Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1106 Pháp sư của Reidos

9 Bình luận - Độ dài: 1,639 từ - Cập nhật:

Chúng tôi không cần phải tốn thời gian để tra hỏi lâu. Gã đàn ông đáng nghi chúng tôi tóm được chẳng mấy chốc đã thú nhận mọi thứ.

Hắn quả thật là là binh sĩ đối địch, nhưng thuộc về một đơn vị có rất đông thành viên là ma pháp sư thổ thuật. Bằng phép thuật của mình, bọn chúng đã tạo ra một con đường hầm xuyên biên giới và nhờ vậy tránh được việc bị phát hiện.

Ngay sau đó, chúng liền khẩn trương chuẩn bị tấn công kẻ thù - hay nói cách khác, là một thị trấn của vương quốc Kranzel. Tuy nhiên, bọn chúng lại đi lạc so với mục tiêu ban đầu và vì thế, cuối cùng lại trên đường hướng tới Alessa từ khi nào chẳng hay.

Bọn chúng có cả thảy 22 người. 7 trong số đó là thổ thuật sư và 15 binh sĩ hộ tống. Tuy nhiên, 4 trong số các binh sĩ đã ra ngoài thu thập thông tin mà vì vậy giờ chỉ còn lại 11 tên.

Tôi chưa biết rõ thực lực của lũ bọn chúng, do đó việc tấn công bất ngờ bọn chúng khiến tôi không khỏi lo lắng một chút. Tuy nhiên, thực tế bọn chúng phải cử một binh sĩ chỉ ở cấp độ này cho nhiệm vụ do thám có thể chứng tỏ rằng chúng không thực sự có bất cứ kẻ nào đáng để chúng tôi lo ngại cả.

『Việc đầu tiên cần làm bây giờ là tóm cổ 3 tên do thám kia.』

"Đã rõ."

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã gô cổ hết bọn chúng. Đây là một nhiệm vụ vô cùng dễ dàng với khứu giác của Urushi và giác quan của Fran. Không một tên nào trong số chúng là gián điệp chuyên nghiệp cả. Có vẻ nhóm bọn chúng thật sự chỉ gồm ma pháp sư và hộ vệ của chúng mà thôi.

Về phần lũ trinh sát đã bất tỉnh, chúng tôi quyết định tạm trói chúng lại và để chúng tại đó. Mang theo chúng phiền phức lắm. Nếu chúng không bị ma thú tiêu diệt, chúng tôi sẽ thu nhặt chúng sau.

Khi chúng tôi hướng đến nơi mà cả bốn tên bọn chúng đều chỉ điểm, đơn vị pháp sư Reidos quả thật đang ẩn náu trong rừng, đúng như chúng đã nói.

Chúng tôi thử lén lút tiếp cận chúng, và không tên nào trong số chúng nhận ra cả. Qua đó, tôi đã gần như chắc chắn rằng bọn chúng không hề có kẻ nào mang năng lực thám thính cả.

『Kẻ mạnh nhất là tên thổ thuật sư kia.』

(Nn. Và tên binh sĩ cạnh hắn.)

『Rất có thể hắn là thủ lĩnh của chúng.』

Tên pháp sư có cấp độ khá cao, sở hữu kinh nghiệm chiến đấu cũng kha khá. Bọn binh sĩ thì không mạnh lắm. Chưa đến nỗi có thể gọi là yếu, nhưng nếu so ra thứ hạng mạo hiểm thì chắc chúng chỉ cỡ mạo hiểm giả hạng E là cùng.

Tên binh sĩ giống thủ lĩnh thì mạnh theo cách riêng của hắn, nhưng hắn chưa phải là kẻ thù của Fran. Chúng tôi có nên vô hiệu hóa bọn pháp sư trước rồi tiến hành bắt giữ bọn binh sĩ không?

Sẽ phiền lắm nếu chúng tôi để chúng chạy rồi lại nhọc công bắt giữ. Chặn đường thoát thân của chúng trước là tốt nhất.

『Chúng ta sẽ sử dụng chiến thuật mà em đã sử dụng với tên Hydeman, bao vây chúng với thổ thuật trước khi tiến hành trấn áp bọn chúng. Anh sẽ dùng lôi minh thuật, còn Fran thì cứ làm gì tùy thích với bọn pháp sư và tên binh sĩ thủ lĩnh.』

(Nn.)

『Urushi cũng tập trung vào bọn pháp sư. Tuy nhiên, nếu bọn chúng có phương thức đặc biệt để tẩu thoát, dùng mọi phương án cần thiết.』

(Gâu!)

Chúng tôi giải trừ sự hiện diện của mình và lặng lẽ rút ngắn khoản cách, rồi kích hoạt Vạn Lý Trường Thành nhiều lần để hoàn toàn nhốt băng nhóm vương quốc Reidos lại.

Những bức tường đất trồi lên cùng âm thanh vang vọng và khói, trong chớp mắt đã hoàn toàn bao vây kẻ thù về cả tứ phía.

Trong lúc ấy, Fran nhảy lên trên một bức tường.

"C-Chuyện gì đang xảy ra vậy...... Ngay lập tức mở đường thoát thân!"

"""Haaa!"""

Này này, tác phong bọn chúng cũng đâu có tồi? Tôi cứ nghĩ rằng bọn chúng sẽ rơi vào hoản loạn cơ, nhưng bọn pháp sư đã ngay lập tức vận động ma lực hướng đến một bức tường rồi. Lũ binh sĩ xung quanh cũng sớm thủ thế.

Dù trong bóng tối, bọn chúng cũng nhận ra chúng bị bao vây bởi tường đất. Và trước khi nắm bắt được tình hình hiện tại, hành động đầu tiên của chúng là mở đường rút lui. Là chúng cảm nhận được nguồn ma thuật hệ thổ chăng?

Với bảy tên thổ thuật sư và tên thổ thuật sư đặc biệt kia, chúng sẽ chẳng mất nhiều thời gian để đục một cái lỗ trên một bức tường cả.

Vì vậy, chúng tôi khẩn trương tăng tốc trước khi chúng kịp chạy thoát.

Fran và Urushi vẫn chưa bị phát giác. Nếu tôi đang thi triển lôi minh ma thuật, thì Fran nhảy khỏi một bức tường và chém vào kẻ thù.

"GUAaa!"

"G-GYAAaa!"

Giữa sự hỗn loạn ấy, khi mà ánh chớp điên cuồng bỗng nhiên thét vang, Fran chỉ trong chớp mắt đã vô hiệu hóa cả hai tên thủ lĩnh. Chúng chưa chết, nhưng tứ chi của chúng đã bị cắt rời, còn tính mạng của chúng thì trong tình trạng nguy kịch.

Những kẻ còn lại hoặc bị sấm chớp của tôi làm cho tê liệt, hoặc bị phong tỏa bởi hắc thuật của Urushi. Chúng tôi không lỡ giết tên nào cả.

『Được rồi, hãy bắt đầu tra hỏi tên thủ lĩnh trước. Chúng ta nên ngưng máu chảy và mang hắn đến nơi khác. Urushi, nhờ nhóc canh chừng ở đây đấy.』

"Urushi, nếu tên nào định bỏ chạy, giết."

"Grừ!"

Tôi có thể thấy bọn pháp sư trở nên kinh hãi ngay sau khi nghe thấy Fran nói thế. Bọn chúng chắc chắn đã được rèn luyện bài bản, tuy nhiên bây giờ đang là ban đêm, khoảng thời gian mà Urushi trong trạng thái hùng mạnh nhất của mình. Thêm vào đó, cậu ta bây giờ còn đang sử dụng kĩ năng Khủng Bố nữa chứ.

Đây là kĩ năng khắc sâu thêm nỗi sợ mà mình đang gây ra cho kẻ thù, dù cậu ta không dùng kĩ năng này nhiều lắm. Trong chiến đấu, nếu có kẻ thù nào đã sợ cậu ta rồi thì hắn chắc chắn sẽ bị cậu đánh bại, có dùng nó hay không cũng vậy. Mặt khác, Khủng Bố lại không hiệu quả lắm với những kẻ ngang tài ngang sức hoặc mạnh hơn cậu ta.

Mà vào lúc này, nó là một công cụ hữu ích để trấn áp kẻ thù. Thật ra, nó cũng đã giúp chúng tôi khá nhiều khi thẩm vấn bọn binh sĩ trinh sát trước đó.

Chúng tôi liền tiến hành tra tấn tên thổ thuật sư―― và thật bất ngờ, chưa được bao lâu hắn đã thú nhận với chúng tôi mọi thứ.

Có vẻ không chỉ ngoại giao là sở đoản của hắn, hắn chắc muốn hợp tác với chúng tôi hòng cứu mạng thuộc hạ của mình.

Và cũng vì hắn ngay từ ban đầu đã tin rằng đây là một chiến lược sai lầm nữa.

Vốn dĩ hắn không làm việc cho Công Tước Phía Nam, kẻ khai mào cuộc xâm lược này, mà hắn thuộc một đơn vị bảo vệ thị trấn của hắn khỏi ma thú, hay nói một cách cụ thể hơn, là thuộc một tổ chức hỗ trợ cho Xích Hiệp Sĩ Đoàn.

Chính vì lý do đó mà hắn không có nhiều kinh nghiệm đối phó hay ngoại giao với kẻ thù là con người.

Dù vậy, hắn vẫn bị ép buộc làm việc cho Nam Chinh Công Tước bằng vũ lực, và bị coi như lực lượng hy sinh. Chẳng trách mà lòng trung thành của hắn lại thấp như thế.

Mục tiêu của chúng là phá hủy tường và cổng thành của Alessa. Do vậy mà nhóm của hắn có nhiều thổ thuật sư như vậy. Ngay cả khi bọn chúng không thể làm tổn hại gì đến bức tường đi nữa, chúng vẫn có thể tạo ra một cái hang bên dưới hòng phá vỡ nền của bức tường và để nó tự đổ sập xuống.

Mục tiêu của chúng là khiến cho các mạo hiểm giả được điều động đến biên giới trở nên giao động, và nếu may mắn ủng hộ chúng, sẽ khiến cho một phần lực lượng phải trở lại Alessa.

Chúng quả thật như một viên đạn được bắn ra để rồi bị vứt bỏ.

"Từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy rằng vương quốc Kranzel là một vương quốc tàn ác, do đó vương quốc Reidos chính nghĩa phải có nghĩa vụ cai trị nó."

"......"

"Nhưng nếu sống ở vương quốc của tôi một thời gian, bất cứ ai cũng có thể thấy nó đang bị thối rữa từ tận gốc rễ. Chính nghĩa sao? Haha, người dân của chúng tôi đang bị một con lợn thống trị đấy, nghe có hài hước không chứ?"

Tên binh sĩ chỉ huy vừa nói vậy, vừa nở một nụ cười tự diễu cợt bản thân mình.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận


vậy chỉ huy binh sĩ này tới từ phía đông rồi con lợn phía đông hay hô hào reidos thượng đẳng lắm
ufufu hỗn loạn tốt lành
Xem thêm
Thanks trans :]
Xem thêm
Anh binh sĩ này thông minh đấy chứ :)
Xem thêm
Tới người dân còn nhận ra thế thì tẩy trắng sao được hả
Xem thêm
Vcl cái vương quốc nát đến mức dân nó còn chửi
Xem thêm
Tẩy não cx ghê đấy nhưng 1 phần quốc gia biết mịa rồi tầm này khuấy động bạo loạn thì hay
Xem thêm
Cảm ơn trans đã dịch. Ehehe
Xem thêm
Vương quốc reidos phải thối nát đến mức nào mà chính người dân của vương quốc cũng phải tự nhục vậy 🤦
Xem thêm
Hính nghiêm trên cơ thể người tuyên chuyền đạo đức giả nô lệ đen và làm nhưng chuyên không phải là con người ví dụ như biến người xống thành undead
Xem thêm