Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1115 Tiêu diệt Hydeman

7 Bình luận - Độ dài: 1,570 từ - Cập nhật:

Sao khi trao trả thanh bổng kiếm bí ẩn cho Klimt, chúng tôi liền bắt tay ngay vào công việc cứu hộ. Klimt và các hiệp sĩ khác đều đã di chuyển rồi, nhưng lúc này, ngay cả sự hỗ trợ nhỏ nhất cũng rất có giá trị.

Chúng tôi loanh quanh khu vực bị thiệt hại để giải cứu những người sống sót, và kịp thời cứu trợ cho rất nhiều người. Ngay cả thế, số lượng nạn nhân hóa ra lại nhỏ hơn tôi tưởng.

Không chỉ vì phần lớn quý tộc thuộc đảng phái của hầu tước Ashtner đều đã bị tóm cổ từ trước mà còn rất ít người ở lại ở quận quý tộc, số còn lại đa phần đều đã kịp thời lánh xuống hầm trú ẩn được xây dựng đề phòng cho trường hợp khẩn cấp như thế này.

Khi công việc giải cứu đã hoàn tất, chúng tôi liền chuyển sang tìm kiếm kẻ thù theo thỉnh cầu của Klimt. Chúng tôi cần tìm kiếm và loại trừ bất cứ tên nào còn đang lẩn trốn ở Alessa.

Nói vậy chứ phần lớn công việc tìm kiếm đều rơi vào tay của Klimt, còn việc trừ khử là của chúng tôi.

Sau khi bị Hydeman tấn công, dường như Đại Tinh Linh đã khắc ghi đặc trưng ma lực của hắn. Và nó đã cho chúng tôi biết hắn vẫn còn một vài cá thể nữa đang ẩn nấp bên trong Alessa.

Tôi không biết là ngoài cái tên Hydeman thu thập cây bổng kiếm ấy ra, vẫn còn nhiều tên khác đấy...... Hắn là kiểu cứ phát hiện ra được một tên là vẫn còn 10 tên nữa đang ở đâu đó ư?

Klimt chỉ đứng yên tại chỗ mà vẫn có thể tìm ra hết Hydeman đang lẩn trốn bên trong Alessa chỉ trong chớp mắt. Nói thế mới thấy năng lực tìm kiếm của Đại Tinh Linh đáng sợ đến nhường nào.

Có lẽ với Đại Tinh Linh, khu vực trong tầm một thị trấn chỉ nhỏ bé như ngay dưới chân nó mà thôi.

Cứ thế, chúng tôi theo sự hướng dẫn của Đại Tinh Linh và tiêu diệt được ba tên Hydeman nữa.

Có vẻ như Hydeman sở hữu năng lực chia sẻ ý thức của mình vào nhiều cơ thể undead khác nhau và có thể thao túng chúng cùng một lúc.

Bởi tất cả bọn chúng đều là một, chúng có cùng kí ức và năng lực, nhưng sức mạnh thể chất và kĩ năng lại tùy thuộc vào bản thể và phần được chia cho.

Nhưng điều khiến đôi mắt của Đại Tinh Linh trở nên đáng sợ là nó có thể nhìn thấu bản chất thật sự của kẻ thù. Với năng lực thu thập thông tin của Đại Tinh Linh cùng khả năng phân tích và thẩm định của Klimt, kẻ thù có ở đâu cũng sẽ bị lộ ra trần trụi.

Ngay cả vậy, chúng tôi vẫn chưa rõ được danh tính thực sự của thanh bổng kiếm.

Chúng tôi không có cách nào khiến cho Hydeman tiết lộ cả, và Đại Tinh Linh cũng không đưa ra manh mối gì chi tiết.

Klimt chẳng nhận được gì từ Đại Tinh Linh là vì cả hai chỉ vừa mới lập hợp đồng mà thôi, nên khả năng trao đổi giữa đôi bên vẫn chưa hoàn hảo. Chỉ nội việc nói chuyện đơn giản cũng đủ kiệt quệ rồi, nên cũng không thể nói lâu.

Tuy nhiên, Đại Tinh Linh rõ ràng là khá quan ngại về thanh bổng kiếm, thậm chí Đại Tinh Linh còn định cầm nó lên bằng vũ lực từ tay của Klimt nữa cơ.

Thanh bổng kiếm này ẩn chứa một thứ gì đó mà Đại Tinh Linh rất quan tâm, và tiểu quốc đã bị phá hủy ngày xưa rất có thể đã sử dụng nó để triệu hồi Đại Tinh Linh.

Cuối cùng thì chúng tôi đành bó tay, không thể kết luận được gì cả. Nhưng hiện tại, chúng tôi nên giao phó thanh bổng kiếm vào tay Klimt và Đại Tinh Linh là an toàn nhất.

Ngay cả khi Hydeman có tính tấn công lần nữa đi nữa, Klimt đã lấy lại sức mạnh của mình như là một mạo hiểm giả hạng A thực thụ. Sợ bây giờ có thử đánh lén đi nữa, chưa chắc tôi và Fran đã có thể đánh bại anh ta bây giờ ấy chứ.

Nhưng gặt hái lớn nhất của chúng tôi phải là cấp độ Tinh Linh Ma Thuật của Fran đã lên cấp. Việc liên lạc với Đại Tinh Linh và Marle đã giúp Fran luyện tập với Tinh Linh Ma Thuật của mình.

Gặt hái tiếp theo của chúng tôi là những chiếc túi vật phẩm do mấy tên Hydeman sở hữu.

Những chiếc túi vật phẩm của bọn Hydeman được bảo vệ bởi ma thuật Chú Pháp khá cao cường nên việc mở nó ra chẳng dễ dàng chút nào. Mà với tôi, việc mở khóa chỉ tốn thời gian chút đỉnh mà thôi!

Nội dung bên trong của chúng khá giống nhau, như đều có một tấm bản đồ chi tiết của Alessa và hai ma đạo cụ.

Một trong số đó là con dao tương tự như thứ hắn đã dùng để tấn công Klimt. Nó chẳng những có thể hấp thụ ma lực, mà nó còn được tẩm trong tà khí nữa. Ngay khi truyền cho nó ma lực, tà khí bên trong lưỡi dao sẽ được phát động ngay, tạo ra một lưỡi dao tà khí trong mười giây.

Với tà khí, con dao này có thể dễ dàng hóa giải ma thuật và kết giới của kẻ thù và gây ra một vết thương đáng sợ. Thấy nó, Klimt liền chau mày. Nhưng với tôi, nó là một vật rất thú vị.

Tà khí là một nguồn sức mạnh bị ghê tởm. Ngay cả những lúc cần đến, chúng tôi cần phải giữ kín nó. Ngẫm lại, dường như dạo này tôi sử dụng tà khí có hơi thường xuyên quá. Thú Trùng Thần đã từng nói với tôi rằng chỉ những ai có hợp đồng với Quỷ Thần hoặc được phép mới được vay mượn sức mạnh từ mảnh vỡ Quỷ Thần. Tôi cần kiềm chế bản thân lại. Với Klimt thì không sao, nhưng tôi cần cảnh giác không để những kẻ thù địch với chúng tôi thấy.

Ma đạo cụ tiếp theo bên trong những chiếc túi vật phẩm là một đạo cụ hình la bàn tìm kiếm người.

Năng lực của chúng khá giới hạn, chỉ chĩa đến vị trí hiện tại của Klimt mà thôi. Tất cả mũi kim đều hướng về anh ta, nên không có nhầm lẫn gì cả.

Hắn có vẻ tập trung vào Klimt nhỉ. Cũng phải thôi, không chỉ anh ta đang cất giấu thanh bổng kiếm bí ẩn, mà còn là một trong những trở ngại chính đã ngáng chân Reidos xâm lược Alessa mà.

Nếu có thể hạ bệ được Klimt và để cho Đại Tinh Linh trở nên mất trí, kẻ thù có khác nào đã dùng một hòn đá kết liễu ba, bốn con chim một lúc đâu. Rất đáng để phát triển một ma đạo cụ dành riêng cho anh ta.

"Amanda, sẽ ổn chứ?"

『Hmm. Quả thật với bọn Reidos mà nói, cô ấy là một mối phiền toái chẳng thua kém gì Klimt cả.』

Để đối phó với Jane, bọn chúng đã phát triển một tên undead chuyên tiêu diệt chiêu hồn sư với cái tên Nameless. Vậy Amanda thì sao? Sự lo lắng của Fran là chính đáng.

Tuy nhiên, khi chúng tôi chia sẻ sự lo lắng của mình cho Klimt thì anh ta chỉ bật cười, và trấn an chúng tôi.

"Quả thật sở trường của Amanda-kun là bảo vệ cứ điểm hơn là tấn công, nhưng...... Về cơ bản, cô ấy vẫn là bất bại trong trận chiến này đấy, nên không sao đâu."

"Bất bại trong trận chiến này?"

"Chỉ là phóng đại lên chút thôi, nhưng Amanda thì thực sự không có gì phải lo lắng."

Có vẻ cô ấy có một thứ gì đó khác, không phải là trạng thái tinh thần, hiện tại đang cường hóa năng lực của cô. Chúng tôi quyết định không đào quá sâu vào chuyện ấy vì đó là thông tin cá nhân của Amanda.

"Thay vào đó, tôi nghĩ cô nên tự lo cho bản thân mình thì hơn. Cô bây giờ đã trở thành một mạo hiểm giả nổi tiếng rồi, không phải ư?"

"? Vậy ư?"

Phải, đó là chuyện đương nhiên. Chẳng những hoạt động ở khắp mọi nơi, em ấy còn dành được giải quán quân của Đại Hội Võ Thuật Ulmutt nữa chứ. Còn ở Barbra thì con bé bắt đầu được biết đến dưới cái tên Hạm Đội Sát Phạt Giả. Fran đã thành người nổi tiếng lâu rồi!

Và chúng tôi cũng là lý do mà kế hoạch của vương quốc Reidos bị sụp đổ gần đây nữa chứ, chẳng có gì lạ mà chúng sẽ bắt đầu để ý tới chúng tôi hết. Từ giờ trở đi, chúng tôi nên cẩn thận với xung quanh của mình hơn.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hydeman đùa không vui Đại Tinh Linh đã ghim và đã căng =]]


sau vụ này chắc reidos phải chăm sóc Fran kỹ lắm đây
Xem thêm
Mắ, chiến công của fran thừa sức lên a bao lâu r mà đùng cái chiến tranh nên mãi chẳng có thời gian phong chức cho em :<
Xem thêm
Vẫn không biết tác dụng của thanh kiếm cùn đấy là gì nà khiến Đại Tinh Linh có thái độ như thế
Xem thêm
Lên cấp A nào :v
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Chờ Fran gia nhập chiến trường nữa =))
Xem thêm