao phủ toàn bộ mặt đất nhưng hôm nay có vẻ muộn hơn mọi ngày.Lam rón rén bước qua cánh cổng trường ma pháp tinh linh, tiếng bước chân vang vọng trong màn sương mù dày đặc. Không khí xung quanh tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Bóng tối bao trùm mọi thứ, chỉ có vài tia sáng le lói từ những ngọn đuốc treo trên cao.

“Chắc mình đến hơi sớm quá thì phải.”

Lam thì thầm.

Cô cảm thấy hơi rùng mình, không chỉ vì cái lạnh của buổi sớm mà còn vì bầu không khí khá u ám xung quanh. Ngôi trường to lớn và cổ kính, với những bức tường đá rêu phong và những ngọn tháp nhọn hoắt vươn lên bầu trời. Lam tưởng tượng ra những sinh vật đen tối nào đó đang ẩn náu sâu trong màn đêm , lặng lẽ dõi theo từng bước chân của mình.

“Hùuuuuu! Lamm !”

Lam giật mình quay lại đằng sau.

“Áaaaaaa !”

“Hết cả hồn , hóa ra là cậu , Taliya .”

Taliya được một trận cười sảng khoái vì đã trêu chọc Lam thành công.

Lam: “Taliya ! Cậu làm gì vậy hả ? Dọa chết mình rồi !”

Taliya: “Haha, xin lỗi nhé Lam.Tại nhìn cậu rón rén dễ thương quá nên tớ không nhịn được.”

Lam: “Dễ thương gì chứ? Tớ suýt nữa ngã vào chậu nước luôn này.”

“Thôi nào, đừng giận nữa.Hôm nay cứ tưởng tớ là người đến sớm nhất rồi chứ hóa ra có thêm cậu cũng vui , hihi.”

Taliya vẫn còn thích thú sau màn hù dọa đầy ngoạn mục của mình.

“Mà cậu đến sớm thế này làm gì ?”

Taliya hỏi.

Lam: “Tớ muốn đến để làm quen trường ấy mà, cả đêm tớ phấn khích quá nên cũng chẳng ngủ thêm được tí nào.”

“À đúng rồi ! Hôm nay là ngày đầu tiên Lam đi học và chính thức trở thành thành viên của lớp nhỉ ?”

“Tớ cũng muốn nằm ở nhà ngủ nướng lắm luôn.”

“Nhưng không sao chút nữa vô lớp ngủ bù , hihi.”

“Cố lên nhé !”

Taliya động viên Lam,một thành viên mới của lớp học ma pháp đầy thú vị này.

“Đúng là Taliya có khác, hơhơ”

Lam nghĩ thầm.

“Ừm , mình sẽ cố hết sức luôn !”

Lam trả lời , có vẻ như lần đầu tiên đi học ma thuật khiến cô phấn khích đến như vậy.

Nằm sâu trong vùng đất tinh linh ẩn hiện giữa những tán cây cổ thụ rợp bóng mát là Học Viện Tinh Linh Elysium.Không biết thành lập từ khi nào, ngôi trường vẫn giữ nguyên vẹn nét kiến trúc cổ kính, nhuốm màu thời gian.

Cổng trường được xây dựng bằng đá ong rêu phong, với những hoa văn tinh xảo được chạm khắc tỉ mỉ. Hai cánh cổng nặng nề, khẽ khàng mở ra, dẫn lối vào con đường lát đá dẫn sâu vào khuôn viên trường.

Dọc theo con đường là những hàng cây cổ thụ, tán lá xòe rộng che mát cho lữ khách. Những tia nắng lấp lánh len lỏi qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất.

Bên trong khuôn viên trường, những tòa cao tầng được xây dựng bằng đá xám, mang đậm dấu ấn thời gian. Những ô cửa sổ nhỏ bé, phủ đầy bụi bặm, như đang dõi theo từng bước chân của các em học sinh.

Nơi đây, không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Tiếng chim hót líu lo cũng không thể xua tan đi sự vắng vẻ, hiu quạnh. Vài tiếng bước chân lóc cóc vang vọng đâu đây, như tiếng vọng từ quá khứ xa xăm.

Học viện Tinh Linh tuy chỉ có vỏn vẹn vài học sinh, nhưng nơi đây lại ẩn chứa một kho tàng tri thức vô giá về thế giới phép thuật.

Tích tắc cuộc trò chuyện ngắn ngũi giữa Lam và Taliya đã kết thúc.Tiếng chuông ngân vang vọng khắp học viện Elysium báo hiệu giờ học sắp bắt đầu.

Lớp học nằm trên lầu hai dãy ngoài cùng của trường, nơi có thể nhìn xuống thấy một hàng cây xanh mướt rải đều thẳng hàng bao quanh học viện.

Người dạy ma pháp của trường chỉ vỏn vẹn có hai giáo viên và hôm nay là buổi dạy của thầy Merlin.

“Chào buổi sáng cả lớp.”

Cả lớp đứng dậy.

"Chào thầy Merlin ! "

Thầy Merlin:"Mời các em ngồi xuống."

(Học sinh ngồi xuống)

Thầy Merlin: "Hôm nay là một buổi học quan trọng về ma pháp. Do vậy, thầy muốn điểm danh để đảm bảo tất cả mọi người đều được biết."

(Thầy Merlin lật sổ điểm danh và gọi tên từng học sinh)

Học sinh lần lượt đáp lời khi được gọi tên.

"Có !"

Thầy Merlin: "Tốt. Bây giờ, chúng ta bắt đầu bài học."

Thầy Merlin: "Như các em đã biết, ma pháp là một dạng năng lượng thuộc nhánh hư vô tồn tại trong vũ trụ. Nó có thể được sử dụng để làm nhiều việc khác nhau như chữa bệnh, bảo vệ bản thân, tấn công kẻ thù..."

“Có thể các em đã nghe nói về ma pháp và phép thuật, và nghĩ rằng chúng là một. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác.”

“Phép thuật là khái niệm chung, nó bao gồm tất cả các dạng ma pháp tồn tại trong thế giới của chúng ta.Còn ma pháp là từng nhánh nhỏ của phép thuật, nó tập trung vào việc sử dụng năng lượng để tạo ra những hiệu ứng cụ thể.”

“Ví dụ như các hệ ma pháp thầy đã giảng ở buổi học hôm trước, các dạng ma pháp như thủy thuật, mộc thuật, thổ thuật, hỏa thuật, quang thuật và ám thuật.Chúng có thể thiên biến vạn hóa tùy theo kỹ năng và ma lực của người sử dụng chúng theo mục đích nhất định.”

“Thế nên không có gì phải thắc mắc khi các em gặp phải đối thủ là ma thuật hệ quang đang cầm nguyên một cây thương lôi lao về phía các em hay một ma thuật sư hệ thủy làm đóng băng cả một hồ nước rộng lớn.”

“Mỗi hệ ma pháp đều có những khả năng như tấn công,chữa trị,phòng thủ và quấy nhiễu nhưng các hệ sẽ có một ưu điểm nổi trội về một khả năng riêng.”

“Ví dụ như ma pháp hệ quang có ưu thế về chữa trị và phòng thủ, ma pháp hệ ám có ưu thế về tấn công và quấy nhiễu.”

“Mỗi người chúng ta chỉ có thể sử dụng được một loại pháp thuật một cách tự nhiên. Loại pháp thuật này được gọi là "bản mệnh". Nếu muốn sử dụng một loại pháp thuật khác, họ cần phải mượn năng lượng từ người khác.”

“Cách mượn năng lượng là thông qua một quyển ma sách. Ma sách như một vật chứa ma lực của một hệ bất kỳ. Người cho mượn pháp thuật có thể truyền ma lực vào ma sách, cho phép người sử dụng ma sách thi triển pháp thuật thuộc hệ mà họ mượn.”

“Tuy nhiên, ma pháp mượn từ ma sách có sức mạnh cơ bản yếu hơn so với ma pháp bản mệnh. Do vậy, ma sách thường được sử dụng trong việc giảng dạy và nghiên cứu, chứ không được sử dụng trong chiến đấu.”

“Ngoài ra, ma sách cần thời gian để niệm chú và thi triển ma pháp. Điều này khiến ma sách trở nên bất lợi trong những trận chiến cam go.”

“Còn một điều thú vị nữa.Hine em lên đây giúp thầy.”

Hine ngỡ ngàng bước lên bục giảng.

Thầy Merlin đem ra một chậu cây nhỏ , đặt lên bàn, Thầy Merlin vung nhẹ cây gậy phép, tạo ra một mầm non nhỏ bé từ hạt táo.

Thầy Merlin: "Hine là người có ma pháp hệ quang thuộc dạng cường hóa. Khi kết hợp với ma pháp hệ mộc của thầy, điều kỳ diệu sẽ xảy ra ngay sau đây.”

Hine chạm vào chậu cây ngay khi thầy Merlin thi triển ma pháp. Hine tập trung năng lượng vào chậu cây, ánh sáng rực rỡ từ tay Hine bao phủ lấy mầm non.

Chỉ trong vài giây, mầm non phát triển thành một cây táo trưởng thành, cành lá xum xuê và trĩu quả.

Trước sự trầm trồ ngạc nhiên của các học sinh và Hine,thầy Merlin tiếp tục bải giảng của mình.

“Đây chính là ma pháp giao thoa.”

Các học sinh bên dưới háo hức.

"Ma pháp giao thoa là gì ạ?"

Thầy Merlin: "Ma pháp giao thoa là hiện tượng xảy ra khi hai hoặc nhiều loại ma pháp khác nhau kết hợp với nhau, tạo ra hiệu ứng mới hoàn toàn khác biệt so với ban đầu. Hiệu ứng này có thể mạnh hơn, yếu hơn hoặc thậm chí hoàn toàn khác biệt so với hai loại ma pháp ban đầu tùy theo mục đích của người thi triển."

"Đây chính là ví dụ điển hình cho ma pháp giao thoa. Khi ma pháp hệ quang của Hine kết hợp với ma pháp hệ mộc của thầy, nó đã tạo ra hiệu ứng kỳ diệu đó là đẩy nhanh tốc độ phát triển của cây táo."

“Còn rất nhiều dạng giao thoa theo mục đích khác nhau như chữa trị , tấn công , phòng thủ và quấy nhiễu một cách mạnh mẽ hơn so với ma pháp bản mệnh, các em đều có thể giao thoa với bất kì ma pháp khác hệ nào để tạo ra hiệu ứng mình cho tốt nhất.”

“Ma pháp giao thoa là một dạng thi triển ma thuật đầy tiềm năng nhưng các em cũng cần phải lưu ý đó là:

Thứ nhất: Khó kiểm soát.

Khi kết hợp hai loại ma pháp khác nhau, việc kiểm soát hiệu ứng của phép thuật trở nên khó khăn hơn.Phép thuật có thể phản tác dụng, gây ra kết quả không mong muốn hoặc thậm chí nguy hiểm.Người sử dụng cần có kỹ năng cao và khả năng tập trung tốt để kiểm soát phép giao thoa.

Ví dụ như: Khi kết hợp ma pháp hệ hỏa và hệ thủy để tạo ra năng lượng chữa lành, nếu không kiểm soát tốt, năng lượng này có thể gây bỏng hoặc làm tổn thương người được chữa trị.

Khi kết hợp ma pháp hệ thổ và hệ phong để tạo ra cơn bão cát dữ dội, nếu không kiểm soát được, cơn bão có thể gây thiệt hại cho người và tài sản.

Thứ hai:Yêu cầu ma lực ở mức trung bình cao trở lên.

Việc sử dụng ma pháp giao thoa đòi hỏi người sử dụng phải có nguồn ma lực tương đối dồi dào.

Khi kết hợp hai loại ma pháp, lượng năng lượng tiêu hao sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Người sử dụng cần có sức khỏe tốt và khả năng hồi phục năng ma lực nhanh để sử dụng ma thuật giao thoa liên tục.

Ví dụ như: Khi sử dụng ma thuật giao thoa để đẩy nhanh tốc độ phát triển của cây cối, người sử dụng cần phải cung cấp một lượng năng lượng lớn để duy trì hiệu ứng của ma thuật.

Nếu năng lượng của người sử dụng không đủ, ma thuật sẽ thất bại hoặc cây cối sẽ phát triển không bình thường.

Cuối cùng là ít người có thể thành thạo.

Ma pháp giao thoa là một lĩnh vực khá phức tạp, đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức sâu rộng về nhiều loại ma pháp khác nhau.

Người sử dụng cũng cần có kỹ năng cao trong việc kết hợp và điều khiển hai loại ma pháp.

Do đó, số lượng người thành thạo ma pháp giao thoa rất ít nhưng thầy mong các em có thể sớm thành thục được nó để sử dụng với mục đích cao cả như cứu giúp người chẳng hạn.”

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên.Thầy Merlin gắp sách lại.

"Hôm nay chúng ta học đến đây. Giờ giải lao các em hãy nghỉ ngơi, thư giãn và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo."

“Tiết học kế tiếp sẽ thú vị hơn nhiều đó , đừng bỏ lỡ nhé !”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận