Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1193 Nguồn gốc của lũ siêu chiến binh

9 Bình luận - Độ dài: 1,473 từ - Cập nhật:

Chúng tôi bắt đầu tra hỏi tên chỉ huy ngay, nhưng tinh thần của hắn đã hoàn toàn bị khuất phục trước đó rồi nên công việc diễn ra rất suông sẻ.

Trong lời khai của hắn có lẫn đôi chỗ là dối trá, nhưng sau vài lần chứng minh cho hắn thấy chúng tôi có thể nhận diện đâu là sự thật, hắn cũng bắt đầu chịu ngoan ngoãn hợp tác.

Nhờ đó, chúng tôi đã biết được nhiều thứ khác nhau.

Đầu tiên, bọn chúng tấn công ngôi làng ấy hòng thu thập vật hiến tế. Hắn không biết cụ thể, nhưng hắn được lệnh phải giết tất cả mọi người trong khu vực này.

Có một điều đáng chú ý hơn nữa là bọn chúng đến từ phía đông.

Hắn và bọn chúng nằm dưới quyền Đông Chinh Công Tước. Khi được hỏi tại sao bọn chúng lại xâm phạm lãnh thổ của Nam Chinh Công Tước, kẻ đáng lẽ ra là đồng minh của chúng, hắn lại không có câu trả lời. Hắn chỉ đang theo lệnh mà hành động thôi.

Cơ mà vốn Đông Chinh Công Tước có tai tiếng nặng nề như là một tên điên, kẻ mà theo lời đồn sớm muộn gì cũng tự tay thổi bùng lên nội chiến bên trong vương quốc. Do đã biết trước chủ nhân của chúng là người như thế nào mà bọn chúng đã tuân lệnh không cần chất vấn gì hơn nữa.

Quả thật mối quan hệ giữa Nam Chinh và Đông Chinh cũng hết sức mập mờ. Cả hai bên đều đã luôn lăm le cơ hội thâu tóm bên còn lại từ lâu rồi.

Nói cách khác, chẳng phải nội chiến đã bắt đầu rồi ư?

Đáng lẽ ra Đông Chinh Công Tước phải còn đang trong chiến tranh với vương quốc Belios mới đúng, nhưng có vẻ như tình hình chiến sự đã lâm vào thế bế tắc. Rồi cuối cùng, để đối phó với vương quốc Belios, Đông Chinh Công Tước đã ra lệnh đánh rớt hòn đảo nổi của Belios.

『Hòn đảo nổi ngươi đang nói đến là nơi cư ngụ của Thiên Long đấy. Làm thế nào mà các ngươi có thể đốn hạ nó?』

"T-Tôi chỉ biết là phía chúng tôi đã phá hủy lõi của nó...... Tôi không biết gì thêm cả!"

Chẳng lẽ bọn chúng đã thâm nhập vào sâu trung tâm hòn đảo nổi mà không để cho đàn Thiên Long phát hiện trước khi phá hủy lõi của nó, hay là chúng đã thực hiện một đòn tấn công diện rộng từ bên ngoài? Có là gì thì đó vẫn là một thành tựu không thể tin nổi.

Vương quốc Belios giờ đây chắc chắn đã bị nhấn chìm vào hỗn loạn khó mà tin được. Nhờ vậy, Đông Chinh Công Tước có thể tập trung nguồn lực vào chiến dịch này mà không phải lo bị vương quốc Belios cản trở.

Thật rắc rối.

Sau khi tra khảo hắn thêm, chúng tôi được cho biết lộ trình sắp tới của chúng.

(Mục tiêu tiếp theo, là phía đông.)

『Phải, làng đang gặp nguy hiểm.』

Bọn chúng không phải là đơn vị duy nhất được điều động, và làng nằm ngay trên mũi tiến công của chúng. Chúng tôi cần khẩn trương quay về ngay để kêu gọi mọi người di tản.

Giữa lúc ấy, một tin tức tàn khốc bất ngờ được vén lộ.

『Người mạo hiểm giả sử dụng roi của Kranzel? Amanda?』

"T-Tôi không biết tên thật của cô ta! Nhưng đó là sự thực, tôi đã nhận được báo cáo nói rằng Lãnh Tướng Siêu Nhân đã đẩy lùi cô ta!"

Chúng tôi biết Amanda đã tham chiến với vương quốc Kranzel để chống lại lực lượng của Đông Chinh Công Tước. Mặc dù không có nhiều thông tin về Amanda, chúng tôi chắc chắn chưa thấy có báo cáo gì về việc cô ấy đang phải rút lui cả.

Trên thực tế, Amanda thậm chí còn đang gây tổn thất vô cùng lớn cho chiến lực của vương quốc Reidos nữa. Nhưng theo nhưng theo như hắn, kẻ được gọi là Lãnh Tướng Siêu Nhân này đã đẩy lùi cô ấy.

"Đẩy lùi" thật sự là một cách nói quá mơ hồ.

Là chúng đã giết được Amanda, hay là đánh bại, bắt giữ, hay chỉ đơn giản là đuổi đi? Tình trạng của cô ấy hiện tại vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Nhưng có một điều chắc chắn là kẻ đang lãnh đạo bọn chúng có thực lực rất đáng gờm. Ngay cả khi hắn có chuẩn bị phương án đối phó với Amanda từ trước đi nữa, hắn vẫn có thể tự đánh bại được cô ấy. Sức mạnh của hắn ít nhất phải ngang tầm với mạo hiểm giả hạng A, đó là điều chắc chắn.

Gần như có thể nói hắn là lá bài át chủ của Đông Chinh Công Tước.

Ngoài ra thì đạo quân mất trí kia cũng là sản phẩm thí nghiệm của Đông Chinh Công Tước. Dự án thí nghiệm đó có tên gọi là Siêu Nhân Hoạ, một dự án điên rồ với mục tiêu tăng cường sức mạnh của con người thông qua nhiều hình thức khác nhau như cấy ghép, phẫu thuật, thuốc đặc chế, và ma đạo cụ.

Trong suốt nhiều năm qua, bọn chúng đã thực hiện vô số thí nghiệm lên tội phạm, tình nguyện viên, và nô lệ. Tuy nhiên, kết quả cho ra lại không hoàn hảo như dự đoán. Thay vào đó, chúng chỉ thu về một đội quân binh sĩ đã hoàn toàn đánh mất tri giác của mình.

Hoặc có thể đến một giai đoạn nhất định, bọn chúng không thèm đếm xỉa gì đến lý trí của nạn nhân bọn chúng nữa. Thay vào đó, chúng còn điên cuồng với các thí nghiệm cải thiện sức mạnh của chúng hơn và chỉ nghiên cứu cách thức để khống chế họ.

Nếu nhìn nhận như vậy thì coi chúng đã thành công cũng không sai chút nào.

Về tiếng còi khi nãy, đó là phương thức mà bọn chúng sử dụng để điều khiển đội quân điên loạn của chúng. Cụ thể hơn, bọn chúng có thể nhận lệnh bằng âm thanh được truyền đi bằng ma lực.

Kẻ cầm còi được biết đến như là Quân Đoàn Tư Lệnh có thứ bậc còn cao hơn cả tên chỉ huy này. Chính hắn chứ không ai khác đã phát hiện ra chúng tôi.

"Quân Đoàn Tư Lệnh là một trong những siêu nhân được gọi là Phong Lang, còn mật hiệu là Kazeookami......"

Tổng cộng có bốn Quân Đoàn Tư Lệnh tất cả, và chúng đều là những vật thí nghiệm thành công trong dự án Siêu Nhân Họa. Một trong số đó, Phong Lang, là một gã đàn ông nhỏ người mang vẻ bề ngoài của một thú nhân tộc sói.

Thông qua thí nghiệm mà hắn đã được cấy ghép cho tố chất của Lục Bảo Ma Lang và nhận được sức mạnh của nó.

Chỉ nói riêng về sức mạnh chiến đấu thì hắn là kẻ yếu nhất trong bốn tên, nhưng hắn lại có khả năng trinh sát và dùng còi đặc biệt nổi trội nhờ vào biệt tài phong thuật của hắn. Nhờ thế mà hắn được giao cho quân đoàn lớn nhất.

Số lượng siêu binh sĩ nằm trong quân đoàn Phong Lang là hơn 2 vạn quân, một con số khủng khiếp.

Và tất cả bọn chúng đang hoạt động rải rác khắp vùng đất này. Thật không thể tưởng tượng được bọn chúng đang giết hại và hiến tế bao nhiêu người nữa......

(Amanda, không sao chứ?)

Fran tự nhủ với một gương mặt lo lắng.

Chúng tôi chưa biết tình trạng hiện tại của Amanda, nhưng tôi thật sự không dám nói rằng cô ấy vẫn còn an toàn.

Đơn vị của Amanda là đơn vị chiến đấu đang hợp tác với vương quốc Belios để mở một mũi tiến công vào phía đông vương quốc Reidos. Nếu cô ấy bị bỏ lại, có khả năng Amanda và đơn vị của cô đang bị bao vây bởi đám siêu binh sĩ.

Nếu chúng tôi để mất Amanda và sự hỗ trợ của vương quốc Belios, thật không ngoa khi nói rằng tình thế của chúng tôi sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Liệu cô ấy vẫn còn sống không? Hay chính sự thiếu liên lạc này là bằng chứng cô đã mất mạng?

『Dù thế nào đi nữa, chúng ta cần mang tên này về làng ngay. Mọi người cần phải khẩn trương di tản càng sớm càng tốt.』

(Nn!)

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thiên Long Tẩm mà rớt xuống Belios thì chắc Belios đi chân lạnh ngắc với bọn Thiên Long quá
thật sự muốn biết lũ phía đông làm cách nào mà phá dc lõi ở tận trung tâm của Thiên Long Tẩm
Xem thêm
Chắc cái thằng Lãnh Tướng Siêu Nhân không phải là neithardt đâu nhỉ =]]


nếu phải chắc quả này Amanda bất ổn
Xem thêm
Ngày càng nhiều thứ phải làm rồi, chắc chắn là còn phải chiến dài dài
Xem thêm
Tra khảo 1 lúc lên kế hoạch trinh sát xong lúc vào từ ẩn thân lại hoá chém nhau :))
lại sắp có combat r hóng quá
Xem thêm
Bánh cuốn vãi, có 3 nơi cần cứu lận. Amanda, Persona và ngôi làng cần di tản, rồi thì bọn hiến tế nữa chứ. Kèo này fran phân thân 4 mới đc =))))
Xem thêm
Anh Bọ ngựa phải chờ ở hàng cuối rồi :))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Biết ngay là hiến tế mà, chắc mục đích của hiến tế là tạo ra hay triệu hồi "thánh mẵu" nhập vào thân xác persona. Nếu thế thật thì fran lại khoai rồi
Xem thêm