Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1114 Sự tái sinh của Klimt

11 Bình luận - Độ dài: 1,857 từ - Cập nhật:

Ngay khi chạy đến Klimt vừa đổ rạp xuống đất, chúng tôi kinh ngạc nhận ra máu đang tuôn ra như thác từ con mắt phải của anh ta. Trên con ngươi từ khi nào đã bị đẽo khắc lên một pháp trận phức tạp.

Ma thuật chữa trị có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể giúp nó hồi phục trở lại. Nó khác với vết thương vì tà khí mà khó chữa trị. Dường như cơ thể của Klimt không nghĩ con mắt ấy đang gặp vấn đề gì bất thường vậy. Ngay cả Thẩm Định cũng cho rằng trạng thái của Klimt là bình thường.

"Con mắt này không thể được chữa trị bằng ma thuật......"

Thông thường khi lập khế ước với tinh linh, tinh linh và người thuật sư sẽ lập một mối quan hệ cộng sinh ma lực ngang hàng nhau. Tuy nhiên, nếu là với những Đại Tinh Linh thì mọi chuyện không đơn giản như thế.

Cho đến thời điểm hiện tại, tai ương Đại Tinh Linh Của Gió đã bị giam giữ bằng vũ lực, và khế ước với nó chỉ là tạm thời mà thôi. Chính vì thế, nó sẽ không nghe lời Klimt sau khi được triệu hồi, và trở thành một gánh nặng khủng khiếp cho anh ta.

Để thay đổi điều đó, Klimt đã chính thức hóa khế ước ấy. Tuy nhiên, một mối quan hệ bình đẳng với Đại Tinh Linh mà không phải trả giá là một ao ước viễn vông.

Vì thế, bằng cách dâng hiến con mắt phải của mình, Klimt đã có thể xoay sở lập hợp đồng với nó.

"Klimt, ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi..... Con mắt này là bằng chứng của khế ước giữa tôi và một Đại Tinh Linh đấy."

Klimt nói vậy rồi mỉm cười đầy hạnh phúc. Đó hoàn toàn không phải là một nụ cười gượng ép.

Bên cạnh đó, chỉ số của Klimt đã hồi phục sau khi lập được một khế ước chính thức với Đại Tinh Linh. Thậm chí một phần còn được cường hóa dưới sự bảo hộ của nó nữa.

Sau khi thậm định anh ta để chắc chắn, tôi đã thật lòng rất ngạc nhiên.

___

Danh Xưng: Klimt

Tuổi: 137

Tộc: Wood Elf

Chức Nghiệp: Đại Tinh Linh Sứ

Trạng thái: Bình thường

Bảng Chỉ Số

Cấp Độ:  67

HP: 27/280 | MP: 1616

Sức Mạnh: 137 | Sinh Lực: 139

Linh Hoạt: 118 | Trí Tuệ: 859

Ma Lực: 933 | Khéo Léo: 148

Kĩ năng

Tốc Niệm Lv.7, Thẩm Định Lv.5, Cung Thuật Lv.3, Thu Thập Lv.5, Thụ Mộc Ma Thuật Lv.6, Phát Hiện Khí Tức Lv.4, Ẩn Dấu Khí Tức Lv.4, Tinh Linh Ma Thuật Lv.9, Đại Địa Ma Thuật Lv.6, Điều Chế Lv.5, Thổ Ma Thuật Lv.Max, Độc Đề Kháng Lv.3, Tê Liệt Đề Kháng Lv.4, Ma Lực Cảm Tri Lv.6, Hỏa Ma Thuật Lv.5, Dược Thảo Tri Thức Lv.7, Nấu Nướng Lv.4, Thị Lực Cường Hóa, Tinh Linh Chế Ngự, Tinh Linh Ân Sủng, Thính Giác Cường Hóa, Tư Duy Song Song, Đứa Con của Rừng Rậm

Kĩ năng Độc nhất

Phong Đại Tinh Linh Gia Hộ, Ma Lực Thống Chế

Danh Hiệu

Chủ Hội, Alessa Thủ Hộ Giả, Thổ Thuật Sư, Đại Tinh Linh Bằng Hữu

Trang bị

Pháp Trượng Đại Thọ Anh Đào, Trang Phục Phân Thể Xà, Áo Choàng Nhược Phong Long Dực, Giày Nguyệt Thố, Vòng Tay Thế Mạng

___

Thật tình là rất mạnh.

Bây giờ, anh ta đã có thể sử dụng ma thuật tinh linh tự do như trước. Thậm chí có vẻ như sau khi sử dụng con mắt của mình làm vật trao đổi, anh ta đã đạt được một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Với tộc elf mà nói, thiết lập khế ước hoàn chỉnh với một Đại Tinh Linh như vậy có thể giúp anh ta trở thành đối tượng tôn thờ của những người tộc elf khác đấy chứ.

Thân là tinh linh thuật sư, chỉ cần hy sinh một con mắt để kết nối với Đại Tinh Linh là một cái giá quá rẻ.

Từ khi nào chẳng hay, mắt phải của Klimt đã ngừng chảy máu. Vết chạm khắc trên con mắt ấy cũng đã đóng miệng. Tuy nhiên, nó đã hoàn toàn mù lòa.

Trái ngược với sự lo lắng của chúng tôi, Klimt lại hào hứng hơn bao giờ hết. Thấy Fran chuẩn bị chuyển sang giải cứu những người sống sót khác, Klimt bất ngờ cản con bé lại.

"Fran-san, thanh kiếm đó thật sự không sao chứ?"

Dường như sự tồn tại của tôi, sau khi tỏa ra một nguồn tà khí khổng lồ như vừa nãy, đã khiến cho anh ta cảm thấy lo lắng.

"Nn. Không sao hết."

"......Vậy khì được rồi."

Klimt vẫn chưa hoàn toàn được thuyết phục, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh ta chọn cách tin tưởng Fran. Anh ta sớm chỉ đạo cho Fran bắt tay vào công việc cứu nạn, còn đích thân anh ta thì cũng sử dụng tinh linh để hỗ trợ chúng tôi.

『Chúng ta nên cho gọi Urushi thôi.』

(Nn!)

Trong lúc giao tù nhân chúng tôi tóm được lại cho Urs và những người khác, Fran hỏi bọn họ về vật thể bí ẩn đã bay khỏi cơ thể Đại Tinh Linh. Chúng tôi vẫn chưa biết có nên thu nhặt nó hay không.

Ngay cả Klimt cũng không có câu trả lời thỏa đáng. Nếu phải đoán, có lẽ nó là một ma đạo cụ dành cho nghi lễ triệu hồi Đại Tinh Linh trong quá khứ.

Dù sao đi nữa, rất có thể nó có liên hệ mật thiết với Đại Tinh Linh, nên chúng tôi đã được nhờ cậy thu nhặt nó. Vì thế, chúng tôi liền khẩn trương đi theo hướng bay của nó. Và rồi, tôi bỗng cảm nhận được một khí tức bất thường. Một dấu vết ma lực mờ nhạt đang chạy thẳng lên hướng bắc. Quả là quá đáng ngờ. Sau khi xóa đi khí tức của mình và bám theo từ trên cao, chúng tôi phát hiện ra một tên undead đang chạy đi bên dưới. Trên tay của hắn cầm theo một vật nhỏ.

(Hydeman.)

『Hắn vẫn còn ở đây ư?』

Hydeman đã nẫng nó trước chúng tôi. Nhưng cũng chính nhờ nó mà chúng tôi mới có thể phát hiện ra hắn. Ngay cả khi hắn có thể xóa sự hiện diện của mình tốt đến thế nào đi nữa, hắn cũng không thể dấu đi được nguồn ma lực của vật thể bí ẩn hắn mang theo.

Quan sát từ trên cao một lúc, chúng tôi nhận ra hắn đang cố gắng bỏ cây gậy kì lạ ấy vào túi vật phẩm của mình, nhưng bất thành.

Chẳng lẽ nó là một đạo cụ đặc biệt không thể bị cất vào túi vật phẩm? Dù gì nó là thứ nằm bên trong cơ thể của Đại Tinh Linh mà, chắc chắn nó sở hữu một nguồn năng lực to lớn mà chúng tôi vẫn chưa rõ.

Vốn dĩ việc tên Hydeman cố gắng để thu nhặt nó đến như vậy đã cho thấy tầm quan trọng của nó rồi. Nếu không may, có khi mục tiêu chính của hắn lại là cây gậy kì bí đó chứ không phải Klimt ấy chứ.

(Đánh bay hắn và dành lại cây gậy.)

『Phải.』

Cá nhân tôi muốn theo chân hắn một lúc nữa để coi thử hắn đang muốn đi đến đâu, nhưng dễ khi hắn sẽ cứ thế một mạch chạy đến Reidos ấy chứ. Bên cạnh đó, chúng tôi không thể để Klimt một mình giải cứu những người bị thương ở Alessa được.

Fran cũng có cùng suy nghĩ với tôi, và đã quyết định triệt hạ Hydeman tại đây. Hắn chưa để ý đến chúng tôi, và năng lực chiến đấu của hắn cũng thấp. Hắn hoàn toàn không có cơ hội trước nhát chém của chúng tôi vừa bước ra từ thuật dịch chuyển.

Hydeman ngay lập tức đổ rạp tại chỗ sau khi bị chém rời cả hai chân.

"Đồ, khốn.......!"

"Đó là mục tiêu của ngươi?"

"Hả? Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không biết gì cả. Ta đã thất bại trong việc tiêu diệt tên tinh linh sứ, do đó ta quyết định ít nhất cũng phải thu nhặt được thứ này."

"Vậy ám sát Klimt không phải là ngẫu nhiên?"

"Không! Không hỏi đáp gì nữa!"

Và chúng tôi lại tiêu diệt hắn trước khi hắn kịp phát nổ tự sát. Nhưng những lời dối trá của hắn vẫn cho chúng tôi biết rất nhiều thứ. Và quả nhiên, mục tiêu hàng đầu của hắn chính là thanh kiếm hình cây gậy này. Biết cây gậy coi như đã rơi vào tay Fran, tôi đoán là hắn tuyệt vọng muốn tiêm nhiễm những lời dối trá ấy vào con bé trước khi tự sát.

Sau khi thẩm định cây gậy bí ẩn trên nền đất, tôi chỉ được biết nó là một thanh bổng kiếm cũ mà thôi. Bổng kiếm là một cây gậy hình kiếm nhưng không có lưỡi. Thoạt nhìn nó giống như một thanh kiếm đang nằm trong vỏ, nhưng nó thật sự không có gì như lưỡi kiếm cả.

Đã vậy, nó hoàn toàn không có trang trí thừa thãi. Thậm chí còn có phần giống như một cái ống sắt đơn thuần nữa.

Điểm tấn công là 100, còn hạng dẫn truyền là D. Nó có những kĩ năng cải thiện sự cứng cáp của mình như Hóa Cứng và Tự Tu Sửa...... Ngay cả vậy, tôi vẫn không được thuyết phục.

Nó đã bị đánh trúng bởi một đòn toàn lực của chúng tôi đấy? Ngay cả khi nó không thực sự bị đánh trúng đi nữa, làn sóng xung kích do chúng tôi tạo ra cũng không nhẹ nhàng chút nào. Mặt đất nơi chúng tôi ra đòn bị bới tung hết cả lên đấy. Và nó rơi xuống đất bằng một lực khủng khiếp nữa.

Không đời nào một món vũ khí chỉ cỡ như vậy vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí nếu mà nó còn bị phá hủy đến mức vượt quá khả năng tự Tự Tu Sửa nữa thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Hay là nó hy sinh khả năng chiến đấu của nó để tập trung vào khả năng cường hóa và tự tu sửa? Bên cạnh đó, chúng tôi không thể cho nó vào Rương Đa Chiều, như thể có một trường lực bí ẩn đang ngăn cản chúng tôi lại vậy. Dù có thử cách gì thì cũng không vượt qua được nó.

Nhìn kiểu gì đi nữa, tiềm năng thật sự của thứ này chắc chắn trái ngược với vẻ bề ngoài đơn giản của nó. Nó cũng chính là thứ mà Hydeman mong muốn đoạt được nhất.

『Tạm thời chúng ta cứ giao nó cho Klimt đi.』

"Nn."

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tội hydeman, dc 1 tập ngầu thì toàn bị đánh như mẹ đánh con vậy
Xem thêm

vậy đó giờ là Klimt chỉ lập khế ước tạm thời với khứa tinh linh này đổi lại bằng giá trị chỉ số và sức mạnh thôi chứ chả phải bạn bè gì
sau vụ này thì Klimt lập hẳn 1 khế ước hẳn hoi bằng cách hiến tế 1 con mắt là giao ước và đã thành công lập dc khế ước với nó
Nên giờ chỉ số của Klimt dc phục hồi như xưa và có phần dc tăng cường từ khứa tinh linh
Nên giờ Klimt mạnh hơn hồi xưa là đều chắc chắn có khi Klimt sẽ trở thành King Harem ở Alessa chứ chẳng chơi
Xem thêm
Cứ nghĩ đơn giản là thằng Hydeman cố gắng đem cái gì kỳ lạ về reidos là phải xử nó cướp lại ngay thì điều là đồ ngon chứ không cùi đâu
Xem thêm
Thánh kiếm đó chắc chắn luôn =]]


như vụ Izario mua cây kiếm cũ ở chổ buôn vũ khí second hand mà ngay cây Ignis đó thôi
Xem thêm
thánh kiếm chăng?
Xem thêm
Cứ thảnh thơi lụm lúa của tác giả :))))
Xem thêm
chắc là thánh kiếm chứ còn gì nữa
Xem thêm
Khéo liên quan đến lí do Đại Tinh Linh cứ gào thét mãi
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Xài thanh tẩy giết chứ =))
Xem thêm