Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1110 Điểm Yếu của Đại Tinh Linh

15 Bình luận - Độ dài: 1,270 từ - Cập nhật:

Klimt, vừa đứng lên và nhìn trừng trừng lên Đại Tinh Linh của Gió, vừa vận động ma lực của mình.

Trong khi đó, Đại Tinh Linh cũng không hề di chuyển.

Không bên nào trong cả hai cụng cựa gì cả. Thế nhưng giờ đây, rõ ràng là Klimt và Đại Tinh Linh đang trong một cuộc giằng co dành quyền kiểm soát từ tay đối phương.

Trán của Klimt dần trở nên ướt đẫm, còn gương mặt của anh ta thì nhăn nhó.

Thật sự không dễ dàng chút nào. Rồi Klimt bất ngờ lên tiếng mà không nhìn sang chúng tôi.

"Fran-san, tôi có một thỉnh cầu."

"Gì vậy?"

"Tôi muốn nhờ cô tấn công Đại Tinh Linh."

"......Nó sẽ phản công thì sao?"

Nếu bị Đại Tinh Linh tấn công, người sẽ gặp nguy hiểm không chỉ có chúng tôi, mà Klimt và những người khác nữa đấy?

Klimt, với dáng vẻ mệt mỏi và kiệt quệ của mình, lắc đầu.

"Tôi sẽ đưa Đại Tinh Linh ra khỏi thị trấn. Về chuyện bị phản công, tôi sẽ cố gắng giữ chân nó lại. Tôi thật sự không muốn cô lâm vào tình cảnh nguy hiểm nào cả, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Lý do mà nó vẫn chưa tấn công bây giờ là vì chúng tôi đang đứng gần Klimt. Nó muốn tránh khiến cho anh ta bị liên lụy, người mà nó coi là chủ nhân của mình.

Chính nhờ thế mà Urs và Zenos vẫn an toàn. Cũng vì lý do ấy mà nó đã ngừng tấn công chúng tôi sau khi Fran vượt qua bức tường lốc xoáy của nó.

Tuy nhiên, nếu bây giờ chúng tôi tấn công nó, nó sẽ ngay lập tức coi chúng tôi là mối họa cần bị diệt trừ bằng mọi giá, và sẽ tấn công dữ dội. Do đó, Klimt chắc chắn phải cảm thấy bế tắc lắm mới nhờ cậy đến một đứa trẻ như Fran.

"Hiểu rồi."

Fran gật đầu dứt khoát. Con bé không muốn bỏ rơi Alessa, do đó, chúng tôi phải liều lĩnh một chút......

『Anh không biết nó sẽ tấn công như thế nào, nhưng ta cần chuẩn bị tâm lý như sắp sửa đối đầu với những kẻ địch mạnh nhất chúng ta từng đối phó.』

(Nn!)

Rồi Klimt nói cho chúng tôi biết điểm yếu của con tinh linh.

"Nó có một cái lõi nằm ở đâu đó. Làm ơn nhắm vào đấy."

"Nhưng ở đâu?"

"Chắc chắn là đâu đó nửa trên cơ thể của nó...... Fran-san, cô có thể sử dụng tinh linh thuật, đúng không?"

"Biết ư?"

Đó không phải đoán mò. Klimt hỏi Fran vậy với một gương mặt chắc chắn. Tuy chúng tôi chưa từng đề cập gì đến tinh linh thuật với Klimt cả, anh ta dường như hiểu được bằng cách nào đó.

"Bởi tinh linh phản ứng với cô. Nếu cô sử dụng được ma thuật tinh linh, cô sẽ có thể tìm thấy được lõi của nó. Chắc vậy."

C-Chắc vậy sao...... Không, đây là tình huống khẩn cấp, đó sẽ là một manh mối rất giá trị. Bề nổi thì Klimt có vẻ điềm tĩnh, nhưng anh ta đang gần đến giới hạn của mình rồi.

"Vậy tấn công lõi của nó?"

"Phải. Đòn tấn công của tên undead khi nãy đã làm suy yếu Đại Tinh Linh. Nếu chúng ta có thể làm suy yếu nó hơn nữa, tôi sẽ có thể hoàn toàn kiểm soát nó, hoặc thậm chí tống khứ nó."

"Đại Tinh Linh, tống khứ đi sao?"

Không phải nó lẽ ra sẽ là lá bài át chủ của Klimt ư? Nó là tinh linh trứ danh của Klimt, thứ đã làm nên tên tuổi của anh ta.

Ngay cả thế, Klimt vẫn gật đầu với Fran bằng một nụ cười khan.

"Điều đó không quan trọng. Cho cả Đại Tinh Linh và tôi."

Quả thật nhìn lại, sức mạnh của Klimt đang ngày một suy yếu vì anh ta luôn luôn buộc phải tập trung vào phong ấn của nó còn gì. Dứt bỏ được nó là đang dứt bỏ một gánh nặng lớn trên vai anh ta.

"Làm sao kẻ thù có thể gây hại cho tinh linh?"

Phải rồi, điều đó cũng làm tôi thắc mắc. Tôi có thể cẩn nhắc đến phương pháp của hắn khi tấn công.

Nhưng Klimt lắc đầu với một gương mặt cay đắng.

"Chúng ta không thể bắt chước hắn được. Thứ hắn đã dùng là tà khí. Tà khí đã gây tổn thương lên tinh thần của nó, khiến nó rơi vào điên loạn như bây giờ."

"Tà khí......"

Nguyên tố mà không hẳn là chúng tôi không sử dụng được. Thế nhưng, nếu bây giờ làm Đại Tinh Linh nổi điên hơn nữa, liệu nó có đáng để mạo hiểm không? Đó sẽ là một canh bạc lớn.

"Nhưng có vẻ như vũ khí mà tên undead đã sử dụng còn sở hữu năng lực đánh cắp ma lực nữa. Một đòn tấn công như thế chắc sẽ tỏ ra hiệu quả."

Đánh cắp ma lực ư? Lẽ nào nó giống với thanh ma kiếm Soul Drain của tay kiếm sĩ Varuza chúng tôi từng chiến đấu ở Dars? Vương quốc Reidos dường như đã nắm được phương thức sản xuất thứ vũ khí như thế một cách đại trà.

Nếu là vậy, kĩ năng Ma Lực Hấp Thụ và Ma Lực Cưỡng Đoạt của chúng tôi nhiều khả năng sẽ tỏ ra hữu ích. Quả là một tin tốt.

"Sẵn sàng chưa?"

"Nn! Sẵn sàng!"

"Vậy, tôi sẽ di chuyển Đại Tinh Linh ra khỏi thị trấn ngay bây giờ. Tôi sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực để làm điều đó, vì vậy, xin hãy chạy đua với thời gian và mau chóng làm suy yếu nó."

"......Hiểu rồi."

Sau khi thấy Fran gật đầu, Klimt liền gia tăng sự tập trung của mình thêm một nấc nữa.

"Bắt đầu!"

Một nguồn ma lực khổng lồ bất ngờ bùng phát từ khắp cơ thể của Klimt. Anh ta bấy giờ trông hùng mạnh đến mức khiến cho Urs ở gần đó phải ngã ngửa ra nền đất.

Cùng lúc ấy, Đại Tinh Linh cũng bắt đầu cử động. Tuy cách chậm rãi, nó rõ ràng đang di chuyển. Mặc dù cơ thể khổng lồ của nó đang bước đi, nó vẫn không gây ra tương tác vật lý nào với các vật thể xung quanh. Thậm chí không có tiếng bước chân hay sự giao động của gió.

Cứ như hình ảnh ba chiều vậy.

Sau vài phút nín thở chờ đợi, bóng dáng của Đại Tinh Linh cuối cùng đã cách thị trấn khoảng 100 mét. Nếu đi xa hơn thế, nó sẽ không còn nhận lệnh gì từ Klimt nữa.

"Xin hãy tấn công nó toàn lực."

"Đại Tinh Linh, không sợ tôi giết ư?"

"Nếu cô giết được nó, tôi sẽ mắc nợ cô một ơn rất lớn đấy. Xin đừng do dự gì cả."

Nếu là thế, chúng tôi phải chiến đấu hết sức mình rồi.

『Chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa cả.』

"Nn. Đã rõ. Sẽ chiến đấu hết sức."

"À, nếu được, xin cô hãy tránh gây thiệt hại cho thị trấn."

"......Hiểu rồi."

"Những lúc như thế này cô làm tôi phải sợ quá!"

Tôi cũng thế!

『Fran, nhiều khi em cũng đáng lo ghê.』

(Nn?)

『...... Không có gì đâu. Nhưng cẩn thận nhé?』

"Nn!"

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Chắc cái tên ikemen tóc vàng ở đầu truyện đã báo với Klimt về khả năng gây hại cho môi trường của Fran với Klimt nên mới phải dặn dò Fran cẩn thận như thế này =]]


ufufu hỗn loạn tốt lành
Xem thêm
hỗn loạn tốt lành
Xem thêm
Phục vụ nó bao năm giờ nó kêu sát thủ loli đi giết mình :)
Xem thêm
Liệu Fran sẽ lập giao ước với Đại Tinh Linh hay giết Đại Tinh Linh đây
Xem thêm
Thanks trans :]
Xem thêm
Khi mà Fran nói hiểu rồi thì ai cũng phải sợ con bé quậy nát chổ đó lên :))))
Xem thêm
TRANS
BUFFFFF
Xem thêm
Lỡ vẩy trượt phát thị trấn bay màu 🐧🐧🐧
Xem thêm