Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1142 Thần Diễm Vũ

7 Bình luận - Độ dài: 1,480 từ - Cập nhật:

Chúng tôi hợp sức với nhau để cùng tạo nên kết giới chống lại trận mưa thần diễm. Đầu tiên là kết giới hỏa thuật do tôi và Fran cùng tạo nên, Urushi, Avenger, Maleficent, và cuối cùng là Persona.

"!"

『Chậc!』

Vừa lúc vừa dựng xong kết giới phòng thủ, một áp lực khủng khiếp giáng thẳng xuống chúng tôi.

Khoảnh khắc hạt thần diễm nhỏ bé đầu tiên rơi xuống kết giới của chúng tôi, tôi đã cảm nhận một lượng lớn ma lực của tôi bị cạo vét mất rồi. Bọn chúng từng hạt một, tuy trông chẳng có gì đáng sợ, lại mang uy lực tương đương với cả ma thuật cao cấp.

Không, đó chưa phải là tất cả.

Bảo Khí trên tay Roanes đang tỏa ra luồng thần khí tuy mờ nhạt lại đang cản trở khả năng thao tác ma lực của tôi. Nếu mà tôi dám dịch chuyển đi ngay lúc này, ai mà có thể biết được tôi sẽ dịch chuyển đi đâu kia chứ. Nếu không may, có khi tôi lại vào trung tâm của trận thần diễm này chứ chẳng chơi.

Chẳng mấy chốc, cơn mưa thần diễm bắt đầu rơi kịch liệt.

Bấy giờ, bên ngoài kết giới mà chúng tôi đang cố gắng duy trì đã hoàn toàn bị nhuộm trong một màu đỏ son. Cùng lúc ấy, kết giới của chúng tôi bị nhấn chìm trong rung chấn và những vụ nổ điên cuồng.

Tiếng lách tách nghe như tiếng mưa rào trên mái tôn, nhưng sức công phá của nó thì hoàn toàn không êm dịu như thế.

Bản thân kết giới của chúng tôi đây cũng không hề tầm thường. Được chúng tôi cùng phối hợp dựng nên, nó có thể được coi là một trong những bức tường thành vững chắc nhất trên thế giới.

Ấy vậy mà nó cũng phải run lên như điên dại. Bức kết giới có thể chặn đứng cả ma thuật cường đại nhất ấy bây giờ trông thật thiếu tin cậy.

"Kuu......"

"Grưư......"

『Hai người, cố lên!』

Vài giây ngắn ngủi mà cứ tưởng như vĩnh hằng. Tất cả mọi người đều phát động ma lực của mình đến giới hạn. Chẳng những Fran và Urushi, mà ngay cả Maleficent và Persona cũng đang phải gồng mình chống chịu. Nếu cứ thế này, liệu chúng tôi sẽ có thể trụ vững chăng?

Nhưng còn quá sớm để lơ là cảnh giác.

Cùng với một tiếng *grầm*, hai chân của Fran bị rung lắc dữ dội. Và khoảnh khắc tiếp theo, tôi cùng Fran chìm trong cảm giác trôi nổi. Những người khác cũng thế.

Bản thân pháo đài này cũng trở thành nạn nhân của trận thần diễm, và tầng mái nơi mà Fran và những người khác đang đứng đã sụp đổ. Tôi lập tức đỡ lấy mọi người bằng Tâm Linh Lực, nhưng tôi không thể giúp họ đứng yên ngay được.

Thông thường thì chút sự cố như thế này hoàn toàn không phải vấn đề, nhưng bây giờ thì khác. Ngay cả một thoáng sơ sẩy thôi cũng có thể trở thành một đòn giáng chí mạng.

Đầu tiên, kết giới của Avenger và Persona bị biến dạng, rồi kế đến là Fran và Urushi. Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Maleficent.

Vừa duy trì kết giới của mình song song với Tâm Linh Lực, tôi vừa cầu nguyện và nín thở chờ cho cơn mưa thần diễm chết chóc này kết thúc. Vẫn chưa xong ư!? Nếu cứ thế này――

Khi tôi bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, bỗng một nguồn tà khí sâu bên trong người tôi cử động. Tôi vẫn chưa quên cảm giác này.

Mảnh vỡ của Quỷ Thần. Nó không làm gì sai cả, nhưng nó làm tôi phải giật nảy cả mình! Cơ mà cho một tồn tại đang bị phong ấn như thế, nó có hơi quá tự do rồi không? Nó là mảnh vỡ của Quỷ Thần đấy? Các vị thần, chẳng phải trách nhiệm của mấy vị là phong ấn nó cho thật chặt sao?

Vẫn như trước, nó đang tỏa ra tà khí mà không có sự kiềm hãm nào cả. Nhưng sự kinh ngạc chưa dừng lại tại đó.

"NUOOooo!"

"!"

『Avenger?』

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Avenger bất ngờ hét lên và lao thẩng về phía trước.

Và rồi, cậu ta giang cả tứ chi ra và trở thành tấm khiên cho Fran và những người khác, rồi một lần nữa phát động một tấm màn kết giới đen tuyền. Ngay cả với những người không có năng lực cảm nhận tà khí, họ chắc chắn cũng có thể hiểu ngay rằng nó được dựng nên từ tà khí.

Nó chứa đựng sự tà ác có thể khiến mọi sinh vật sống trên đời này rợn gáy.

Từ những gì tôi học được tới thời điểm hiện tại, tà khí có khả năng làm nhiễu loạn bất cứ kĩ năng nào. Tuy nhiên, kết giới của Avenger lại không có ảnh hưởng gì đến kết giới của chúng tôi cả.

Mặt khác, nó lại cực kì hữu dụng trước cơn mưa thần diễm. Tuy mối nguy hiểm vẫn chưa được giải quyết, gánh nặng mà chúng tôi phải gồng gánh đã được suy giảm đáng kể. Đừng nói là tà khí, tôi như có thể cảm nhận được khí tức của Quỷ Thần đằng sau nó nữa.

Quỷ Thần bên trong tôi chắc chắn đã chia sẻ cho Avenger sức mạnh của mình.

Và rồi cơn mưa cuối cùng đã tạnh. Nhưng những hạt thần diễm cuối cùng đã phá nát cơ thể của Avenger.

Ngay cả tôi hay Maleficent chắc chắn khó có thể chịu đựng được nó. Tuy nhiên, nhờ vào Avenger, Fran và những người khác vẫn còn nguyên vẹn.

Trong làn khói mù mịt, tôi chậm rãi mang mọi người trở lại mặt đất bằng Tâm Linh Lực. Nói vậy, thật khó mà coi nơi nào quanh đây là mặt đất được nữa. Pháo đài sừng sững đã biến mất không còn chút dấu vết, tất cả những gì còn lại và một vùng đất loan lỗ những miệng hố sâm qoắm. Xóa sổ đến viên gạch cuối cùng. Nếu tôi không lầm, những tia sáng lấp lánh dưới đất là mặt đất bị thủy tinh thể sao?

Dù thế nào đi nữa, sẽ rất nguy hiểm nếu cứ vậy mà hạ Fran và những người khác xuống. Do đó, tôi tạo ra một lớp nền Tâm Linh Lực và cho họ đứng lên lớp nệm vô hình ấy. 

"Avenger!"

"Fuha, tại hạ, không được chết......"

"Nn. Anh không được chết. Không sao chứ?"

Fran giữ lấy Avenger trên tay mình, mặc cho dịch vị cơ thể đang chảy ra từ người cậu ta. Từ cổ Avenger trở xuống đã hoàn toàn biến mất. Trông cậu ta bây giờ như một bức tượng bán thân vỡ nát vậy.

Lý do mà Avenger không thể hồi phục được chắc chắn là vì cậu ta bị thiêu cháy bởi thần diễm. Chúng tôi không có cách nào để cứu cậu ta cả. Fran, khi nhận ra điều đó, đã trở nên rất buồn.

"Thưa vu nữ của tại hạ. Đã đến lúc thần phải......"

"......Mặc dù tôi đã ra lệnh cho anh không được chết."

"Cuối cùng, tại hạ đã có thể chết. Thưa vu nữ, lòng thù hận được nung nấu bên trong người tôi, thật ra, đến từ những người dân của một vương quốc đã bị hủy diệt sinh sống trên chính mảnh đất này......"

"Vương quốc trên mảnh đất này?"

"Quê hương của chúng toio, vương quốc Sophiad...... Reidoos...... Nam Chinh Công Tước đã tấn công chúng tôi, và biến mọi người thành nô lệ......"

Lòng thù hận chính là bản chất cho sức mạnh của Avenger. Hóa ra chúng tôi vẫn chưa hiểu được rằng cậu ta không hề được tạo bên bằng những nô lệ vừa mới được mua gần đây. Thay vào đó, bọn chúng đã thực hiện những hành động tày trời ấy trong một khoảng thời gian dài rồi. Có thể cơ sở nghiên cứu trên đảo nổi xưa kia có liên quan tới cậu ta cũng nên.

"Vu nữ của tại hạ...... Sự hối tiếc của thần, xin ngài......"

"Nn!"

"Xin, đa tạ...... Aa, Thần ơi...... chẳng lẽ đây là? Thật, vinh dự......"

"!"

Fran tròn mắt kinh ngạc. Khoảnh khắc mà cơ thể của Avenger được bọc lấy bởi một nguồn sáng đen tuyền, cậu ta bất ngờ bị hút vào người tôi. Tôi không hề làm gì cả. Chính Mảnh Vỡ của Quỷ Thần đã giang tay chào đón cậu ta.

Nó có hơi quá tự do rồi không!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bị phong ấn cũng nhàn ghê =]] lâu lâu xuất hiện thu thập tín đồ
Vừa mới thích dc 1 nhân vật mới nào đó thì tác giả lại cho nhân vật đó dẹo clm cay
Avenger xả thân vì đồng minh hy sinh anh dũng
chúng ta cần khắc ghi công đức của anh ta vào bia đá
Xem thêm
Có khi nào Tà thần theo Master luôn không ta, từ bỏ hận thù theo Fran và master.
Xem thêm
Hmmm loli tà thần đang thu hồi sức mạnh đó à? Hơi tự do quá rồi đấy
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Mảnh Vỡ Quỷ Thần thu thập sức mạnh của tín đồ à
Xem thêm
Mảnh vỡ quỷ thần nổi loạn ghê :>>
Xem thêm