Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1164 Thần Độc

10 Bình luận - Độ dài: 1,378 từ - Cập nhật:

Chiều hướng của thế trận sau một khoảng thời gian cuối cùng đã ngã về phía của Maleficent. Dù con robot có mạnh thế nào đi nữa, nó vẫn phải cần một vũ khí có sức mạnh tương đương với một thanh thánh kiếm có khả năng phòng thủ vượt trội như thánh kiếm của Maleficent.

Tất cả tia năng lượng, lửa, và sấm chớp của con robot đều hoàn toàn không có hiệu quả.

Mặt khác, độc của Hell đang dần bào mòn cơ thể bạc của con robot. Nói vậy chứ ngay cả khi độc của anh ta có làm bốc hơi một cánh tay hay chân của nó đi nữa, những thương tổn ấy chỉ chớp mắt sau là hồi phục nguyên vẹn rồi.

Tuy nhiên, rõ ràng là lượng sát thương Hell đang gây ra lên nó lại lớn hơn chút đỉnh so với khả năng tái tạo của nó. Điều đáng sợ là độc của Hell không hề biến mất đi đâu cả sau khi đã được tạo ra.

Bằng cách thao túng độc rơi vãi trên nền đất, các đòn tấn công tầm xa và khả năng thao túng không gian của Maleficent đang càng lúc trở nên dồn dập hơn.

Ngay cả thế, tôi và Fran vẫn có cảm giác như Maleficent chưa thật sự nghiêm túc chiến đấu.

Độc của anh ta hiển nhiên rất đáng sợ, nhưng khả năng hủy diệt của nó lại có phần yếu kém hơn so với các thánh kiếm chúng tôi từng thấy. Đó chắc hẳn chưa phải là thực lực của Hell.

Trong khi ấy, thanh thánh kiếm vẫn đang ngấu nghiến ma lực của người sử dụng. Trên thực tế, nguồn ma lực mà Maleficent đang tỏa ra hiện tại rõ ràng đã bị sụt giảm trông thấy.

Bởi nó là một vũ khí tàn bạo như thế mà nó không phù hợp cho những trận chiến lâu dài. Nhìn kiểu gì đi nữa, đáng lý ra anh ta phải tập trung vào một đòn tấn công nhanh chóng và quyết định mới đúng.

Vì lý do gì mà anh ta không làm thế?

Fran không hiểu được tại sao, nhưng tôi thì có. Câu trả lời là Persona.

Maleficent vẫn đang ôm chặt lấy cô gái mang mặt nạ đó trong vòng tay mình. Tôi tin rằng anh ta không muốn trận chiến này trở nên khốc liệt hơn quá mức cần thiết để tránh để cô nhận phải dù chỉ một vết xước.

Trong một trận chiến ở đẳng cấp đó, ngay cả một thánh kiếm sư cũng có khả năng để lộ ra khoảng hở mà kẻ thù có thể khai thác. Không muốn đánh liều vào khả năng ấy, anh ta đã quyết định chiến đấu theo lối phòng thủ hơn.

Không cần biết bây giờ anh ta có giận dữ đến mức độ nào, sự an nguy của Persona vẫn là ưu tiên không thể đàm phán. 

Maleficent có lựa chọn giao phó Persona cho tôi và Fran, nhưng anh ta đã không chọn lấy lựa chọn đó.

Anh ta chưa tin tưởng chúng tôi, và anh ta tin rằng tự mình bảo vệ cô ấy sẽ an toàn hơn. Tôi hoàn toàn hiểu được cảm xúc của anh ta.

Nếu tôi ở vị trí của Maleficent, tôi cũng sẽ không thể nào giao phó Fran lại cho bất cứ ai cả.

Vừa dịu dàng nâng niu Persona trong vòng tay của mình, Maleficent vừa điên cuồng tấn công bọn Reidos.

"Thối rữa hết đi!"

"Bảo vệ ta! Iceman!"

"WROOooo!"

Tên Wight King, kẻ còn được biết đến với cái tên Iceman, chống đỡ lại độc của Maleficent với bức tường băng của hắn. Nhưng những giọt độc bị bắn rải rác ra vẫn tìm đến được tới hắn, đục lỗ chỗ trên chiếc áo chùng của hắn trong khi hắn thì trở nên hoảng loạn.

Như mọi khi, tên quỷ nhân và Hydeman vẫn không thấy đâu cả. Ở đây chỉ có mỗi Nameless và tên Wight King mà thôi.

Cơ mà tại sao bọn chúng lại ương ngạnh muốn tấn công Maleficent tới vậy? Nhìn kiểu gì đi nữa, bọn chúng cũng không hề có cơ hội chiến thắng nào trước anh ta cả.

Bọn chúng chắc chắn có lý do để đâm đầu vào anh ta thay vì rút lui.

Ban đầu tôi nghĩ rằng bọn chúng muốn câu giờ cho quân đội vương quốc Reidos có thời gian rút lui, nhưng lực lượng chính của chúng đã rời pháo đài rồi. Thế thì tại sao bọn chúng vẫn chiến đấu?

Để ngăn chúng tôi truy đuổi? Hay là......

Nhưng quan sát trận chiến của chúng kĩ lưỡng hơn, tôi cũng sớm hiểu được bọn chúng muốn có Persona tới cỡ nào, thậm chí có phần điên cuồng nữa. Bọn chúng cũng từng gọi Persona là cái vỏ chứa cho Thánh Mẫu, đúng không? Rõ ràng bọn chúng coi cô là một tồn tại vô cùng quan trọng.

Chỉ có điều đối thủ của chúng lại quá cường đại.

Có lẽ bọn chúng muốn kéo dài trận chiến này để Maleficent phải kiệt quệ, nhưng bọn chúng mới là những kẻ đến giới hạn trước. Tên Wight King sớm bị tiêu diệt bởi toáng ác ma được Maleficent triệu hồi thêm.

Dường như trên tay hắn là binh khí diệt ác ma, nhưng nó đã trở nên vô nghĩa trước sức mạnh số đông.

Hơn nữa, chính bản thân Maleficent cũng đang chủ động kéo dài trận chiến này.

"Thần Độc! Xóa sổ bọn chúng cho ta!"

Maleficent bỗng nhưng tạo ra một làn khói đen xung quanh mình. Ngay khoảnh khắc thấy nó xuất hiện, tôi liền kích hoạt dịch chuyển, mang Fran lùi lại xa hơn nữa.

(Cảm ơn anh, master.)

『Nó thực sự trông nguy hiểm quá......』

(Nn.)

『Urushi nghĩ khả năng Vô Hiệu Hóa Độc Dược của nhóc có làm gì được nó không?』

(Kun......)

Đến cả Urushi, hiện đang hỗ trợ quân đội vương quốc Kranzel rút lui, cũng bị làn khói đen ấy dọa cho lạnh cóng. Cậu bé bây giờ thật tình trông rất hoảng sợ.

Nó là độc, nhưng là loại độc khiến tôi ngay khi thấy nó cũng liền muốn bỏ chạy. Và cơ thể của tôi là vật vô cơ đấy, chắc chắn cảm giác nguy hiểm của tôi về nó vẫn không bằng với Fran hay Urushi.

Maleficent vừa hét lên Thần Độc. Chứng tỏ loại độc đó chứa đựng thần khí.

"Một thứ như thế......!"

Nameless thử xóa tan làn khói độc ấy đi bằng giải phóng ma lực, nhưng――

"Vô dụng thôi!"

"!"

Khoảnh khắc vừa chạm vào làn khói đen, đòn tấn công của Nameless lập tức bị xóa tan. Hắn sử dụng thêm nhiều ma pháp nữa, nhưng tất cả đều biến mất không để lại dấu vết.

Nó không chỉ là một loại kịch độc thông thường, mà còn mang khả năng sử dụng thần khí để xóa bỏ mọi sự chống đỡ của kẻ thù nữa.

Cưỡi trên lưng của gió, làn khói đen nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

"Tấn công cái tên undead đó ngay!"

"GROoo! Cút đi!"

Theo mệnh lệnh của Maleficent, tất cả ác ma của anh ta tràn đến bao vây Nameless.

Giữa lúc hắn đang bị phong tỏa bởi bọn chúng, làn khói độc sà xuống nuốt chửng tên cốt binh cùng đám ác ma. Tất nhiên, ngay cả bọn ác ma cũng bị trúng độc.

Chỉ chớp mắt sau, tất cả ác ma bị trúng độc đều vỡ vụn rồi tan biến. Nhưng Maleficent không hề quan tâm mà chỉ vỡ ra một tràn cười khoái trá.

"Fuahahahaha! Biến mất vào quên lãng đi!"

"OOOOOOOooooo!"

Nameless xả ra một tràn đạn ma lực bằng toàn bộ sức mạnh của mình, tạo nên một đòn tấn công hung dữ tới mức khiến tôi tin rằng hắn thật sự có thể tiêu diệt một con rồng với chiêu thức ấy.

Tuy nhiên, đòn tấn công như bão tố của hắn dễ dàng bị thần độc nhấn chìm.

"Khốn kiếppp!"

Và tiếng hét ấy là lời trăn trối cuối cùng của Nameless.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

sasuga thánh kiếm
Xem thêm
Coconutpussy nhé Vô Danh tiểu tốt
chưa báo thù dc Jean thì lại chọc chó xog chết
Xem thêm
Này thì tính đụng vào gái của simp lỏd Benefis nè
cutxuongdianguc mà ăn năn xám hối đi =]]
Xem thêm
Nên nhớ thằng nameless này còn thế thân nữa cơ
Xem thêm
Độc mà còn có thêm thần khí thì lại kinh dị quá rồi
Xem thêm
Có chắc là Nameless tạch không
Xem thêm
Độc mà ăn mòn được vật chất, nói nó là axit thì đúng hơn độc gì ảo quá z
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Có khi nào tên nemeless là hydeman không ta nhớ lại nhưng đoạn trước thi hydeman là thế thân của nemeless mà nhỉ
Xem thêm